1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À nhân tiện nói chuyện thức ăn, VH hồi ấy cứ nghĩ hắn chả ăn được mực hay ốc đâu. Ai dè, hôm đi ra khúc miền trung, gặp bãi biển chạy xuống chơi, mẹ tớ mua một rổ cua ghẹ mực sò tươi đem nướng, hắn ngồi ăn khí thế. Anh chàng rất thích mấy món chem chép nướng mỡ hành, móng tay xào, cua rang me... Trước đây VH đinh ninh là hắn không ăn được đồ VN, thì ra anh chàng ăn ác chiến luôn, bò kho, bún bò, phở, bánh bột lọc, bánh khọt... mấy món nướng nữa,... hắn rất khoái chí.
    Đến hôm hắn chuẩn bị ra về, đi lang thang ngoài đường, thấy có ốc len xào dừa VH gọi một đĩa. Hút ốc sùm sụp mãi chả thấy nó lọt vào mồm nên tớ chán, bảo hắn thử ăn xem có hút được không. Híc, gọi là thử mà hắn chén cho một lúc hết cả đĩa rồi khen ngon, lại còn bảo món này ăn buồn cười thật đấy. Nhìn hắn ăn ngon lành mà VH thấy vui lắm.
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người buổi sáng tốt lành.
    Mình hiểu ra tại sao mình post nhiều bài như vậy rùi.Lúc mình sửa bài thì delete mất cái hàng đầu tiên of bài post cũ nên nó tạo ra một bài mới nữa nên nó tùm lum vậy đó.Hi vọng mọi người đừng fiền nha.(Lúc đó đầu óc hơi bấn lọan một tí, hehe).
    Thế là VH sướng rùi nha vì anh chàng ăn được nhiều món chứ L thì ko được ăn bò , nhiều lúc là ăn chay luôn cơ.Nhưng mọi người cũng đừng nghĩ là L ko ăn bò là chỉ vì hắn, vì L cũng đi đến đền thờ Ấn nên mới kiêng ăn đó chứ.Nhưng mà hắn cũng nói L là chỉ xin một điều thui là ""đừng ăn thịt bò"" .Rùi cứ mỗi lần hắn sang đây thì vì hắn cũng ăn chay theo 4 bữa, hắn vui lắm nhưng bù lại mình đi ngòai đường nhìn thấy hàng bún riêu , bún mắm mà thèm nhỏ dãi( nói vậy chứ về nhà là mình làm láng hết, xơi tuốt mấy món đó trừ thịt bò,hihi)
    Nhưng nói vậy chứ tụi mình cũng ko được chụp hình tình cảm như VH và anh chàng of ấy đâu, thật sự là chưa có tấm nào chụp hình chung hết, mặc dù hắn đã từng bảo L khi ra Bến Thành.Thôi hẹn lần tới sẽ chụp hình chung nếu có cơ hội.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng của VH coi bộ "dễ nuôi" nhỉ . Thấy người ta ăn món ăn VN ngon lành lại còn khen tới tấp nữa thì thật là vui hen, cho dù ko phải mình nấu thì cũng vui phải không mọi người?
    Chứ ai mà kén ăn quá, ko ăn được gì khác ngoài món Ấn thì cũng khổ, bà con nhỉ?
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 14/09/2007
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    To VH: Hình của VH tình cảm quá, chúc VH giữ vững niềm tin và nghị lực nhé, SBC tin rằng hai bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn để được hạnh phúc bên nhau.
    To lily: Cám ơn lily đã hỏi thăm, mình vẫn bình thường, mình cũng từng trải qua thời gian như VH, thậm chí trắc trở và trớ trêu hơn bởi mình chịu nhiều sức ép từ nhiều phía, ko ai hiểu được cảm giác và những cố gắng của mình, nhiều khi tưởng chừng như muốn ngã quỵ xuống, thấy buồn và cô đơn ngay cả khi có tất cả người mình yêu thương và yêu thương mình bên cạnh.
