1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @S-B-C: hắn đắc tội gì mà ấy hăm doạ dzữ thế? hí hí, dù gì thì cũng phải trút sớm đi nhé, con gái mà giữ bực bội càng lâu trong bụng càng nỗi nhiều bông hoa nhỏ đó.
    @ ALL: Happy valentine
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Chắc là hắn có giác quan thứ 6 nhận biết sắp bị tớ "cho lên thớt" hay sao ý nên lăn ra ốm, thôi tha cho, "người này" lắm tội lắm, để lúc nào gặp nhau sẽ "xử lý" cả thể.
    Mọi người mải vui Valentine quên nhiệm vụ về nhà báo cáo rồi hay sao ý, hehe
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cac sis ơi, cac sis mừng valentine 2 ngày rồi mà chưa về nhà share àh.
    valentine năm nay cảm giac ấm áp buồn cừơi lạ kì, mới đầu em định đi xem ca nhac 24 nam ca sĩ cùng tuyên bố ngày ko em, vé mời của đàm vĩnh hưng cho hoc sinh nguyễn thương hiền em của em đang học, nó nhay nhảu xin bạn bè ai ko đi được 5 vé, mới đầu hai chị em định rủ bạn bè đi, thế mà con em nó lằng nhằn chat với bạn nó mãi rồi ko đi luôn, uổng quá, ở nhà thế mà cũng thấy vui, ko hiểu tại sao, vì biết là quà valentine của một người bạn sẽ đến muộn hay vì mình đã chính chắn hơn.
    Chuc cac sis luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ui ui có tận 5 vé mà ko đi xem à em?? uổng wa xá Tàma cũng muốn đi xem cái show ca nhạc đó lắm mà ko có vé nè. Chán cái ông Đàm Vĩnh Hưng đó, sao cho học sinh Nguyễn Thượng Hiền mà lại ko cho "cựu hs" NTH vé nhỉ???
    Bực như con mực
    Valentine vừa rùi Tàma cũng thấy vui lắm. Tuy là ko ở gần nhau nhưng mình biết người ta luôn nhớ và quan tâm đến mình thì cũng thấy hạnh phúc và ấm lòng lắm Anh chàng hôm đó có đến mấy cái exam quan trọng mà cũng ráng online chat với Tàma từ sáng luôn ^^. Nhiều lúc Tàma bảo thôi để Tàma offline cho anh í tập trung học, nhưng anh chàng ko chịu, mà còn bảo là Tàma cứ online như vậy, cho dù ko 8 được nhiều thì anh í vẫn có cảm giác Tàma đang ở bên cạnh thì sẽ học tốt hơn nữa .Còn tối hôm trước Valentine thì anh chàng ráng đợi đến 12pm ở VN để chúc mình Valentine vui vẻ
    Chỉ có mỗi 1 tội...ko nhớ đến thì thôi, chứ nhớ đến là thấy bực rùi. Anh chàng bảo Valentine sẽ send cho Tàma 1 cái mail thiệt là ... ^^ và card nữa. (vốn là anh chàng rất chi là lười viết mail, còn Tàma thì lại vô cùng thích đọc mail mới chít chứ ) . Thế mà, rốt cuộc thi cử xong đầu óc "bấn loạn" hay sao í...mà quên mất tiêu cái vụ đó Thiệt là pó tay
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn S_B_C vì những lời chúc tốt đẹp dành cho mọi người trong nhà Ấn. Tớ cũng rất mong năm mới cuộc sống của mọi người chúng ta đều sẽ có những đổi mới tích cực. Về phần bọn tớ, mới đầu năm nhưng nói thật tớ chỉ mong cho năm nay mau qua, hy vọng tới cuối năm sẽ có nhiều tin tốt lành hơn. Mấy tháng tới hắn của tớ sẽ đi công tác nước ngoài, bọn tớ sẽ không thể dành nhiều thời gian cho nhau như bình thường được, tớ đang buồn như con chuồn chuồn đây Nhưng nghĩ lại thấy mình không thể than phiền được vì mình vẫn còn là may mắn lắm nên lại tự an ủi, thôi cố lên nào, cứ đếm từng ngày, mấy tháng rồi sẽ qua, một năm rồi cũng sẽ qua. Hy vọng công việc bận rộn sẽ giúp cho thời gian trôi đi nhanh hơn.
