1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài viết của Ceme vui quá, nhiều lúc tớ không nhịn được phá lên cười, anh bạn phải hỏi đang cười vụ gì thế, tớ tỉnh queo nói có bạn nói xấu Ấn Độ, đọc vui quá nên cười
    Tớ cũng có vài cảm nhận nho nhỏ. Nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng đúng như bác Japamerica nói bên dưới, đất nước Ấn Độ là nơi "giận thì giận mà thương thì thương"
    Tớ chỉ mới ghé qua vài sân bay của Ấn thôi, Delhi, Mumbai và HYD. Delhi và HYD thì tớ thấy cũng bình thường, nhưng Mumbai xịn đấy, xứng đáng là sân bay quốc tế ở thành phố lớn nhất và hiện đại nhất Ấn Độ.
    Quạ đúng là nhiều thật, còn có cả diều hâu nữa (diều hâu hay đại bàng cũng không rõ, vì mắt mũi tớ kèm nhèm mà) Hôm đó đi vào một toà nhà trên đồi (rõ ràng lúc mình vào mình đang ở tầng hai, mà quay ra mặt sau thấy mình cao hơn khu xung quanh biết bao nhiêu) thấy mấy chú chim thuộc loại to bay xa xa, hỏi người ta thì người ta bảo eagle đấy, chẳng biết có phải không. Đại bàng mà sống trong khu dân cư thì tớ cũng thấy lạ lạ, hơi khó tin.
    Trường đại học đấy ư? Sao còn lắm quy luật "nhà trẻ" thế nhỉ?
    Tội nghiệp bác quá nhỉ, thôi bác cố gắng vài hôm tới khi ổn định cuộc sống. Thế bác phải ở bên đó bao lâu? Mà chắc đây không phải là lần đầu tiên bác sang Ấn đâu nhỉ?
    Hì hì, chuyện này thì ở mấy cây xăng bên Mỹ cũng có nhiều đấy, nhất là những chỗ nào nhân viên cây xăng không thể trực tiếp quan sát cửa ra vào của PVS, có lẽ họ sợ nếu không khóa cửa lại sẽ có các nhân vật vãng lai vào làm bậy làm bạ trong đó.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác drpth đúng là ở AD lâu năm có khác, bác biết AD rành rẽ quá nhỉ.
    Dân AD đúng là thích đeo đồ trang sức thật. Nhìn các anh hai tay đầy nhẫn mình cứ thấy ... buồn cười làm sao í. Ừ thì cũng biết nhiều cái là "bùa là đạo," nhưng trước giờ không quen nhìn các anh xúng xính nhẫn với cả dây chuyền, nên cứ thấy kỳ kỳ
    Còn lúc nghe ceme kể, tớ cũng đoán đoán đấy là samosa. Nếu đúng thì là một trong những món ăn vặt, ăn thêm phổ biến nhất đấy. Bọn bạn Ấn bên chỗ tớ thì thèm lắm, đi đâu nhà hàng nào có cũng phải thử, xong rồi cứ chép miệng bảo, chưa ngon bằng bên nhà
    Những cái chưa được của AD thì đúng là dễ thấy, vì thường là đập ngay vào mắt người mới đến. Thế những cái mạnh của AD thì là những điểm gì? Bác drpth chỉ giáo cho tớ biết với. Tớ chỉ biết về AD qua lời kể là nhiều, vì tớ đến AD chỉ ở được vài ngày, nên rất muốn biết qua con mắt một người nước ngoài ở AD đã lâu năm thì thấy AD như thế nào.
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào bác guruvietnam! Bác đã đến rồi thì ở chơi lâu lâu nhé.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, các bác cho em spam một tí.
    Hình ảnh thực tế đây:
    Nhà ga xe lửa ở New Delhi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một khu trung tâm mua sắm ở Delhi:
    [​IMG]
    Bên trong:
    [​IMG]
    Bên ngoài:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 10/05/2007
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nữa nhé:
    Black kite (một giống chim trong họ đại bàng) trên bầu trời Bangalore
    [​IMG]
    Trời mưa ở Bangalore, cho bác ceme đỡ thèm này
    [​IMG]
    Một cửa hàng bán saree ở Bangalore
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Thử liệt kê vài thứ xem:
    - Tự hào dân tộc của India rất cao, dân India luôn vỗ ngực bảo rằng đất nước India đẹp, có kỳ quan thế giới là Taj Mahal, có thằng India còn bảo rằng dân tao nói tiếng Anh chuẩn nhất thế giới, đi đâu dân India cũng mang theo đồ truyền thống và nhắc nhở nhau 1 tuần phải mặc ít nhất 1 lần để nhớ về quê hương, và dân India luôn tự hào nó là người Indian.
