1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi!!!! Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối cả nhà !!!!
    Ôi chao ôi, vui quá . không ngờ mọi người nghe N kêu gào thế là đã về nhà rồi đấy Về rồi thì năng chăm nom nhà cửa nhé mọi người ơi !!!
    À, mà VH và Lily vẫn chưa về nhỉ, chắc là đang busy ???
    chị Pokhara (ghi đúng không vậy ta?!) sinh em bé chưa?? Mong được ngắm hình em bé của chị quá! Lúc đó nhà mình sẽ có đến 2 thiên thần nhỏ hen
    @Viheart: N nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, "gian nan thử thách, tinh thần thêm cao" mà . Cả 2 cố gắng lên nhé! "Đội xanh cố lên! Đội đỏ cố lên!" Đợi tin vui của Viheart
    À, gọi mình là Ngọc hay Tama là được rùi, không cần gọi cả 2 chi cho dài (mà ai thích dài thì cũng ok luôn )
    Một lần nữa cám ơn sự tiếp đón nhiệt tình của cả nhà mình nhé !!
    N đến là sẽ ở lỳ luôn, không đi đâu, đuổi cũng không đi í, hehe
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Yêu người nước ngoài + ở xa đã khổ, đi đến được hôn nhân thì càng vất vả hơn. Vhearts và bạn ấy giờ gần đến đích rồi, những khó khăn trước mắt chỉ còn là vấn đề tài chính, thủ tục ... thôi. Sớm được nhìn ảnh cưới của ấy lắm đó. Sự thành công của Viheart sẽ bơm ngòi cho chị em khác tiến lên, hehehehe!
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng bé Ngọc tà ma mới gia nhập nhà Ấn Công nhận missakana nghĩ ra cái tên hay thế, bây giờ gọi Ngọc không hoặc tà ma không đều ko đã nhưng nếu phải chọn thì tớ vẫn thích cái tên tà ma hơn
    Đúng là dạo này tớ bận bịu hơn trước nên cũng ít lên tiếng hơn, tuy là vẫn vào đọc. Ngọc tà ma vào nhà mình mà có sức mạnh lôi kéo cả SBC vào nhà, thì tớ làm sao cưỡng lại nổi SBC ơi,độ này có khỏe không? Mấy lần tớ có gọi SBC trên YM nhưng không thấy ấy trả lời, tớ cũng hơi lo lo. Nếu ấy có ID khác thì nhắn tớ biết với nhé.
    VH xưa nay vẫn là người chăm chỉ viết bài nhất, nên VH đi vắng, không khí trong nhà trầm lắng hẳn. Không biết bao giờ VH về Nga nhỉ? Và chuyện của VH với anh í đã tiến triển tới đâu rùi?
    Chuyện của Viheart tớ có đọc bài nên có biết, nhưng còn chưa chúc mừng, thật là tệ quá! Nhân đây tớ xin chúc mừng Viheart nhé! Hôn nhân là một bước tiến lớn, nên dĩ nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản. Nhưng hai người bây giờ đã có thể bàn tính và chuẩn bị cho bước tiến ấy rồi thì đó cũng là ... một bước tiến lớn Có tin gì lại vào thông báo cho bọn tớ biết nhé. Tớ là rất mong mỏi sẽ được xem hình đám cưới đấy, sau này có gì còn ... học tập
    Missakana ơi, lần nào xem hình con của ấy tớ cũng thích hết đó. Bé Lask của ấy càng ngày càng kháu khỉnh, tớ nhìn không biết chán đấy. Làm tớ cũng ham lắm rồi
    Bây giờ tớ hỏi Ngọc tà ma này. Ngọc có khai sơ qua lý lịch trích chéo rồi, nhưng còn chưa khai chi tiết. Tớ là hay tò mò lắm nên khai như thế chưa đủ với tớ đâu Ngọc kể cho mọi người nghe thêm đi, Ngọc quen hai người ấy như thế nào, ai trước ai sau, quen bao lâu rồi, có gặp mặt nhau chưa, giữa hai người có bên nào trọng bên nào khinh không? Cứ hỏi sơ sơ thế đã, sau này biết thêm về chuyện của Ngọc rồi thì tớ sẽ lại hỏi tiếp sau Đừng có sợ mà chạy luôn đấy nhé!
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hic hic Hôm nay tớ buồn quá, hai đứa nói chuyện cả buổi về việc phụ huynh . Bố mẹ hắn vẫn chưa chấp nhận hai đứa vì tớ là người nước ngoài. Giờ anh tớ phải đang thuyết phục ba mẹ, để họ tin vào hai đưá. Buồn quá, tớ nhớ hắn lắm rồi muốn gặp hắn thôi, giờ còn chuyện này nưã .
    Tớ buồn lắm, nhưng vẫn cố gắng để còn động viên hắn. Hắn cũng nhớ tớ, nhưng hắn còn lo moị chuyện cho hai đưá naò là thuyết phục phụ huynh, giấy tờ, học giáo lý...
