1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, mình đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Thật ra ngay trong ngày hôm đó mình đã nói We finish và quyết định không dính dáng đến hắn nữa. Mình cũng chẳng nói lý do gì cả, chỉ nói rằng I dont love u anymore. Vậy thôi. Mà mọi người cũng đừng bận tâm chuyện của mình, nhất là loveindia, cũng tuỳ người mà, nhưng quả thật mình cũng rút ra một kinh nghiệm là gì thì gì, gặp mặt trước rồi mới tính đến chuyện khác. Điều mà mình bâng khuâng bây giờ là sau 2 ngày không nói chuyện thì hắn đã vào chào và hỏi mình thật sự không còn yêu hắn nữa sao, mình không biết giải quyết chuyện này sao nữa. Mình không muốn ignore hắn chút nào, mình vẫn muốn thấy hắn mỗi khi hắn online, dù chẳng nói chuyện gì. Mình nên làm gì đây? Còn về chuyện tấm thiệp thì hắn nói là hắn đã mở mail ra nhưng lại không biết làm sao coi, hắn nói có quá nhiều chỉ dẫn (?!?), hết biết, mọi người nhỉ ?Chán thật đó.
    Được qndvsf sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 28/07/2007
  2. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ mọi quyết định phụ thuộc nơi bạn thôi ,còn đối tượng thì có lẽ chẳng bao giờ thay đổi bản chất vì bạn vì điều này khó mà thực hiện đc .Con gái thường hay dễ mủi lòng nên các anh dễ tấn công vào điểm yếu này lắm .Có đc tình cảm với một người thật ko dễ cancel một cách nhanh chóng ,nhưng pokhara vẫn khuyên bạn chân thành nên tỉnh táo và thực tế .Nhiều khi gặp mặt mười mười ,nắm tay nắm chân đàng hoàng mà còn chưa biết đc thế nào đó .Hơn nữa tình yêu sống đc hay ko là cần có niềm tin với nhau ,ko có niềm tin ....khó trụ đc lắm .
    Nếu có thể bạn vẫn nói chuyện với anh ta bình thường ,nhưng khi đã xác định cắt mà vẫn dùng dằng như vậy chỉ khiến mình vấn vương thêm thôi .Nên mọi cái tùy thuộc nơi bạn dứt khoát hay ko .
  3. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Qn ơi, chuyện cancel hắn kô thể nói là lam ngay được, cần phải có thời gian. Nhưng đúng như Pokha nói, tất cả phụ thuộc vào Qn thui, cần phải tỉnh táo và quyết đoán. Việc bạn kô thể ignore hắn cũng có thể 1 phần là thói quen, quen với việc click và chát ùi, thôi chẳng còn cách nào khác, disconnect với hắn đi, delete nick của hắn luôn đi. Nhưng mấu chốt vẫn là trái tim của Qn đó, kiên cường lên hén. Mà giả sử là " sau cơn mưa trời lại sáng đi " thì liệu Qn co còn tin tưởng hắn như trước được nữa kô? niềm tin là nền tảng của mọi mối quan hệ mà. Tớ cũng đang cám cảnh chuyện tớ quá. Chúc chị em vui khoẻ trẻ xung!
  4. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình cũng hiểu, điểm yếu của con gái là dễ mủi lòng, mà mình cũng là con gái nên cũng không tránh khỏi. Đúng là mình đã mất lòng tin vào hắn nên cũng không muốn quay lại hay cho hắn cơ hội gì hết. Vả lại, như bạn gì đã nói, gặp mặt rồi còn chưa biết lòng dạ nhau, huống chi là như mình và hắn, chỉ mới gặp qua online thôi. Chắc cũng phải một thời gian sau mình mới quên được, bây giờ thì mình đã quyết định "Appear Permanently offline" với hắn rồi. Cám ơn mọi người đã giúp mình trong giai đoạn khá là khó khăn này. Chúc mọi người luôn khoẻ, vui vẻ nhé!
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Pokhara ơi, dạo này P ít vào nhà, ít nói, nhưng mà công nhận P xứng đáng làm chị Hạnh Dung cho nhà Ấn đấy. P nói cái gì cũng hợp tình hợp lý, lại rất tâm lý nữa.
    Dạo này P khỏe không? Em bé thế nào rồi?
    QN ơi, cả nhà Ấn ủng hộ ấy trong giai đoạn khó khăn này đấy. Vững vàng lên nhé. Thời gian đầu bao giờ cũng khó, vì cuộc sống thiếu vắng một người, nhưng rồi QN sẽ tìm lại được sự thăng bằng và thanh thản cho riêng mình.
    @ VH: Lâu lắm rồi ko thấy VH vào nhà. Không biết giờ này VH đang ở đâu, còn lưu lạc ở Nga hay đã về nhà hội ngộ cùng người ấy?
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình trước đây cũng đã đọc một số thông tin của mọi người ở nhà Ấn tầng hai, thấy có rất nhiều thành viên , sao bây giờ ko thấy vào nữa nhỉ?
    Nhưng mấy bữa nay thấy có Pokhara nhưng lại ko thấy Missa, chắc missa bận với em bé rùi.Nhà mình có Pokhara and Missa có em bé rồi.
    Cho cả cả nhà hỏi thăm 2 em bé thế nào rồi, bây giờ chắc là lớn hơn một tí rùi nhỉ?mà lâu rùi ko thấy 2 người mẹ trẻ post hình các bé lên cho mọi người xem ,khi nào rảnh thì 2 bạn cho mọi người xem với nha!
    Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ!!!
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tân thủ tướng của Ấn độ....
    =http://www2.vietnamnet.vn/thegioi/2007/07/721063/
    Bi kịch của những cô gái Ấn năng động
    [​IMG]
    Một cô gái trẻ chưa chồng, sống độc lập xuất hiện trên khắp các đài truyền hình ở Ấn Độ, nhưng trong cuộc sống thực tế, có thể không ai muốn làm hàng xóm của cô.
    Một vài tuần sau khi chuyển tới căn hộ ở Mumbai, Veena Gowda bị triệu tới một cuộc họp của ủy ban phụ trách toà nhà để trả lời chất vấn về ?ohành vi không đứng đắn? của cô. Hóa ra những người hàng xóm đã bị chướng tai gai mắt bởi cô gái trẻ 20 tuổi không sống cùng với chồng mà với một bạn cùng phòng.