    - Tụi sinh viên India học giỏi và chăm (tất nhiên có ngoại lệ) nhưng số sinh viên chịu khó học rất nhiều. Sinh viên India có vẻ cứng nhắc không linh động (học gì thì biết đó thôi), nhưng nó học cái gì là nó biết rõ về cái đó.
    - Một điều ai cũng biết khi nói về India, đó là 1 nước có nền công nghệ Khoa học kĩ thuật rất phát triển.
    - Y học và dược của India cũng phát triển rất mạnh. Thuốc của India uống không thua loại dược phẩm nào trên thế giới, chưa kể nó còn có những bài thúôc cổ truyền.
    - India là nơi sản xuất các loại gia vị hàng đầu thế giới, các loại gia vị như tiêu, quế, hồi... ăn thơm ngon lắm.
    - India cũng là nước có nền nông nghiệp phát triển, các loại lúa năng suất cao. Những cây ăn quả như là nho, đủ đủ không có hạt mà rẻ, ăn lại ngon sướng lắm, chưa kể cái loại dưa, đặc biệt là Mash Melon (Shamam), nó giống như dưa gang hay dưa lê ở VN, nhưng ăn đã hơn nhiều.
    - Một điều không thể không nói đến ở India là ***, có những bài thuốc phục vụ cho ***, và 1 cuốn bí kíp kinh điển là Kama Sutra. Những chị nào yêu mấy anh Ấn thì khoản này bảo đảm không chê vào đâu được.
    - Con người India thân thiện và hiền hoà, không thích chiến tranh. Nạn trộm cắp vặt và lừa đảo rất hiếm.
    Chắc là sẽ còn nhiều điều hay về India nữa mà tui chưa nghĩ ra được. Những gì tui nói ở trên chẳng phải căn cứ theo tài liệu khoa học nào, chỉ là những cảm nhận của tui về India thôi.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily thân iu ơi nhớ lily quá. Ảnh của lily tự chụp đấy à? Không biết ai thấy thế nào chứ VH thấy Ấn độ quả là một đất nước của những điều trái ngược, hì hì. Trái ngược theo mọi nghĩa.
    Giá mà đặt chân được đến Ấn độ một lần. VH muốn nhìn mấy cái đền đài lăng tẩm ở đó quá cơ, ngưỡng mộ nhất là Akshar Dham, nghe rất nhiều người khen ngợi về vẻ đẹp "còn hơn Taj Mahal" của nó mà không biết có cơ hội nhìn thấy nó không.
    Một vài hình ảnh Akshardham đây (Mars metal stone xem lại hộ tớ xem hình có đẹp bằng đời thật không nhé? vì nghe bạn bảo nhìn tận mắt mới thật hoành tráng )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Nữa này:
    Đường phố ở Pune này. Mà có bạn đã từng nói rồi, phố xá ở AD chỗ nào cũng na ná chỗ nào. Tớ thấy ở HYD cảnh đường phố cũng tựa tựa thế này.
    [​IMG]
    Hệ thống tàu điện mới ở Delhi
    [​IMG]
    Bên trong này
    [​IMG]
    Tớ nhớ đã thấy hình chụp bên ngoài nhà ga ở đâu đó rồi, mà bây giờ không tìm ra. Đúng là mới xây, trông hiện đại và sạch sẽ lắm. Cứ cái đà này mai mốt AD cũng không kém cạnh các nước phát triển đâu, í là nếu người AD biết giữ gìn
    Thôi hôm nay spam vậy thôi, để dành mai mốt spam tiếp.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily ơi, ấy có phim Taj Mahal à? Không rõ phim Taj Mahal mà Lily xem là phim mới hay phim cũ?
    Có phải phim mới, Sonia Jehan đóng không?
    [​IMG]
    VH chưa được xem cả phim cũ lẫn mới, Lily có đĩa hay là có link download thế? Nếu ấy chỉ có đĩa thì làm thế nào VH xem được đây
    Ôi thích quá, giá bọn mình gần nhau thì suốt ngày túm tụm nói chuyện ấn độ mất Suốt ngày ra hàng đĩa lùng phim Ấn nữa chứ
    Về phim Mughal-e-azam, VH cũng đã được xem đâu, muốn xem lắm ấy, VH định mua qua mạng nhưng... không có kinh nghiệm. Bao giờ nhà Ấn độ của bọn mình to đẹp, góp phim chung, tổ chức chiếu phim như bên Box Điện ảnh ấy Lily nhỉ. Nghĩ mà thấy xa xăm, bao giờ là... bao giờ?
