1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu gặp mặt như vậy là thành công rồi, tớ nghĩ vậy. Tớ chỉ ước ao được như thế thôi, ít nhất đối với tớ lúc này. Bạn Vh cố gắng lên, chúc 2 bạn thành công.
    Được loveindia sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 06/08/2007
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng là VH và anh chàng gặp nhau như vậy là tình cảm lắm đó.Vì nói là wen nhau lau chứ lần đầu gặp ko được lãng mạn như 2 bạn đâu.Mình cũng chẳng ra san bay để đó vì chúng mình lúc đó chỉ xem nhau như bạn nên ko chú ý lắm đến chuyện đó mà lúc đó mình cũng bận việc học nên thôi.Rồi sau này wen nhau rồi thì thật sự mình cũng chưa bao giờ ra sân bay đón hay tiễn anh chàng đi cả (dù a chàng bảo mình nhiều lần) nhưng nghĩ đến lúc tiễn đi thì buồn lắm nên ko ra sân bay).Nói là ko ra nhưng từ lúc đó đến lúc ra sân bay thì 2 đứa nhắn tin,gọi điện luôn thôi.
    Người lớn là vậy đó , lúc nào cũng nghĩ khác tụi mình , nhưng họ có cái lý của họ.Mình nghĩ nếu có cơ hội cho anh chàng gặp gia đình VH nhiều thì mọi người sẽ hiểu về anh chàng nhiều hơn rồi sẽ thay đổi suy nghĩ thôi.Cũng như mình vậy , trước đây gia đinh mình thi chỉ biết mặt wa ảnh thôi chứ chưa bao giờ gặp mặt cả nên nói chuyện với mình nhiều lắm, cũng như VH thôi, buồn lắm mà chẳng biết nói cùng ai hết,thế là nói thẳng với anh chàng luôn , cho Him hiểu khó khăn tụi mình đang gặp.
    Nhưng anh chàng cũng tự tin lắm khi nói là "" a sẽ làm cho gia đình hiểu và thích a mà, em đừng lo"".Thế là cứ mỗi lần sang đây thì a chàng lại về nhà mình chơi, lúc đó thì gia đình mình cũng dần dần thích vì sự tự nhiên mà cũng lúng túng của hắn nữa, nói chung là buồn cười lắm.Lúc đó thì mình cũng yên tâm hơn một chút.
    Lúc đầu là vậy đó, khó khăn đều từ phía gia đình hai bên cả, nhưng tụi mình vẫn đang hi vọng và mình tin là 2 bạn cũng vậy, sẽ có kết wả như các bạn mong muốn.
    Cố gắng lên VH nha.
  3. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ko vào có 1 thời gian mà quá chừng bài mới luôn. thôi tớ vào điểm danh cái , chúc cả nhà vui hen.
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em ốm quá, chẳng vào thăm hỏi được mọi người. Tuần sau thi rồi mà mấy hôm rồi toàn nằm bệt ở nhà ... Sáng nay đi học lại buổi đầu tiên thì mấy bạn Ấn "tình thương mến thương" sau khi đã năn nỉ hết sức "tao vừa ốm dậy, đừng bật quạt, chết tao" ..mà bọn nó ko đứa nào chịu nghe.
    Kết quả là bi sờ đát, giờ còn ốm nặng hơn mấy hôm trước. Chán chả buồn đến lớp
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Thật ra nhà Ấn dạo này không được khang trang lắm, đề nghị các bạn góp gạch đá xây dựng lại nhà mình, và tôi sẽ cố gắng mỗi ngày ĐẶT MỘT VIÊN GẠCH.
    MỘT CÁNH ÉN CÓ LÀM NÊN MÙA XUÂN??????
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Báo cáo với cả nhà là: khó khăn của tớ và TY ngày càng chồng chất, nhưng bọn chúng tớ sẽ cố gắng vưọt qua. Hôm nào cũng khóc, cũng ngồi nói chuyện với nhà về chuyện chúng tớ. Buồn lắm mọi người ạ nhưng bọn tớ se can đảm để vượt qua. Tớ phải đi đây chúc mọi người vui nhé.
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, ấy ko kể rõ sự tình nên tớ cũng ko biết nói gì hơn ngoài động viên ấy tiếp tục kiên trì để thuyết phục được gia đình. Mưa dầm thấm lâu, cứ từ từ rồi gia đình sẽ hiểu được tình cảm của hai người, và hiểu được con người và tính cách của bạn VH. Khi đó tớ tin chắc là ba mẹ ấy sẽ chấp nhận thôi. Cố gắng lên nhé!
  8. musicanman

    musicanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không tải được hình lên vậy?
  9. musicanman

    musicanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    I''m in Saree.
  10. musicanman

    musicanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Saree Suka sent me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này