1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ấn lâu nay đâu mất rồi. Mấy hôm nay mình vẫn vào box thường xuyên nhưng không thấy tin nào mới nên thôi. Mọi người vẫn khoẻ chứ, chuyện của mọi người vẫn suôn sẻ chứ nhỉ? Mình thì đang có một rắc rối lớn chẳng biết ngỏ cùng ai đây, mà thôi chắc là mình nên chia tay thôi mọi người àh. Buồn quá hà...
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mọi người có việc bận hay sao đó mà ko thấy ai vào nói chuyện cả.Thấy vắng vẻ thật. .
    QN có chuyện gì vậy, nếu tiện thì chia sẻ với mọi người tâm trạng of ấy đi, như thế có thể cảm thấy tốt hơn đó.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 23/07/2007
  3. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ùh, nhà vắng vẻ quá! Tớ vào box hằng ngày nhưng cũng chưa có gì mới để share với cả nhà cả. Qn nếu kô ngại thì cứ " trút" hết vô đây đi, bọn tớ " luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" mà!
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà nhé! Xin lỗi mọi người dạo này tớ hơi "kín tiếng." Tớ đang bận bịu một số việc riêng, nên chẳng có thời gian vào tám nhiều trong box, nhưng mà tớ vẫn vào đọc đấy. QN có vấn đề gì thì tâm sự với chị em trong loveland đi, tụi mình luôn sẵn lòng chia xẻ.
  5. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm. Tớ thì đã chịu hết nổi. Sự bất mãn của tớ bắt nguồn từ rất nhiều chuyện mà điển hình có lẽ là từ cái sự không trung thực của hắn. Hôm thứ sáu tuần rồi là sinh nhật hắn, ngay từ thứ tư, tớ đã gủi card cho hắn rồi và đã ấn định ngày gửi là 20 cho đúng vào hôm sinh nhật hắn nhưng hôm ấy trời mưa (theo hắn nói thì tại Bangalore bị lụt?!?) cho nên cũng chẳng gặp được hắn. Mình cảm thấy hơi buồn những vẫn nghĩ chắc hắn đi chơi với bạn về khuya hay gì gì đó. Sang đến chiều Chủ nhật mình mới thấy hắn online nhưng vô chào thì hắn chẳng reply lấy một lời, mình bực lắm nhưng không nói gì. Một lúc sau, hắn offline, mình mở hộp thư của hắn lên xem mới biết là thiệp mình vẫn chưa được mở, cái mail duy nhất được mở trong suốt khoảng thời gian đó là của 1 nàng tên là purvi gì đó gửi. Thật ra lúc đó mình cũng chưa hiểu chuyện lắm vì theo như lời hắn thì bạn hắn cũng biết pasword của hắn (liên quan đến lời nói này còn có 1 chuyện nữa, mình sẽ kể ở dưới), vì thế mình nghĩ là có thể là bạn hắn. Đến tối thì hắn online lần nữa, vô xin lỗi và nói lý do(cúp điện do trời lụt) vì sao kh online cả hai ngày nay. Mình nhân tiện hỏi tại sao hồi chiều kh reply thì hắn nói hắn mới online hà. Mình tin và cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho đến khuya hôm đó mình lên orkut và vô nick của hắn thử thì mình mới tức điên lên vì xem scrap thì thấy rõ ràng đúng vào buổi chiều, hắn đang nói chuyện với purvi. Thử hỏi nếu là bạn hắn (và cũng giả sử luôn là bạn hắn biết orkut pasword đi) thì ai lại đi nói chuyện với purvi bao giờ, mọi người nghĩ coi có đúng kh? Thú thật là lúc đó mình bực lắm, cũng chẳng ghen gì hết nhưng cứ nghĩ tại sao kh nói là lúc đó anh bận hay gì gì đó đi, việc gì phải nói dối. Có lẽ đọc đến đây thì mọi người sẽ nghĩ "Chỉ mới là phỏng đoán thôi mà!" phải kh? Kh chỉ chuyện đó thôi đâu. Lúc đó mình cũng đã mở mail hắn lên lần nữa và nhận thấy hắn đã delete tất cả mail trong hộp thư, điều đó có nghĩa là giữa tấm card của mình và thư của purvi thì hắn chỉ mở thư của purvi mà thôi. Mọi người cũng biết là nếu hắn có mở thiệp ra đọc thì sẽ có mail thông báo việc đó gửi đến cho mình ngay, đúng kh? Không có gì hết. Tới đây thì mọi người hiểu rồi đó.