    Không những thế, cô lại thường xuyên về nhà muộn, đôi khi còn tới tận gần nửa đêm! - hình như là để tham dự một buổi hòa nhạc jazz nào đó. ?oMọi người luôn luôn theo dõi?, Gowda, giờ đã 35 tuổi, một luật sư về quyền phụ nữ, và hiện vẫn độc thân cho biết. ?oNhững người hàng xóm sẽ không thèm quan tâm đến người phụ nữ bị chồng đánh, nhưng đúng vào giây phút bạn độc thân, bạn sẽ bị mọi người chú ý đến?.

    Ấn Độ có thể chiếu phim *** and the City trên truyền hình nhưng nước này vẫn là nơi hoàn toàn không thân thiện đối với những ai muốn sống một mình, đặc biệt là phụ nữ. Những phụ nữ độc thân thành công trên thế giới này sẽ bị cau mày khó chịu trong xã hội vẫn còn khá bảo thủ ở Ấn Độ. Chủ nhà sẽ luôn từ chối không cho những người như vậy thuê nhà.

    Tác giả bài viết đã làm một kiểm nghiệm ở Delhi về thái độ đối với một phụ nữ trẻ, độc thân, muốn kiếm nhà ở. Trong khu chợ lớn ở khu vực của tầng lớp trung lưu tại Dwarka, một nửa các công ti nhà đất nằm trên một con phố đông đúc, rộn ràng kiếm chác nhờ cuộc bùng nổ nhà đất ở thủ đô.

    Công ti đầu tiên mà tác giả đến dường như hơi miễn cưỡng khi nói chuyện, và giải thích sẽ rất ?okhó? cho một phụ nữ thuê nhà ở đây. Công ti liệt ra danh sách dài những căn hộ, theo quy định không chính thức, chỉ được cho ?ocác hộ gia đình? thuê. Chủ nhà cũng không thích cho những người trẻ tuổi thuê.