    Chúc cho mọi người trong nhà mình ngày nào cũng là ngày lễ Tình Yêu.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 17/02/2008
  6. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sis ngoc cũng là cựu hoc sinh NTH àh? hihi em em đang học nó than quá trời, giao vien giỏi đẫy lên lớp 12 het hay sao mà lớp 10 giao viên dở quá, đàm vinh hưng sộp ghê, cho mỗi hs NTH một vé , ai vào sớm ngồi chỗ VIP ve 500k hay 300k luôn, thế mà hai chị em tưởng vé dỏm ko đi, hihi, với lại bé em nó lằng nhằn mải tới 7h đổi ko đi nữa, nên nghĩ giờ đó cho ngừoi khác vé họ củng ko đi được tai trường dặn tới sớm truoc 6h30.
    Mà anh bạn của sis Ngọc củng siêng chat như người bạn pakistan của em , ngày nào cũng chat vài tiếng, vì ổng làm accountant and financial manager nên trong giờ làm việc có thời gian rãnh là ổng chat chit với em, ko nói gì nhiều nhưng cứ chat, ngày nào cũng gửi mail và card hết, em mở attachfile của ổng mà cũng ,,,sợ luôn, có khi hơn 6 cái một mail, người thích gửi mail là nguời chững chạc và nghiêm túc phải ko sis, em làm bạn với ổng hơn 3 tháng rồi mà chẳng bao giờ ổng nói chuyện bay ****, valentine gửi quà mà làm bộ ko nhận là gửi nhân dịp valentine, làm bạn với người chững chạc thấy mình điềm tĩnh lại .
    Chúc các sis năm mới vạn sự như ý, may mắn và hạnh phúc tràn đầy
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, tớ không về nhà cả tháng rùi í nhỉ. Tớ đang ở Hyderabad nè. Việc làm thì xin được ở Indore nhưng ở một mình nhớ hắn không chịu được, lại không được ra ngoài buổi tối nên chẳng nhìn thấy hắn qua camera được, thế là tớ đòi về Hyd. Hắn sắp xếp cho tớ ở nhà bạn của hắn, một cô người Phi, nhưng cô này lại về nước và trả nhà cho chủ nên tớ sẽ phải tìm chỗ ở khác trong 3 tuần nữa. có ai đang ở Hyd không giúp tớ với. Ở đây chỉ có người đi làm nói tiếng Anh thui, còn lại là nói HIndi, telugu, chả hiểu gì cả. à tớ còn cần bột ngọt nữa, nêm đồ ăn với đường và muối ăn dở quá, có ai biết ở đâu bán không chỉ tớ với, thôi để post bài đã, cái pc này đang dở chứng
  8. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em mất 2 tiếng vạ vật trong lớp để ...vẽ giun ..
    Hơn 2 tiếng mới vẽ xong hết bảng chữ cái ... năm nay trong giáo trình học có môn Hindi, thế mới đau ..
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kristan về trình diện gia đình hắn chưa? Sao hai người lại phải ở xa xôi khổ thế Cố gắng lên nhé, còn vụ bột ngọt chắc ở ấn độ không có quá. Phải hỏi mấy bạn học bên ấy thôi chứ mấy đứa bọn tớ thì chịu chết.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    mỗi lần ceme viết bài là tớ đau bụng vì cười. Ở đâu cũng vậy, nói được ngôn ngữ bản xứ thì cuộc sống vẫn dễ chịu hơn. Tớ đọc cuốn sách của ông tác giả người Nga thì được biết Sanskrit là thứ ngôn ngữ thiêng, một dạng biến thể tiếng nói của người sống trong nền văn minh trước (nền VM Atlan) sử dụng đó.
    Học được tiếng Hindi sau này còn hù người ta mình biết mấy chục ngoại ngữ chớ Tớ nghĩ nói được tiếng Hindi rồi thì coi như là biết tiếng Urdu, còn mấy tiếng na ná như Punjabi nữa học vèo cái là được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này