    Hoàng tử Salip đã phạm một sai lầm lớn, vì quá yêu Anarkali nên ông đã làm cuộc phiến loạn chống lại cha mình là vua Akbar (hình như thế, VH không nhớ rõ, lily sửa giúp nhé). Vua Saleep (dĩ nhiên) không đọ lại nổi cha mình, đã bị cha bắt và kết án tử hình, nhưng cuối cùng Anarkali quyết định chết thay (bị chôn sống, híc híc ) để hoàng tử Salip được sống.
    Những cảnh nhảy múa trong phim được quay tại lâu đài kính (Sheesh Mahal), nay nằm tại Lahore- Pakistan.
    Bài hát thành công nhất trong phim và cũng để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả nhất có lẽ là bài Pyar Kiya to Darna Kiya. Bài hát do Anarkali múa trước mặt gia đình nhà vua, và cô đã cả gan công khai thách thức vua Akbar về tình yêu trong sáng giữa cô và Salip bằng những lời yêu thương trong bài hát này (xem lời bài hát bên dưới để hiểu rõ hơn)
    Pyaar kiya to darna kya
    Pyaar kiya to darna kya, jab pyaar kiya to darna kya
    why should we be afraid to fall in love
    Pyaar kiya koi chori nahin ki, pyaar kiya
    we fell in love, we didn''t commit any crime
    Pyaar kiya koi chori nahin ki, chhup chhup aahein bharna kya
    we fell in love, we didn''t commit any crime,then why should we sigh in secret
    Jab pyaar kiya to darna kya
    Pyaar kiya to darna kya, jab pyaar kiya to darna kya
    Aaj kahenge dil ka fasaana, jaan bhi le le chaahe zamaana - 2
    we''ll tell our tale this day even if the world demands our lives
    Maut vohi jo duniya dekhe
    real death is what is witnessed
    Maut vohi jo duniya dekhe, ghut ghutkar yun marna kya
    real death is what is witnessed by all, why should we suffocate in secrecy
    Jab pyaar kiya to darna kya
    Pyaar kiya to darna kya, jab pyaar kiya to darna kya
    Unki tamanna dil mein rahegi, shamma isi mehfil mein rahegi - 2
    his desire will stay in my heart, this flame will stay in this room
    Ishq mein jeena, ishq mein marna
    to live for love , to die for love
    Ishq mein jeena, ishq mein marna, aur hamein ab karna kya
    to live and die for love is all that''s left for us
    Jab pyaar kiya to darna kya
    Pyaar kiya to darna kya, jab pyaar kiya to darna kya
    Chhup na sakega ishq hamaara, chaaron taraf hai unka nazaara
    our love cannot be hidden, it''s visible all around
    --CHORUS--
    Chhup na sakega ishq hamaara, chaaron taraf hai unka nazaara
    --FEMALE--
    Parda nahin jab koi khuda se
    when there''s no hiding from God
    Parda nahin jab koi khuda se, bandon se parda karna kya
    when there''s no hiding from God, why should we hide from mankind
    Jab pyaar kiya to darna kya
    --CHORUS--
    Pyaar kiya to darna kya, jab pyaar kiya to darna kya
    --FEMALE--
    Pyaar kiya koi chori nahin ki, chhup chhup aahein bharna kya
    Jab pyaar kiya to darna kiya
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    lily à, cái đoạn clip đầu tiên VH post, cô gái che mặt chính là Anarkali đó.
    Theo thông tấn xã vỉa hè (tổng biên tập là anh bạn của VH ) thì Anarkali cuối cùng không chết. Sự tình như sau: khi hoàng từ Salip ra đời, mẹ của Anarkali là người đầu tiên chạy đến báo cho vua Akbar biết. Vua Akbar vô cùng cảm kích đã đeo vào tay bà một chiếc nhẫn và ban cho bà một ân huệ là, trong tương lai nếu đời bà có khúc trắc gì thì có thể yêu cầu nhà vua giúp đỡ.
    Khi Anarkali bị giam giữ chuẩn bị đem ra xét xử, người mẹ đã xin vua cho Anarkali con gái bà được sống. Sau khi bức tường đã được xây để chôn sống Anarkali, vua Akbar đã bí mật phá tường vào tối hôm ấy để Anarkali chạy thoát cùng mẹ của cô.
    Anh chàng bạn tớ còn nói, chuyện này không phải ai cũng biết đâu, em là... hân hạnh lắm đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này