1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    VH đầu tiên phải xin lỗi Viheart trước, vì tớ rất tệ, về nhà mà không gặp được ấy. Dù sao cũng mong viheart thông cảm cho VH nhé.
    Bây giờ KTX của VH đang cắt mạng, nên phải ra ngoài internet cafe để chat chit với anh chàng, tiện viết vài dòng hỏi thăm cả nhà. Thấy mọi người mấy hôm nay có vẻ vui vẻ nhộn nhịp quá. Ước gì nhà ta lúc nào cũng sôi nổi thế nhỉ
    VH và anh chàng có một tháng ở Việt Nam rất tuyệt vời nhưng cũng chả kém phần... cay đắng Muốn kể cũng chả biết kể từ đâu, bây giờ khi xa nhau rồi thấy thương và nhớ nhau nhiều lắm, không biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Nhớ ngày chót trước khi lên đường về HQ, anh chàng đã xin hỏi bố mẹ VH cho VH được đeo nhẫn. Bố mẹ VH (tất nhiên) từ chối thẳng thừng. Cả hắn và tớ đã dự đoán trước được điều này, nhưng hắn vẫn can đảm nói chuyện, đặt vấn đề với papa mama tớ.
    Giờ mới thấy thương nnhững đôi xa xôi cách trở như tớ và anh chàng, muôn vàn khó khăn trước mắt và còn cả những khó khăn chưa biết tới nữa. Nghĩ đến mà cứ ứa nước mắt mọi người ạ.
    Kể chuyện tí nhé. Bố mẹ tớ lặp lại đúng những câu mà bố mẹ pokhara đã nói, nào là thằng này khủng bố, cắm cơ sở ở việt nam, nào là nhỡ đâu nó có vợ con ở bên kia thì sao nào là người nước nó coi thường phụ nữ mọi rợ như thời nguyên thủy .v.v
    VH hiểu lòng bố mẹ lắm, lo lắng cho VH từng ly từng tí một, bố mẹ thương mình thì có gì so sánh được.
    Thôi tớ phải về đây, chào mọi người nhé.
    P.S: bao giờ tớ có mạng ở nhà sẽ gửi mọi người hình tớ và anh chàng, xấu đừng chê nha.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, mong mãi bây giờ mới thấy VH vào mạng.
    Bố mẹ chị Pokhara ngày xưa phản đối là thế mà bây giờ họ đều quý con rể, gia đình chị P đầm ấm hạnh phúc, như thế đủ để thấy chuyện VH và anh í vẫn có nhiều hy vọng lắm. Trước mắt hai người còn phải trải qua nhiều gian nan, nhưng vì tương lai sau này, cả hai phải động viên nhau mà cố gắng nhé. Tớ có nói chuyện với anh í của VH được vài phút (không biết hắn có kể cho VH nghe ko?) tớ thấy anh í yêu VH lắm đấy. Dù bố mẹ VH chưa chấp nhận, nhưng giữa hai người thì tình yêu của hai người đã tiến triển đáng kể trong thời gian qua, phải vậy không? VH và anh ấy đã gặp được nhau và yêu thương nhau trong cuộc sống thực, không chỉ là một hình bóng trên internet nữa. Tớ rất mừng cho 2 người. Chúc 2 người có nhiều sức mạnh để vượt qua những thử thách trước mắt nhé.
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    À, tớ rất mong được xem hình hai người đấy, nhất định không chê đâu
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà mình
    Cuối cùng thì VH cũng đã "tái xuất giang hồ" rồi hen. Cho 1 tràng pháo tay động viên tinh thần nào...hix chẳng tìm thấy cái hình vỗ tay nào ở đây cả, thôi thì cụng ly thay nhé
    N cũng giống Lily ấy, muốn xem hình của VH lắm cơ , bảo đảm không chê đâu, khen còn không hết ấy chứ..khà...khà...
