1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn viheart811 nhé ,pokhara cũng đang nóng lòng chờ tin vui của các dì trong box AD này đó ,nên các dì fải mau mau khẩn trương lên thôi
    Hi hi nghe missakana nói vụ tranh luận buồn cười quá ,mình và ông xã ko tổ chức ở VN cũng như Nepal mà bọn mình tổ chức ở Tiệp đó .Nên bởi vậy mới hơi lai căng ,chẳng có sari và những đồ trang trí đẹp bằng VN lại kiss loạn cả lên ,cái này là do ông MC đạo diễn nên lúc đó fải thực hiên thôi ,chứ đứng đơ ra cả hai cũng kỳ quá
    Diễn đàn Webtretho mình cũng biết ,thỉnh thoảng hay vào đó cập nhật kiến thức .Cái chính là rủ mẹ nó chuyện trò cho vui,kinh nghiệm thì cũng tàm tạm rồi ,chờ ngày thực hiện thôi
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người ạ, khoảng 5 năm nữa không biết nhà ấn độ của bọn mình sẽ ra sao? Sẽ giải tán hay trở thành hội... các mẹ Chúc mẹ missakana và mẹ tương lai Pokhara hạnh phúc vui vẻ nhé
    @lily: lily ạ tớ vẫn chưa được thi một môn, đợi khơi khơi lúc nào rỗi tớ sẽ làm lúc đấy. Còn topic Hindu lily khởi đầu đi, ý kiến của lily mà Tớ ủng hộ hết mình thôi. Chỉ sợ lập ra nó lại trôi đâu mất thìi quá tội.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhân tiện Việt Nam mình đang có Vietnam idol , giới thiệu mọi người 1 clip vòng trong của thí sinh Ankita Mishra, một gương mặt nổi bật tại Indian idol.
    [/br]
  4. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với cả nhà một đoạn clip mò được trên you tube, về yoga nhưng trên nền phong cảnh Ấn đẹp tuyệt vời, thấy comment là ở Mysore/ Hampi gì đó. Nhạc cũng là của người địa phương luôn.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 20/06/2007
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ở Tiệp mà Mít thấy có nhiều ng Việt quá chừng. Pokhara tổ chức vậy là hay quá rồi, đám cưới của mình tòan do mẹ quyết định ở nhà. bên này 2 vc chẳng biết gì cả, chỉ về 2 tuần làm đám cưới rồi đi thôi.
    Nếu mà Pokhara có ng lớn chăm sóc em bé thì ko cần lo lắng gì cả, chỉ mỗi việc đẻ là xong hà. Mình chăm bé 1 mình nên thấy cực. Giờ giấc cứ lung tung cả lên
    Mấy bạn khác tớ nghe nói có TY gì đó mà chẳng pót cái hình nào lên cho tớ xem vậy? OX tớ dạo nì hào hứng mỗi lần thấy tớ mở box Ấn lên hi hi, lượn vào đọc vài chữ Ấn rùi đi. Gúm, nhìều chuyện lắm cơ!!
  6. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm mà trời đã chuyển mưa rồi. Tối qua mẹ ôm con chặt vào lòng, con hơi sốt nên nhõng nhẻo mẹ nhỉ? Mẹ có mệt lắm ko? Sao giờ này mẹ vẫn chưa dậy lau mặt và thay tả cho con? Chợt nhớ ngày nào con nằm trong bụng mẹ, ấm áp và yên bình biết bao nhiêu. 42 tuần trôi qua mà con quên mất là mình phải chuẩn bị ra gặp bố thôi (mẹ thì con đã nghe giọng nói, hình dung được gương mặt từ lâu lắm rồi). Đến hạn cuối cả nhà mình quầy quả vào bệnh viện. Con đã háo hức lắm, nhưng không hiểu sao vẫn không cuối đầu xuống dưới được. Suốt 1 ngày đêm mẹ bị truyền thuốc vào, trong bụng cứ co thắt từng cơn, epidual thì truyền không ngừng nghỉ. thế mà con vẩn loay hoay mãi. Đâu phải con cố tình như thế. Chắc là mẹ đau lắm hả mẹ?