    Tớ sẽ cố gắng nhiều hơn nưã, yêu rồi nên giờ chỉ biết cố gắng, không đầu hàng khó khăn thử thách. Hai đưá muốn lấy nhau rồi huhu . Không muốn ở xa nhau nưã, khổ quá
    Tớ sẽ báo caó tình hình với moị người sau. Vào đây tớ cũng thấy được sẻ chia nhiều.
    Chúc cả nhà Ấn vui vẻ nhé, và sẽ có những tình yêu đẹp với người Ấn
    @ Missa: Chuyện cuả Missa có vẻ suôn sẻ nhất nhà, thích quá. Tớ thấy ấy làm đám cười cũng dễ dàng thì phải. Có kinh nghiệm gì chia sẻ với tớ nhé
    @Ly: Lâu rồi mới thấy Ly viết bài đấy nhé. mod gì mà hư ghê hihi. Ấy cũng kín tiếng lắm nhé. Toàn bắt nạt người mới thôi chưa gì đã bắt nạt Ngọc tà ma rồi hihi, làm tớ cũng đang đợi nghe Ngọc khai baó thêm lý lịch . Ly cũng nên kể một chút về tình yêu cuả ấy đi nhé. Làm mod mà chưa khai báo lý lịch gì hết. Tớ xung phong hỏi ấy đây. Mọi người có ủng hộ tớ không thì mỗi người hỏi Ly một câu đi hihi

  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sao Viheart lại nghĩ chuyện tình của mít là suông sẻ nhất nhỉ? Mà thật ra cũng ko có trở ngại gì cả, hình như trời định sẵn lương duyên ấy. PH ủng hộ nên cuộc sống sau khi cưới rất thỏai mái. Với lại 2 VC chẳng ở chung với gia đình nên ko có xung đột gì mấy. Công nhận Viheart dũng cảm thật đấy, mình chỉ nghĩ đến việc gặp mẹ chồng thôi cũng đã thấy sợ rồi.
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @ Ngọc: Những chuyện ko rõ thì còn nhiều lắm cơ.Đúng là giải thích như thế là chưa đủ đâu nha.Có 2 người bạn Ấn nhưng mà tình củm sao đã chứ???
    L đang đọc bài of ấy và đang viết nữa chừng thì bận việc nên chưa post lên sau đó mới post bài lên sau nên mới có chuyện có câu trả lời trước rồi mới có câu hỏi của L đó .
    @Viheart: Đúng là phụ huynh bên ấy khó thiệt đấy .Như mình cũng đã báo cáo với cả nhà trước đây , chuyện of mình cũng vậy nên mới kéo dài đến bây giờ nhưng còn có một số vấn đề khác nữa.Còn Viheart chỉ còn đợi PH đồng ý là ok rồi nên mình tin rằng chuyện of ấy sẽ có kết quả sớm thôi.
    Àh mà mình đọc thấy là có chuyện học giáo lý nữa,là sao vậy Viheart?
    Phải công nhận là chuyện of Missa là suông sẻ nhất đó."
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 10/09/2007
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Cả hai đứa mình là người công giáo nên để làm được đám cưới tụi mình phải học giáo lý hôn nhân mất khỏang từ 3 đến 4 tháng, rồi còn đợi nhà thờ VN rao rồi đến nhà thớ ở Ấn rao nữa xem có ai có cách trở gì với bọn tớ ko. Rồi mới được làm lễ cưới ở nhà thờ xong mới làm lễ cưới ở xã hội. Chắc nhanh nhất cũng phải đầu năm tới rồi
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 10/09/2007
  8. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đã vô thì phải tự nguyện khai báo tường tận lí lịch ngang chéo dọc xuôi đi, bạn Ly và Tà ma cứ chờ nhắc nhở mãi thôi.
    Tính ra đến giờ chỉ có Pokhara và Misakana là đã đến đích thành công. Viheart và Linh thì sắp đến rồi. Còn của U thì còn lâu lắm lắm! Viheart giờ chỉ còn đối phó với PH thôi, cứ phát huy tối đa công dung ngôn hạnh của chị em chúng ta ra thì sẽ cảm hoá đựơc các PH thôi. Linh thì ngoài vấn đề PH ra còn nhiều khó khăn khác nữa, kiên nhẫn và tự tin nhé! U đọc tâm sự của các ấy để chuẩn bị tinh thần cho chuyện của U sau này, hơ..hơ..(nếu có ngày đó).
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hix hix...chết cái tên của tui rùi Ngọc tà ma là seo hở giời , bắt đền bắt đền đó . Hôm bữa đọc không kỹ nên N không thấy Miss gọi N là tà ma, giờ đọc bài của Lily mới nhận ra "sự thật phũ phàng" đó
    Lily đúng là ăn hiếp ma mới quá nhe. Viheart cũng vậy nữa . Nhưng mà N ủng hộ Viheart chuyện đòi Lily phải khai thêm thông tin TY đó nha
    Mới thấy Linh online cũng nói N khai chưa rõ ràng nữa , hix . Thôi vậy N khai thêm đây
    2 người bạn đó N đều quen qua chat, cũng rất tình cờ vì trước giờ N chẳng bao giờ vào những chat room.
