1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thăm nhà Ấn cái nè, chúc các dì vui vẻ hen
    [​IMG]
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Wao wao wao!!!!! Mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sory mọi người vì vừa mới vào đây chưa kịp chào hỏi câu nào đã than rùi . hì hì. Chả là mình vừa mới thanh toán xong hết tầng 1, tầng 2 và 31 trang của tầng 3 nhà Ấn ấy mà. (không phê mới lạ )
    Mình đã theo dõi nhà Ấn từ cả tháng nay rùi, nhưng hôm nay mới vô góp tí chữ vì mình muốn đọc hết các tầng trước để hiểu rõ hơn về các mem dễ thương của nhà Ấn. Các ấy không biết là mình bị cuốn hút vào chuyện ty của các ấy với các anh Ấn đến mức nào đâu. Cứ như bị nghiện í
    VÌ không muốn vừa pót bài vừa hỏi han lung tung những chuyện các ấy đã kể (chuyện vui cũng như chuyện ko vui) nên mình hạ quyết tâm phải đọc hết các tầng ấy trước đã. hic hic báo hại là bây giờ mình sắp "tẩu hỏa nhập ma" rùi , nhức con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải...
    Mình thì vốn cũng thích Ấn từ trước, nói chung là những nước có nền văn hóa lâu đời và đặc sắc thì minh đều thích, nhưng chỉ gần đây mới quan tâm đặc biệt hơn thôi . Mình là mem của TTVNOnline lâu rồi, nhưng trước đây mình chỉ lượn lờ ở những box khác chứ chưa vào India. Gần đây mới vào, thật là thiếu sót (khổ cái thân bị 2,5 tầng nhà đè lên đầu)
    Nói thêm tí nhé. không phải chỉ có love story của các ấy hấp dẫn mình đâu, mà chính là vì mình thấy các mem trong nhà Ấn rất chi là dễ thương, chân tình, vui vẻ và tình cảm dạt dào (ko biết có phải vì hầu hết các mem ở đây đều có mối dây tình cảm đặc biệt với người Ấn không nhỉ? )
    Vài dòng ra mắt cả nhà!!!! Từ nay mình là người 1 nhà nhé !!!!!
    @ Viethuong: chuyện của VH sao rồi. Cố lên nhé! Mình tin 2 bạn sẽ vượt qua được! Ủng hộ , ủng hộ. Mình thích avatar của VH lắm! ko biết sao mà mình cứ đọc lộn Việt Hương thành Việt Thương ấy nhỉ??!!!
    @Miss (sorry ko nhớ hết tên chị): bé con dễ thương như thiên thần í!!! Em mà có baby, em xin kết xui gia liền , nhưng mà đó còn là tương lai xa , hehe!!!!
    SAO LỄ 2/9 XONG NHÀ MÌNH VẮNG THẾ NÀY ???? NỔI LỬA LÊN MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (Mình click xem trước thấy nó ko lên tiếng Việt như khi type, ko biết sao, cứ post đại vậy)
  3. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy các bác trên Delhi tường thuật 2/9 nhỉ ..
  4. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bé Ngọc tà ma đến chơi nhé ( chưa biết lớn nhỏ nhưng ai kiu tui chị thì tui kiu ng đó là bé kaka). Người 1 nhà rồi thì ở luôn đừng có đi nữa nhé. Mừ ấy chưa khai báo lí lịch đấy. Có phải vào đây cũng vì có TY với Ấn không?
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ui chao ui, được kiu là bé nghe thích quá nhỉ!!! Missakana kêu Ngọc là bé là đúng rùi, chắc N nhỏ nhất nhà í ( Hy vọng thế, không biết có phải không? Vì nhỏ tức là trẻ mừ, hì hì hì...)
    TY với Ấn thì N có, còn TY với người Ấn thì...hiện giờ chưa, nhưng mừ rất hy vọng trong tương lai gần sẽ có
    Còn về phần lý lịch trích ngang trích chéo thì...uhm..uhm..uhmmm biết khai gì nhỉ??!!! Để xem cái nào...
