1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    À, mới hô hào xong là thấy S_B_C lò dò vào nhà kìa!!!
    Hi hi hi S_B_C !! Hưởng ứng lời kêu gọi của mình với !!!!
    Hix...S_B_C lượn vào nhà có tí xíu đã ra rùi :(
    À, Viheart đang ở đây nè, chào ấy nhé!!!!
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 20/09/2007
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ôi, ko biết là tàma gọi mình, mình vừa vào đọc một tí thì đi ra ngoài đi dạo một lát vì ngồi cả ngày tê hết cả chân. Chắc vì tàma nhắc nên trời nổi giông nổi gió mình lại vào ngồi tiếp, lại tê một số thứ
    Mọi người đang kể chuyện học tiếng Việt thì để mình kể vài kỷ niệm vui vui vậy nhé. Hồi mới cưa cẩm nhau qua YM hắn cũng chịu khó hỏi mình những câu tiếng việt thông dụng lắm nhưng nhớ chẳng được mấy câu, nhiều lắm cũng chỉ là "chao em", "em khoe khong?", "em ten gi"... Và tất nhiên là câu đầu tiên mà mình dạy hắn và cũng là câu mà hắn "chịu khó" thực hành nhất mỗi khi talk on phone là "anh yeu em". Hôm sang đây, câu đầu tiên mà hắn nói với mình cũng là câu này, làm mình xúc động "đậy" mất mấy giây.
    Có một lần hắn làm mình vừa buồn cười vừa ấm ức ko biết phải xử lý hắn thế nào. Chả là lâu lâu rồi chẳng thấy cậu chàng gửi cho mình cái thư nào cả (gặp nhau rồi nhưng mà lâu ko thấy nên thiêu thiếu), mình mới gạ bảo hình như giai đoạn romantic nó qua rồi hay sao mà chẳng thấy viết thư nịnh tui nữa. Mấy hôm sau, chẳng hiểu mò mẫu tìm tòi từ tự điển nào mà gửi cho mình một đoạn với dấu má lung tung, chấm phẩy tùm lum, anh tôi loạn xị. Trong đấy có một câu mà mình đọc xong lăn ra cười: "... tôi yêu con vợ của tôi nhiều lắm..." . Hỏi anh lấy ở đâu ra từ "con vợ" thế? (nghe mà rùng rợn). Với cái giọng ngây thơ và hồn nhiên hắn bảo "anh thấy trong từ điển có câu gần giống thế nên anh copy vào, câu gốc là "Tôi yêu con cún của tôi" (I love my dog). Rồi thay từ "cún" (dog) bằng "vợ" (wife) vào. Định xử lý hắn một trận thì thấy cái mặt ngố ngố, ngây thơ vô số tội nên tha . Mà từ sau lần đấy mình cũng thôi ko đòi hỏi thư từ gì nữa cả.
    Được S_B_C sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 20/09/2007
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe chuyện của SBC cuời chết thôi Tình hình của SBC và anh chàng như thế nào rồi, update cho cả nhà nghe với.
    @ngoctama: cha cha nhà mình hình như người bắc mất gốc hơi nhiều Thử nhìn loanh quanh cũng 5, 6 nường như vậy rồi đó nhé.
    VH không quen ai ở New delhi cả. Các chàng ở New Delhi và Calcutta thì chắc tỉ lệ biết đến cái xứ gọi là Việt Nam nhiều hơn mấy vùng khác Nghe cách nói chuyện của bạn N thì thấy hắn vui tính và hiền hiền nhỉ Mau mau gặp sớm đi nha
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bạn của mọi người ở đây cũng chăm học tiếng Việt ấy nhỉ,bạn L cũng cố gắng lắm nhưng chắc là chẳng học được bao nhiêu hết đó.Cũng đòi học chữ "Anh yêu em "đó chứ , hắn viết rất khá, nhớ cấu trúc chữ thì nhanh lắm nhưng mỗi tội fát âm là ko chuẩn thôi. Lúc đầu gặp nhau hắn hỏi thì mình chỉ bằng cách viết ra giấy , rồi hắn cứ giữ khư khư tờ giấy ngâm cứu mãi nhưng cứ mỗi lần nói mình nghe thì đúng là ko nhịn được cười .Hắn ko fáy ân được chữ "Yêu "mọi người àh.Lúc nào cũng "Anh zêu em thôi".Tại giọng bản xứ of hắn vậy rùi thế nên chịu thôi chứ biết sao giờ..
    @S_B_C:, hehe, Đúng là anh chàng of ấy chăm chỉ thiệt đó, dù làm ấy vừa buồn cười vừa giận khi đọc câu ấy nhưng dễ thông cảm mà .
