1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thấy chuyện tình cảm của các bạn nữ nhà mình kể nghe cảm động quá.
    Thế trong này có bạn nam nào có tình cảm với con gái Ấn kể nghe xem có thắm thiết ngọt ngào lắm không.
    Hôm nay lại có một sếp người Ấn qua thay sếp củ mình không biết sắp tới chương trình của sếp mới này như thế nào,chứ mọi người vẫn rất quý mến cách làm việc của sếp củ rất tâm lý,mình rất rất cảm ơn sếp trong thời gian vừa qua.Nhưng quyết định thuyên chuyển từ trên thì "chỉ biết câm nín" thôi.
    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 26/05/2007
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ui chia buồn với bác guruindia nhé mà tớ tưởng bác là guru thì bác phải lên thần rồi chứ trên bác vẫn còn xếp ạ kể cho bọn tớ nghe chuyện India với
    SBC ơi sắp được về Hà Nội rồi, chắc anh chàng nhà ấy cũng vui lắm nhỉ VH nhớ có lần SBC kể anh chàng "xỉn xỉn" gọi điện về cho bố đằng ấy, nói là nhớ bố và nhớ hà nội mà
    Tớ nghe lily và SBC kể chuyện mà mong đến ngày gặp mặt ghê Gặp xong lại phải xa nhau, nhưng hắn hứa với VH là chắc chắn khi tớ quay trở lại sang Nga sẽ cố gắng gặp nhau 3 tháng 1 lần. Không biết có thực hiện được không.
    Tên Hàn Quốc của hắn nhà tớ là Kang, ghép thêm tên chính của hắn là Kamran, đọc Kang Kamran nghe hơi ngượng ngượng nên bố tớ gọi hắn là Kangaroo luôn Bố tớ hỏi, thằng Kăng gu ru nó thế nào rồi hả con Nghe xong mà tớ buồn cười quá.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ui chia buồn với bác guruindia nhé mà tớ tưởng bác là guru thì bác phải lên thần rồi chứ trên bác vẫn còn xếp ạ kể cho bọn tớ nghe chuyện India với
    SBC ơi sắp được về Hà Nội rồi, chắc anh chàng nhà ấy cũng vui lắm nhỉ VH nhớ có lần SBC kể anh chàng "xỉn xỉn" gọi điện về cho bố đằng ấy, nói là nhớ bố và nhớ hà nội mà
    Tớ nghe lily và SBC kể chuyện mà mong đến ngày gặp mặt ghê Gặp xong lại phải xa nhau, nhưng hắn hứa với VH là chắc chắn khi tớ quay trở lại sang Nga sẽ cố gắng gặp nhau 3 tháng 1 lần. Không biết có thực hiện được không.
    Tên Hàn Quốc của hắn nhà tớ là Kang, ghép thêm tên chính của hắn là Kamran, đọc Kang Kamran nghe hơi ngượng ngượng nên bố tớ gọi hắn là Kangaroo luôn Bố tớ hỏi, thằng Kăng gu ru nó thế nào rồi hả con Nghe xong mà tớ buồn cười quá.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihihi ... bố VH vui tính nhỉ, lại đặt biệt hiệu cho hắn của VH là Kangaroo. Đọc bài VH tớ cười chết!
    Hôm nay mạng miếc gì sao chán quá. Tớ vào mãi mới mở mấy trang nhà mình ra để đọc được.
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihihi ... bố VH vui tính nhỉ, lại đặt biệt hiệu cho hắn của VH là Kangaroo. Đọc bài VH tớ cười chết!
    Hôm nay mạng miếc gì sao chán quá. Tớ vào mãi mới mở mấy trang nhà mình ra để đọc được.
  6. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bác Guruindia đang có chuyện buồn à,em xin chia buồn cùng bác mặc dù chưa gặp anh nhưng em cũng có chữ Guru giống anh rất hân hạnh kết tình anh em.
  7. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bác Guruindia đang có chuyện buồn à,em xin chia buồn cùng bác mặc dù chưa gặp anh nhưng em cũng có chữ Guru giống anh rất hân hạnh kết tình anh em.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đọc bên topic ấn độ chán phéo kia nhớ anh bạn tớ so sánh chuyện nước và giấy (toilet í mà)
    Hắn nói, này em, khi em uống cà phê, em lấy giấy ăn chùi đi, quả nó có sạch hơn thật, nhưng nó vẫn còn hơi nâu nâu em không thấy sao Nếu muốn sạch hẳn, chắc phải dùng đến nước chứ em nhỉ
    Làm mỗi lần tớ uống cà phê cứ liên tưởng
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đọc bên topic ấn độ chán phéo kia nhớ anh bạn tớ so sánh chuyện nước và giấy (toilet í mà)
    Hắn nói, này em, khi em uống cà phê, em lấy giấy ăn chùi đi, quả nó có sạch hơn thật, nhưng nó vẫn còn hơi nâu nâu em không thấy sao Nếu muốn sạch hẳn, chắc phải dùng đến nước chứ em nhỉ
    Làm mỗi lần tớ uống cà phê cứ liên tưởng
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hi hi hi, đúng là nhà mình dạo này ăn nói "thoải mái" ghê. May là tớ không có uống cà phê mấy khi
    Ờ, kết hợp cả hai là thích nhất đấy mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này