1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thấy misakân rồi nha, chào buổi tối (hình như bên ấy là tối nhỉ)
    Hôm nay vụ paspỏt c ủa VH đã giải quyết xong, mừng hết biết. Nhưng bây giờ là đến vụ vé, hy xong 5 đầu xuôi thì đuôi cũng lọt
    Vì bận nên tớ không vào nhà thường được, mọi người đừng trách VH lười nhé
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    VH giải quyết xong vụ án passport rồi hả? Chúc mừng nha! Vh và " bạn ấy" có còn giận nhau kô? Thôi cố gắng " cơm lành canh ngọt" đi nha!
    Mấy bữa trước nghe đồn VH và Lily sẽ khai trương box về tiếng Hindi phải không? Cho tớ tham gia với nhá!Nếu có thêm box tiếng Telugu nữathì tốt quá! hì hì!. Tuy tớ ít post nhưng ngày nào cũng thăm nhà, dạo này lu bu quá mà!mọi người thông cảm nha! Tờ thích đọc bài của mọi người viết lém! Hay quá!
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ và anh chàng hết giận nhau lâu rồi Bọn tớ chả bao giờ giận được quá 1 ngày đâu loveindia ạ.
    Mà làm sao ấy lại "love india" thế? Có sang ấn độ lần nào chưa, kể cho bọn tớ nghe với.
    Hình như tớ với cả lily chỉ có ý định làm một topic đạo Hindu thôi chứ không phải tiếng hindi. Hay là VH nhớ nhầm ấy lily nhỉ?
    chúc cả nhà vui vẻ nhé.
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    VH và Lily định thành lập topic về đạo Hindu hả?Cái này được đó,cho mình tham gia với nha.Hiện nay mình cũng đang tìm hiểu và đi đến temple cũng thường xuyên lắm.
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    có lần tớ và ox cũng đi cái temple Ấn ở trên đường Trương Định thì phải. OX tớ nói Ấn ở VN là từ south , họ sống ở Ấn cũng khá là vất vả . Còn Ấn thủ đô và các tp lớn thì thường đến các nước developed theo dạng skilled immigrant.
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ừ , mấy bữa nay ko thấy loveindia , hình như từ lúc mình nói chuyện với nhau tuần trước nhỉ.
    Khi nào rảnh rỗi thì vào trò chuyện nha.Àh mà chuyện đăng kí học của ấy sao rồi , đã qđ chọn chuyên ngành và trường nào chưa vậy ?
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, mình đi đến đó mỗi tuần 1 lần, người Việt đến đó cũng rất đông vì nghe nói rất linh thiêng .Mình đi cũng vì bạn mình khuyên nên đi thì tốt , với lại gia đình mình theo đạo Phật nhưng thế hệ sau này thì ko theo , chỉ thờ cúng ở nhà thôi , ko biết có fải theo đạo Hindu hay ko mà bi giờ mình ko ăn thịt bò nữa(chứ trước kia thì ko thể kể hết la ăn bao nhiêu đâu, hihi).Nói vậy thôi chứ tại đi temple đó mà ăn thịt bò thì thần thánh nào chứng cho mình, missa nhỉ?thế nên hạnchế thôi, có bữa đi ăn lẩu Thái mà wên , cho luôn dĩa hải sản có thịt bò vào nồi lẩu luôn , huhu, đành fải xin xá tội cho con, cho con ăn thịt bò bữa nay thôi ,.Bây giờ đến nỗi tụi bạn với mọi người trong nhà cũng biết luôn , đi ăn lẩu với bạn fải bắt tụi nó ăn giống mình, ko được ăn thịt bò, chúng nó chửi wa trời luôn.Nhưng cũng fải chịu thui, ai bảo biết vậy mà rủ tui đi ăn làm chi.
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thế là hai bạn may mắn lắm rồi đó, chứ tụi mình gặp nhiều vấn đề lắm nên cho dù cũng là TY sét đánh đi nữa thì cũng ko thể nào khác hơn missa ạ,Buồn ghê lắm chứ , nhưng fải chịu thui, số mình khổ thì biết trách ai bi giờ
  9. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @@VH:Mình chưa đến AĐ bao giờ cả, chỉ mới nằm mơ thôi, hì. Vì sao mình "love india" thì chắc không nói cả nhà cũng hiểu rồi, đồng cảnh ngộ hết cả mà.Mình thật sự mong cho tất cả các mối tình xuyên biên giới của nhà Ấn chúng ta đều kết thúc thật như ý"tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten.....". Mối tình của VH với bạn ý cũng thật lovely. Chuyện của mình hiện giờ ...chẳng biết nói thế nào...chỉ biết rằng khi nghe VH kể về anh chàng AĐ thứ nhất, mình thấy giống tình trạng của mình hiện giờ. Buồn 5giây.Híc!!
    Uh, chắc mình đọc nhầm, đạo Hinđu àh?cho mình tham gia với!!!
    @@Linh:Linh có vẻ đang chuẩn bị rất chu đáo cho tương lai của Linh''s nhỉ! Cố gắng lên nha! Hình như là Linh nhầm mình với ai pk?Mình có nói sẽ quyết định chọn trường và ngành nào khi nào ko nhỉ?M hiện đang đi làm!
    Mình ngưỡng mộ sự cố gắng của các bạn lắm lắm
  10. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Linh oi!Mình thấy chuyện của Pokhara gian truân vất vả thế mà cuối cùng cũng rất có hậu đấy thôi, cứ y như chuyện cổ tích ấy nhi! Cố lên, cố lên, cố lên!hì hì. Uống cốc bia lấy sức đề-pa nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này