1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng người yêu lâu ấy hả? hơn 1 năm có gọi là lâu ko! Hiểu tâm trạng của Ngọc bây giờ lắm, hồi ấy u cũng thế, bây giờ thì.cũng nồng nàn, thắm thiết lắm nhưng..đau đầu, đau tim cũng ko it. Đừng nghĩ chuyện xa xôi, chứ nghĩ đến là stress rụng tóc luôn. 2 bên giờ đây đã phát hiện ra những cái tính quái gỡ của nhau nhưng đành nhe răng chịu đựng thui, cứ 2, 3 ngày thì chí chóe, hắn thì ko có mụn chứ mặt U đây thì vì hắn mà càng ngày càng xuống cấp. Thoi, N tranh thu gia đoạn honey này mà tận hưởng đi.
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mới nhắc Loveindia là đã thấy ấy xuất hiện rùi. Hura...hello Loveindia nhé!!!
    Hix..sao mà ấy nói nghe...rùng mình thế nhỉ...làm nhụt chí chiến sĩ sắp ra trận quá à
    Đối với N bây giờ thì 1 năm quen nhau của ấy cũng được xếp vào hàng "lâu" rùi, hehe yên tâm yên tâm kể chuyện cho N nghe nhé .Ấy thích kể chuyện gì cũng ok, chuyện "hồi ấy U cũng thế" hay chuyện "nồng nàn, thắm thiết" , không thì chuyện "đau đầu, đau tim" cũng được
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thấy N rùi nè, sáng nào L cũng vào nhà mình ấy chứ nhưng đọc thui chứ chưa nghĩ ra là nói cái gì nên ko có viết bài.
    Đúng là tâm trạng đang yêu thì lúc nào cũng cảm thấy ấm áp hết đó nhưng mà buồn một cái thì ôi thui ko có gì để nói hết đâu.Tụi l thì giận nhau như cơm bữa , còn vui vẻ thì cũng có nhưng mà chắc hai đứa , đứa nào cũng nhây nhây làm sao đó. nên cứ cà rỡn vậy đó.Chỉ có nhiều lúc xa nhau mà ko online được thì nhớ lắm,gọi điện mỗi ngày àh.Đúng là chỉ nghe giọng nói thui là cũng vui rồi.
    Tuần rùi vì lo ăn chơi lễ nhiều wá, nào là 2/9 nè_đi cả đọan đường dài bàng xe máy lên Đà Lạt , hắn cũng gọi nhưng mất sóng nên ko nghe được , đến nơi hắn gọi xem thử xem mình đã đến nơi chưa,thấy hắn lo mà mình thấy thương hơn, rùi tuần sau nữa lại đi lên nhà bà chị ở cty chơi nè, nguy cơ thứ bảy tuần này cũng ko online nói chuyện wa cam với hắn .Thế mà hắn trách wá trời àh, nói là hai thứ 7 rùi là ko nói chuyện rùi đó.Mình ko biết nói gì hơn được chỉ mong hắn thông cảm thui.
    Nhiều chuyện một chút , nếu ko N nhà ta lại í ới cho mà xem.Đó là một chút cảm nhận tron suốt thời gian wen nhau , chứ yêu lâu thì nó như thế nào thì L cũng ko thể giải thích nhiều được , hìhì
  4. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @Ngoc: Đồng chí mới nghe mà đã run rồi sao, bình tỉnh, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh í mừ .
    Hơ..hơ.. nghe lùng bùng lỗ tai, đùa đấy, chuyện của U thì tương đối phong phú, cũng nhờ bạn U thuộc tuýp sến hơn con hến, lại có đầu óc tưởng tượng số 1 và nói xạo giỏi. Nhưng cũng chỉ là onlie-love thui, kể ra mà kô dẫn chứng người thật chuyện thật bà ko lại ko tin đâu. ĐỂ U kể chuyện nho nhỏ này nha, vừa rồi hắn có lỗi với U, lỗi to mà lại tái phạm nhiều lần nên U tức bốc khói, định tuyên bố từ nay đường ai nấy đi luôn.Nhưng sau đó nghe cái lưỡi dẻo quẹo của hắn tỉ tê nên lại mềm lòng. Hôm qua nay hắn tỏ vẻ sám hối ghê gớm, bảo U dạy tiếng Việt. Trước giờ hắn cũng có học vài từ như : chào bạn, bạn tên gì, cảm ơn... hehehe, hắn nói từ " cảm ơn" y như là " come on". Tối qua hắn học thêm nhiều từ mới như là : bà xã, ăn cơm, ăn trưa, ngủ ngon, làm nghề gì, mãi mãi, trắng ,đen...nên sáng nay ghép lại thành 1 tin nhắn tiếng Việt gửi tớ cực kì sweet làm sáng giờ cứ rung rinh ko làm việc đươc, hì hì, Rồi hắn lấy cái dt của hắn compose 1 đoạn nhạc ấn Telugu nhí nhảnh lắm bảo tặng U, rồi hát mấy lần nữa, kha kha kha.Rồi hắn bảo U hát lại bài gì đó đi, U bèn hát bài Made In India, hắn cười toe toét. Vì mới có lỗi nênhắn ngoan vậy đó, chứ sau thì ko chắc...Nhiều chuyện tếu lắm nhưng sợ kể ra ko ai nghe. .......Hình như cái nhà chị Linh gì đó đó cũng có 1 kho chuyện hay lém đó, lại người thật việc thật nữa, nói bạn Linh bật mí cho mấy tí, khà khà...Chạy thôi, ko L uýnh!
