1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Một ga nhỏ dành cho local train
    [​IMG]
    Theo lời bạn Ấn thì local train ở Chennai và Mumbai (Bombay) là most popular so với các thành phố khác của Ấn. Giá vé local train rất rẻ. mặc dù vậy thì hầu hết dân Ấn đi local train đều không mua vé Hôm SS đến Chennai thì bạn Ấn ra đón và hỏi là có muốn đi local train về thành phố không. Khoảng 15-20km gì đó. Đi taxi thì sẽ mất khoảng 250-300 Rs. (1Rs ~ 360 đồng). Đi local train thì mất có 6 rupi ("hạt dẻ" chưa? ). Thế là SS bảo đi thử xem sao. Trời thì nắng, chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu ("ăn cắp" của bạn Ấn), SS lẽo đẽo đi theo bạn Ấn đi bộ ra ga tàu. Đi bộ một lúc khoảng 5-10 phút gì đó thì cũng đến nơi. Mỗi người mất 6 rupi tiền vé. Nhưng bạn Ấn bảo bình thường bạn Ấn đi local train chả bao giờ mua vé (mặc dù vé rất rẻ). Vì đi với mình nên bạn Ấn mới mua vé. Híc. Thế là lãng phí mất 6 rupi . Sau khi trèo lên trên sân ga đợi tàu thì định bụng phải cố gắng chụp được cái ảnh local train để post cho cả nhà mình xem nhưng không ngờ cái local train nó dừng lại nhanh quá (vì ga tàu ở gần sân bay là ga lẻ, không phải nhà ga chính). Chưa đến 1 phút nó đã chạy đi mất. Mình chả kịp chụp ảnh và cũng lỡ luôn cả cái tàu đầu tiên. Lại phải ngồi chờ thêm 15 phút và chụp được cái ảnh đã post ở trên. Lần thứ 2 tàu đến thì vội vàng trèo lên không thì nó chạy mất. Thế là chẳng chụp được cái ảnh nào cả . Lúc đấy khoảng 2h chiều, chưa phải rush hour nên tàu cũng không đông lắm. Mình định chụp một cái ảnh mọi người trên tàu nhưng bạn Ấn ngăn lại không cho, bảo là mọi người ở đấy không thích bị chụp ảnh như vậy. Thế là lại lỡ thêm 1 dịp để nhà mình "thưởng thức" cảnh bên trong của local train. Nói chung cảm tưởng đi local train khá thú vị. Tàu chạy khá nhanh. Tàu hơi cũ kỹ nhưng cũng khá sạch sẽ, không đến nỗi bẩn quá . Tuy nhiên, lúc đấy không phải là rush hour nên dễ chịu chứ vào lúc rush hour thì tàu sẽ rất đông. Bạn Ấn bảo là đứng chen chúc nhau không có chỗ mà động đậy (Hình như MMS đã được "thưởng thức" sự đông đúc chật chội trên public transport của Ấn rồi nhể? ). Có một điều thú vị là local train ở Chennai có khoang dành riêng cho phụ nữ. Vì vậy nếu giờ cao điểm mà chị em ta đi lại bằng local train chắc cũng không phải lo lắng lắm.
    Điều duy nhất mà SS cảm thấy kinh hãi khi ở Ấn (bất kỳ một thành phố nào) là phải đi bộ băng ngang qua đường. ở VN giao thông đã kinh khủng rồi nhưng ở Ấn còn kinh khủng gấp bội. Mỗi lần phải băng qua đường là một lần kinh hãi. Ô tô, xe máy cứ chạy như điên ấy. Mỗi lần đi qua đường phải nhìn ngược nhìn xuôi mà chạy cho nhanh. Nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng
    Cái ảnh này chụp một người đang chờ để băng ngang qua đường. SS cũng đã từng chui qua chỗ hàng rào đấy để đi sang đường
    [​IMG]
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nào, bây giờ là một số ảnh tả thực Chennai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một buổi chiều, SS và các participants được cho vào thành phố mua sắm (vì resort tổ chức hội thảo cách Chennai 1.5 giờ đi ô tô). Cái xe bus khá to và hoành tránh. Trong có vẻ khá "xịn" so với xe bus thông thường ở Ấn. Nhưng không dè, cậu bé phụ lái buộc cái cửa bằng........ dây điện (vì chắc khoá bị hỏng )
    [​IMG]
    SS chụp một số ảnh 2 bên đường khi ngồi trên xe bus nhưng vì phải chụp qua cửa kính của xe và lúc đấy trời nhập nhoạng tối nên ảnh không được tốt lắm. Vì vậy mà SS không post lên đây. Lúc xe đang dừng lại chờ đèn xanh, nhìn sang cái local bus bên cạnh thì thấy mấy bà mấy cô Ấn vẫy vẫy tay bảo chụp ảnh. Híc. Cái ảnh đó đây. Hơi mờ (vì chụp qua 2 lần cửa kính) nên cả nhà chịu khó thưởng thức nhé
    [​IMG]
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 01/03/2006
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chennai...
