1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    tớ gửi PM cho lily rồi đấy
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thấy nhà cửa vắng vẻ quá mỗi mình VH độc thoại
    Mấy hôm nay VH đang mê các bài hát trong phim Mughal-e-azam.
    Mughal-e-azam- chuyện tình giữa hoàng tử Saleem (Dilip Kumar) và một cô gái thường dân tên Anarkali (Madhubala). Bộ phim kết thúc buồn.
    Phim Mughal-e-azam không chỉ thành công vang dội nhờ vào kỹ thuật dàn dựng, chi phí đầu tư cho những cảnh quay diễm lệ mà còn nhờ vào một trong những huyền thoại đầy tài năng của điện ảnh Ấn là nữ diễn viên MADHUBALA
    [​IMG]
    Lịch sử gian truân của bộ phim:
    1944
    K.Asif wants to make the biggest film of Indian cinema. Starts the film with Shiraz Ali as the financier
    1946
    The lead actor dies of heart attack.
    1947
    Partition of India. Shiraz Ali decides to shift to Pakistan. Film incomplete.
    1951
    Film restarts with new star cast and Shapoorji Pallonji as the new financier.
    1957
    Technicolor arrives in India.
    1958
    K.Asif shoots one reel in color
    1959
    Impressed by the results, Asif reshoots three more reels in color.
    1960
    Asif wants to reshoot the whole film in color. Distributors lose patience.
    Film releases with 85% in B&W, 15% in color. Film turns out to be the biggest blockbuster of Indian Cinema.
    Cost of the film in 1960 ?"
    USD 3,000,000
    Cost of Avg Indian film in 1960 ?"
    USD 200,000
    1981-2001
    Various people including artists of the film approach Shapoorji Pallonji to colorise the film. SP refuses ?" the film is too big to be confined just to small screen.
    2002
    SP engages Indian Academy of Arts and Animation to develop and execute colorization technology for 35 mm and *****it the complexities of MUGHAL-E-AZAM
    2003
    Technology development complete. Execution Commences.
    2004
    Film releases on 12th November in colour and seven track Dolby Digital sound. A first of its kind project in World Cinema. Asif''''s unifinished agenda to be completed??exactly 60 years after he started it.
    2005
    Feb 19th - Film completes 100 days in 14 cinemahalls in India. One of the longest re-runs for a re-release anywhere in the World. Mughal-E-Azam??.. A Blockbuster again.
    2005
    Film releases in US/UK on 1st April.
    Dưới đây là một bài hát trong phim
    Jab Raat Hai Aisi Matwali
    Movie: Mughal-e-azam
    Starring: Dilip Kumar, Madhubala
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 09/05/2007
  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Em đã sang đến Bangalore và đây là 1 vài cảm nhận của em ..hic hic ..
    - Sân bay bẩn như nhà ga xép của VN, muỗi bay chi chít, vù vù ...
    - Đường sá đầy rẫy ổ trâu, ổ gà, ổ voi, ổ tê giác ..
    - Auto ( dạng như xe lam ) phóng bạt mạng, hôm đầu sang đây ngồi Auto, nó đóng 80km/h rồi vào cua, xe 3 bánh mà cảm tưởng như đi bằng 2 bánh.. Lắm lúc tưởng nó đóng vỉa rồi .. Ghê răng lắm.
    - Trời nóng nhưng cứ đi vào bóng râm thì lại mát .. Ờ thì khô quá mà ..
    - Phượng nở quanh năm vì ..nóng quá T_T
    - Bò, chó đi lại nghênh ngang đầy đường, thậm chí nằm phệt ra giữa đường cũng chẳng sao. Ở đây người ta sợ đâm vào bò là chính, đếch sợ đâm vào người ...
    - Quạ bay tới tấp, sáng sáng mở cửa phòng lơ mơ có con bay vào nhà.. Nhìn ghê chết.
    - Sóc chạy băng băng, leo trèo ầm ĩ ..mỗi tội chưa bắt được con nào.
    - Lạc đà gầy tong teo, đi ngơ ngơ ngác ngác ngoài đường.. Mấy lần định nhẩy vào sờ thử nhưng sợ nó đá ..
    - Nhà hiện tại ở tầng 6 nhưng abc..xyz nhà nó thang máy chỉ lên được tầng 3...
    - Thèm mưa kinh khủng ..
    - Trường học củ chuối, không cho mang di động vào trường, phải mặc quần dài, áo sơ mi có cổ, không được bỏ quá 2 cúc cổ .. Không đeo nhẫn, không hoa tai ( mặc dù các thầy đeo tùm lum tà la ).. Hôm trước đã trình bày nhẫn tao đang đeo là "a gift from my girlfriend" .. Thế mà thằng dở hơi manager nó vẫn bắt tháo ra ( lúc đó nó đang đeo 2 cái trên tay ) rồi nó nói nếu của girlfriend thì cho phép..tháo ra rồi để vào túi ngực bên trái ... hic..