    Được loveindia sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 19/09/2007
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, chuyện của L và U hay quá à, nghe thích ghê vậy đó
    @Linh: theo L nói thì đó mới là "1 chút cảm xúc" thôi đúng ko nè, vậy tức là còn nhiều cảm xúc khác lắm chưa kể ra (Giống như U nói đấy nhỉ?!!)
    Linh nói chuyện webcam làm N nhớ tối hôm qua bạn N cũng hỏi N có mua webcam được ko vì hắn muốn nhìn thấy N . N nói hắn muốn thấy N thì qua VN là thấy liền hà, thấy rõ nữa là đằng khác . Hắn nói chắc chắn rồi, nhưng giờ hắn nhớ N và muốn nhìn thấy N lắm lắm. Hix..cũng tội nghiệp anh chàng, nhưng N ko thể trả lời papa mama là mua webcam về để bạn con nó nhìn thấy mặt . Lúc đó chắc...
    @Loveindia: nghe U kể chuyện bạn U mà N ko nhịn cười được. Nhất là chuyện học tiếng Việt í . Làm N nhớ có lần bạn N cũng tài lanh chat tiếng Việt với N mới ghê chứ.
    Chả là lần đó hắn hỏi N "how r u?", N trả lời tôi khỏe bằng tiếng Hindi (copy trên mạng í ). Hắn ngạc nhiên lắm cơ, rồi bảo hắn cũng biết tiếng Việt (Trời ..ghê chưa ). N hỏi hắn biết câu tiếng Việt nào nói nghe thử, hắn nói ngay câu "Tôi yêu em" (Chán thế, không đổi chữ tôi thành chữ anh được nữa ). N biết ngay là hắn search câu đó trên mạng, nên thử ngay câu khác. N hỏi "bạn có khỏe không?". Hắn nhí nha nhí nhảnh trả lời ngay 1 chữ "Tốt" (kèm thêm cái smiley đeo mắt kiếng cười mãn nguyện lắm cơ). ặc ặc ặc...hehehe... sống trên đời hơn 20 năm N chưa thấy ai trả lời câu này dô dziên như hắn .
    Bạn của U đúng là sweet thật nhỉ, soạn hẳn 1 cái mess tiếng Việt cơ à, mà làm sao mà U rung rinh ghê thế ta??? tò mò...tò mò...
  6. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @Ngọc: Ối trời ơi, ko thể nín cười được, chị ngồi bên cạnh trố mắt nhạc nhiên ko hiểu U ăn cái chi mà cười như đười ươi sập bẫy.
    Hí hí hí! nhất là cái đoạn bạn N trả lời " tốt", oh my God, hắn qua đây mà ai hỏi (ví dụ phụ huynh) , hắn cũng trả lời vậy thì chết! Bạn U cũng "tếu" như vậy, hắn hỏi "okie" nói bằng TViệt, U bảo là " được", " yes"=vâng. Hôm qua U mới ghẹo hắn " Do u miss me much?", hắn trả lời " được".
    Thôi, để U copy lại cái tin cho mà coi, không thì có người lại hiểu nhầm đen tối thì chết bạn U quá! Thành phần tin gồm 99.9% là tiếng Việt , cái chữ" so" là tiếng A thui, hắn nt lúc gần 1 h sáng VN (9h tối ở ả rập), hắn nịnh giỏi lắm nên đừng cười nha!
    " em oi, chao buoi sang, ba xa! hom qua ngu ngon. em so dep. em dep va mai dep. Bua toi?Anh can em.Chuc ngu ngon. van de?trang qua. ba xa! em thuc day chua?"
    Hắn hỏi " Any prolem there?" thì nói sao, u bảo là " có vấn đề gì àh", mà hắn rút lại thành 2 chữ " van de?", dù sao thì cũng hấp thụ được 40%.
    Hắn vừa mới nt lại cái tin tiếng Việt nè, chắc ý nhắc nhở sao ko khen ngợi hắn lấy 1 câu. Sáng giờ lu bu quá mừ....Hum nay 8 khí thế thiệt!

  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ui nhìn mọi người nói chuyện rôm rả mà thấy ham
    @lily: VH sắp xếp lại cái photobucket cho đỡ lộn xộn, vì vậy mà mất hình đó lily à. Với cả mọi người "nghía" hết rồi thì bỏ xuống cũng phải lúc thôi vì nhỡ có người quen nào lượn lờ qua đây thì xí hổ lắm
    Mọi người kể chuyện các chàng học tiếng việt cho VH góp vui với nhé. Anh chàng nhà tớ học được của bố tớ mấy câu, no chưa? no rồi. chưa no. đâm. đâm chó, đâm gà, leo cây (bố tớ toàn dạy các câu buồn cười).
