1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho Tàma hỏi tí, cách đây mấy bữa, hình như là ngày 11/2 hay sao đó (sorry, ko nhớ rõ lắm) là ngày gì ở bên Ấn vậy? Sarwati gì gì đó à? Nhưng nghe nói đó là ngày ty thì phải. Như vậy thì ko có liên quan lắm đến vụ Tàma đang muốn théc méc.
    Chuyện là hôm đó anh í nói với Tàma bữa đó là cái ngày gì gì đó mà tốt nhất là ko nên học hành gì hết vào ngày đó . chẳng biết có liên quan gì đến đạo Hindu ko nhỉ?? Tàma chỉ nhớ loáng thoáng anh í nói cái gì mà knowledge of god hay sao í.
    Hix, các ấy thông cảm, bữa đó mới đi xa về, say xe, buồn ngủ nói được mấy câu rồi ngủ nên anh í nói gì Tàma cũng uh hết, mà giờ chẳng nhớ gì hết, mà hỏi lại hắn thì...
    Quên nữa, chúc nhà mình, đặc biệt là những ai đang có ty sẽ có 1 Valentine hạnh phúc đáng nhớ nhé
    Anh í của Tàma đang busy bù đầu bù cổ chắc chẳng nhớ đến Valentine rồi
    À mọi người nhớ trả lời giúp Tàma théc méc trên nhá. Thanksss nhiều nhiều!!!
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 13/02/2008
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ ra HN từ hôm Ông Công Ông Táo, giờ vẫn đang ở HN đây, một vài hôm nữa lại đi làm, chán như con gián. Cám ơn VH với Tàma còn nhớ chuyện của bọn tớ khá rõ, đúng là vừa mới "kỷ niệm" 1 năm ngày gặp mặt, và chỉ mấy hôm nữa là 4 năm ngày quen nhau . Hắn ra tới HN đúng ngày mùng 1, lại vừa mới vào lại trong kia ngày hôm qua rồi, Valentine này chắc là ko ở bên nhau nhưng tớ nhận được quà của hắn rồi Nhớ Valentine năm ngoái, hai đứa rủ nhau đi thuyền đạp vịt ở Hồ Tây, nhớ lại thấy mình trẻ con và ngố quá. Hai đứa dạo này "hoà thuận" lắm, ko "bạo lực cách mạng" như dạo trước.
    Tớ chắc là tớ hơn VH vài tuổi nhưng ko được sâu sắc và chín chắn trước sau như ấy, nhìn lại thấy đôi khi vì những lo lắng quá thường trực về cuộc sống thực tế trước mắt mà tớ cũng đã vô tình để trôi đi những giây phút lãng mạn, hạnh phúc mà tớ đã từng cảm nhận được trước đây. Nhìn lại một năm vừa rồi, tớ thấy thương gia đình nhiều lắm, thấy mình thật ko phải với bố mẹ vì để bố mẹ lo lắng nhiều quá, nhưng biết làm thế nào được nếu tớ đã quyết định đi đến cùng, tớ chỉ mong sao bọn tớ có thể nhanh chóng ổn định công việc và cuộc sống để bố mẹ ko còn phải lo nữa. Sẽ mất một thời gian đây, phải cố lên thôi. May mà bên cạnh tớ ngoài những lời hoài nghi và đùa bỡn vẫn còn những người luôn ủng hộ và động viên, đôi khi chỉ là một câu nói, đôi khi chỉ là cái nắm tay cũng làm ấm lòng và khích lệ để tớ mạnh mẽ hơn. Một năm ngắn ngủi mà nhiều chuyện xảy ra với tớ quá, nói thực, nếu con em tớ sau này mà cũng báo cáo là có yêu một anh ở đâu đâu xa xôi thì chắc chắn tớ sẽ ngăn chặn ngay từ trong trứng nước, vì tớ chắc nó sẽ ko thể đứng vững được trước những gì tớ đã trải qua và còn đang phải tiếp tục cố gắng; hoặc nếu ko, nếu tình cảm ko còn trong giai đoạn "trứng nước" nữa thì tớ sẽ hết lòng giúp đỡ để nó ko phải bước những bước chập chững khó khăn như tớ, trải qua những nỗi buồn ko chia sẻ được cùng ai như tớ.
