1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ nè QN ơi, chuẩn bị gặp anh yêu, theo kế hoạch thì chỉ còn 1 tuần là gặp.
    Nhưng bây giờ vé máy bay chả biết như thế nào nữa, chán lắm lắm cơ
    Ấy bao giờ mới gặp hắn thế?
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    QN ơi, người đâu khó ưa nhưng mà sao đáng yêu thế, phải ko ấy?
    có chuyện gì mà giận dỗi người ta thế hả QN?
    Còn VH sắp gặp người ta rồi, chắc run lắm hả?
  3. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ha lu vit hương, lâu rùi ko gặp, bạn khỏe ko? tình yêu tốt đẹp chứ? hê hê, năm nay lại đưọc ở với vài chú ấn độ, biết nhiều thứ thêm qá, hê hê,
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ấy vẫn chưa gặp hắn ah? Ấy làm tớ nhớ lại chuyện của tớ và TY tớ trước khi gặp nhau. Bọn tớ cũng quen qua mạng, rồi 4 tháng sau hắn về đây gặp tớ. Trước khi gặp bọn tớ nói chuyện rất vui và cũng thử thách nhau đủ kiểu mới nhận định là đã thích nhau,nhưng vẫn chưa dám hứa hẹn gì vì biết gặp mặt nhau thực tế sẽ khác hơn. Bọn tớ hồi hộp xem gặp nhau rồi cảm giác thích nhau, hợp nhau có phải là sự thật không hay chỉ là ảo giác trên cái máy vi tính này. Cũng có những chuyện nói chuyện trên mạng rất hợp nhưng khi gặp người thật việc thật ở ngòai thì thất vọng. Chính vì vậy bọn tớ cũng hiểu và thận trọng với tình cảm của mình nhưng không ai dám nói với ai...
    Và âu cũng là cái duyên, ban đầu gặp nhau bọn tớ cũng còn "phòng thủ" lắm chưa ai dám thổ lộ tình cảm của mình.
    Đến khi gần đi rồi thì anh tớ mới hỏi tớ làm GF của hắn có được không . Sau đó hai đứa mới thỏai mái hơn, rùi d6ãn đến cái vụ tặng hoa và mua dép í
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Viheart :Chuyện tình củm của bạn này cũng giống mình nhỉ.Mình cũng suy nghĩ như bạn ấy thôi vì cũng biết mấy anh chàng Ấn thì nói chuyện ngọt lắm , nghe trên mạng thì ôi thôi nói đủ điều.Mình cũng như vậy lúc đầu nói chuyện thì chỉ như bạn bè thôi, cũng đòi xem hình tùm lum nhưng mình ko chịu (vốn mình ko thích mà) nên nói tốt nhất wa đây đi , gặp nhau trực tiếp một lần thì tốt hơn chứ, thế là a chàng đồng ý sang đây.Chúng mình gặp nhau lúc đó cũng chỉ là bạn bè thôi, sau khi a chàng này về nước mới ngỏ lời thì cũng đã mất khoảng hơn nửa năm tụi mình mới chính thức đó.
    @QN:bạn ấy cứ nói chuyện với a chàng rồi thu xếp gặp nhau 1 lần xem sao.Như thế thì cả hai sẽ cảm thấy tốt hơn trong mối quan hệ này ấy chứ.Còn về khoảng giận nhau thì chắc là ""giận thì giận mà thương thì thương"
    @VH:Sắp gặp được anh yêu chắc H vui lắm nhỉ?thế bao lâu rùi 2 bạn lại gặp nhau vậy?
    Mình cũng vừa gặp mặt anh chàng tuần rùi , hắn về nước hôm chủ nhật , now mình buồn như con chuồn chuồn but lần này wa tụi mình có nhiều thời gian ở bên nhau hơn những lần trước.A ta dự định về vào thứ 7 kìa , mà về bữa đó thì buồn lắm chứ vì là ngày tứ quí 7 mà , nhưng ko biết trời xui đất khiến hay sao đó mà a chàng ta ra tới sân bay rùi mà ko bay được, hehe vì confirm vé về ko được thế là tụi mình được gặp nhau thêm một ngày thật may mắn nữa chứ.A chàng còn nói chắc là ý trời .hihi.Cũng ranh mãnh lắm đây.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời ơi đánh đã đời xong không gửi được, TTVNOL bị cái gì vậy mọi người
    Tớ theo kế hoạch thì 16/7 về, nhưng chắc là không được vì vé vẫn không có. Bị con bạn nó lừa cho một mẻ điếng người. Năm nay là cái năm gì của tớ í
    Linh ạ tớ đã gặp anh chàng lần nào đâu, đây là lần đầu tiên đó hồi hộp lắm. Mà có chắc về được không đâu??? Cụt hết cả hứng, mấy hôm không ăn ngủ được chỉ tại cái vụ passport và vé
    Hucer ơi, kể chuyện mới cho bọn tớ nghe nào. Mỗi lần bạn kể chuyện là VH cười lăn cười bò
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu gặp thì chắc là fải vậy rồi , nhưng cố gắng lên VH , thu xếp mọi thứ trong khả năng có thể để về gạp a chứ, chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho lần gặp này nha.
