1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào mọi người,
    VH hôm nay lại vào tâm sự, hôm nay chán lắm các ấy ạ, tớ cãi nhau to với anh chàng. Chỉ vì một vụ bé con con là trước khi đi ra ngoài tớ không tìm thấy điện thoại đâu nên không cầm theo, lại đi đóng khẩu hẹn 2 giờ chiều về mà bị lạc đường + không có tiền đi taxi nên đến 5 giờ chiều mới về đến nhà.
    Hắn gọi điện cho tớ mấy chục lần không thấy tớ nhấc máy. Đến lúc tớ về đã thấy hắn giận đùng đùng xả hết vào bạn cùng phòng tớ và đi mất rồi, lại còn nhắn nhủ với bạn cùng phòng tớ là nói Hương đừng bao giờ gặp tôi nữa
    Tớ về, biết mình có lỗi (không đem theo đt là một- tái phạm không biết lần thứ mấy chục, và về trễ hẹn là hai) nên gọi điện cho hắn ngay. Hắn ta giận dỗi mấy lần đầu không thèm nhấc máy, đến lần thứ 3 mới nhấc, lại còn "What makes you call me?" nữa mới đau lòng chứ VH xin lỗi một thôi một hồi, giải thích này nọ, hắn tai này lọt tai kia, lại còn cười nói là em đừng có mà viện lý do!!! Thế là bắt đầu một loạt các câu hỏi why why why, tại sao không có tiền mà ra ngoài, tại sao không tìm được địa chỉ mà không về nhà, tại sao biết hạn khẩu sát như vậy mà không đi làm trước a b c d.. được 5 phút tớ cáu quá tớ quát lại luôn, vừa quát vừa khóc như con hâm í.
    Tớ có muốn khóc đâu cơ chứ nhưng nước mắt cứ chảy ròng ròng. Có lẽ các chàng chả thích nước mắt tí nào. Hắn nói em đừng hiểu nhầm anh, anh không thấy em về nên lo lắm mới to tiếng như thế, xong lại bắt đầu tập 2 why why why, tớ điên tiết tớ quát vào điện thoại làm ông taxi cũng ớn luôn Và tình cờ làm sao điện thoại tớ đúng lúc ấy hết pin Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.
    Thôi mai báo cáo với cả nhà kết quả vụ cãi nhau này vậy.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Về việc quyết định sau này sống ở đâu, có lẽ anh chàng bạn tớ giống ông xã của Pokhara nhận phần hy sinh về mình trước, nghĩa là "em đi đâu anh sẽ theo đấy" chứ không phải là ngược lại. Có khác là khác ở chỗ hắn không bị ràng buộc về phía gia đình như TY của pokhara, lily, SBC, viheart... nên cũng dễ hơn.
    Hắn của VH nói, dù anh có bố mẹ đi nữa thì anh vẫn sẽ về VN ở với em (anh chàng được cái chả bao giờ nói suông, đã nói là làm, điều này làm tớ rất quý lẫn phục hắn). VH bảo, anh lạ quá, lẽ thường là vợ phải theo chồng, hơn nữa con trai là trụ cột trong gia đình, bố mẹ đau yếu thì biết đi lại, thăm hỏi các cụ ra sao? Hắn bảo, ở gần về khoảng các địa lý không phải là cách duy nhất để quan tâm phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ. Vả lại tại sao người chồng chỉ nghĩ đến những khó khăn đến từ phía bản thân mình mà lại không nghĩ đến khó khăn của vợ? Tại sao vợ phải đi mà không phải là chồng phải đi...
    Nói chung hôm ấy VH và hắn tranh luận ghê lắm, VH thì giữ quan điểm, nếu đặt VH vào trường hợp intermarriage như vậy, ở được VN thì tốt, không thì VH vẫn sẽ đi theo hắn vì như thế mới đúng về cả tình lẫn lý Còn hắn thì vẫn khăng khăng giữ lập trường Anh không bao giờ bắt em phải thiệt thòi điều gì cả, anh sẽ sang chỗ em dù anh có còn bố mẹ đi chăng nữa.