    Hôm đó (khoảng cuối tháng 5) là lần đầu tiên N bén mảng vô 1 cái room asia. Lúc đó N đang buồn chán lắm, vô room mà chẳng nói chuyện với ai hết, nhìn người ta nói chuyện lung tung 1 hồi cũng chán, đang tính out thì hắn nhào vô chat với mình . Ban đầu nói chuyện cũng bình thường (mà thiệt tình là now cũng ko nhớ được lúc đó mình đã nói cái chi chi nữa , rồi hắn hỏi mình có MSN ko, mình có và add hắn vào. Sau đó N cũng ko để ý chuyện đó nữa, thế nhưng tối về nhà online thì gặp hắn. Hắn hí ha hí hửng gọi mình (đó là N nghĩ thế chứ hắn ta có hí ha hí hửng ko thì hổng dám chắc ) . Thế là từ đó hầu như tối nào N online cũng gặp và chat với hắn. Nói đủ thứ chuyện trên đời, đến nỗi mama phải hỏi là có chuyện gì mà tối nào cũng nói lắm thế? (hix..biết chết liền áh ) Điều mà N thích nhất khi quen hắn lúc đó là...hắn không bảo N cho xem hình như nhiều người khác . Sẵn đây N nói chuyện ngoài lề 1 chút nha. Có nhiều người mới chat với mình được 1, 2 câu là đã đòi gửi hình này nọ, đã thế họ còn đòi hỏi với 1 giọng điệu hết sức là bực mình, nếu mình nói là bây giờ ko có hình ấy à...ok, bye ngay . Trong khi mình là con gái cơ mà, làm sao dễ dàng gửi hình tùm lum được.
    Quay lại chuyện chính hen mọi người . Chính nhờ cái ấn tượng nho nhỏ dễ thương đầu tiên ấy mà N mới tiếp tục nói chuyện với hắn, sau này N có nói cho hắn nghe chuyện đó, hắn cười hehe rồi bảo may mắn là lúc đó hắn đã ko trót dại mà lỡ miệng nói ra cái câu "do u have a pic?" . Nói chuyện với hắn được 2 tuần thì phải tạm ngưng 3 tuần vì hắn đi du lịch vòng quanh Ấn Độ với gia đình . Buổi tối trước ngày đi, hắn nói " Sleep well and good dreams. I will miss you next 21 days" . Ui, sao mà sweet thế . Và trong 21 ngày đó hắn cũng cố gắng gửi cho N những offline mess qua yahoo or msn vào những lúc hắn có thể online .
    À nãy giờ quên nói là hắn nhỏ hơn N 2 tuổi, đang học CNTT ở New Delhi. Hắn hơi bị...giỏi, nhanh nhạy, và ít nói tí . nhưng hình như giờ đã nói nhiều hơn rùi , nhiều lúc hắn còn đoán được những gì N sắp nói nữa, hehe chắc là tại nói chuyện riết rồi thành ra hiểu "cái gu" của nhau luôn
    Wow, nãy giờ N kể quá trời vậy ta!! nhiều chiện hết biết
    thui tạm thời stop lại ở đây, to be continued nhé
    @Lily: kể chuyện TY của Lily đi nào !!!!!!!!!!!!!!
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hừm, cái cô Viheart nhiều chuyện này sao lại đầu têu ra cái trò bắt nạt mốt thế hử? Mốt ta đây không sợ đâu nhá. Lý lịch ngang chéo dọc xuôi gì ta cũng đã khai hết rồi, bây giờ lại bắt mốt ta khai lại là sao hử? Không có chiện í đâu nhá!!
    Phải dọa dẫm Viheart một tí thế chứ không để uổng cái chức mốt của mình quá Còn chuyện chinh phục các đấng phụ huynh của V thì V phải cố gắng kiên nhẫn và bình tĩnh nhé. Hồi xưa từ lúc biết người ấy của V là người Ấn cho tới lúc V chấp nhận yêu thương anh chàng da nâu ấy V cũng đã phải trải qua một thời gian suy ngẫm và tìm hiểu, phải vậy không? Bây giờ phụ huynh người ta cũng thế. Để chấp nhận một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí đến từ một nền văn hóa khác, vào gia đình của mình, người ta cũng phải suy nghĩ dè dặt lắm chứ. Nhất là người Ấn, V biết rồi đấy, họ rất coi trọng background trong hôn nhân mà. V và anh í phải kiên nhẫn, thực hiện đúng kế hoạch mưa dầm thấm lâu, tớ tin tưởng là một khi họ hiểu được V và hiểu được tình cảm giữa hai người thì họ cũng sẽ hết ngại ngần thôi. Chúc V sức mạnh để vượt qua thử thách này nhé.
    Thôi tớ tổng chào cả nhà, tớ đi ngủ đây á.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này