1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với ox của missa. Còn chàng của tớ thì chẳng hề có ý định học tiếng Việt, nhưng rất sốt sắng dạy tớ tiếng HIndi(tinh vi thật), hôm bữa nhờ chàng kiếm cho mấy trang web từ điển English-Hindi và Hindi-English, chàng tìm cho một lố rất hay, trong đó có cả trang cho mình đánh chữ Hindi luôn mà không cần phải biết về nó (chỉ cần biết phiên âm là được, nó sẽ tự động chuyển qua chữ Hindi).Ối trời, chữ gì mà ngoằn ngoèo khiếp. Mình đã từng học Chinese và Japanese mà còn tự hỏi không biết làm sao viết được mấy từ đó nữa. Nhớ hình như VH có nói là đã viết mấy từ được ấy của Hương tấm tắc khen đẹp. Hì, VH giỏi thật đấy, chứ mình thì, bó tay luôn
  2. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay siêng năng đọc vài trang trong tầng 2 mình mới biết được lovestory của mình cũng giống của lyly thật. Hì, vậy mà mình cứ nghĩ chắc chỉ có mình mình quen qua mạng thôi chứ. Mình rất nhớ cái buổi chat đầu tiên ấy, hai đứa chưa gì đã có cảm tình với nhau, còn share hình cho nhau nữa, rất vui, rồi hắn nói I like u, mình cười, thấy cũng vui vui vì nghĩ đã có thêm một người bạn mới (dù chỉ là qua mạng). Một thời gian sau thì hắn nối hắn kết mình, quả thật lúc lần đầu tiên nghe hắn nói 3 tiếng ấy, mình bực lắm vì nghĩ hắn đang đùa giỡn với mình, nên ok, bye ngay. Hắn hết cả hồn, xin lỗi rối rít rồi từ đó chẳng dám lập lại 3 tiếng đấy nữa . Mà dạo đầu nói chuyện tớ và hắn hay cãi lộn lắm, tớ giận hắn hoài. Cứ một bữa vui vẻ là một bữa lạnh tanh, tớ thấy chán nên cũng chẳng nghĩ gì xa xôi. Chẳng hiểu sao dần dần tớ có cảm tình với hắn rồi kết hắn lúc nào kh hay. Nhưng hắn đáng ghét lắm cơ, nhiều lần để mình phải chờ mà kh thấy hắn online riết (cái này khá giống của VH),thế là có một lần mình tức lên, cho hắn một trận tơi bời, rồi nói hết những ấm ức trong lòng bấy lâu kèm thêm câu say gud bye. May mắn cho mình là hắn có tình cảm với mình thật nên sau đó đã tu tỉnh đàng hoàng. Sau này mình mới biết là do mình có cảm tình với hắn nhưng lại kh biểu lộ nên hắn chẳng biết thế nào, sau lần bộc bạch ấy của mình, hắn mới biết là mình kết hắn thật và từ đó mới toàn tâm toàn ý. Hì, bây giờ thì tốt rồi.
    Hôm nay mở lòng tâm sự chuyện của mình cho mọi người cùng nghe, hy vọng mình sẽ biết thêm nhiều lovestory khác nhé. Bây giờ thì mình có chuyện bận, chắc sẽ kh ghé nhà Ấn khoảng 2 tuần nữa. Hẹn gặp mọi người sau nhé. BB mọi người.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bái bai QN gặp lại ấy trong 2 tuần
    Ông xã của Misakana buồn cười ghê Thấy các anh chàng ấn vui tính phết nhỉ.
    Vế phần anh bạn của tớ, hắn rất hăm hở học tiếng Việt. Hắn nói hắn chỉ cần 3 tháng là nói trôi chảy tiếng Thái thì hắn cũng cố gắng học tiếng Việt trong khoảng thời gian đó, nhưng với điều kiện là phải sống ở đất bản xứ thì mới thực hành và bắt nhanh được.
    Còn chữ Hindi tớ thấy nếu biết cách viết thì cũng dễ viết (học cái gì mà chăm chú thì cũng hiệu quả hơn). VH học được vài nhát rồi chán, rồi bỏ, bây giờ không còn nhớ nổi viết lách thế nào, chỉ nhớ được một số chữ dễ nhớ như M,N,R,S,K,L,J,P,T,CH thôi, còn lại quên tiệt rồi Khó hiểu nhất là các phụ âm ghép như Khr,Br gì đấy... Nhưng tớ thấy dòng chữ Phạn là còn dễ viết hơn rất nhiều so với dòng chữ Arab (cái thứ chữ loằng ngoằng như giun ấy mà )
    @QN : những trục trặc kiểu 1 tháng trời không gặp nhau là VH với thằng bạn cũ của VH đó.
    Chứ anh bạn của VH hiện giờ có giận nhau mấy cũng không quá 1 ngày đâu. Mà mỗi lần như thế là lại thấy gắn bó nhiều hơn, cốt yếu cãi nhau phải có lý do đàng hoàng chính đáng, phải ra ngô ra khoai, chứ kiểu đụng đâu cũng cãi thì mệt mỏi và làm cả hai cùng chán nản lắm.
    Thứ 2 đầu tuần chúc mọi người vui nha
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À QN định bao giờ gặp hắn thế? Gặp sớm sớm đi cho nhà mình nhiều tin vui nào.
    Tớ sắp được gặp rồi, nhà mình còn có bạn Azher chắc cũng sang Ấn đây. Azher thấy gọi thì ới 1 tiếng nhé.
    Nhà mình nhân khẩu cũng kha khá đó chứ, nhưng hình như ai cũng... lười
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @Missakana: Ô ông xã của ấy người MUmbai à? Cho tớ hỏi vô duyên tí... ông xã ấy có phải "gốc" Mumbai không? Vì nhìn anh ấy tớ đoán chừng phải là người Nagaland hay Assam cơ
  6. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Mumbai chính gốc ấy VH ui, thế mà nhìn ko giống mấy nhễ?
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mấy em bé Ấn độ
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hmm, có ai biết cách chèn slide vào đây thì giúp tớ với
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chịu rồi missakana ơi, ấy thử hỏi mod xem.
    Mấy hôm nay lily đi đâu biệt tích vậy nhỉ?
    Anh chàng mới gửi cho tớ một cái kameez mặc với trouser trông điệu phết, bây giờ phó nháy phòng tớ về VN rồi không có ai chụp cho tớ, bao giờ về VN tớ chụp rồi khoe mọi người nhé. Mà chả biết về đến nhà tớ có còn thời gian thập thò lên đây được không nữa
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khi nào có thời gian thì đưa lên cho mọi người xem với nha VH,Con gái VN chúng mình mặc nó thì cũng xinh như con gái Ấn ấy nhỉ?Mấy anh chàng nhà ta sẽ mê tít cho coi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này