1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Rau dền hay mồng tơi ở bên đấy họ chế biến thế nào drpth có biết không?
    Có lẽ tớ chưa đi India nên chưa có dịp nhìn các cô "xấu thậm tệ" Còn các cô VH gặp ở bên đây, đã xinh thì rõ là xinh, mà trông ...bí ẩn lắm cơ, nhìn lại rất nhẹ nhàng nữa. Nhiều cô cũng "cá sấu", nhưng không đến nỗi như drpth tả, chắc vì các cô đi du học thì nhà cửa cũng chút dư dả để có điều kiện ngắm nghía chăm chút sắc đẹp nhỉ
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Không hiểu tên lily ở đây còn người thì chạy đi đâu rồi í nhỉ?
    Không lập hội buôn đĩa lậu với tớ à
    Cái đền Akshar Dham ở Gurajat lily ạ, lily có định sang Ấn chơi dịp nữa không thế? Anh bạn tớ bảo nếu đến Ấn phải đi kashmir, có những thung lũng đầy hoa đẹp tuyệt vời. Con gái Kashmir rất xinh nữa chứ. Ai trong box Ấn đã đi Kashmir rồi nhỉ? Confirm thông tin này hộ tớ cái
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, VH ơi, tớ đây! Hình như vào site này mà không explicitly log out thì tên mình vẫn cứ ở đây hay sao í. Hôm qua tớ đóng trang lại rồi đi ngủ, sáng ra vẫn thấy tên mình sáng đèn
    À mà VH ơi, added tên ấy vào YM nhưng hình như ấy declined thì phải, buồn 5 phút khóc hu hu đây này
    Buôn đĩa lậu thì nhất định là tớ tham gia rồi, để mấy hôm rảnh sẽ "thống kê" lại (thực ra có vài đĩa thôi) rồi sẽ cọp ra để gửi cho VH. Trong nhà mấy hôm nay các bạn vào buôn dưa nhiều quá, tớ trả lời chưa kịp nên chưa trả lời VH nữa. Hi hi, chả bù cho mấy hôm có mỗi 2 chị em mình. Mà hy vọng mấy bác chịu ở lại nói chuyện dông dài nhiều nhiều, nhỉ.
    Tớ thích đi du lịch lắm, nhất là sang AD, vì có nhiều thứ để xem (hơn nữa có lý do để đặc biệt quan tâm mà hí hí). Lúc nào có điều kiện nhất định đi nữa. Tớ còn muốn, hy vọng, mơ ước là sau này có thể sang công tác tại AD trong vòng một hoặc 2 năm, để đi chơi cho nó đã. Kashmir bạn tớ cũng khen lắm, nói là cảnh đẹp như "thiên đường hạ giới" (ông này chuyên môn tâng bốc AD ) nhưng vì thời gian qua đánh đấm nhau ở Kashmir dữ quá nên ít có ai lên đấy chơi. À phim Dil Se (ko biết ấy xem chưa, phim cũng nổi tiếng lắm và bài hát cũng rất hay) hình như quay ở K vì bối cảnh là ở K. Tớ thì chưa xem, chỉ mới đọc về phim ấy và nghe nhạc phim thôi. Hì hì, nhân tiện đề nghị luôn. Đã buôn phim lậu thì buôn luôn nhạc lậu chứ nhỉ, một công đôi ba chuyện?
    SBC ới ời, sao im lặng thế? Vào tán dóc cho vui
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    A, tìm được mấy tấm ảnh về trạm tàu điện ngầm ở Delhi rồi đây này, post lên để bà con biết, AD cũng không tệ lắm đâu...
    Bên ngoài này
    [​IMG]
    Bên trong nhà ga này
    [​IMG]
    Tàu điện nhìn bên ngoài này:
    [​IMG]
    Và bên trong này:
    [​IMG]
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hi hi VH ơi, chắc anh bạn tổng biên tập của VH có họ hàng với cô Anarkali này nên mới biết rõ thế. Đúng là không những VH hân hạnh, cả bọn chúng tớ lẫn các vị khách vãng lai ghé nhà Ấn chúng mình đều được hân hạnh cả đấy
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, tớ xem phim thấy phim cũng được, chưa phải xuất sắc. Theo kinh nghiệm thì hễ là phim chuyển thể từ sách truyện thì thế nào cốt truyện cũng mất mát ít nhiều, thành ra tớ cũng không hiểu hết ngõ ngách của câu chuyện. Ví dụ như, tớ vẫn không hiểu tại sao cô gái ấy vào trong cái động ấy lại thần hồn nát thần tính đến nỗi suốt cả mấy tuần sau cứ ngỡ anh bác sĩ AD kia định làm hại cô ấy? Xem thấy tội cho anh chàng bác sĩ. Lo lắng thu xếp cho chuyến đi chơi đến thế thì thôi, vậy mà cuối cùng...