    - Mình ở nhà có thể coi là béo chứ sang đây lại là bình thường, có khi còn gầy .. Các đại ca Ấn Độ, Ả Rập ở đây to đùng, toàn hơn 100kg/ thằng ..Nhìn rất là vãi hàng..
    - Di động rẻ kinh khủng, tiện thể thông báo luôn số mới ( đẹp lòi mắt, bốc bừa ai dè lại có, sim này ở nhà ko biết giá thế nào chứ tính theo giá bên này là 100rupee, tương đương khoảng 50k VND ) .. Số đây ạ : +91. 990. 234. 2468 ... Một ngày được free 100 tin nhắn và Sim có thời hạn nghe đến tận tháng 5 năm 2009.. Hết tiền trong tài khoản vẫn được nhắn free 100 tin/ ngày .. Phê lồi mắt. Ở đây mọi người sử dụng GPRS để vào mạng là chính, khoảng 400 rupee/tháng để vào mạng tẹt ga. Ghi chú : 1000 VND tương đương khoảng 2 rupee. Tốc độ khá nhanh ... Sướng mỗi cái đấy.
    - Hết sướng vì mạng di động thì lần sang khổ. Ở nhà cầm Nokia 6310i là khệnh lắm, thế mà sang đây đi mua cái cable cho máy, chạy dọc các trung tâm mua sắm đếch thằng nào biết 6310i là cái vẹo gì ... Nó còn "what is this" mới đau chứ..
    - Thức ăn ở đây khá khó ăn, hôm trước đi lên Big Bazaah, thấy có cái bánh hay hay nhìn giống bánh gối ở nhà, 20rupee/cái .. Mua luôn 2 cái cho xông xênh, ăn cho sướng vì từ chiều qua đến lúc đấy ( khoảng 3h chiều ) chưa có cái j vào bụng. Ai dè cắn 1 miếng phải nhè vội ra và đổ luôn cái còn lại đi .. Nhão nhoét, cay sộc và đặc biệt là cứ lờm lợm thế nào ấy ( Các bạn để ý ...*** su của trẻ em mới sinh nó thế nào thì nhân bánh nó ..y hệt như vậy ..)
    - Đang ở cùng nhà với 1 đồng chí VN và 1 đồng chí Hàn Quốc, thỉnh thoảng ra xin ăn ké được tí kim chi của thằng Hàn Quốc mang sang, ăn thay rau, sướng lồi cả mắt ...Sướng lắm í .. hic..
    - Từ nhà ra chợ có hơn 2km nhưng là 2km ..leo núi, toàn dốc 10-15% mà táng.. Thành ra đi bộ nửa tiếng phờ râu mới đến được nơi... Đến xong chẳng còn tâm trí mua bán gì nữa vì mệt quá ... Mai phải đi mua cái cân, mịe ..ăn uống 1 ngày 1 bữa, lại leo núi suốt ngày thế này, không giảm cân hơi phí ..Chắc phải ổn định hết các thứ thì mới mong ngày 2 bữa, 3 bữa được .. Chậc ..
    - Ở trung tâm thương mại, chuyện mất điện là cơm bữa nên chỗ nào cũng có máy nổ, có một chuyện vui thế này, ở đây vào hàng quán mà có nhu cầu ..đi tè thì phải thông báo với reception của bọn nó, sau đó nó sẽ ..phát cho 1 cái chìa khóa ra mở cửa phòng vệ sinh, giải quyết xong khóa phòng lại rồi đem trả khóa .. Hơ hơ
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Xin đính chính vài điều:
    - Auto chạy chẳng bao giờ tới 80km/h được, vì nó là xe chạy bằng gas, dù thằng nào có độ xe lên chẳng nữa cũng chẳng bao giờ chạy tới 80km/h được (5 năm kinh nghiệm). Ai mới qua cũng thấy nó chạy sợ, nhưng thật ra tụi này đi xe khá an toàn.
    - Phượng nào mà nở quanh năm, mùa này hè nên mới có hoa phượng thôi.
    - Không biết là ceme vào cái trường quân sự hay là tôn giáo gì thì không biết, chứ không hề có cái trường bình thường nào mà cấm đeo nhẫn và hoa tai, điều này chắc chắn. Vì dân India một số thằng nó đeo tới mấy cái nhẫn, những cái nhẫn này là bùa, là đạo của nó, bất di bất dịch, chẳng thể bỏ ra, làm sao bắt nó bỏ ra được. Không cho mang di động vào trường thì chỉ là quy định, mình bỏ trong túi chẳng có ai xét cả, miễn sao để silent đừng để tiếng làm phiền lớp học.