    Công ti thứ hai thậm chí còn thẳng thừng hơn: phụ nữ độc thân hầu như không thể thuê nhà được ở Delhi. Chủ nhà luôn nghĩ rằng bạn là người ?ohư hỏng?, công ti này giải thích.

    Đàn ông độc thân cũng phải đối mặt với những thành kiến tương tự, nhưng nhìn chung họ dễ dàng hơn phụ nữ rất nhiều. Mọi người sẽ ít khi hỏi vì sao một người đàn ông lại sống có một mình hay thậm chí vì sao họ không kết hôn.

    Ấn Độ cũng có một số nữ lãnh đạo, tuy nhiên nhìn chung đất nước này vẫn là một thế giới do đàn ông thống trị. ?oPhụ nữ luôn phải theo sự điều khiển của đàn ông?, Trupti Panchal, một nhà hoạt động làm trong dự án chống bạo lực với phụ nữ của Viện khoa học xã hội Tata, Ấn Độ, cho biết.

    ?oTôi có một vài người bạn (gái) đã bị ném ra khỏi nhà vì đi làm về trễ. Họ bị nhìn dưới một góc độ hoàn toàn khác, như là những gái điếm. Tôi không cho rằng chế độ gia trưởng đã hoàn toàn biến mất khỏi xã hội chúng ta?.

    Sự tự do về kinh tế đã đem lại tự do đáng kể trong đời sống xã hội Ấn Độ. Những gia đình trung lưu giờ tràn ngập những kênh truyền hình của Mỹ, với những bộ phim nổi tiếng như Bold the Beautiful, The OC và General Hospital. Phụ nữ Ấn Độ bắt đầu tìm thấy những hình mẫu của mình ở trong những nhân vật như Brooke (trong phim The Bold and Beautiful), Ally McBeal và Rachel trong phim Friends (Những người bạn), không còn theo lối mòn của mẹ hay bà họ nữa.

    Đặc biệt nhất, những cô gái tuổi teen và ở độ tuổi đôi mươi muốn có một cuộc sống độc lập, như những nhân vật trên phim ảnh mà họ yêu thích. Họ bắt đầu băn khoăn về kết hôn, mà theo phong tục Ấn Độ, thường đến ở độ tuổi trẻ hơn rất nhiều so với phương tây. Một số, nhất là ở những thành phố tây hóa như Bangalore và Chennai, thậm chí còn sống thử.

    Thế nhưng hầu hết phần còn lại của Ấn Độ vẫn là những vùng nông thôn nghèo, cuộc sống của phụ nữ bên ngoài những trung tâm thành phố lớn vẫn thay đổi rất chậm chạp.

    Trong bộ phim tài liệu năm 2002 On My Own, nhà làm phim Anupama Srinivasan đã khai thác cuộc sống của 5 phụ nữ Ấn Độ sống độc thân ở Delhi. Bộ phim đã miêu tả đầy sắc màu về những thử thách, khổ cực gắn liền với cuộc sống ?osôlô?. Phụ nữ ở Ấn Độ phải sống một cuộc sống hai mặt để tránh bị những lời đàm tiếu.

    ?oMột số phải nói dối để được ra khỏi nhà. Những phụ nữ li dị luôn bị hỏi những câu như chuyện gì đã xảy ra, chồng cô ấy ở đâu, và luôn có những câu chuyện được dựng lên xoay quanh chủ đề vì sao chồng cô ấy lại không ở đó cùng?, Srinivasan nói. ?oHọ sẽ không thể thoải mái nói ra sự thật bởi cách mọi người có thể phản ứng. Có những người hoàn toàn trung thực, nhưng những người khác lại tránh nói ra sự thật bởi họ không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Họ không muốn lại bị vướng vào một cuộc tranh luận?.