    Mà mình cũng thật là đã quá tin tưởng hắn khi cứ tưởng là thằng bạn của hắn đã delete mail hắn (quá vô lý, chẳng bạn nào đi delete mail của bạn mình hết), mình liền lục trong danh sách bạn bè trong orkut của hắn, với mục đích tìm ra tên của thằng mà dám delete mail. Trời xui đất khiến làm sao, mình lại gửi message đến đúng thằng em của hắn. Chuyện tới đây đã bắt đầu hơi loạn rồi. Đúng là người ta nói yêu quá hoá rồ. Mình cũng nghĩ bạn hắn sẽ kể cho hắn nghe về việc này và nếu như thế, chắc hẳn hắn sẽ giận mình cực kì vì điều này thể hiện mình kh tin tưởng hắn. Nhưng mình cứ làm tới luôn. Nói một hồi, mình xin yahoo id của đứa em hắn (lúc này mình vẫn còn nghĩ là bạn hắn), chẳng biết gì nhiều chỉ biết được một thông tin duy nhất, em hắn năm nay 20t chứ kh phải là 18 như hắn nói. Đừng nghĩ rằng có thể em hắn nói xạo, chắc chắn là em hắn nói thật vì trước đó mình đã hỏi là anh quen anh ấy bao lâu rồi thì em hắn đã trả lời, từ ngày sinh nhật của tôi, 20 năm. Theo linh tính mình mách bảo, em hắn không nói dối. Chỉ một chuyện cỏn con mà nếu có nói thật thì cũng chẳng gây ảnh hưởng nào tới hắn mà hắn còn nói dối mình, thử hỏi còn chuyện gì hắn có thể dối mình nữa chứ.
    Sang ngày hôm sau, mình gặp hắn lần nữa, đang nói chuyện thì hắn đi đâu mất tiêu, mình lúc đó cũng đang chat với nhỏ bạn nên cũng chẳng để ý lắm. Mình nói thật là phải cảm ơn orkut vô cùng. Lúc đó hổng hiều sao, mình lại mở nick của mình bên orkut lên, thấy hắn đang online, mình qua nick hắn, vào scrap xem hắn đang nói chuyện với ai, ah thì ra hắn đang làm quen với một em nào đó. Mình thấy cũng bình thường, thì ra đang bận nói chuyện với người khác. Do mình cũng kh hay ghen nên cũng kh nói gì. Một lúc sau, hắn trở lại nói chuyện bên yahoo với mình và nói một câu mà ngay sau đó mình nói we finish luôn. Hắn nói ngon lành: Sorry, i was talking with my father. Mình kh bình luận gì nữa, mong rằng mọi người đã hiểu.
    Quay trở lại với chuyện thằng bạn hắn biết pasword. Bữa đó mình rảnh rỗi, chẳng làm gì nên cũng vào mail hắn thử coi có gì hay kh thì mình thấy trong sent có 2 mails gửi đến 2 em nào đó để làm quen. Ah, hay thật. Lúc gặp hắn sau đó, mình cho hắn đường link tới 2 mails đó rồi mình out ngay. Hắn cứ một mực là kh phải hắn gửi. Mình hỏi ai gửi, hắn nói kh biết. Mình nói thư trong hộp thư của anh mà anh kh biết là do ai gửi hả, anh kh gửi chẳng lẽ bạn anh biết pasword của anh. Hắn nói, ờ là do bạn anh gửi. Tức cười thiệt. Lúc nói kh biết, lúc nói là bạn mình gửi. Nếu mọi người là mình, mọi người nghĩ gì?