    To all members: Xin lỗi mọi người vì mặc dù mình đã đọc từng bài viết của các bạn nhưng SBC ko nhớ được chuyện cụ thể của từng người Viheart, loveindia, linh0110... vì còn mải quanh quẩn với câu chuyện của chính mình, tuy nhiên SBC hy vọng và tin rằng vì tình cảm của mọi người là chân thành, các bạn đã có đủ dũng cảm để tiến tới và nghị lực đối mặt với mọi khó khăn để đến cái đích cuối cùng thì hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với mọi người
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 14/09/2007
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua, lúc N đang chat với hắn thì hắn nói mama vừa báo là chị hắn bị té cầu thang (chị họ hàng thôi vì hắn là con 1 mà). N hỏi thăm và chúc chị hắn mau khỏe lại. Hắn nói cũng đỡ lo vì chị ấy không bị gãy xương, hiện giờ đang nghỉ ngơi ở nhà.
    Sau đó tụi mình tiếp tục 8 tiếp. N nói là đang đọc và post bài trong forum Ấn Độ, rồi khoe là trong đây có hình của bạn chụp với TY người Ấn nữa. Thế là hắn ta hí hửng đòi xem ké (nhiều chiện hết biết ^^), xem xong hắn chẳng nói gì (bực mình! bảo muốn coi lắm, đòi người ta gửi link cho coi thế mà chẳng thèm cho 1 câu comment nào, người gí mà lúc cần nhiều chiện thì lại im thin thít ). N phải hỏi thấy sao hắn mới chịu nói. Hắn khen VH và anh ấy trông happy quá .
    Tiếp theo là đến màn thắc mắc . Hắn hỏi N viết bài nào đâu cho hắn coi với. N bảo viết tiếng Việt sao hiểu được mà đòi coi, nhưng hắn vẫn nhất quyết nói là sẽ hiểu (tự tin gớm ). Nhưng N ko thèm gửi link, N nói hắn click sang trang trước hay sau thì sẽ thấy (lúc đó N quên mất là site này tất cả đều là tiếng Việt, ko có tiếng Anh, kể cả chữ page ) thế mà hắn vẫn mở được và tìm thấy mấy bài N đã post. A lê hấp, cái gì đến cũng sẽ đến, 2 phút sau hắn hỏi N viết gì trong đó thế? Hắn ko hiểu dù là đã dùng chương trình translator (hehe làm sao mà cái translator vớ vỉn ấy dịch được "văn phong trời phú" của N chứ ) .
    N hỏi hắn muốn biết thiệt ko vì N toàn nói xấu hắn không hà, hổng có khen gì hết á (khà khà khà cho đáng tội tự tin lắm vào nhá ), thế mà cái tên cứng đầu ấy vẫn nằng nặc đòi biết cho bằng được vì hắn lượm được mấy câu tiếng Anh trong đó nên biết N viết về chuyện 2 đứa chat . Hix...nghĩ sao mà bắt N dịch hết cái đống bài đã post hở giời !!! Thế là N xuống nước bảo là nói đùa thôi, chứ trong đó N khen hắn là handsome nè, nice nè, kind nè 3 chấm , vậy mà hắn có chịu đâu, đòi phải biết chi tiết cơ . Hắn hỏi N công việc của N là translator đúng ko (thì đúng rùi..), thế thì translate cho hắn đi, mở cho N 1 con đường là chỉ cần translate những gì hắn hỏi thôi
    Vâng, chỉ dịch những gì hắn hỏi tức là dịch tất cả những gì N viết bằng tiếng Việt
    Sau 1 hồi tận tình translate thì 2 con mắt N nó biểu tình vì buồn ngủ rùi . N nói đùa thôi ko dịch nữa đâu, hắn muốn hiểu thì học tiếng Việt đi , còn nếu muốn N dịch cho nghe nữa thì cũng được nhưng mà phải hậu tạ đền đáp xứng đáng nhá . Hắn hỏi hậu tạ ntn? Uhm thì tùy lòng hảo tâm thôi, nhưng N sẽ xem xét sau . Nghe thế rồi hắn ậm ừ, hmmm rồi chẳng nói gì nữa . Sau 1 hồi thấy hắn im lặng ko nói gì, N lên tiếng hỏi, hắn bảo đang dọn giường và nói N cũng đi ngủ thôi. ko biết sao chỉ qua 1 câu nói mà N cảm thấy sao sao ấy. N hỏi hắn có vẻ not glad, not pleased đúng không. Lúc đầu hắn bảo ko, rồi hỏi N tại sao lại hỏi thế. N nói là N chỉ cảm thấy vậy thôi và hỏi có phải tại N ko. Hắn bảo " You feel me well. Anyways not coz of u ". N ko biết nên vui hay buồn đây. N nói với hắn là thực sự rất muốn biết lý do gì khiến hắn tự dưng như vậy, nhưng vì khuya rồi, có lẽ ai cũng mệt nên G9 thôi, mong ngày mai ngủ dậy sẽ cảm thấy tốt hơn.