    Uầy, đang cao hứng thì hắn online rồi, để tẹo nữa tớ lại nói chuyện tiếp vậy. À quên, sắp Valentine rồi, chúc mọi người một Valentine nhiều kỉ niệm ngọt ngào khó quên nhé
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    thế ra SBC và anh chàng vẫn anh đầu sông em cuối sông à tớ cũng mong cả hai mau giải quyết mọi vấn đề rồi marry cho sơm sớm để bọn tớ noi gương với
    Tớ thỉnh thoảng vẫn lượn lờ trên orkut, thấy TY của SBC rất tích cực đi đâu cũng nói về ấy cả, thích nhé không biết dạo này công việc của chàng đã ổn định chưa mà thấy phơi phới yêu đời nhỉ

    Chàng nhà tớ chả nhớ ngày valentine là cái ngày quái gì cả nhưng thôi kệ hắn, xét đi xét lại thì thấy ngày nào hắn ta cũng quan tâm đến mình, lâu lâu lại nổi hứng em ơi em à anh thấy cái này cái kia đẹp đẹp anh mua cho em nhé thế là lăng xăng ra bưu điện gửi đồ tặng tớ, hóa thỉnh thoảng lại thành ngày Valentine
    Tớ thì chưa va chạm thực tế nhiều, lại còn đang đi học nên chắc không phải lo nghĩ về cuộc sống như SBC, thế mà lâu lâu lại bực bội hay cãi nhau với hắn vô cớ đấy. Nghĩ lại thấy mình có lỗi lắm, vì hắn vất vả cực khổ chứ đâu phải thơi thơi như tớ, tương lai bọn tớ thế nào gần như một tay hắn lo liệu cả, thế mà chưa bao giờ hắn nặng lời với tớ dù cho mệt nhọc hay căng thẳng đến thế nào đi nữa.
    Lily nói đúng các cặp qua mạng thành đôi là cũng do may mắn. Tớ thấy tớ quá may luôn giờ không có gì để phàn nàn
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    có mấy cái hình của một gia đình Ấn trông yêu yêu bỏ lên cho mọi người xem
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 13/02/2008
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ôi giời ôi, riêng khoản này thì tớ thấy hắn ... "hâm" ghê lắm, thỉnh thoảng chẳng vì cớ gì cũng tranh luận với người khác về những chuyện ko đâu, bó tay. Có điều, có một số lĩnh vực fải công nhận là hắn nhớ rõ lắm, nhất là về lịch sử, hắn có thể thao thao hàng giờ còn tớ thì mù tịt. Ngồi kể với tớ chẳng khác nào vịt nghe sấm, ừ ừ, gật gù chứ thực ra thì sắp lăn ra ngủ đến nơi rồi
  6. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Giơ cả hai tay đồng ý với chị đó!Nhiều khi mắc cỡ chết được, hắn thì cứ thao thao hết lịch sử rồi kinh tế, rồi tôn giáo. Lúc 2 đứa quen nhau tới giờ , hắn mua cả đống sách về Việt Nam mà đọc, lúc đọc xong hắn lại kiểm tra kiến thức của em, ........em bó tay, nhất là môn lịch sử. Sử mình mà người ta hỏi mình còn ấp úng, nhiều khi thấy ngượbg chết đi được
    Mai là Valentine rồi ha cả nhà! Chúc cả nhà Valentien vui vẻ ấm áp & hạnh phúc hen (dù có hay hẻm có ấy bên cạnh nhưng ty 2 người sẽ làm cho 2 người luôn gần nhau!.......) Mới 12/2 mà đã Happy Valentine òi, chắc 14/2 hắn chuồn mất dép wé!
    Được bambiqh0601 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 14/02/2008
  7. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    he he, đầu năm đầu tháng được nghe mọi người tâm sự chuyện vui làm mình cũng vui lây. Nghe các âý kể chuyện TY vui quá hén! Lâu rồi mới thấy S-B-C, thường xuyên post bài kể chuyện cho cả nhà nghe, U chỉ giỏi khoản đòi người khác kể để được nghe thôi. Chúc ngày Va-lung-tung zui zẻ và ấm áp dù TY của mỗi người có đang ở bên cạnh hay ko!
  8. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chúc các chị nhà mình có 1 Valentine ý nghĩa và lãng mạng như những gì các chị mong muốn nhé, dù không ở gần nhau nhưng sức mạnh ty nó lớn lắm ý, chúc các chị đều vui nhé.
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thanks S_B_C nha, chúc tết ấy và cả nhà mình muộn vậy (nhưng hình như vẫn còn mùng mà, hihi).
    Ngày xuân năm mới bình an đến.
    Năm mới vinh hoa hạnh phúc về.
    Đa lộc, đa tài, đa phú quí.
    Đắc thời,đắc lợi, đắc nhân tâm.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 14/02/2008
  10. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Valentine tớ lại đang ngồi online đây, vừa nhận được cái ecard của hắn, máy ở nhà bị die, chẳng vào được mạng, chui ra ngoài hàng net, toàn bọn trẻ con chơi game, cảm giác giống valentine của mấy năm trước quá.
    Đang vui vì nhận được cái card, lục linh tinh lại tìm thấy một số thứ bực mình quá, có những lúc sao mà ghét hắn thế ko biết, may mà ko ở đây chứ ko thì biết tay ... tôi, hừ Càng nghĩ càng thấy sao mà đáng ghét thế ko biết Thôi, tớ gửi xong cái card cho hắn rồi về gọi mắng vốn một trận cho hả dạ chứ ko là tức ko ngủ được, mất xinh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này