    Tóm lại là mình đã quyết định kết thúc mọi chuyện rồi, mình cảm thấy bị tổn thương vì niềm tin của mình đã bị đặt kh đúng chỗ. Cám ơn mọi người đã chịu khó đọc những tâm sự của mình nãy giờ. Mình cảm thấy khá hơn khi viết ra tất cả những điều này. Đúng là mình đã quá ngây thơ mà.
  6. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    QN ơi! Mình viết vài dòng để cùng chia sẻ tâm sự của bạn.
    Mình cũng rất tiếc khi nghe câu chuyện của bạn, mình có vài suy nghĩ như sau về câu chuyện của bạn, hi vọng sẽ gíup bạn nhìn rõ thêm vấn đề và vượt qua được.
    Có câu "ăn cắp quen tay, nói dối quen miệng" mình nghĩ anh bạn của ấy là người đã quen nói dối rồi, đôi khi ta nghĩ chuyện nhỏ, chuyện ko quan trọng thì cần gì phải nói dối và mình tin tưởng ở họ. Nhưng với người quen nói dối thì ko, họ thích nói dối từ những chuyện rất nhỏ nhặt, đôi khi cũng chì vì "thói qen" ko hay nói thật, đơn giản như tuổi của em hắn, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của ây và hắn đâu, vậy mà...
    Đáng tiếc hơn là mình đang nhìn thấy anh chàng này không chung thủy, vẫn còn "bay nhảy" tìm hiểu vài em. và thói quen nói dối cũng hổ trợ thêm tính lăng nhăng của hắn, cũng may là ấy có nhiều phương pháp tìm hiểu và biết được hắn nói dối, chứ nếu ko hắn đã "mạnh mồm" rồi nên đau có sợ gì, chat với con gái thì nói câu sorry như nghiệm trọng là đang chat với father.
    Và ấy cũng thấy được rằng những hàng động của hắn như vậy là ko tôn trọng ấy, chưa yêu thương ấy thật lòng, và ko coi mối quan hệ của hai người là nghiêm túc, hay đối với hắn hắn vẫn đang có quyền "lựa chọn" ấy hoặc cô nào khác...
    2 bạn chưa gặp nhau, chưa xác định tình cảm dành cho nhau là duy nhất, là nghiêm túc, nên như vậy quen nhau qua "chat" vẫn đang là "ảo" đấy. Cuối cùng người con gái vẫn luôn bị tổn thương về tình cảm, vì ấy đặt tình cảm thật đúng ko?
    Đó là tất cả những suy nghĩ của mình, hi vọng QN sớm tìm ra hướng giả quyết đúng với hắn và như thế nào đi nữa thì cũng vượt qua được, vì những tình cảm như vậy ko xứng đáng dành cho một tình yêu đẹp.
  7. Tinhla

    Tinhla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không đừng được phải nói mấy câu chia sẻ với các bạn.
    Đàn ông Ấn độ là số 1 trong chuyện tán tỉnh, họ không ngại ngùng gì khi nói những câu thân mật âu yếm hết, ngay cả với người lạ trong lần đầu tiên, đừng bao giờ tin, cảnh báo đấy, nhất là những anh chàng biết chat, biết tiếng Anh, đặc biệt là có webcam.
    Những đôi ở trong này đã có hạnh phúc hôm nay, làm các bạn được động viên ít nhiều, nhưng tỉnh táo nhìn lại đi, họ- cả bên nam lẫn bên nữ đều có một hoàn cảnh, điều kiện khác những trường hợp thông thường.
    Tớ có đầy đủ kinh nghiệm thực tế lẫn phân tích về xã hội, văn hóa, ảnh hưởng của phương Tây vào Ấn độ được tiếp thu sai lệch thế nào, vv để chứng minh chuyện đó, nhưng tớ sẽ không làm và không tranh cãi với ai hết đâu.
    Chỉ muốn nhắc lại các bạn gái, đừng cả tin và hy vọng, đừng đặt nhầm tình yêu và lòng tin của mình vào những lời hứa hẹn, dù là họ có thề thốt thế nào đi nữa- của một người bạn không hề biết gì ngoài những đoạn chat.