    Thế đấy, có vậy thôi mà tự dưng N thấy buồn buồn làm sao. Chẳng biết có phải là not coz of u thật không, mặc dù hắn đã khẳng định là "really" rồi, nhưng vẫn thấy... Không biết mình có nói gì ko đúng ko nhỉ, mình chỉ đùa thôi mà, hay là tiếng Anh của mình chuối quá nên hắn hiểu nhầm nhỉ???
    Mặc dù hiện giờ giữa 2 đứa chưa thể gọi là TY, vẫn còn là buổi ban đầu thôi, nhưng thật sự N cũng rất vui, mong chờ và hy vọng (có lẽ hắn cũng vậy vì hắn đã nói thích N từ trước, nhưng N chưa thể xem đó là lời nói chính thức được, chuyện này mai mốt N sẽ kể). Thế nhưng nhiều lúc suy nghĩ thấy chuyện của mình ko biết sẽ ntn đây, sao mà nó xa vời quá ! Lòng dạ nhiều lúc rối bời chẳng biết làm sao, hắn tuy rất chững chạc và giỏi nhưng vẫn còn trẻ, vẫn còn 2 năm ĐH, vẫn còn nhiều thứ phải làm trước mắt. Ko biết mình có quá xa rời thực tế ko, ko biết mqh của tụi mình kéo dài được bao lâu, có đi đến đâu ko.
    Hôm nay có chút tâm trạng nên kể lể hơi bị dài dòng, mọi người thông cảm
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @SBC:lâu rồi mới thấy SBC. Thật tình chuyện của VH lu bù quá nên tớ cũng vô tâm không hỏi chuyện mọi người, không biết tình hình của SBC thế nào rồi?
    @Ngoctama & Linh (không biết VH nhớ đúng không nữa): hai bạn kể chuyện vui ghê ha, Linh thì đã gặp anh chàng rồi, Ngoctama cũng chóng chóng nhé (nếu có tình cảm thì cứ tiến tới đi, VH ủng hộ hết mình).
    Nhớ có một hôm, mẹ VH cấm đi ra ngoài gặp anh chàng (hôm ấy nhà tớ rất căng thẳng), hắn buồn và gọi điện cho VH khóc nhiều (mít ướt quá ta). Hắn nói, dù ba mẹ em có ngăn cản đến mức nào đi nữa thì một ngày nào đó các cụ chắc chắn sẽ chấp nhận anh. Anh sẽ chứng minh được điều đó.
    Ngày nào cũng vậy, 5 giờ sáng hắn thức, đi loanh quanh nhìn thành phố đến 7 giờ thì quay lại hẻm nhà VH, ngồi nấp ở một góc gần nhà chỗ khất khuất sau hàng cây, đợi ba mẹ tớ đi hết thì cả hai đứa mới dắt nhau ra ngoài ăn sáng.
    Thật ra phụ huynh VH chỉ vì lo lắng cho con cái nên mới khó tính, vì dù sao các cụ cũng là người từng trải nên hay giả thiết ra nhiều điều (NẾU). Nhưng chun bắt đầu căng khi cả đại gia đình của VH tham gia vào, thôi thì bao nhiêu là ý kiến, bao nhiêu là ví dụ, bao nhiêu là cách giải quyết cho trường hợp "nếu nhỡ nó thế thì sao". VH rất thương ba mẹ, tâm trạng cực kì lo âu và cứ lẩn quẩn không biết đâu là đúng đâu là sai, bên tai trái người nói nọ, bên tai phải người nói kia, rối trí vô cùng. Thậm chí xảy ra hiểu lầm giữa các gia đình chỉ vì chuyện của VH.
