1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ui, trùi vẽ giun ... hehe...
    Vhương chăm học thật đấy, tớ phát rồ với bọn điên ở đây, tụi nó kêu tớ nói tiếng local nghe hay hay, bắt mình học, hehe... ko thích, học trước quên sau, nên ko học ko quên .
    Đôi khi cũng điên tiết, nó đang nói tiếng Anh với mình, lại xổ 1 tiếng tràng local ra thách thức, hehe...tớ nói tiếng Việt, . Như cãi nhau ý, h thì xong rùi, ko bắt nạt mình nữa .
    1 Bạn hỏi về bột ngọt, =>>> bạn ra tiệm tạp hoá thực phẩm, hỏi nó có Ajinomoto ko, nó ko bán túi to như mình, song bán theo lạng thì có, như bột quý hiếm ý, đắt.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời tớ siêng năng gì đâu, nhưng xem phim Ấn nhiều riết thành thích cái tiếng ấy, cơ mà tớ dốt lắm học đâu quên đó. Mà nhiều lúc nói ra mấy chữ bị hắn sửa, làm tớ nhụt chí, ví dụ như pagal ấy, tớ phát âm thế nào thành pagan, cứ bị hắn sửa, bảo là em không đọc được en lờ à? Cú thế chứ từ đấy hắn cứ trêu, mỗi lần tớ nói pagal là hắn bảo phải đọc pagan nó mới đúng kiểu Ghét
    Còn đọc viết thì chịu, tớ đánh vần mãi mới nặn ra được một chữ. Nhưng tớ cũng nghĩ nó chỉ là một hệ kí hiệu chữ cái kiểu khác với latinh thôi, cứ như hồi mới học tiếng nga, tớ cũng đánh vần mệt gần chết nhưng ít ra trông tiếng nga có mấy chữ cái nó vẫn giống giống chữ cái la tinh, còn tiếng hindi hay gì gì đấy, trông khác hoàn toàn nên khó thuộc quá.
    Chắc học mãi cũng quen. Có điều tớ không kiên trì nổi, heh
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa (dám) gặp gia đình hắn. Không tớ đang ở Hyd là chỗ hắn ở đấy, gặp nhau thường xuyên. Bọn tớ tính để tớ có việc làm ở đây và bập bẹ được vài tiếng Hindi rồi mới dám gặp mặt. Tại mẹ hắn không nói tiếng Anh.
    Hừm bột ngột mắc vậy chắc mua củ cải về hầm nấu canh đỡ
    À tớ tìm được trang web này dạy Hindi cũng công phu lắm, mọi người coi thử:
    http://www.avashy.com/hindiscripttutor.htm
    Cô bạn người Phi này của hắn, bạn thân thế nào mà lấy của hắn 4000 tiền ăn ở của 3 tuần, bọn tớ đang khóc ròng đây, tìm chỗ nào rẻ và an toàn đây hở nhà mình, ai có kinh nghiệm thuê nhà cứu tớ với
  4. bambiqh0601

    bambiqh0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    thanks kirstan nhieu nha! web nay ay kiem dau hay we''!
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Vẫn chưa (dám) gặp gia đình hắn. Không tớ đang ở Hyd là chỗ hắn ở đấy, gặp nhau thường xuyên. Bọn tớ tính để tớ có việc làm ở đây và bập bẹ được vài tiếng Hindi rồi mới dám gặp mặt. Tại mẹ hắn không nói tiếng Anh.
    Hừm bột ngột mắc vậy chắc mua củ cải về hầm nấu canh đỡ
    À tớ tìm được trang web này dạy Hindi cũng công phu lắm, mọi người coi thử:
    http://www.avashy.com/hindiscripttutor.htm
    Cô bạn người Phi này của hắn, bạn thân thế nào mà lấy của hắn 4000 tiền ăn ở của 3 tuần, bọn tớ đang khóc ròng đây, tìm chỗ nào rẻ và an toàn đây hở nhà mình, ai có kinh nghiệm thuê nhà cứu tớ với
    [/quote]
    Cám ơn sis nhiều nha. Website đó hay thật đấy. Thấy website đó hướng dẫn tận tình quá Tàma cũng tính học Hindi thử, nhưng mừ...như Sunny nói đó...nhìn thấy cái cách nó vẽ chữ (in nghiêng- tô đậm ở chỗ này là "vẽ" chứ ko phải "viết" nhe ) cứ y như "rồng bay phượng múa" dzậy đó (hix ko nỡ nói nó là giun ), nhìn vậy là ý định học Hindi của Tàma nguội lạnh mất tiêu lun rùi.
