1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ầy, gãi đúng chỗ ngứa của VH đây. VH có một lần cãi nhau chí tử (lý do lãng nhách) với anh chàng về vụ xoài.
    Chả là có một lần nói chuyện về Thái Lan, tớ bảo hắn, ở VN em ăn xoài Thái rồi, không ngon. Chỉ được cái lạ. Hắn được dịp khoe luôn, úi xoài Ấn Độ là nhất nhá Em đi mấy trăm mét cũng ngửi thấy mùi nhá Tớ nói, ô hô chả có xoài nào ngon bằng xoài cát của Việt Nam đâu, .... rồi cứ thế cứ thế lòng và lòng vòng Cuối cùng kết luận là hè này phải cho hắn nếm thử xoài VN đã, rồi sẽ phán sau À mà chết thật, hè có phải mùa xoài không nhỉ? Không lại phải đám xoài xanh như Lily gặp thì chết
    À lily ơi, ở bên đấy có ăn rau muống cải dền mồng tơi v.v.... như VN không nhỉ?
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily ơi, VH đọc truyện này rồi, hình như nó là ký sự đấy chứ không phải tiểu thuyết đâu. Nhớ có ông thầy bói (tên gì nhỉ? Babu à?) kiến thức vô cùng uyên bác, làm các nhà khoa học Hoàng gia Anh ai nấy há hốc mồm kinh ngạc Thế mà VH chưa được xem phim, tiếc quá. Lily xem phim nhiều ghê nhỉ, còn phim gì thì lăng-xê cái nào Kể cho VH nghe phim Taj Mahal mới.
    Vừa rồi tớ xem phim The rising (kể rồi nhỉ) nói về anh hùng Pandey của Ấn (chả nhớ tên đủ là gì, hôm trước còn nhớ), thấy các bác Ấn khởi nghĩa tự phát quá chả quy củ gì...so với mấy cuộc đấu tranh lẻ tẻ những ngày đầu chống Pháp của Việt Nam mình cũng thua xa.. Cảnh quay của phim rất đẹp, Aamir Khan đóng rất tốt, nhưng kết cấu của bộ phim rõ là rời rạc, thiếu tập trung, làm tớ vừa xem vừa ngáp
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Thấy VH đang ở trong nhà, nhưng tớ phải đi chuẩn bị cơm tối đây, tối nay có bạn sang chơi, hì hì. Tối lại vào nhiều chuyện nhé!
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH thân iu ơi, không phải ảnh tớ tự chụp đâu, ảnh lượm lặt trên in tẹc nét đấy. Mà bác này chụp cũng cứng tay, tấm nào thấy cũng hay cả. Tớ thì, nói ra xấu hổ, lần đầu tớ chụp bằng máy cơ nên không có hình digital, vậy cũng không sao, chứ lần thứ hai tớ quên cái máy ảnh ở nhà. Làm ăn thế mới chán chứ
    Cái đền VH gởi hình đẹp quá hén. Đền này ở đâu vậy?
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ có phim cũ thôi, ko phải phim mới. Phim của tớ là DVD với phụ đề. VH thích xem thì có vài phương án thế này:
    1. Tớ cọp ra đĩa rồi gửi qua bưu điện cho VH. Như vậy thì VH phải chờ lâu.
    2. Tớ cắt nhỏ ra rồi gửi qua email/megaupload/youtube. Nếu gửi qua in tẹc nét thì tớ sẽ phải thu nhỏ phim lại, xem không sướng bằng xem đĩa, nhưng nếu dùng youtube thì tớ có thể post lên đây cho mọi người cùng xem. Mà không biết vụ bản quyền thì thế nào nhỉ? Chắc không sao??
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Pyaar kiya to darna kya
    Mà đoạn clip VH gửi bị thiếu mất khúc đầu cô này nhảy múa (theo điệu Kathak đấy )
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 10/05/2007
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lily ơi, cô ấy múa đẹp nhỉ, VH cũng mê Kathak rồi đây Phục diễn viên Ấn độ ở khoản múa may thế, có khi múa còn đẹp hơn dancer chuyên nghiệp của Việt Nam
    Mà Madhubala và Dilip Kumar đều là những diễn viên kì cựu của Ấn độ đấy, nghe anh bạn tớ bảo ngoài đời chuyện tình của hai dv này cũng éo le lắm.