    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 31/07/2007
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 31/07/2007
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 31/07/2007
  8. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Mình thì chịu ko dám nhận làm chị HD đâu lily ơi .Pokhara dạo này quy ẩn ,rửa tay gác kiếm rồi hihi .Nói vui thôi ,mình giờ muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn ,nhất là chuẩn bị dần kinh nghiệm làm mẹ .Pokhara đang sắm sửa đồ dùng cho bé ,cũng ko còn lâu nữa đâu ,khoảng tháng rưỡi 2 tháng đổ lại là nằm ổ rồi .Lần đầu chắc sẽ bỡ ngỡ lắm lily ạ .
    Bao giờ thì đến lượt lily đây ?
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sorry Pokha nha , mình lại cứ nghĩ là bạn sinh em bé rùi, giờ đọc mới biết bạn đang chuẩn bị.Hihi.Đừng fiền nha Pokha.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Xin lỗi cả nhà nhé, từ hôm VH về đến giờ hôm nay mới tranh thủ ra được quán net để báo cáo tình hình. Nhà VH không có mạng, lại bận đi suốt nên không có lúc nào tâm sự được với mọi người.
    VH đi tìm nhà cho anh chàng phải nói là khổ sở luôn. Vừa muốn tránh xa cái khu Tây ba lô Phạm Ngũ Lão, vừa muốn gần nhà, vừa muốn gần trung tâm. Cả tuần đi lùng sục cuối cùng mới tìm ra được căn phòng như ý. Hôm đi đón anh chàng cũng rất hồi hộp. 9 giờ sáng VN hắn gọi sang cho tớ nói là đang ở sân bay chuẩn bị bay. Lúc ấy tim tớ cứ đập thùm thùm, bắt đầu nhìn đồng hồ. Mà cả đêm hôm trước do lo lắng nên không ngủ được, cảm giác lúc đó khó nói lắm.
    Anh chàng dặn tớ 2 giờ chiều hắn hạ cánh nên đúng 2 giờ hãy ra đón. 2 giờ chiều có mặt ở sân bay, ngay cổng international arrival, híc, lúc đó tim cứ loạn nhịp, trông mãi vào bên trong chờ anh chàng da nâu của mình đi ra mà chả thấy đâu. chờ được 15 phút thì điện thoại tớ reo, hắn nói, where are you? thì ra hắn đã ra từ trước rồi, lúc ấy đang đứng ở cái restaurant nào đó và gọi nhờ điện thoại một bác taxi. trong lúc tớ dáo dác đi tìm thì hắn từ đâu chạy ra. Nhìn hắn hớt hải tội ghê. Lúc ấy VH thấy xúc động lắm mọi người ạ, hai đứa tớ cứ thế mà ôm nhau khóc (sến quá nhỉ).
    Sau đó hắn chở VH về nơi hắn ở (tất nhiên có tớ chỉ đường), nói chuyện chưa nhiều (vì biết nói gì đâu mà nói) Để đồ đạc ở phòng rồi đi ăn uống, mua sắm, lúc ấy mới có nhiều chuyện để nói. Hắn thấy cái gì cũng thích cũng lạ, cười nói luôn mồm. Từ sau hôm đó hôm nào cũng gặp nhau, nhưng chỉ được khoảng 3 tiếng đồng hồ là có thời gian riêng với nhau. Nhiều lúc thấy 3 tiếng ấy sao mà nó trôi đi nhanh quá, chỉ muốn chóng chóng được gặp lại nhau. Nói chuyện điện thoại vẫn không thấy hết nhớ được.
    VH nói sơ qua ngày đầu tiên là thế đó. VH đã dẫn hắn ra mắt cả nhà. Vui nhưng buồn cũng có vì gia đình tớ vẫn còn nhiều định kiến, nhất là ba tớ nói rằng con muốn tiến xa thì ba không vừa lòng vì.. một... hai... ba...Trước mặt hắn thì mọi người lịch sự vui vẻ, nhưng khi nói chuyện riêng với VH thì gia đình VH nói rất nhiều điều mà cứ nghe xong là VH lại cố nín rồi sau đó chạy vào phòng khóc một mình. Chẳng biết tâm sự cùng ai, nói với anh chàng cũng chỉ nói được một phần vì tớ sợ hắn lo và buồn.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chúc mọi người vui nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này