    Ko biết VH có bằng tuổi L ko mà gặp nhiều vấn đề trong năm nay thế nhỉ???
  8. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @VH: sướng rồi nhé, mình thì không biết chừng nào mới gặp đây, mới quen nhau hơn 4 tháng thui, vả lại cũng có một vài trở ngại như chuyện money chẳng hạn. Trời, qua Ấn Độ chơi chắc cũng tốn cần 2000USD.Chúc VH vui vẻ và may mắn, mọi chuyện suôn sẻ khi gặp hắn nhé . Vụ trở ngại về vé mình tin cũng sẽ suôn sẻ thui.
    Cám ơn mọi người đã quan tâm, mình cũng muốn gặp lắm chứ nhưng bên cạnh đó cũng thấy hơi sợ nữa, vì lỡ gặp rồi không như mình suy nghĩ thì cũng buồn lắm. Nói chung là mình vẫn cứ dặn lòng là hãy giữ một mối quan hệ vừa phải, chừng nào gặp rồi mới tính tiếp
    Hì, đúng là giận thì giận mà thương thì thương, hôm qua giận hắn, cả ngày hôm nay kh hiểu sao hắn kh online (vì mình mở id của hắn thì thấy hắn vẫn chưa hề đọc offmess của mình), không biết có chuyện gì không nữa vì hắn kh bao giờ như thế, nhưng nếu ngày mai gặp mình phải cho hắn một trận mới được
    @Viheart811:anh chàng của bạn lãng mạn thía, mang dép của chàng mua có ấm chân kh nào
    Được qndvsf sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 11/07/2007
  9. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Lilysblue nhắc khéo về chuyện tớ và Sunsight chưa chịu khai lovestory của mình, sẵn tối nay rảnh lại buồn trời , 8 tí vậy.!. Cũng như đa số trong đây, tớ cũng bị hắn quăng bùa yêu bằng chát chít trên mạng thôi. Biết nhau khoảng năm rưõi nhưng fall in love chỉ độ ...gần 1 năm, hì hì (dễ cua nhỉ)! Lần đầu nhìn webcam của hắn, tớ tưởng hắn chắc khoảng ngoài 30, nhìn đen thui lại gắn thêm râu quai nón, Híc hãi quá!Lúc đó hắn đang làm việc ở Saudi Arab. Mấy ngày đầu hắn giới thiệu profile nghe hiền lành, chân chất lắm, về sau mới biết hắn là 1 tay đua xe hơi thứ thiệt và có những sở thích rất găng-xtơ, ví dụ như cá cược và có vài nguyên tắc sống ...hơi bị khắc khổ, ví dụ như hôm nào hắn lỡ làm rổn thương ai hay phạm sai lầm, hắn về tự trừng phạt bản thân bằng cách đốt bàn tay trên lửa, v.v và v.v, chả biết thiệt kô...Hắn tuôn ra nhiều lời ngọt ngào dụ dỗ tớ ví dụ như hắn nói hắn trước` đây rất dữ tợn, thô lỗ, nóng tính, thích đua xe, cá cược... nhưng giờ đây " U have changed my life". Đúng như nhà mình đã từng kết luận rằng trai Ấn nói ngọt hơn cả mật ong. Hồi đó, tớ bị bỏ bùa yêu của hắn hay sao mà khuya nào cũng mò lên mạng 8 với hắn. Gìơ Việt nam chênh lệch với giờ của Ả Rập 4 tiếng đồng hồ mà, cứ 7 giờ hắn làm việc xong thì cũng là giờ ngủ bên mình. May mà ở xa ba má nên hổng bị kèm cặp kĩ lưỡng.... Hoàn cảnh của hắn khá vất vả, nói sên sến 1 tí là phaỉ vào đời sớm.Hắn không học hết đại học được vì 1 phần khó khăn kinh tế, 1 phần vì một con nhỏ (cũng là bạn đua với hắn, cũng là bạn thanh mai trúc mã của hắn) phá vì tội hắn không yêu nó. Chuyện về con nhỏ này cũng thú dzị lắm, lúc nó chưa lấy chồng, nó gọi điện thoại blackmail em mấy lần, và