    VH và bf của VH cố lên nhé !!! Cố gắng như chị pokhara nha . N luôn mong 2 người sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng (hihi nghe sao ghê quá, giống chiến dịch HCM nhỉ , thôi đổi lại là mong VH và người ấy sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt và đạt được hạnh phúc của mình nhé )
    Cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp để lạc quan "chiến đấu" nhé VH. Dù sao VH và người ta cũng được gặp nhau rồi (N thì ko biết đến bao giờ mới gặp được ) , tuy 2 bạn có rào cản về khoảng cách địa lý nhưng không bị rào cản ngôn ngữ nè (cái này coi vậy mà quan trọng lém), tuy bố mẹ VH phản đối nhưng qua đó cũng thấy được bf của VH rất bản lĩnh "chống chọi" và thực sự rất yêu VH nè, và quan trọng nhất là cả 2 bạn đều quan tâm cho nhau và đang có 1 TY thật đẹp . N cũng chẳng có kinh nghiệm gì, nói thế là để bơm cho VH 1 chút tự tin đó .Mọi người ai có kinh nghiệm or chia sẻ gì thì vào đây nào (sẵn cho tà ma nghe ké với )
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @VH: Thế là đã thấy VH vào nhà Ấn.Mọi chuyện ban đầu là khó khăn vậy đấy , hai bạn đừng nản lòng, kiên trì để thuyết phục gia đình chấp nhận , mà nhất là để cho gia đình ấy thấy tự tin hơn về anh chàng ấy cơ.
    Đúng là những gì mà ba mẹ VH nói là có cơ sở hết nhưng nếu đã gặp nhau như thế thì hãy tự tin vào tình cảm của hai bạn sẽ có ngày chứng minh cho ba mẹ thấy là tình cảm chân thật of hai bạn .Nói chung là cần thời gian thôi.Hai bạn hãy tự tin lên.L chỉ biết khuyên hai bạn như vậy vì mình cũng đã từng có thời gian giống như ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện thì tốt hơn rồi nên mình hi vọng chuyện của mấy bạn sẽ có kết quả tốt đẹp .Đừng buồn và lo lắng nhiều wá , nếu ko thì cả hai càng buồn hơn.Hãy để cho thời gian trả lời tất cả.
    L cũng đợi xem hình của hai bạn đấy.Ko chê đâu mà.
    @Ngọc:Tụi mình gặp nhau 3 lần/năm.Tuy cũng ko nhiều lắm nhưng như vậy là nhiếu hơn trước đây 1 lần rùi đó.Tụi mình wen nhau cũng được gần 4 năm nên ko sớm thì muộn cũng fải có quyết định rõ ràng về mối wan hệ này.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 12/09/2007
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 12/09/2007
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Bạn N thì chỉ có da đen thui, chứ hổng có râu rậm , nếu mà có chắc N cũng chạy dài như U rồi. N chỉ chat với bạn N trên MSN thôi chứ ko có voicechat hay webcam gì cả. Hôm trước hắn mở webcam cho N xem, nhưng xui ơi là xui webcam của hắn bị trục trặc nên mờ kinh khủng. Hôm đó N chọc hắn là sao mà đen thế kia, sao mà râu ria tùm lum thế kia trông giống...ông của tui quá . Hắn ta tưởng thật hay sao đó mà vội vội vàng vàng rối rít giải thích là mấy bữa nay bận học hành thi cử nhiều quá nên...chưa shave . Rồi còn đưa tay lên cằm sờ sờ, hỏi N có thấy thiệt ko. hehehe
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 12/09/2007
  7. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn N thì chỉ có da đen thui, chứ hổng có râu rậm , nếu mà có chắc N cũng chạy dài như U rồi. N chỉ chat với bạn N trên MSN thôi chứ ko có voicechat hay webcame gì cả. Hôm trước hắn mở webcam cho N xem, nhưng xui ơi là xui webcam của hắn bị trục trặc nên mờ kinh khủng. Hôm đó N chọc hắn là sao mà đen thế kia, sao mà râu ria tùm lum thế kia trông giống...ông của tui quá . Hắn ta tưởng thật hay sao đó mà vội vội vàng vàng rối rít giải thích là mấy bữa nay bận học hành thi cử nhiều quá nên...chưa shave . Rồi còn đưa tay lên cằm sờ sờ, hỏi N có thấy thiệt ko. hehehe
    Hum nay công việc làm U stress quá, mặt mày cau có, vậy là lén lén vô đây chơi, ! Đọc bài của Ngọc mà cười rụng rốn, nhất là cái đoạn hắn rối rít phân bua và..sờ cằm.hahaha.Uh mà cái đoạn này hắn của N giống hắn của U wé, có lần U và hắn 8 về da dẻ gì đó, hắn sợ mình chê hắn đen hay sao mà vội vàng đính chính là dạo này đi ra ngoài nắng nhiều nên da đen, chứ bình thường thì trắng lém. U thì ko quan trọng da đen hay trắng, thậm chí còn khoái nam da đen nữa nhưng hắn cứ sợ mình kì thị chủng tộc, he he he. Mà lần đầu nhìn qua webcam, hắn giống chú U lém. Có vẻ nhìn qua cam mấy anh Ấn bị tăng tuồi lên hết hay sao i'' nhỉ!
