1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    "Những lời khuyên của mọi người thật sự khiến ấy fải suy nghĩ đó.Hãy thật thận trọng và xác định rõ mức độ tình cảm trong mối quan hệ này bạn ạh.Chuyện tình cảm của bạn sẽ khó khăn thật đấy nên suy nghĩ kĩ.
    Trước đây mình cũng như Viheart vậy. Gia đình khi biết chuyện thì cũng nói là ko nên vì do văn hóa khác nhau wá, với lại họ hàng mình còn dọa nhiều thứ nữa kìa như anh ta có vợ con rùi thì sao biết, cuộc sống bên đó thế nào , phong tục rùi cả chuyện chồng mà chết thì vợ cũng fải đi theo đó, ui thui đủ thứ lí do nhưng lúc ấy mình nghĩ làm sao đến nỗi vậy và vẫn cẩn thận tìm hiểu xem sao .Nhưng chắc một điều các bạn ở đây đều cảm nhận về văn hóa của họ , điều wan trọng nhất chính là gia đình.Họ bị chi fối nhiều thứ bởi điều đó ko ít thì nhiều.
    Loveindia cũng như mình vậy đó, ba mẹ 2 bên lúc đầu cũng ko đồng ý nhưng do 2 đứa vẫn kiên trì vì hi vọng họ sẽ đồng ý sau một thời gian nhưng gặp nhiều mới hiểu nhau ấy àh.Điều này ko chỉ mình nghĩ vậy mà hắn cũng khuyên khi mình lo lắng làm sao tụi mình có thể hiểu nhau được.
    Tụi mình cũng đã có lần chia tay nhau vì mẹ a ấy ko đồng ý nhưng lại hi vong rùi lại tiếp tục nhưng chắc lần này nữa thui thì mọi chuyện sẽ ngã ngũ các bạn àh .Có kết wả tốt hay xấu thì chỉ có lần này nữa thui.Lo thì cũng lo nhưng fải chấp nhận thui.Chắc lúc đó buồn chết mất thui.Ko biết lúc đó còn lên đây tâm sự với mọi người nữa ko đây chứ".
    Ở đây mọi người ai cũng đều đang nuôi dưỡng TY của mình nhỉ nhưng mình thì fải đưa ra qđ rùi , chắc cũng ko lâu lắm đâu.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi hi cám ơn Viheart nha. Tớ lưu số đt của ấy rồi
    Đúng là tớ hồi hộp chết đi được Hắn nói hôm đó sẽ cho tớ một bất ngờ mà cả sân bay sẽ biết tớ luôn. Tớ hỏi "gấu bông hả?" Hắn bảo hắn không thích mấy trò tặng hoa với cả gấu bông
    @Lily: lily ơi từ đây đến khi về tớ sẽ viết cái bài kia. Tớ bị vụ vé viếc dính vào đã phải đụng đến sứ quán và công an rồi nên bây giờ chuyện hơi rắc rối, phải đến thứ 2 tuần tới tớ mới thơi thơi được thông cảm cho tớ nhé.
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Linh ơi bọn tớ thật sự thông cảm với hoàn cảnh của hai bạn.
    Riêng VH tin là nếu một người con trai yêu thương mình thì "mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua", chuyện cha mẹ ngăn cấm con cái thật ra có nhiều cách để giải quyết (nếu chàng kia đã quyết tâm). Bố mẹ nào cũng vậy, dù là ở ấn cũng thế thôi, thứ nhất là các cụ không quá phong kiến như hồi xưa đâu, và thứ hai là thấy con cái hạnh phúc bố mẹ nào chả vui lòng. Vấn đề ở đây là thời gian, đừng nên buông xuôi khi mọi thứ còn chưa thật sự "vô vọng".
    Ấy cứ "quán triệt" tư tưởng cho anh kia là ít phụ thuộc vào gia đình và mạnh mẽ đấu tranh vào, có Linh lúc nào cũng động viên anh chàng mà.
    Tớ nói thẳng luôn (đừng giận tớ nhé) là tớ không thích kiểu con trai nói những câu đại loại như "em hiểu rồi đó, bọn mình phải chia tay vì gia đình anh không cho phép" hay "bố mẹ anh khó lắm em không tưởng tượng được đâu". Người con trai bản lĩnh và yêu mình thật sự thì không bao giờ nói ra những câu như vậy.
    Chúc hai bạn đủ nghị lực để vượt qua mọi thử thách.
    Lửa thử vàng gian nan thử sức mà.
    Tớ cũng đang chuẩn bị xem chuyện của tớ có phải là vàng thật không đây
    Cố gắng lên chị em nhà mình ơi
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    VH đang kẹp răng ah? HiHi tớ thấy răng ấy bình thường mà?Hắn của ấy ko thì thì thôi tớ ngại làm gì.