    Đến lượt thực hành thì anh chàng loạn hết lên. Tối quá hắn nói cứ như tội quá í, nghe buồn cười lắm. Mỗi lần ăn bún bò gần nhà tớ cần xin thêm đá cho vào trà là hắn nói, đa đa (đá đá) thế mà cô bán nước vẫn hiểu.
    Bố tớ bảo, gọi thằng này là thằng Ớt, vì nó ăn ớt kinh quá
    Mỗi lần bố tớ gọi ỚT !!!! nhìn mặt hắn rất ngây thơ chả hiểu gì, trông thương lắm
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Loveindia: anh bạn của U nhắn cái tin có 1 không 2 như vậy hỏi sao ko làm U rung rinh cho được, không rung rinh mới lạ đó (nhất là câu "em đẹp và mãi đẹp"...chao ơi...sao mà ngọt dễ sợ).
    @Viethuong: thế ra anh ấy của VH ko biết là mình được tặng 1 cái tên mới là Ớt à?
    Nhắc đến chuyện học tiếng Việt của các chàng Ấn thiệt là vui nhỉ, có bao nhiêu là chuyện buồn cười. Nhân đây N kể cho cả nhà mình nghe chuyện bạn N học tiếng Việt mới tối hôm wa thui nè
    Hôm wa N nói sơ cho hắn nghe về đại từ nhân xưng trong tiếng Việt rất ư là phong phú, chứ ko như tiếng Anh toàn là you với I. Nói sơ sơ thui, trong đó N chủ yếu nhấn mạnh đến chữ "anh" và "em" . N giải thích là khi nào nói chuyện với người con gái mà hắn love thì nên gọi là "em" nghe cho nó tình cảm. Mọi người biết chuyện gì xảy ra sau đó ko?? Hắn nghe vậy chắc là thích thú lắm hay sao í...làm như mới khám phá ra được 1 kho tàng bấy lâu bị vùi lấp vậy...thế là cười toe toét..rồi type ngay cho N "em em" (+mỉm cười khoái chí) . Ui giời ơi..bó tay luôn...ko biết nói gì với cái tên ưa tài lanh này .N đọc 2 chữ đó mà mém sặc...vì cười. Thiệt chưa từng thấy ai gọi ng yêu mình mà chơi có 2 chữ "em em" như hắn
    Mà cái tật lanh chanh nhí nhảnh của hắn trong lúc học tiếng Việt đâu đã dừng lại ở đó, chẳng wa là vì hắn quá ư tự tin vào khả năng của internet í mà. Thế nên hôm wa hắn hỏi N câu I love you nói tiếng Việt như thế nào cho tình cảm. N trả lời là "Anh yêu em". tèn..tén..ten...2 phút sau, hắn gửi cho N câu "Anh cũng yêu em" (+ cười toe toét khoe răng lần nữa ), mà lần này là tiếng Việt có dấu mới ghê chứ. N đọc câu đó vừa thấy buồn cười vì cái chữ "cũng", vừa thấy dễ thương làm sao đó . N khen hắn "anh dễ thương quá", hắn reply ngay "you too"
    Tuy là các chàng dùng tiếng Việt hơi bị ngộ nghĩnh, nhưng thấy các chàng cố gắng và có thành ý như vậy thì chị em chúng mình cũng vui và xúc động lắm hen Mọii người ơi, vào góp thêm niềm vui cho nhà mình đi nào !!!
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Anh bạn của Ngọc cũng dễ thương và vui tính quá nhỉ, không biết anh chàng này người vùng nào thế hả ấy ơi?
    Với cả nghe cách nói chuyện của N thì hình như N ở trong sài gòn phải không vậy ta? (vì tớ không theo dõi mọi người giới thiệu lý lịch từ đầu được nên có hỏi những câu đã hỏi rồi thì thông cảm nha)
    Chúc hội các cô đang yêu Ấn và sẽ yêu Ấn mãi hạnh phúc xinh đẹp, nhất là luôn có chuyện vui để kể thế này
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi VH, bạn của N ở New Delhi. VH có quen ai ở đó không?
    N là người gốc Bắc, nhưng sinh ra và lớn lên ở SG ...giờ gốc đã mất rùi hay sao đó, hì hì vì vậy VH mới nhận ra được N là người ở SG . Mà sao VH nhận ra được điều đó wa cách nói chiện của N hay thế ? .
    VH kể chuyện thêm cho mọi người và N nghe với nào (N mang tiếng là tà ma rùi nên...nhiều chiện lắm cơ) !!! VH là người gắn bó với loveland này lâu nhất đó
    còn Viheart, Lily, Pokhara (ghi đúng ko nhỉ?), Missakana..v.v.. nữa, ai rảnh vào đây tâm sự nhé!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này