    [​IMG]
    (Xin lỗi là SS quên mất tên cái chỗ này rồi. Nhưng nó đối diện với Chennai beach)
    Đây là ảnh các bà các cô Tamil ở Anne square ở gần Chennai beach. Chú ý là tất cả mọi người đều đi chân đất. SS thấy khâm phục thật. Trời thì nắng. Nền bê tông thì nóng. Vậy mà tất cả đề đi chân đất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng quán ở Chennai beach.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    và đây là........ bãi rác
    [​IMG]
    Các đấng nam nhi chắc chẳng ai thích đi tắm ở beaches ở Ấn vì các bà các cô Ấn đều mặc nguyên saree hoặc salwar và nhảy xuống biển.
    Đây là ảnh bãi tắm ở Chennai
    [​IMG]
    Còn mấy cái ảnh này chụp bãi biển ở Mahabalipuram, cách Chennai 50km (SS phải thò zoom của máy ảnh qua cái lỗ nhỏ ở hàng rào thép để chụp ). Ở Mahabalipuram có khu đền là di sản văn hoá thế giới. SS sẽ post ảnh và giới thiệu về khu đền nổi tiếng này sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào lúc chiều tối, thuỷ triều lên rất cao và sóng rất to ở bãi biển ở Chennai. Vì vậy luôn luôn có các bác cảnh sát đứng canh và ngăn không cho mọi người đi ra gần mép nước. Thậm chí còn có một số bác cảnh sát cưỡi ngựa đi tuần bờ biển nhưng mấy bác đấy phi ngựa nhanh quá nên SS không kịp chụp ảnh. Chỉ chụp được ảnh của mấy bác này thôi:
    [​IMG]
    Ôi...... SS mỏi tay quá rồi. Cho phép SS nghỉ vài phút lấy sức đã nhé rồi sẽ post ảnh tiếp sau.......
  4. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là giao thông ở ấn kinh khủng rồi. Đường thì xấu, xe cũng vậy, đi lại thì ẩu chẳng khác việt nam những năm 80. Xe ô tô ở bên này bố nào mua xe xịn là dại, vì hầu hết không ít thì nhiều xe nào cũng xước và móp . Thấy SS phải chui hàng rào để qua đường thì đúng là tránh xe kinh khủng rồi. Thông thường phải đi ra dầu đường, nếu không có đèn thì thường là chờ một lúc có đông người tập trung lại thì CSGT sẽ chặn xe cho qua. Mấy cái ảnh SS chụp cảnh đời thường cũng giống Kolkata. Nhưng cái bus mà SS bảo có mấy bà mấy cô thì theo mình là có mấy cậu mấy thằng hihi, hội đồng cô ấy mà. Thường hội đồng cô hay đi tầu đường dài để xin tiền. Mình thấy họ nói vài câu gì đó rồi chạm tay vào đầu, trán người khác, sau đó thì xin tiền. Chắc người ta quan niệm như thế là đem lại may mắn !?
  5. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Ảnh đẹp quá nhỉ,Canon PowerShotA610 có khác.Viết mấy bài rồi mà quên chưa đăng kí gia nhập hội.Mọi người cho mình tham gia với nhé.
    Nick: Cứ gọi là Stey cho gọn
    Tên thật : Vũ
    Sở Thích : Du Lịch ba lô,lịch sử thế giới,địa lý,bắn súng,snowboard
    [​IMG]
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    Chào mừng bạn Stey gia nhập hội yêu Ấn Độ của bọn tớ. Ấy là con trai nên tớ mời ấy vài chúc mừng (mặc dù tớ chả biết uống bia ). Ấy chịu khó vào đây buôn chuyện với bọn tớ cho nhà Ấn Độ vui vẻ nhé
    Tớ thấy ảnh của ấy có béo đâu nhỉ mà ấy tự nhận là khủng long béo thế????