    Học bánh gato thì tớ nghĩ có gì đâu mà "nguy hiểm" mà ghen, trong lớp chắc tòan là con gái cả thôi, hắn "giữ của" nhỉ.
    Tớ còn mới học xong khóa 1 lớp khiêu vũ he he vì hắn của tớ khiêu vũ cực siêu, mà đi học ngày nào về cũng kể lể và hứa chỉ học bước nhảy căn bản thôi để sau hắn dễ dạy thêm cho tớ. Chứ ban đầu hắn hét tóang lên là để hắn dạy thôi, mà thấy hắn nhảy siêu quá rồi ( khoe tớ xem rất nhiều giải thưởng ) thì tớ học không kịp. Làm tớ học nhảy cũng chẳng dám để hết feeling khi khiêu vũ, chỉ đợi hắn thôi.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Anh chàng nhà tớ vừa là ghen, vừa là giận ỏng giận eo rằng thì là em đi học thì lấy ra đâu thời gian đi chơi với anh. Gớm người ta học có 1 tiếng đồng hồ
    Tớ cũng thích khiêu vũ lắm đó Viheart à, nhưng thôi tớ thấy mình thuộc dạng ôm đồm quá cái gì cũng ham hố nhưng chả cái gì ra hồn
    Viheart nói có khi hắn cầu hôn tại sân bay làm tớ buồn cười ghê. Tớ sợ hắn làm gì bất ngờ quá thì tớ ngã ngửa ra bất tỉnh chết thôi vì tớ đã run sẵn rồi chắc không mở mồm ra nói được câu nào nữa chứ đừng tính đến chuyện lo phản ứng với cái bất ngờ của hắn ra sao.
    Tớ kẹp răng hắn bảo ai mà quan tâm em nhìn làm sao thế thì tớ mặc kệ. Hắn bảo hắn nhìn đầy ra rồi, đeo một thời gian thì bỏ ra chứ có phải đeo đời đâu
    Nói chung với bọn Tây thì tớ bình thường vì dân Tây bọn nó mạnh ai nấy sống đường ai nấy đi, chứ còn về đến Việt Nam gặp hắn gặp bạn bè vác hàm răng "lốm đốm" này tớ cứ ngài ngại thế nào í
    Tự tin lên chứ nhỉ
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pót tí hình cái.
    Gia đình Ấn ở Mỹ.
    [​IMG]
    Mấy em bé Ấn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    "Hihi, chắc bữa Đó chắc là VH vui lắm nhỉ vì a chàng sẽ làm VH thật bất ngờ mà.Thấy chuyện tình củm of ấy vui nhỉ.A chàng chắc là lãng mạn lắm đây nên mới tự tạo bất ngờ cho H đó , với lại là lần đầu gặp mà fải gây mới ấn tượng chứ.
    Đúng là a chàng ghen rùi đấy, sợ VH đi học làm bánh sẽ gặp nhiều bạn trai khác í mà."
  10. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    To everyone: Cảm ơn các ấy rất nhiều, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc mà! Tớ sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện love của tớ.
    To Linh: Linh oi, to cũng nghĩ như VH, hai bạn đã face 2 face, có cơ sở niềm tin, love, nghề nghiệp, kinh tế... hết cả rồi, nếu anh bạn của Linh cỏ đủ bản lĩnh bảo vệ cho tình yêu của 2 người thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mong sớm nghe tin vui của 2 bạn..
    To VH: VH bay giờ là người hạnh phúc nhất đó nha, nghe ấy kể chuyện đi học làm bánh...và chuyện hắn của ấy ghen thế này thế này, dễ thương quá đi mất. Này, có khi nào hắn sẽ tạo 1 vụ tỉnh tò bự chảng kiểu như cặp sinh viên ở trường Bách Khoa nọ kô nhi! Biết đâu hắn chào đón VH bằng 1 đội múa, kèn trống đậm chất Indian , Hay sẽ mược của ai đó cái loa hét to lên " VH oi, I love u" cùng 1 trận mưa rose. .........tuy nhiên cũng đừng quá sung sướng mà quên post bài kể cho nhà ẤN nghe đó nha. Tớ rất hồi hộp nghe chuyện của ấy đấy. mà ấy cũng đừng ngại ngùng về chuyện kẹp răng làm gì, nhiều bạn tớ kẹp răng nhưng cưòi cứ xinh như hoa hàm tiếu í.
    To QN: QN oi, chuyện của ấy cũng hơi hơi giống chuyện của tớ nhỉ , nhưng có vẻ bạn của ấy đơn giản hơn bạn tớ, khó khăn kinh tế cũng là 1 vấn đề lớn đấy, nhất là khi 2 người ở 2 nước,, dù sao thời gian vẫn còn dài, đừng quên hy vọng nha!.
    Bạn tớ vừa mới nhắn tin bảo là rất vui vì vừa nhận được gift tờ gủi sang, tớ lên mạng 8 với hắn đây.Chúc chị em vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này