    Bạn L trước đây khi mới wen nhau thì viết mail wa lại ko àh , nhưng dạo sau đó khoảng 1 năm thì ngưng, lúc đầu L cũng ngạc nhiên lắm và nghĩ sao hắn lại như thế,nhưng sau hắn nói, ko mail nữa, nói chuyện online cho tình cảm hơn?..thế là ngày nào tụi này cũng online .Thế nên bạn of ấy chắc cũng vậy đó mà , có gì thì nói trực tiếp luôn àh.hihi.
    @VH: Thế là bạn Vh có nickname mới rồi.Cái tên đó nghe hay đấy. Đúng là người AĐ , họ ăn ớt ghê lăm cơ.Bạn L cũng vậy đó, đi ăn chay với gia đình L , hắn múc ớt cho vào đĩa cơm thập cẩm 1,2,3 muỗng , mọi người trong nhà L nhìn hắn wá trời àh,nhưng mặt hắn lúc đó cứ bơ bơ àh,(hình như hắn đang đói nên cứ cắm cuối ăn , haha).
    Nhưng mà bạn L ko được mọi người đặt tên vui vui như bạn VH đâu,mọi người đặt tên cho hắn là ?oCà ri nị?.Lúc nào gặp mình lại hỏi?cà ri nị sao rồi???
    Nhắc đến cái tên này thì làm mình nhớ đến ông nội, đây là cái tên mà ông đã đặt cho hắn .Có một lần hắn gọi về nhà cho mình nhưng mình đi học thế là ông mình bắt máy nhưng ko thể nói eng đựoc nhưng may lúc đó mình về kịp,thế là hắn bị dính cái tên đó luôn , hihi.Cứ mỗi lần gặp mình ở fòng khách là ông lại chọc mình ?ocà ri nị gọi điện thoại nè? Ông mình chỉ được gặp hắn một lần duy nhất đó vì một năm sau là ông mình mất vì bị ngã.Nhưng mọi người trong nhà L , bây giờ cứ gọi hắn như thế.
    @Ngoc: Hai bạn sớm gặp nhau đo để có thêm nhiều chuyện hay, hình nữa nè để chia sẽ với mọi người như VH và TY vậy đó.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hello...good morning...good afternoon...good evening...good night... cả nhà
    Mọi người kể chuyện hay ghê đi ! Ai đang kể thì tiếp tục kể nữa nhé , ai chưa kể thì bắt dầu kể đi nào
    @S_B_C: đọc chuyện "con vợ" của ấy mà tàma cười rung cả ghế luôn đó ...thiệt là ngộ nghĩnh và dễ thương chít đi được . Ấy nhớ tiếp tục update nhiều nhiều về love story của mình nhá!!!
    @VH: VH nói thế chứ tàma thấy bạn tàma cũng có biết gì về VN đâu. Lúc mới nói chuyện, hắn hỏi mình đủ thứ về SG, cứ làm như mình là hướng dẫn viên pro vậy . Sau này thì hắn chịu khó tự tìm hiểu trên mạng hơn. Có lần hắn tìm thấy hình mấy cô bé học cấp 3 mặc áo dài đi xe đạp, hắn gửi cho mình và hỏi mình cũng đi học giống vậy phải ko? Hắn bảo dễ thương quá, thích lắm cơ .
    VH nói hắn "vui tính và hiền hiền" ấy à?!! hì hì tàma cũng ko rõ "bản chất" của hắn có vui tính thiệt ko, nhưng chắc nói chuyện với tàma riết rồi hắn cũng bị lây chút ít . Hiền thì chắc ko hiền đâu, hắn ta đáo để lắm nhá, lúc nào cũng sẵn sàng tranh luận với tàma. Hắn thuộc cung Thần Nông, người ta nói cung ấy là những người thông minh, ít nói, ít khi muốn chứng tỏ mình, sâu sắc (xấu ) ...Tàma chọc hắn là ngoại lệ rồi. Hắn bảo thực ra hắn cũng giống vậy, hắn chỉ chứng tỏ những gì hắn cho là đúng với người mà hắn thực sự quan tâm thui, chứ ko phải với ai hắn cũng tranh luận như vậy . Túm lại là nhiều lúc tàma thấy hắn như "ông cụ non"
    @Linh: ko biết đến khi nào tàma mới gặp hắn được. Chắc là còn lâu lắm mới đến ngày đó. Thôi thì cứ hy vọng vậy...Hôm trước hắn nói tàma nói tiếng Anh nghe như 10 năm rồi ko nói vậy đó , (thiệt ra là khoảng 4 năm thui). Hắn bảo tàma ráng luyện nói Eng tốt nha. Tàma hỏi nếu mà ko tốt được thì sao???Hắn bảo thì hắn sẽ đích thân kèm cặp cho tàma vậy
    À mà bạn của tàma cũng lười học tiếng Việt chứ có siệng năng gì cho cam. Hôm trước học có 2 chữ "anh" "em" mà hôm sau đã quên 1 nửa, chỉ nhớ mỗi "em" . Hắn hỏi How r u? Tàma trả lời "em khỏe". hắn hỏi "khoe" là gì? Nghe giải thích xong, hắn tí tởn trả lời lại "em khoẻ" luôn...chán thế ko biết,,, (nói thế thôi chứ mình mà học tiếng Hindi chắc còn tệ hơn )
  6. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mọi người 8 rôm rả quá! Cho U vô điểm danh buổi trưa tí nào! Các anh Ấn học tiếng V như vậy đấy, thế còn các chị Việt nam thì học tiếng Ấn đến đâu rồi? Đến bây giờ U chỉ thuộc được loe quoe mấy từ đó là " dhanyavd", " namasta" , " nuuvu", "nenu" và cái vâu iloveu " nenu nennu premestenanu" thui hà. Dạy nhiều mà tiếp thu chả bao nhiêu.