    Con cứ đạp đạp trong bụng mẹ , cố hết sức để nhòai người xuống mà vô vọng...mẹ ơi, nước ối đã sắp hết rồi , mẹ lại đang lên cơn sốt nhưng vẫn ko ngừng yêu cầu tiêm thuốc vào trợ giúp cho con ...
    Mệt mỏi, kiệt sức, cuối cùng thì bố cũng yêu cầu cho mẹ được mổ. Con hồi hộp lắm khi thấy tay mẹ run run kí giấy cam kết rủi ro....Chỉ vài phút nữa thôi, con sẽ thấy được cuộc sống mới, thấy được ba và bà Ngọai...15phút đối với con mà dài lắm lắm, tiếng oe oe làm mẹ tỉnh hẳn người ra. Con nằm kế mẹ rồi nè, sao người mẹ vẫn run bần bật lên vậy? Vì thuốc hay vì đau?
    Một tuần trôi qua rồi cũng đến lúc con được về nhà.. Từ đây con đã được thấy mẹ hàng ngày, được ấp ôm, được nghe tiếng của ba mỗi buổi chiều...
    Mẹ ơi sao mẹ vẫn chưa dậy? con huơ huơ 2 tay nhỏ xíu lên gương mặt mẹ. Chắc mẹ ốm vì thức suốt đêm qua? Con chép chép miệng, hic hic, nó lạt lạt chứ không được ngọt ngào như mỗi sáng trước ...mẹ ơi hãy dậy đi mẹ...mọi khó khăn rồi sẽ qua, mẹ con mình sẽ lại cười vui khúc khích , sẽ cùng nhau chờ bố về mỗi buổi chiều , sẽ về nhà thăm ông bà nội ngọai 1 ngày gần đây thôi.
    Mẹ trở giấc, con mỉm cười xinh xắn làm mẹ quên hết mệt nhọc hằng đêm. Con là thiên thần nhỏ của mẹ, mùa đông này bỗng dưng không còn lạnh nữa...Có con bên mẹ rồi, thiên thần ơi...Thôi , mẹ chuẩn bị nước ấm nhé!

    Ko ai vào 8 với tớ làm tớ lôi nhật kí cho con post vào , đọc xong đừng chê tớ lăn tăn nhá. Lần đầu làm mẹ, nhiều cái bỡ ngỡ quá. Sách vở là 1 chuyện mà khi đụng chuyện thì cứ uýnh quáng cả lên.
    Được missakana sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 20/06/2007
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký của Missaka rất xúc động, tớ cứ hình dung ấy đã trải qua những gì như trong nhật ký mà sau này em bé của ấy lớn lên sẽ đọc được sẽ hiểu mẹ nó đã vất vả đau đớn thế nào.
    Đọc vừa thương cho ấy quá, mà cũng vừa lo nữa không biết sau này thế nào, tớ sợ nhất là đau, nên trốn được chích mỗi khi bệnh là tớ trốn. Tớ nhát lắm, còn nhớ có lần bệnh rất nặng, ông bác sỹ vừa câm cây tiêm lên ( mà ổng chẳng thông báo là chuẩn bị chích chớ ) tớ la tóang cả lên, khóc rất to làm ổng cũng giật mình, vì chưa thấy ai lớn rồn mà nhát như tớ . Nên nghĩ đến sau này có em bé thì không biết làm sao...
    Hihi Pokha cũng chuẩn bị tinh thần đi nhé, chắc ấy không nhát như tớ đâu nhỉ
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bài này dễ thương quá, giai điệu rất "catchy"...
  9. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Guru làm việc được gần 6 năm mà có 8 sếp lần lược lãnh đạo,trong đó có 6 sếp Ấn và mới hôm qua là một sếp nữ đầu tiên Ấn Độ được điều đến thay đổi sếp vừa rồi,mình nghỉ một nữ mà gánh công việc này quả là vất vả cho chị đây.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @lily: tớ vẫn chưa gặp được thầy để xin thi lại lily ạ.
    Mấy hôm nay không những chuyện thi cử mà chuyện passport làm tớ chán quá. Giấy tờ của tớ không ra đâu vào với đâu, không biết có về VN được không. Anh chàng nghe chuyện này cũng buồn lắm.
    Hôm nay cãi nhau. Tớ buồn quá mọi người ơi. Sao mà tớ có lỗi với hắn thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này