    VH cũng khổ tâm lắm, nhiều lúc gia đình đặt VH vào thế "tiến thoái lưỡng nan", lúc ấy chỉ biết tâm sự cùng anh chàng (và khóc nữa). Hắn rất thông cảm cho VH, nên dần dà cũng có cách thoát ra êm xuôi cả.
    Có một lần các cụ còn tính đến chuyện không cho tớ sang Nga học nữa, và ra điều kiện cho anh chàng phải về VN làm việc. Cũng nhờ hắn phân bua rất tài tình nên mọi chuyện đều ổn thỏa. Sau 1 tháng trời ở VN thì quan hệ giữa bố mẹ VH và anh chàng cũng khá lên phần nào, đến bây giờ thì các cụ cũng đã chấp nhận cho hai đứa yêu nhau. Tuy vậy con đường "chông gai" phía trước còn dài mà cả hai cùng phải phấn đấu để vượt qua.
    Nhớ có lần mama tớ nói, may mà là ba mẹ, không thì phải nhà khác họ đuổi nó thẳng cổ từ lâu rồi. Thỉnh thoảng lại được một câu như thế, VH rất tủi thân không biết tâm sự cùng ai. Nghĩ lại thấy hắn cũng là người tình cảm, vì vậy mà bố mẹ tớ dịu đi rất nhiều.
    Tớ viết hơi lủng củng, mọi người chịu khó nha.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 14/09/2007
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @ngoctama: hồi ấy có người nói với VH, quen qua mạng thì lý trí mách bảo người ta, nếu có nghi ngờ gì thì thường điều mình nghi ngờ là thật. Bây giờ VH mới thấy điều đó chính xác lắm. Anh bạn của VH không phải là người đầu tiên VH "chat" qua mạng, nhưng anh là người duy nhất không bao giờ làm VH buồn khổ, dày vò, lo lắng dù chỉ là 1cm. Có những cái toát lên từ anh mà VH cho rằng đó không thể là "ảo" được.
    Các bạn của VH cứ hỏi, thế gặp nhau ngoài đời có khác trên mạng lắm không. VH không thấy khác gì hết, chỉ thấy nó tốt hơn, yêu nhau nhiều hơn thôi.
    Nếu bạn của Ngoctama còn đến 2 năm ĐH thì có lẽ phải đợi. Nhưng theo VH đã có ý định "tiến xa" thì gặp mặt nhau sớm là hơn, nếu hắn thực sự muốn gặp ấy thì thể nào cũng có cách.
    Anh chàng nói với VH, everything is possible in war and in love
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @S_B_C:Linh cũng ko đọc được nhiều thông tin về ấy lắm nhưng cũng rất vui vì ấy đã wan tâm đến mọi người dù cũng đang bận bịu cho chuyện riêng of mình,khi nào có thời gian thì vào nhà nói chuyện với mọi người nha.Chúc chuyện tình cảm của ấy được suông sẻ nha
    @Ngoctama: Lúc đầu mới nói chuyện với nhau là vậy đó, mình cũng nghi ngờ tùm lum àh như sao tự nhiên đang nói chuyện mà off, rồi đi đâu mấy bữa mà chẳng nhắn lại gì hết, rùi cũng từ cách nói chuyện of hắn nữa chứ.Nói cung cuồi cùng thì cũng có lời giải thích thỏa đáng(chắc tại cái miệng nói ngọt nên mình tin vậy ta???).Đừng buồn và nghĩ nhiều N àh .Chắc hắn đang giận vu vơ ấy mà , hay chắc là lẫy đó(giận lẫy sẩy cùi, cho ba cùi hết lẫy àh), hehe
    Đúng là thời gian sẽ giúp chúng ta rõ ràng mọi thứ thôi, đặc biệt là trong tình cảm ,thế nên có lo nghĩ bây giờ cũng ko thể làm gì hơn , đúng hông nàh .Tốt hơn hết như VH nói thì gặp nhau cái đã rùi tính tiếp, trong khó khăn mà cả hai cùng nhau vượt wa thì đó là minh chứng tốt nhất cho tình cảm hai đứa(như VH và TY ấy).Mà N và anh chàng lâu lâu mới như thế này chứ tụi linh thì như cơm bữa đó chứ thế mà hắn chẳng fiền gì hết đó mà còn nói có thương thì mới giận hắn thế.Mấy ông này cũng quỷ lắm cơ!!!