    - Hic, Nokia 6310i này là điện thoại cổ hả? nhìn cái hình sao thấy nó cổ quá, tụi bán điện thoại ở đây nhiều khi không biết cũng đúng. Nhưng tui nghĩ là chưa đi hỏi đúng chỗ thôi, cable thì tui nghĩ phải có.
    - Cái bánh mà đề cập thì chắc là Samosa rồi, ăn vẫn bình thường, chẳng đến nỗi như tác giả miêu tả, qua nước người thi cũng nên ăn thử cho biết.
    - Ở Trung tâm bảo là mất điện như cơm bữa thì không đúng, lâu lâu mới mất thôi. Quán nào cũng có máy nổ bởi vì người ta phải kinh doanh, mất điện vài tiếng thì cũng mất bao nhiêu khách của người ta rồi.
    - Còn chuyện phát cho chìa khóa phòng WC thì xin hỏi đi quán nào đấy, cho cái tên đi, tui mới nghe thấy lần đầu.
    - Thêm một cái nữa là thời giá hiện tại (9/5/07) 1USD xấp xỉ 41Rs, cho nên 2Rs xấp xỉ 800VND (giá Rs cao nhất từ hồi nào tới giờ, chưa bao giờ 2Rs lên tới 1000VND)
    Nói chung không nên suy nghĩ tiêu cực quá về India, đó là những thứ yếu thôi, mặt mạnh của India nhiều lắm. Đừng nhìn những thứ yếu đó mà đánh giá India này tệ, thế mạnh của India này thì nhiều nước phát triển trên thế giới cũng phải học dài dài.
    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 09/05/2007
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    VH ơi, bác ý reply tớ rùi, hi vọng là bác ấy có thể giúp được.
    @lilys: lilys đâu rồi ý nhỉ? hôm trước cho chuyện gì ko mà cần tâm sự với VH thế?
  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    VH và các bạn trong này có hiểu biết nhiều về con người đất nước Ấn Độ quá nhỉ,phải nói là có tình yêu lớn lắm mới làm được như thế.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH cũng hy vọng bác ấy giúp được SBC và hubby của ấy
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn đã ghé qua một lần mong rằng bạn còn ghé qua dài dài, "guru" trong ID của bạn rõ là một từ Ấn Độ nhỉ
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, tớ xem mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế cô diễn viên chính là cô mặc áo đen đang hát hay cô mặc áo trắng? Mà sao ông hoàng tử lúc đầu có vẻ vui sướng đến cuối bài hát lại có vẻ đau khổ thế?
    Tớ chỉ biết chuyện này là chuyện có thật trong lịch sử Ấn, cô Anarkali này nguyên là vũ công triều đình, yêu ông hoàng tử và ông hoàng tử cũng yêu cô ấy, nhưng dĩ nhiên vua cha không chịu. Hai bên tranh đấu cuối cùng cô ấy bị xử án tử, bị chôn sống bằng cách cho xây luôn vào trong tường. Nghe buồn nhỉ.
    Mà ông hoàng tử này cũng vị tình lắm, về sau lấy một người khác cũng vì tình yêu. Con trai ông này chính là hoàng đế Shah Jahan, người cho xây Taj Mahal. Tớ có phim Taj Mahal đấy, nếu VH thích xem tớ gửi cho. Mà có khi ở chỗ VH có nhiều. Chỗ tớ không có nhiều nên tớ có là phải khoe ngay
    Mấy hôm nay bận thi bỏ VH trông nhà một mình, sơ ri nhé!
    PS: Ấy, đính chính lại, chuyện có thật hay không các sử gia cũng không xác minh được
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 10/05/2007
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, ít ra biết người đồng hương nơi đất khách quê người là vui rồi. Tớ cũng hy vọng bác ấy giúp được cho anh ấy nhà cậu.
    Mấy hôm nay tớ biệt tích vì đang thi cuối học kỳ. Nhân tiện báo cáo cùng cả nhà, hôm qua tớ đã hoàn tất bài đồ án cuối cùng, nên cả nhà chuẩn bị tinh thần tớ vào xì pem tiếp nhá! Hi hi, mà mấy bài viết của mình toàn lung tùng xèng cả, chứ kiến thức của mình đâu có được sâu rộng như của VH đâu. Xấu hổ lém cơ!
    Mấy hôm rồi đang làm bài nhiều quá, căng thẳng mệt mỏi nên tâm trạng không vui, đâm ra nghĩ quẩn đấy mà. Bây giờ hết rồi, kể ra thì cũng được nhưng không còn trong tâm trạng nữa, nên tớ cũng không muốn nhắc lại làm gì. Thôi mai mốt rồi lại có tâm trạng khác ngay ấy mà
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 10/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này