    Ko hiểu làm sao mà nhớ nổi mấy chữ đó nhỉ!!! (tiếng Việt mà cũng khó như vậy thì chắc tỷ lệ người biết đọc biết viết quay lại thời trước CMT8 quá ) , mà cả cách phát âm cũng có nhiều chữ khó muốn trẹo quai hàm luôn...hay là tại Tàma ko có năng khiếu học tiếng nhỉ??? Học trước quên sau, lại học 1 mình nữa thì càng chít (phải mà có ai học chung or có người í truyền đạt trực tiếp cho mình thì hay hơn nhỉ ).
    Thôi vậy tốt nhất là ko học khỏi quên
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Hà hà mới quất xong một tô "maggi kiểu việt nam" , chả là tớ là đạo rau mà qua đây không có rau nên cứ vật vờ như tên nghiện í . sáng nay làm một nồi hầm bà lằng các loại rau củ rồi bỏ mì vô, nặn chanh, bỏ ớt bột vô, cũng đã thèm "hủ tiếu quê hương"
    Để tớ kể nhà mình nghe "những giây phút khó quên" ở Indore nhá (lâu rồi không tám thấy ngứa ngáy quá
    7 rưỡi tối đặt chân tới Indore, bước ra chả thấy ai giơ tên mình hết, chả là công ty bảo sẽ có người đón ở sân bay, bắt đầu vã mồ hôi, toàn đàn ông, thôi cứ đứng chờ coi sao.
    khoảng 10 phút, bụng bắt đầu bốc khói, đang dáo dác thì một ông hỏi, Tôi đang tìm người tên Trang, có phải cô không. Ui mừng húm, gật đầu cười tươi rói. Ông kia nói tiếp, Sếp chả báo gì cả, tôi cứ tưởng đang đi đón một người đàn ông. Rồi ông này cười to, Ôi Trang là một cô gái, lại cười, bảo tớ, Thế mà tôi báo với mấy anh ở nhà nghỉ của công ty là tối nay có thêm một tay đến ở chung đấy. Tôi lại còn đặt cả cơm chỗ đấy rồi.
    Ông này gọi điện cho sếp confirm (ông này ở Mỹ), ông sếp bảo đúng rồi là con gái chứ gì nữa, con gái 100% . Thế là ổng chở tớ tới khách sạn, bảo thôi ngủ đỡ ở đây mai tính. 5 phút sau bà HR Manager cũng tới, bảo tớ đi ăn nhé, tớ bảo thôi chỉ muốn uống juice và cần gọi điệni, thế là bà í bảo ông kia chở tớ đi uống nước và gọi điện, bảo yên tâm ngủ sáng mai bà tới chở tới công ty.
    Ông kia chở tớ đi lòng vòng kiếm nước cam, tất cả hàng quán đều đóng cửa, hừm mới 9 rưỡi, rốt cuộc uống được lúc 10 giờ và gọi cho TY bảo tới nơi an toàn rồi.
    Về khách sạn trùm mền ngủ, lạnh quá.
    Hôm sau bà HR chở tới công ty, giao tớ cho team leader, một anh chàng đẹp trai, tất cả nhân viên tớ thấy ai cũng đẹp hết, ôi họ cười với tớ thân thiện làm sao. Anh chàng leader dặn dò đủ thứ, bảo cứ yên tâm làm việc, thoải mái như ở nhà nhé, mọi người rất thân thiện và tốt bụng, cần gì cứ bảo nhé, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ...
    Mọi người ở công ty này dễ thương quá sức, mỗi lần họp tổ leader luôn nhắc mọi người đừng bỏ rơi tớ, ăn uống đi đâu làm gì cũng kéo tớ tham gia với, rồi các sếp cũng hỏi thăm động viên...thương ấn độ quá
    Bà HR tìm nhà trọ cho tớ, một dạng girl hostel, đã có hai cô SV đang trọ ở phòng kế. Ăn uống đã có aunty nấu, ăn chay nhé. Không thành vấn đề, TY ăn chay thì mình ăn chay.
    Sáng hôm sau cô SV gõ cửa, trà của chị nè, aunty chưa tới nên em pha cho chị đó. Ôi dễ thương quá!!! Thế rồi hai em này nói chuyện đủ thứ với tớ, dăn dò đủ thứ, bảo không đi đâu một mình nhé, rồi làm phiên dịch khi tớ nói chuyện với aunty, muốn ăn gì cứ nói, tất nhiên là món Ấn ...
    Aunty là người dễ thương nhất, chăm sóc vụ ăn uống cho tớ tận tình, hơn cả mẹ tớ nữa í, được chăm bẵm giống út cưng vậy đó, đã quá Chủ nhật tớ loanh quanh với aunty, học nấu ăn, rửa chén. Aunty đặt hai tay lên đầu tớ chúc lành, bảo tớ gọi bà là mama, tớ nói "Mama!", nước mắt rưng rưng. Ôi thảo nào TY dễ thương đến vậy, sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng đáng yêu như thế này...