  7. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của mọi người dễ thương quá. SBC lúc nào cũng có khiếu kể chuyện, kể chuyện gì nghe cũng hay hay ngộ ngộ. Còn tớ cũng đồng ý với VH là bạn Tà ma có vẻ hiền hiền và vui tính đấy, và chẳng hiểu sao cứ có cảm giác hắn của Tà ma cũng có tính khí giống hắn của tớ :-D Chuyện hắn của tớ học tiếng Việt thì tớ chả có chi tiết gì thú vị vui vui để kể cả, cũng i như mấy chàng khác thôi, học cái câu ai-cũng-biết-là-câu-gì ấy trước, nhưng hắn học xong ko dùng (lúc đó còn nói chuyện trên mạng). Mãi đến lúc gặp mặt nhau rồi mới nói, tớ thì đã quên là mình đã dạy hắn, nên cứ ngớ người ra ko hiểu hắn lôi ở đâu ra. Lúc ấy đang đi chơi núi với nhau nên đâu có Mr. Google chỗ nào đâu mà tra
    Mà U (là Uyên phải ko?) học tiếng gì hình như ko phải tiếng Hindi. I love you tiếng Hindi là Mai tumse pyar karti/a hoon mà nhỉ?
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hì hì để tối nay về Tà ma sẽ nói cho hắn nghe là có nhiều bạn khen hắn hiền hiền và dzui tính, bảo đảm hắn sẽ khoái chí, cười toe và đồng ý cả 2 tay 2 chân luôn cho coi
    Lily nói hắn của Tàma giống hắn của Lily àh?!!! Giống chỗ nào dzậy?? Lily kể cho Tàma nghe với...nói vậy làm tò mò chít đi được .
    @Linh: hình như thấy L đang lang thang lòng vòng bên ngoài kia, ko biết đã vào nhà chưa nhỉ
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Tà ma rộn ràng suốt cả ngày vui nhỉ
    Thấy mọi người ở đây ai cũng siêng năng dạy tiếng Việt cho TY, và cũng chăm học tiếng Ấn. Vốn tiếng Ấn của tớ là con sô 0 . Vì anh tớ chẳng bao giờ dạy, và cũng chẳng có ý định muốn tớ học tiếng Ấn . Tớ thì cũng dạy vài chữ tiếng Việt cho TY, nhưng chỉ dạy những chữ thông dụng và có lợi cho tớ thôi
    Được cái anh tớ học rất nhanh, và cũng nhớ rất giỏi thậm chí có thể nối từ này với từ kia một cách khéo léo, nên vẫn chưa có tình trạng "con vợ" bao giờ
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Tàma dzui dzẻ + rảnh rỗi nên 8 hơi bị nhiệt tình . Sắp tới sợ bận công việc nhiều hơn nên giờ phải tranh thủ, hehe!!!
    Trình độ tiếng Hindi của Tàma thì nhỉnh hơn số 0 một tẹo,..khoảng 0,1 , thuộc có mỗi Namaste .
    Bạn của Tàma thì chắc cũng ráng học mấy câu tiếng Việt để Tàma vui thôi chứ hắn ta lười dùng lắm. Hắn bảo vì...lazy bởi thế chẳng nhớ được chữ nào, kiểu này chắc phải mất nhiều thời gian đào tạo theo tinh thần "mưa dầm thấm đất" rùi đây
    @S_B_C: không khéo chuyện "con vợ" của ấy có khả năng sẽ đi vào "truyền thuyết" í, khà..khà..khà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này