1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bài hát này rất yêu nè,
    Piya Bole
    híc hôm nay bị gì mà post nhầm lung tung, chỉ định quote cái bài cũ để lấy cái code thôi thế mà nhầm luôn.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 20/05/2007
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lại thấy mấy cái ảnh hay hay, post lên mọi người cùng xem nè
    Đám cưới Ấn
    [​IMG]
    một nhóm học sinh ở Kerala
    [​IMG]
    Các bạn ấn đây, đen trắng đủ cả
    [​IMG]
    Một em bé Ấn, nhìn giống Việt Nam hơn nhỉ
    [​IMG]
    Còn đây ... có phải trầu không vậy mọi người?
    [​IMG]
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đây cũng là một bài hát tớ rất thích
    Hum tumhare hai sanam
    Movie: Hum tumhare hai sanam
    Starring: Shahrukh Khan, Madhuri Dixit
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ tệ quá, thi xong rồi mà không vào viết bài thường xuyên. VH vẫn còn bận rộn mà xem ra chăm chỉ gửi bài hơn tớ đấy nhỉ. Viheart cũng không vào kể chuyện tiếp...
    Xem hình cô dâu tay vẽ henna, lại nhớ hồi xưa tớ cứ nhìn mấy hình chụp xa xa là lại sợ ( vì có thấy hoa văn đâu, chỉ thấy tay đen đen đỏ đỏ giống như là da có vấn đề ) về sau xem hình chụp gần nhiều rồi mới bắt đầu thích.
    Bài hát VH gửi nghe hay lắm, mà dạo này VH không gửi lời bài hát như trước nhỉ. Tớ thì do lười không đi tìm lời để gửi lên. Hôm trước VH bảo để làm danh sách các bài hát trong hai nhà, nhưng xem ra không khả thi lắm, vì mục lục phải do Mod làm mới cập nhật được. Dân đen như chúng mình quá 48 tiếng là bài viết không sửa được nữa, nên có muốn cập nhật danh sách cũng không được
    SBC ơi, hôm nọ vào blog của ấy xem (trộm) thấy ấy có nhiều hình dễ thương lắm, và ấy tâm hồn văn thơ lai láng nể thật đấy. Hình như có hình của ai-cũng-đoán-là-ai-đó thì phải
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bài này cách hòa âm phối khí giống nhạc châu Âu nhỉ. Rất nhẹ nhàng, hay đấy.
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Hơ hơ, hoá ra là "đồng chí" xem "trộm" à , thảo nào hôm vừa rồi định lên update cái blog thấy page view tăng lên nhiều mà mình cả mấy tháng trời có động đến nó đâu Thế ấy đã thấy hình của ai-cũng-đoán-là-ai-đó rồi à, có thấy sợ ko?
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, có gì đâu mà sợ. Tớ vào xem blog của hắn luôn rồi đấy chứ Hắn cũng văn thơ chữ nghĩa chả kém gì HV nhỉ
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, còn bài vẽ cuối đã xong chưa? Mấy ngày nay VH không vào, Viheart cũng không kể chuyện nữa, mọi người đều kín tiếng ít nói, làm tớ cũng chẳng muốn nói nữa.
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ đùa thôi . Hồi xưa mỗi lần "cãi nhau" bọn tớ chỉ có mỗi cái blog để "tống khứ" cảm xúc với lại để cho "đối phương" biết là mình đang bực mình lắm đấy, đừng có chọc thêm vào cho nên cái blog trông rất tragedy. Dạo này thấy mọi người ít "hoạt động" tớ cũng thấy buồn buồn thế nào ý muốn vào viết cái gì đấy mà kiến thức thì hạn hẹp chẳng biết viết gì
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ và hắn không liên lạc được với nhau nên tớ cũng hơi bực hắn và buồn buồn, có ghé thăm nhà nhưng không biết viết gì, hôm qua nhận được e mail tớ thấy vui hơn rồi . Nghĩ cũng lạ, mỗi lúc giận hắn, mình tự hứa phải mạnh mẽ lên, không được nghĩ đến hắn nhiều nữa, phải làm mặt lạnh mới được, vậy mà cứ nghe giọng của hắn hoặc chat với hắn một hồi là lại yếu tim ngay .
    Anh bạn của tớ chỉ biết rất ít từ tiếng việt thôi, vì mình chỉ dạy hắn vài từ "dễ nhớ" thôi như là " nhớ em, thích em, em đẹp, .." . Tuần vừa rồi mình giận hắm quá vì cứ bận rộn suốt, nên mình chat với hắn nói không thèm nói chuyện với hắn nữa : không muốn, không thích, không cần = need" thế là hắn học thêm được chữ "cần" thực hành luôn viết lại cho mình là " anh muốn, anh thích, anh cần em" , vừa giận mà vừa buồn cười.
    Đúng là những câu chuyện của bọn mình cũng có vài điễm chung, nên đôi khi viheart nghĩ chắc cũng do bọn mình là những cô gái Việt Nam, và những anh chàng ấy là người Ấn nên cũng có phần nào giống nhau về tính cách và cách suy nghĩ, và cũng do ảnh hưởng về văn hóa của đất nuớc. Nhưng qua những câu chuyện của mọi người mình thấy các anh chàng Ấn mà đàng hòang thì rất hiền lành và thủy chung ...
    Lily biết không, khi mà bọn mình biết nhau lúc mà chàng mới "thú nhận" là người Ấn, mình đi d6au ra đường hễ gặp người da màu là mình cứ nhìn nhìn, nhưng cảm giác không còn sợ họ nữa và sao nhìn họ thân thương hơn, chắc tập làm quen nhìn dần màu da "đáng yê" đó rồi cứ đóan đóan trong đàu không biết đen như thế nào nhỉ, hơi ngăm ngăm hay là đen lắm ...
    Còn về chuyện mình phải theo chàng về "dinh" Ấn sông thì chắc không thóat khỏi rồi, vì ý nghĩ đó ăn sâu trong chàng, và không có gì có thể thay đổi. Có thể bọn mình sẽ ở Mỹ khỏang 2 năm rồi khi có kế họach có em bé thì bắt buộc phải về Ấn sống thôi. Hắn nói làm như vậy là hắn hi sinh hết cho gia đình, chứ ở Mỹ công việc tốt môi trường sống cũng rất tốt nhưng chỉ dành cho hắn khi còn độc thân thôi, vì con cái ngoan va gia dình nề nếp hắn không muốn sống ở Mỹ. Mà ở Việt Nam thì không có công việc cho hắn .
    Hôm nay viheart nhiều chiện quá nhỉ , vậy Lily cũng siêng kể chuyện cho tớ nghe nữa nghen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này