  8. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, chào Viethuong, đúng là đền Akshardham rất đẹp, cho nên năm ngoái mình đi một lần , tết vừa rồi lại đi Delhi thăm tiếp và tiện thể đi Taj Mahal luôn. Các đền chùa Ấn độ thì đẹp rồi, nhất là Akshardham. Nhìn trong ảnh chụp buổi tối có đèn thì lung linh, nhưng nhìn ban ngày thì hoành tráng và bề thế, đến gần thi chi tiết trạm trổ công phu , những bức tượng mềm mại đến nỗi mình nghĩ họ khoác vải lụa lên mình tượng nhưng hoá ra đều trạm bằng đá và sơn mầu. Bên ngoài Akshardham có một dãy hành lang trải dài trên một diện tích rộng, có mấy cái musiem ở trong đấy nữa. Akshardham kô nổi tiếng bằng Taj vì Akshardham mới được xây dựng, không nhầm thì bắt đầu cuối năm 1999 đến 2005 hoàn thành, lần đầu mình đến là mới mở, và là đền Hindu nên an ninh nghiêm ngặt, không được chụp ảnh, ít tây vào. Còn Taj thì chắc các bạn đủ biết rồi .
    Ah, cái vụ soài của Viet Huong thì mình cũng nghĩ là soài ấn không ngon bằng soài của vn. Soài ấn được cái thơm, nhiều -> rẻ, nhưng "thịt" soài (tạm gọi thế) không chắc và có xơ, và quả nó bé hơn soài vn. Lúc vào mùa thì rẻ cứ gọi là 7 nghìn vnd / 1kg. hihi
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 24/09/2007
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc cái đền ấy mới xây sao? VH cứ tưởng ít thì nó cũng phải được 200 năm chứ..ai dè.. Thế thì giá trị lịch sử chắc chắn là không thể sánh với Taj Mahal rồi.
    MMS sống vẫn khỏe làm việc vẫn tốt chứ nhỉ Dạo này thấy im hơi lặng tiếng quá, chả thấy bạn post ảnh như hồi trước nữa Không biết có gì mới mẻ không, kể cho bọn tớ nghe với?
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3

    Xoài ở đây (Bangalore) ăn cho qua ngày tháng thì cũng được, chứ gọi là ngon nhất thế giới thì không thể. Có khi những vùng khác có giống xoài ngon, cái này không rõ lắm, nhưng drpth cũng đi nhiều vùng rồi cũng chưa thấy gọi là ngon nhất. Nói về xoài Việt Nam, ngày xưa xoài cát Hòa Lộc ăn ngon lắm, nhưng bây giờ xoài nào cũng phải có bơm thuốc, không chích thuốc thì không ngon, ăn thì vẫn ngon đấy nhưng cứ thấy sao sao.
    Con gái Ấn thì chắc chẳng có anh giai nước ngoài nào thích đâu. Bởi vì những cô người mẫu, đẹp, duyên dáng thì các đại gia Inida rước không đủ, làm gì còn để cho ra nước ngoài. Còn số mà ngoài người mẫu thì chắc chẳng ai để mắt được. Vì India đông con trai, con gái thiếu thốn. India tuy là con gái đẹp, nhưng tỉ lệ số người đẹp thật sự là rất ít (so với hơn 1 tỉ dân). Còn lại thì..., phải diễn tả thế nào nhỉ, họ không biết chăm sóc cơ thể, con gái gì mới ngoài 20 mà nhìn cứ như 40, chưa sinh nở mà bụng nhìn ngấn mỡ thấy ớn. Một số cô thì đầy lông lá, mặc áo mà hở lưng thì thấy lông trên lớp da đen đen bẩn bẩn. Mà chưa kể một số cô còn trẻ thôi mà ngực xệ... thôi, không diễn tả nữa, mắc công chị em ở đây lại la.
    Ở đây có rau muống nhưng ít lắm, chỉ có 1 siêu thị chuyên bán đồ nhập khẩu, bán đồ cho giới thượng lưu thì mới thấy rau muống. Còn mồng tơi và rau dền thì nhiều, ra chợ là thấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này