    Pokhara có thấy giống ông xã của Pokhara không
    Quên kể, hôm nay hắn còn nói con bé chung phòng tớ là tớ hết quan tâm đến hắn rồi, hết "love" hắn rồi nên chả thèm đoái hoài gì để hắn đợi mỏi mòn lo lắng không biết tớ đang ở đâu. Sau đó hắn gọi điện rất nhiều cho một đám bạn của tớ (vì hy vọng tớ sẽ đi cùng một trong số họ) nhưng khổ nỗi tớ lại đi một mình. híc, tớ có lỗi quá đi chứ, lỗi to ơi là to Nhưng vẫn không chịu nổi cái giọng hắn "tra hỏi" tớ, lúc ấy vừa thương vừa giận hắn, nhưng có lẽ "giận" đã lấn mất "thương" rồi
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn lily động viên tớ nhé, 5 giờ sáng giờ bên ấy hắn gọi cho tớ, đâu lại vào đấy rồi, hư nhất là cả hai đều khóc nhè xấu ơi là xấu
    Lily ạ, VH cũng tự nhủ mình rằng khi cãi nhau thì một bên nóng phải có một bên nguội, nhưng y như rằng đến lúc có chuyện thì tớ chỉ nén được lúc đầu sau đó thì không chịu nổi, tức tối điều gì tớ tuôn ra hết.
    Thật ra chuyện cãi cọ của bọn tớ không chỉ đơn giản xoay quanh chuyện điện thoại mà còn nhiều lý do khác nữa không tiện nói ra đây.. nhưng suy cho cùng chỉ tại cái tính hay quên của tớ... Hắn bảo, em ơi sao mà anh điên cái điện thoại của em quá, nhỡ mà em có chuyện gì trên đường, gặp tai nạn, ai lấy cắp tiền của em, .... thì anh biết làm thế nào liên lạc với em được (mà đúng là những chuyện như thế hoàn toàn khả dĩ với một đứa hậu đậu như VH các ấy ạ ) Sau đấy hắn bảo hắn sẽ không bao giờ nói nặng lời với tớ vì vụ điện thoại nữa (tội nghiệp cái đt, nào nó có tội tình gì cơ chứ ) Tớ biết là chiều hôm qua hắn rất lo lắng cho tớ, nghĩ mà thương quá thế là tớ lại nước mắt vòng quanh (tuyến nước mắt của VH nó làm việc không đúng lúc thế đấy). Hắn thấy thế cũng , bảo anh xin lỗi lẽ ra anh không nên nặng lời với em đừng khóc nữa Hương ơi.. cuối cùng chả biết ai nhiều hơn ai híc híc...
    Có ai cải lương bằng hai đứa tớ chưa cả nhà nhỉ
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lại là Sri Devi.
    [​IMG]
    Một điệu múa truyền thống trong phim "Guru"
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Sri Devi trong phim Sultanat
    Song: Jaaneman
    Movie: Sultanat
    Lily ơi, tớ chưa xong bài đâu, tuần sau mới thoát, mà thoát được tuần sau thì lại bắt đầu lo thi
    Bạt mặt.
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Mấy hôm nữa là sinh nhật daddy tớ, ngay sau đấy là sinh nhật anh chàng nhà tớ , tớ định nhân dịp này về nhà chơi mấy hôm. Tớ mong được về nhà quá, tớ vẫn chưa biết làm gì trong ngày sinh nhật của hai người đây chắc là sẽ làm vào cùng một ngày, anh chàng có vẻ háo hức lắm, thấy còn hơn cả tớ nữa. Cơ mà tớ thì cả một bụng lo, những nỗi lo muôn thủa. May mà mặc dù bọn tớ còn rất nhiều khó khăn, nếu ko nói là rất rất rất nhiều khó khăn, nhưng dần dần càng hiểu nhau hơn, càng thấy thương và gắn bó với nhau hơn.
    To VH: Bọn tớ có những lúc còn cải lương hơn nhiều, có những lúc còn cãi nhau chí choé, toé lửa, ko "thằng" nào chịu "thằng" nào, nhưng rồi một hồi lại anh ơi, em hỡi. Trước đây khi chưa gặp nhau đã vậy, đến lúc gặp rồi, đôi khi chỉ vì cái chuyện cỏn con (cũng bởi vì dù gì những khác biệt về ngôn ngữ, thói quen, tập quán, quan niệm không thể tránh khỏi) mà giận nhau. Phải nói là lúc bình thường thì yêu thật đấy, nhưng những lúc đã bốc hoả lên rồi thì cũng không yêu lắm đâu, "tớ" vẫn luôn luôn là đúng "cậu" phải công nhận đi. Thế nhưng mà được một lúc ghét không đổ đâu cho hết xong rồi dịu xuống lại thấy ờ, có khi mình thế cũng không phải, mà hình như là "bên kia" họ cũng có ý làm hoà rồi với lại họ cũng vì mình mà hi sinh nhiều thứ, thôi thì cho qua, không chấp
    Định kể chuyện gì vui vui nhưng tớ lại phải ra ngoài một lúc, để lúc khác vậy.