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những gì anh chàng đó nói và cư xử như thế thì ko thể chấp nhận được.Có những chuyện nói dối thì có thể bỏ wa được nhưng với những gì anh chàng ấy nói và làm thì QN như fải nói chuyện một lần cho rõ ràng rồi qđ dứt khóat để sau này khỏi fải hối tiếc.
    Mình ko rõ lắm ấy và a chàng wen nhau bao lâu nhưng bước đầu nói chuyện online là vậy đó.Nói dối nhau là chuyện dường như ko muốn nhưng ít nhiều fải nói thế nên một lần gặp nhau thì sẽ có thể nhận ra.
    Mà ấy có hỏi về việc hắn nhận và đọc được thiệp của ấy chưa?chỉ để check lại thôi nhưng ko nói là mình biết hắn đã delete.Nhưng vấn đề ấy biết a chàng này vẫn đang tán tỉnh những cô gái khác như thế thì ko còn gì để nói vì ắt hẳn hắn đã tỏ ra lơ là rồi đấy, chứng tỏ anh chàng cũng đang fân vân chưa biết chọn ai.Và những dấu hiệu này thì bạn gái chúng mình chắc chắn fải cẩn trọng rùi.
    Mà ấy cũng hay thật đó, biết cách để check anh ta như thế thì mình phục ấy thật vì mình cũng join orkut nhưng ko biết nhiều như ấy đâu.
    Hãy suy nghĩ thật kĩ và đưa ra qd thật sáng suốt cho bản thân vì hắn ko trân trọng tình cảm bạn dành cho thì cũng chẳng có lí do gì để bạn níu kéo thêm và nghĩ ngợi thêm làm gì, đúng ko?
    Nhưng để wên đi thì chắc cần fải có thời gian vì ấy wan tâm đến hắn nhiều mà.QN ơi, cố gắng vuợt wa nha.
    Ông trời đang giúp bạn sớm nhận ra hắn ko fải là người bạn cần thế nên hãy cứ nghĩ rằng anh chàng mà ấy cần vẫn còn đang tìm và chờ gặp ấy đấy.
  9. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng quan điểm với các bạn Tinhla, Linh , Viheart, cũng may là bạn đã sớm nhận ra bản chất hay nói xạo của hắn, cứ xem cách cư xử của hắn thì đủ biết kô thật lòng và nghiêm túc rồi! Trường hợp của tớ thì tương tự QN nhưng đến giờ thì hắn vẫn đối tốt và chưa thấy dấu hiệu gì khả nghi cả, cũng có thể chưa tới lúc bị phát hiện hoặc hắn của tớ tinh vi quá. Nhưng Tinhla nói đúng, đừng tin vào những đoạn chát quá nhiều, về lí trí thì dễ dàng nói KÔ nhưng tình cảm thì cần thời gian. Chúc bạn đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn này.
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    QN ơi, tớ hoàn toàn đồng ý với những gì viheart nói. "Ăn cắp quen tay nói dối quen miệng" rồi hắn sẽ còn tiếp tục nói dối nhiều, từ những chuyện nhỏ cho tới những chuyện lớn. Theo tớ thì trong bất kỳ một mối quan hệ nghiêm túc nào, sự chân thành luôn là một trong những điều quan trọng nhất. Qua những lời kể của QN, tớ thấy hình như đối với hắn tất cả chỉ là một trò chơi. Thôi, QN cũng chẳng cần tranh cãi chứng minh với hắn là hắn đã nói dối những chuyện gì nữa. QN nên chấm dứt với hắn ngay đi và hãy để cho mọi chuyện trôi vào quá khứ. Mong QN sẽ có đủ nghị lực vượt qua thời gian khó khăn này.
    Cảm ơn bạn Tinhla đã vào chia sẻ với chị em chúng tớ. Tớ cũng đồng ý với bạn, con trai Ấn Độ ăn nói rất ngọt ngào. Tuy cũng có những người chân thật, nhưng trên mạng số đó không nhiều. Tớ cũng đồng ý với bạn là những ai quen qua mạng nên biết tự bảo vệ mình trước hết, đừng đặt tất cả niềm tin và tình cảm vào mối quan hệ vội, mà nên cố gắng thu xếp gặp mặt trước đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này