nhiều lần khác nó chơi mấy đòn kĩ xảo với hắn nữa, ( hắn thật thà kể lại cho tớ hết).nhưng mà để lúc khác kể cho cả nhà biết!!!Rồi chuyện thằng bạn thân của hắn, chuyện mẹ hắn, chuyện gia đình hắn nữa, phức tạp+buồn vui lẫn lộn. Bây giờ ít khi tớ nhắc đến tên bạn thân và mẹ ncủa hắn lắm vì cả 2 đã chết rồi. Bạn bị ung thư, mẹ bị đau tim.Theo kế hoạch thì cuối năm vừa rồi hắn sẽ bay qua đây face 2 face với tớ nhưng không may mẹ của hắn đột ngột đau tim nên...Cách đây 1 tháng hắn về AD giải quyết chuyện gia đình, xui xẻo bị tai nạn ô tô, thương tật đầy mình, không qua lại bên kia đi làm được, bị anh em trong nhà bỏ rơi ( bà má hắn viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho hắn, mà thật ra đó cũng chính là mồ hôi công sức hắn cày như trâu bò ở cái nước sa mạc nóng rát kia đấy chứ!!! bức xúc quá! bức xúc qua!bình tĩnh nào loveindia oi!)lại chưa xin được việc làm tử tế ỉơ AĐ nên...tội lắm cơ!một tuần bọn tớ thường 8 trên mạng 3-4 lần, hắn siêng dạy tớ tiếng Hindi và Telegu lắm nhưng đầu óc tớ hời hợt quá nên kô nhớ được bao nhiêu, hôm trước tớ mua bưởi, đúng lúc hắn gọi lên mạng, tớ từ chợ bay vô tiệm nét, hắn thấy cái trái gì màu xanh xanh nên hỏi, mình nói là trái bưởi, hắn bảo giống trái dừa. hì hì... nhờ dzụ đó biết được trái bưởi là Poppye, kô biết có nhớ đúng kô nhỉ! Hắn có ý muốn mời tớ "sống chung forever" với hắn nhưng kô phải ở Việt nam, càng kô phải ở ẤN, mà là ở Ả Rập. híc.How can i live there?Sau 2 ca mổ tim cho mẹ, thêm tai nạn gần đây và bao nhiêu money đều đổ vào mua 2 ngôi nhà, giờ hắn poor còn hơn cả tớ, thê thảm quá, hắn bảo cho hắn thời gian để có công việc tốt rồi mới có thể qua gặp mặt ba má tớ đàng hoàng được. Tớ bảo thì cứ qua face 2 face xem thế nào, chắc gì những gì có thể thế hiện được trên mạng sẽ cũng thể hiện được ngoài đời thực, nhưng hắn lại lôi ra 1 mớ lý lẽ lòng thòng, romantic về tính bất biến của tình iu hắn dành cho tớ, dài dòng lắm!Ai iu các anh Ân chắc hình dung ra thui, tớ sợ kể nhiều quá lại lan man, vớ vẩn. Túm lại chuyện của tớ tóm gọi trong chữ CHỜ.. Nói vậy thôi chứ tờ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần " không đi đến đâu " hết cả rồi!! Hôm nay tớ ăn hết 2 tô hủ tiếu gõ+1 trái bưởi to đùng+1 hũ yaourt.( khiếp quá) nhưng vẫn hơi buồn buồn, lên trút bầu tâm sự! Vì ngoài nhà Ấn ra, tớ chẳng biết trút cho ai cả, bạn thân của tớ cũng kô ủng hộ chuyện này, nó bảo tớ bị khùng, bị lừa, bị này bị nọ...ba má thì phản đối và suốt ngày call hỏi tớ đã có new boyfriend chưa, sợ tớ hát bài ca chờ đợi mà ế già . hì hì.
    Tớ không có khiếu kể chuyện, ai kô hiểu thì hỏi tớ nha! thanks for listening!
  10. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét hắn, rốt cuộc là hắn đi chơi, dự sinh nhật gì gì đó chứ chẳng có chuyện chi hết. Dẹp luôn cho khoẻ, xù luôn cho lẹ
    Được qndvsf sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 11/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này