    Chúc cả nhà mình thứ 7 "máu chảy về tim" và ngày cuối tuần vui vẻ
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    SBC ới ời, chắc bây giờ SBC đang háo hức chờ đến ngày về nhà lắm nhỉ Chúc mừng sinh nhật bố và hubby SBC nhé
    SBC ơi công việc của đằng ấy có tốt không? Có "nhắm" đi thăm ấn độ trong thời gian tới không?
    Tớ nói một điều, không hiểu chàng nhà các ấy thế nào, chứ chàng nhà tớ nói trộm vía, bình thường cũng mạnh mẽ lắm, nhưng đôi khi lại "sụt sùi" kinh khủng, khoản này chắc không thèm thua tớ. Sáng nay tớ đang mơ ngủ linh tinh thì anh chàng lại gọi và , bảo tớ là hắn không thể làm việc được mà chỉ nghĩ đến tớ thôi, thấy có lỗi với tớ lắm, biết tớ đang ngủ nhưng "cant help calling you" và trốn công ty ra ngoài gọi điện Thế là lại hiệp 2.
    Buồn nhiều nhưng cũng hạnh phúc lắm, sau mỗi lần thế này bọn tớ thông cảm cho nhau hơn và thấy "iu iu" (ngại quá hi hi hi) nửa của mình nhiều hơn.
    Cuối cùng hắn nói đùa, thôi thì cuối cùng chúng mình cũng có thêm một topic mới để nói chuyện cho sôi nổi em ạ Mà khóc cho đỡ phải rửa mặt em ạ
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cám ơn VH, lilys nhé, tớ cũng đang nghĩ sẽ làm gì cho hai người cùng vui đây.
    To VH: Anh chàng cũng dễ thương và hóm hỉnh nhỉ Tớ thì cứ nhìn thấy hắn ấm ức phân bua rồi ngấn ngấn hai hàng là tớ mễm nhũn ra rồi, trông vừa tức vừa thương, vừa buồn cười nên nếu thấy hắn cũng có lý của hắn nghĩ thấy tội tội thì chuyện nhỏ cũng cho qua còn không thì làm cao một tí, doạ dẫm một tí rồi thôi.
    Công việc của tớ cũng bình thường, tớ cũng mong sẽ qua Ấn trong năm nay, kế hoạch cụ thể thì chưa định rõ.
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cám ơn VH, lilys nhé, tớ cũng đang nghĩ sẽ làm gì cho hai người cùng vui đây.
    To VH: Anh chàng cũng dễ thương và hóm hỉnh nhỉ Tớ thì cứ nhìn thấy hắn ấm ức phân bua rồi ngấn ngấn hai hàng là tớ mễm nhũn ra rồi, trông vừa tức vừa thương, vừa buồn cười nên nếu thấy hắn cũng có lý của hắn nghĩ thấy tội tội thì chuyện nhỏ cũng cho qua còn không thì làm cao một tí, doạ dẫm một tí rồi thôi.
    Công việc của tớ cũng bình thường, tớ cũng mong sẽ qua Ấn trong năm nay, kế hoạch cụ thể thì chưa định rõ.
  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thấy chuyện tình cảm của các bạn nữ nhà mình kể nghe cảm động quá.
    Thế trong này có bạn nam nào có tình cảm với con gái Ấn kể nghe xem có thắm thiết ngọt ngào lắm không.
    Hôm nay lại có một sếp người Ấn qua thay sếp củ mình không biết sắp tới chương trình của sếp mới này như thế nào,chứ mọi người vẫn rất quý mến cách làm việc của sếp củ rất tâm lý,mình rất rất cảm ơn sếp trong thời gian vừa qua.Nhưng quyết định thuyên chuyển từ trên thì "chỉ biết câm nín" thôi.
    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 26/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này