    @VH:Nghe VH kể về việc anh chàng đứng đợi ấy ngoài hẻm thì đúng là tội hắn thiệt đó, như thế thì càng làm cho VH thương hắn nhiều hơn thôi.Đúng là chuyện tình cảm of L cũng giống ấy vậy , ba mẹ , họ hàng chú bác ,cô dì nội ngoại đều nhắc đến hết, cũng nói nói ra ko àh, là mình cũng buồn lắm chứ vì bạn L cũng ko còn trẻ trung gì thì nguy cơ có vợ rùi bên đó là vấn đề đầu tiên mà mọi người đề cập đến, lại là dân kinh doanh nữa.Mà khi nói đến chuyện đó thì mình cũng bí thật , ko biết trả lời thế nào vì mình cũng có biết gì đâu thì làm sao nói được.Nói chung là lúc đó tụi mình cũng chỉ biết tin nhau thui .
    Rồi cứ mỗi lần hắn sang lại đến nhà mình chơi, gặp các chú bác cô dì thì cũng ok vì nhà L nói vậy chứ hiếu khách lắm , với mọi người đều theo đạo Phật nên thấy hắn ăn chay cũng thương .Bây giờ Bác L là thích hắn lắm đó chứ vì chỉ có Bác là người lớn có thể nói tiếng Anh,mấy đứa em thì cung vui lắm , đi ăn chung mà chọc hắn wá chừng.
    Thế nên bây giờ nhà VH cũng đã tình cảm với hắn rồi đó.Hai người cố gắng lên , sẽ có kết quả tốt như hai bạn mong muốn.
  9. Aloha_me

    Aloha_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà mình ạ. Tình hình là như thế nì nên Vi mới lò dò vào nhà mình, cầu cứu cả nhà nhé.
    Trường Vi sắp tổ chức ngày hội và có phần dựng các gian hàng. Chủ đề dựng trại (gian hàng) của khoá Vi chọn năm nay là nước Ấn Độ.
    Vi biết nếu Vi đọc những bài trong box Ấn Độ thì Vi sẽ có được nhiều thông tin, nhưng vì ...^_^ Vi "không đủ sức" nên Vi mới cầu cứu đến các bạn nè. Các bạn đừng "chửi rủa" là tại sao mí cái nì post rùi mà vẫn có người hỏi nghen.
    Vi đã đến lãnh sự quán Ấn Độ để xin tìm hiểu 1 vài thông tin, nhưng có lẽ hỏi chuyện bạn mình thì vẫn thoải mái hơn và có nhiều thông tin phù hợp với nhu cầu của mình hơn, nhỉ
    Vậy nên bạn nào có thể cho Vi diện kiến để hỏi đc không. Hiện tại Vi rất gấp. Có thể gặp Vi wa YM: hoatuongvi_1912; hay bạn có thể cho Vi số dt để Vi gọi dt hỏi lun heng
    Úi, củm ơn cả nhà mình lắm. Vì sự nghiệp của khoá Vi nên thế, hi vọng mọi người sẽ giúp Vi nhé
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, nãy giờ loay hoay mãi giờ N mới vô được nhà mình đấy, rõ khổ cái mạng
    Cám ơn VH, Lily, Linh, SBC, và mọi người đã quan tâm chia sẻ những chuyện N kể. Mấy bữa nay bận nhiều việc nên không vào 8 nhiều với mọi người được.
    Hôm đó có lẽ trong lòng đang có nhiều điều phải suy nghĩ nên tâm trạng N cũng không được tốt lắm, đầu óc không được sáng suốt cho lém . Sau hôm đó, N đã hỏi hắn sao hôm đó lại như vậy, và mọi chuyện giờ đã ổn rồi mọi người ạ. Thật ra chuyện ko quá nghiêm trọng như N nghĩ . Bây giờ ngược lại N đang rất vui
    Chào mọi người nhé, N đi ngủ đây. Mai mốt lại kể chuyện nữa hen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này