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    N cũng giống U, không thích mấy anh con trai mà trắng trẻo quá đâu, nhưng mừ cũng đừng quá đen như mấy anh ở Bắc Phi, nhìn từ trên xuống dưới mà thấy có mỗi...hàm răng PS thì chắc...chậc chậc chậc...
    Tên bạn N hắn ta có vẻ rất chi là tự tin với làn da bánh ít của mình hay sao áh. Lúc N chê da hắn đen và già trước tuổi (hì hì giả vờ chê thế thôi ) , hắn cứ toét miệng ra mà cười (làm như trước giớ chưa từng được cười ), nói là nhiều người thân và bạn bè hắn cũng bảo vậy .Bó tay.com
    N không biết nhìn wa webcam có thấy mấy anh Ấn già hơn không, vì hôm đó webcam mờ lém, chẳng thấy được gì, chỉ chọc hắn vậy thui hà. Nhưng mẹ N thấy hình hắn thì bảo "Đứa nào mà già dữ dzậy??? Nói nó 19, 20 tuổi ai mà tin!!! " hix..hix...tội nghiệp...anh chàng mà nghe thì...
    Ủa mà anh bạn U "bình thường cũng trắng lém" thiệt hông dzậy?
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chào mọi người, tớ lại ở internet cafe đây. Nghe mọi nười kể chuyện đen trắng V cũng nhớ lại ngày đầu đón anh chàng ở sân bay. Hôm đó hắn đáp máy bay lúc 2 giờ chiều, 1 giờ nhà tớ mới ăn cơm xong nên tớ quýnh quáng không còn thời gian để mà run nữa, chuẩn bị xong mọi thứ rồi chạy vội đến sân bay. Gửi xe xong thì nhào vào cửa đợi, ngó nghiêng xem anh chàng ra chưa. Nhìn mãi (đến cả 20 phút) chả thấy hắn đâu thì tớ bắt đầu lo, bỗng nhiên điện thoại reo, hắn hỏi VH chờ ở đâu sao hắn không thấy, hắn đang đứng ở cái restaurant nào đó.
    Thế là VH lại nháo nhác đi tìm cái restaurant. Đang lớ ngớ thì bỗng thấy một anh chàng mặc áo hoa (nhìn giống áo của con sói trong Hãy đợi đấy ) nước da chói lọi vì nổi tiến đến gần mình. Lúc ấy cảm động lắm mọi người ạ, thấy anh chàng bằng xương bằng thịt trước mắt mình (nhìn hắn hiền ơi là hiền) tự nhiên nuớc mắt cứ ròng ròng. Hắn cũng thế, ôm ghì lấy tớ mà khóc, mọi người ở sân bay nhìn chằm chằm như vật thể lạ.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    To all: cảm ơn mọi ngưới đã động viên VH, chắc chắn khó khăn gian khổ chừng nào bọn tớ cũng cố gắng vượt qua
    Còn đây là một vài tấm hình bon chen
    Đây là tớ trong bộ saree, đang nói chuyện với viheart thì hắn chộp
    [​IMG]
    Chợ đêm bên hông Bến Thành
    [​IMG]
    Đầm Sen
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này