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tối đến là buồn, nhớ nhà, nhớ TY. Được cái TY tối nào cũng gọi điện nói chuyện. Thời tiết lạnh và khô hanh. Không khí thì ngập bụi. Vài ngày tớ không nhận ra da của mình nữa, thêm phần đồ ăn không rau nhiều gia vị nên mặt tớ bắt đầu chương trình Những bông hoa nhỏ .
    Công ty biết tớ có TY ở Hyd càng tỏ ra dễ thương. Bà HR gọi cho TY bảo TY gọi cho tớ thường xuyên, động viên tớ cho tớ khỏi buồn. Ông chủ hostel cũng gật gù Good, good khi biết tớ tới Ấn độ vì TY.
    Hai tuần. Bà HR gọi tớ vào phòng hỏi bây giờ em tính sao, làm ở đây hay về Hyd. Chi nghĩ em nên về đó có fiancé ở bên cạnh sẽ thuận tiện phòng khi có việc gấp. Tớ suy nghĩ rồi bặm môi bảo sẽ về Hyd. Tớ nghĩ làm hết cái HĐ một năm ở đây mà ngán ngẩm, chết vì loneliness.
    Tớ đến Hyd chiều Valentine, ôi đây là nơi TY của tớ đang sống . TY đón tớ, chúng mình nắm tay nhau đi cho hết đoạn đường nhé ...
    Tám xong rồi he he he
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe kristan kể chuyện cảm động quá, chắc số kristan may, không gặp phải ma cô. Nhưng tớ cũng khâm phục Kristan can đảm thật, dám một thân một mình qua xứ xa lạ như vậy. Hy sinh vì TY quá, kể ra Ấn độ cũng không phải nơi đất lành chim đậu, tớ thì không đc như kristan đâu, bảo tớ bỏ việt nam mà đi chắc tớ hơi khó sống
    Chúc kristan hạnh phúc nha Mà ấy về Hyderabad là phải tạm biệt mama luôn à? Bây giờ kristan đang ở đâu? Vẫn làm việc cho công ty đó chứ?
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hihì, có người tên là Trang, giống mình,... chẹp, tự thòi đuôi cáo ra rùi. Mà bọn bên này, toàn cải biên tên tớ thành Ch thôi cả nhà ạ, đau lòng lắm. nên tớ vẫn giữ nick Sunny , hợp cả nhà nhỉ.
    Aunty có nghĩa là chị, cô, bác thôi, ko phải tên thật đâu.
    Nàng ơi, ko có " Mama " j đâu hết nhá, chớ có gọi. Mụ quản lí SV QTế dạo mình moi'' sang, cũng bảo mình như con gái của mụ, bảo mình gọi mama, mình nói luôn, với mình chỉ có 1 mẹ duy nhất thôi, mẹ ở VN, và trái tim mình ở đó. Mụ có vẻ vẫn cố tự xưng mama, nhưng vô ích .
    Sau này, va chạm nhiều, cãi nhau ngút trời với mụ luôn, vd đơn giản thế này thôi, Ấn nổi tiếng chây ỳ nhé, hẹn làm cái rèm cho tớ ma` đợi 3 tháng ko tăm tích, cuối cùng tớ phải tự đi tìm thợ, tự đi mua vải đặt lấy, mama... ối giời ơi, chỉ có phét là giỏi thôi ấy ạ.
    Chớ có gọi
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn VH nha. Tớ đang trọ chung với bạn của TY. Indore là thuộc miền trung ấn, tớ không làm cho công ty đó nữa. Tớ đang xin việc ở Hyd.
    Đúng là số tớ may gặp toàn người tốt, chứ tớ lơ ngơ lắm, không bằng một góc mấy bạn SV tới Ấn học. Ở Ấn gần cả tháng rồi mà tớ cứ nhốt mình trong nhà. TY đi làm bận rộn chả chở đi đâu chơi được hết. Không biết dân ở đây họ có thói quen từng cặp chở nhau đi lòng vòng như ở VN không nhỉ, chỉ thấy từng gia đình lủ khủ trên xe máy thôi.
    Suy cho cùng, tớ chả làm được trò gì nếu không có TY hỗ trợ từng li từng tí một. Một lần tớ cảm động quá, bảo Em có thể sờ chân anh được không, hắn ngạc nhiên, Gì cơ? Tớ mắc cười rồi mẵc cỡ quá, hắn cười to bảo em xem ở đâu đấy, em thấy trên TV phải không, tớ gật đầu he he he he. Tớ lơ ngơ thế đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này