    Cảm ơn ấy đã có lời khen cái máy A610 của tớ nhưng mà nói vậy là ấy lại động đến nỗi đau của tớ rồi. Cái số tớ nó đen đủi với digicam. Lần đi chơi trước tớ bị bọn ở khách sạn nó ăn cắp mất cái máy ảnh Canon lẫn hộ chiếu của tớ. Lần này đi Ấn không có máy ảnh nên tớ đành ngậm ngùi mua cái A610 này ở Hà Nội. Ai dè mang sang Ấn dùng được có nửa ngày thì màu ở cái màn hình LCD bị hỏng. Màu sắc bị nhoè nhoẹt hết cả nên tớ chụp ảnh mà có biết mình chụp cái gì đâu Lúc nào transfer ra laptop thì mới biết hình thù cái ảnh nó thế nào . Tớ mang cái máy ảnh đấy đi bảo hành, 3 lần mới gặp được thằng technican của cửa hàng. Thế mà đến nay đã gần 20 chục ngày nó vẫn chưa sửa xong cho tớ
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 23/09/2007
  7. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    hi SS,cho mình với bạn nhé,kô uống đc để tớ uống hộ.Khủng Long là vì tớ là thành viên Hội Khủng Long.Béo là tại chiều cao với cân nặng gần = nhau (1m75,74 kg).Chia buồn với con A610 của bạn,hy vọng nó sẽ làm việc tốt lại.
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn,
    Sau hội nghị ở Kolkata tôi về VN, cũng mới quay lại, hôm nay vào đây tán phét với các bạn
    Không biết các vùng khác thế nào chứ Kolkata trong nhận định của tôi nghèo quá. Nhà cửa tồi tàn, đường sá bẩn thỉu, dân tình đều nhếch nhác giống như VN khoảng những năm 80 vậy. Giao thông thì ...thôi rồi. Mấy đồng nghiệp của tôi, năm ngoái vừa sang HN dự hội nghị, đều nói so với Ấn Độ thì giao thông ở VN qui củ trật tự hơn mấy đẳng cấp Bọn tôi ở trong guesthouse của campus, không tiện nghi bằng khách sạn nhiều sao, nhưng không phải mất mỗi ngày 2 tiếng đi lại. Ăn uống có ban tổ chức lo, cũng một số món phổ thông theo kiểu buffet tự chọn, cari gà, cá rán, bánh bột và cơm + sốt chấm, cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng không gây ấn tượng gì đặc biệt. Cũng có thể là BTC đã cố ý chọn những món gần với khẩu vị người Âu.
    Thế nhưng cái cách ăn của dân Ấn thì khó mê quá. Đang ăn, thì mấy ông Ấn, professors hẳn hoi, bê đĩa ngồi cạnh, điểm nhiên lấy tay bóp cơm với sốt như đánh vữa, rồi bốc cho vào mồm, sốt chảy nhoe nhoét. Lấy hết nghị lực mới nuốt vội được cho xong để đứng dậy.
    Gửi các bạn mấy tấm ảnh đời thường Kolkata. Nhiều cảnh giống VN lạ lùng.
    Thuyền nan trên sông Hugli:
    [​IMG]
    Cây đa
    [​IMG]
    Ấn Độ hay Việt Nam thế nhỉ
    [​IMG]
    Người Ấn đón Noel
    [​IMG]
    Nhà thờ lắp quạt trần
    [​IMG]
    Thánh ca
    [​IMG]
    Ngồi trên xe lướt qua nên cũng không rõ cái quán Indochina kia bán thức ăn gì.
    [​IMG]
    Xe tay (hình như ngoài Kolkata ra không đâu còn nữa)
    [​IMG]
    Chợ đêm
    [​IMG]
    Giao thông
    [​IMG]
    Cổng vào sân bay quốc tế Kolkata
    [​IMG]
    Taxi đón chào quí khách
    [​IMG]
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    MMS nói tớ mới nhìn lại, trông mấy người đấy cũng giống con trai thật. Chắc là mấy chàng đồng cô nhỉ
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh của bác Altus giống Việt Nam quá. Sao ở đấy có cái đền chùa gì trông giống của Việt Nam thế hả bác. Bác có chuyện vui gì hoặc bức xúc gì ở Ấn thì kể cho bọn em nghe với cho vui.
    Em post ké bác ảnh một phần của cây đa ở công viên và taxi ở Chennai
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này