    Ông thầy Babu thì đúng là có vẻ hiền triết theo cái kiểu "nói gì không ai hiểu" nhưng xem xong phim thì ngẫm lại thấy ông ấy nói nhiều câu cũng đúng. Tớ thì thích bà già người Anh, quên tên bà í rồi, tính tình đôn hậu dịu dàng, và cũng rất hiểu biết. Tớ thấy nếu có nhiều người như bà ấy thì khoảng cách giữa người Anh và người Ấn trong thời thuộc địa đó có lẽ không lớn đến thế. Ngoài ra thì tớ thấy phim lột tả được rất nhiều vấn đề, những sự hiểu lầm do khác biệt văn hóa, tính cách v.v...
    Phim TM thì không có gì nhiều để kể. Phim thuộc dạng phim lịch sử ấy mà, sự kiện thì như những gì mình đã biết về nguồn gốc của TM, còn thì múa hát thôi. Để lúc nào gửi sang rồi VH xem nhé.
    Hì hì, theo tớ nghĩ người ta làm phim Ấn không chú trọng nhiều đến nội dung và tính chính xác của cốt truyện đâu, nên cũng không thể biết được hồi xưa các cuộc khởi nghĩa của AD như thế nào. Hôm trước giới thiệu phim Gandhi với VH rồi đấy, phim xuất sắc lắm, để tớ gửi sang cho VH xem luôn thể. À còn phim Lagaan nữa chứ, không xem là một thiếu sót lớn
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Giá trị lịch sử thì chắc là không bằng, nhưng tớ vẫn ngưỡng mộ. Vào thời buổi này mà họ vẫn chịu đầu tư công sức tiền bạc để xây một ngôi đền quy mô như thế thì thật là hiếm. Cứ nhìn các ngôi chùa cổ ở VN được tu bổ lại thấy buồn, làm ăn qua quýt, nhiều khi làm hỏng cả vẻ đẹp vốn có của chùa. Còn nhiều chùa mới xây có khi trông cứ như nhà dân ấy, không có nét kiến trúc đặc thù.
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác MMS gọi là "thịt" xoài là đúng rồi đấy. Mà bác đang ở vùng nào bên AD ấy nhỉ?
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ sang Ấn cũng ít thấy người đẹp ngoài đường, nhưng có thể là do con gái nhà khá giả, có học, biết chăm sóc sắc đẹp thì đã chẳng ra ngoài đường phơi nắng làm gì. Bên Ấn ra đường là thấy nắng chang chang như đổ lửa, đường xá thì lại đầy bụi, ra đường có người đẹp cũng khó thấy, vì trong nắng và bụi trông ai cũng có vẻ đen đen, bẩn bẩn. Đặc biệt là người Ấn nói chung không biết chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Con trai ăn mặc có vẻ luộm thuộm, áo bỏ ngoài quần nhiều. Con gái thì mọi người biết rồi đấy, sari quét đất hoặc salwar kameez, nói chung là trong khung cảnh nắng và bụi thì trông cũng ... luộm thuộm. Cuối cùng là đa số mọi người đều đi dép lê, ít ai đi giầy, có lẽ vì trời nóng nhiều người ta không có thói quen đi giầy. Nhưng như vậy thì nhìn hai bàn chân trông ... sợ lắm
    Còn con gái Ấn, kể cả con trai, đã đi nước ngoài rồi thì chắc cũng mở mang ra nên cũng biết ăn mặc và chăm sóc cơ thể hơn. Con gái con trai Ấn tớ gặp bên này trông đều được lắm. Khí hậu thời tiết bên này có lẽ cũng làm họ trắng trẻo ra nên trông cũng không đến nỗi ... đen như cục than, mà chỉ ngăm ngăm bánh mật thôi. Và nếu nhìn kỹ khuôn mặt thì dĩ nhiên đôi mắt to sâu và cái mũi cao của dân Ấn trông rất là "nét" rồi.
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ui cha, xem ra mình hơi bị nhiều chuyện nhỉ. Lại phải "họ" lại thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này