    N hay dùng nick tama, các anh, các chị, các bạn, các em có thể gọi tên nào cũng được tùy thích nhé
    Trước đây N thường vô dạo quanh trong box Japan vì N học Japanese, cũng chính vì thế mà...hix hix...sau 4 năm English của N đang tụt dốc thê thảm không phanh...đau lòng quá . Bây giờ nói tiếng Anh cứ sợ người ta nghĩ mình đang nói tiếng Nhật , mà nghe ra thì cũng ko phải tiếng Nhật mới chết chứ
    N gia nhập nhà Ấn không chỉ vì thích như N đã nói mà còn vì... muốn tham khảo các chị, các bạn đi trước để làm tươi tốt, màu mỡ hơn cho mảnh loveland của nhà mình . Nhưng mừ bây giờ N chưa có gì hết áh, chỉ là bạn hơi bị tâm đầu ý hợp tí với bạn í thôi . N cũng ko biết gì nhiều về Ấn Độ như VH và mọi người ở nhà mình đâu, N cũng có quen vài bạn Ấn nhưng chỉ chat thường xuyên với 2 bạn thui, cũng là quen wa internet. . Hai bạn của mình ai cũng dễ thương hết... nên nhiều lúc cũng khó xử quá...mình lại khá dè dặt trong chuyện tình cảm.
    N đang ở tpHCM, sinh ra và lớn lên ở đây, nên dù gốc ở ngoài Bắc nhưng có thể liệt vào hàng "mất gốc còn ngọn" được rùi , hehe
    hừmmm nói đến đây chẳng biết khai thêm gì nữa rồi. Thui để từ từ N nhớ ra, nghĩ ra, tìm ra cái gì hay hay, vui vui (nếu có liên quan đến bạn Ấn của N càng tốt nhỉ ) thì N sẽ kể tiếp hen. Chứ cứ để mình kể mình nghe thì cũng kì
    Mọi người ơi, đâu cả rùi??? VH ơi đã sang Nga chưa? còn Lyly, Viheart và các bạn khác nữa đang vi vu ở đâu mà bỏ bê nhà cửa thế này?
    Về đi mà tiếp khách này!!! Có mỗi chị Missakana chào đón mình thui à, hix buồn 5''
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn Ngọc đến với nhà Ấn
    Missa nói đúng đó, phải khai rõ lí lịch cho mọi người biết nè.Nghe ấy nói là thích các nước có nền VH đặc sắc nhưng kèm theo câu là gần đây mới wan tâm nhiều hơn thì chắc chắn fải có mối quan hệ gì đặc biệt hơn chứ.Khai báo sớm àh nha.Hihi
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, có thêm Linh chào mừng N rồi kìa, vui quá vui quá
    Thì mình đã khai rồi đấy Linh ơi, có chỗ nào còn chưa rõ vậy?
    Mối quan hệ đặc biệt hả? hehe không biết giờ đã có thể gọi là đặc biệt được chưa nhỉ !!! chắc chưa đâu...thôi cứ hi vọng...hi vọng vậy
    Túm lại là vì 2 đứa bạn người Ấn dễ thương í mà , nhưng mà mấy bữa nay cũng đang buồn buồn...
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Chào cả nhà, thấy nhà có thành viên mới, SBC vào điểm danh và chào đón người mới ngoc_tama. Thỉnh thoảng ghé thăm nhà, hi vọng mọi người vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc
  9. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ngoc-tama vào nhà cửa có vẻ xôm tụ lại nhỉ! Hoan nghênh đến nhà chúng tớ, cứ tiếp tục tinh thần hăng say này nhé!
    @ Misakana: em bé xinh quá là xinh, nhìn rồi lại thèm....
    @ S-B-C: Lâu rồi mới thấy bạn vào điểm danh
    @ VH: Cố gắng lên VH nhé! Vắng VH, nhà cửa hơi lạnh lẽo. hìhì
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Tama.. vào nhà Ấn rồi thì ở lại với chúng tớ luôn nhé . Lâu rồi ko thấy VH và Lily nhỉ. Ko biết VH đã đi học lại chưa mà tớ ko liên lạc được.
    Anh tớ học xong rồi, giờ hắn có nhiều thời gian cho tớ hơn. Nhưng giờ bọn tớ phải sắp xếp thời gian để gặp lại nhau rồi mới bàn tính vấn đề cho kỹ hơn. Quyết định thì cũng đã quyết định rồi, nhưng để mọi thủ tục hòan tất rồi mới được sống gần nhau thì cũng còn mất nhiều thời gian và nhiêu khê lắm .
    Thôi cố gắng vậy yêu người nước ngòai và ở xa nhau rồi còn gia đình nữa, có được đám cưới cũng ko phải đơn giản chút nào.
    Mấy bữa nay tớ vui vì 2 đứa bàn tính nhiều việc cho tương lai, nhưng cũng buồn và lo lắng lắm vì còn quá nhiều thứ phải vượt qua. Sắp tới chắc sẽ có cuộc " phỏng vấn" với bố mẹ hắn. Giờ hắn đang rù rì với bố mẹ hắn về tớ hihi.
    Cuối tuần rồi, chúc mọi người vui nhé .
    Ah em bé missa dễ thương thật đó, tớ nhìn thấy thương quá đi, làm cũng muốn có gia đính và có em bé rồi hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này