1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tranh đất kể với Ngoc Ta ma một chút
    Sáng nay đi làm tớ nhớ lại thời điểm này năm ngóai là bọn tớ mới bắt đầu quen nhau, vì lúc đó tớ đang ớ nhà xin một công việc mới nên sáng ngủ li bì, tối thì thức gần như đến sáng để học bài. Trong thời gian đó tớ nghỉ giải lao bằng cách vào forum của việt nam chat chit một chút nhưng chưa bao giờ cho ai nick YM của tớ. Thế rồi đến một hôm, hắn nhảy vào chat, mà bữa đó tớ cũng chat với vài người nói chuyện cũng tử tế. Lúc tớ say bye để trở lại học bài, thì hắn xin nick của tớ, tớ ban đầu ko cho vẫn giữ vững lập trường, thế là hắn nói vậy nói chuyện với hắn thêm một chút nữa ... hôm đó tớ quyết định đã công bằng, và cũng một chút thử vận may với cơ hội này thế là tớ cho cả 3 anh, trong đó có hắn . Nhưng chuyện đó chỉ khỏang 2 tuần sau tớ nói với hắn luôn là cho 3 nguời, chỉ muốn làm "bạn" thôi mà
    Nhưng hắn ko nghĩ vậy nên hêhhhe đánh bại 2 người "bạn" kia luôn. pó tay
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào N nè, bây giờ mới vào được nè vì hồi nãy đang làm . tranh thủ vào đọc bài một chút thôi, xong rùi bây giờ rảnh nê vào nhà đây, mà N đi đâu rùi vậy ta ???
    Học tiếng of hắn thì hắn hăng hái chỉ mình đến nỗi mà chỉ có mình hắn nói từ đấu đến cuối , ko cho mình hỏi cái gì hết.Còn đến lúc mình chỉ hắn tiếng Việt thì ngược lại, chưa gì đã hỏi, hỏi tùm lum.Nói tóm lại là hai đứa chưa vô đâu ngôn ngữ mẹ đẻ of nhau gì cả, mấy câu thông dụng thì ok chút chút..
    Viheart nói đúng đó, chỉ có hắn là người may mắn được mình chọn(chảnh tí xíu í mà)trong số những người bạn Ấn of L , mặc dù bây giờ hắn cũng biết họ nhưng hắn lại chẳnng thích nghe mình nói chuyện về bạn mình tí nào, ko biết tại sao nữa.Bạn Viheart có vậy ko nhỉ?
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ hồi mới wen nhau, giống giai đọan của Ngoc bây giờ thì ôi thôi cũng líu lo suốt cả ngày Một ngày vừa chat, vừa để mess và gởi email liên tù tì, cứ như update mọi hành động của nhau. Bọn tớ lúc ấy vui lắm, vô tư nữa biết là tình cảm dành cho nhau lạ lắm, không phải là tình bạn bình thường, nhưng hai đứa cũng không dễ dàng đề cập cho đối phương tâm tư, tình cảm của mình và đạc biệt là những từ "nhạy cảm". Bọn tớ ko nói thích nhau hoặc yêu nhau quá dễ đâu, mặc dù cả hai cảm nhận rất rõ về tình cảm của mình và của đối phương. Bởi vậy mà những chuỗi sự kiện sau đó cũng hết sức tự nhiên dễ thương
    Mỗi tình yêu là mỗi câu chuyện đẹp khác nhau. Quan trọng là mỗi hai người tìm thấy ở nhau điểm chung của tính cách và cách thể hiện tình cảm.
    Con gái nghe những lời ngọt ngào thì dễ rúng động Nhưng những lời ngọt ngào đôi khi quá mức nhưng "ko thể sống thiếu em"... sẽ là gia vị thêm cho tình yêu nếu như xuất phát từ những anh chàng chân thành và đáng tin thì ko có gì là xấu cả. Chỉ làm chị em mình hay mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhớ lại những lời của mấy "con ong mật" đó thôi. Nhưng đôi khi cũng là nhược điểm của con gái, dễ mũi lòng trước những lời đường mật rồi quên đi không biêt đâu là hư hư thực thực để rồi chỉ có con gái là người buồn nhât, khó quên nhất sau những chuyện ko hay xảy ra.
    Hihi tớ nói vậy là nói những suy nghĩ của tớ chung chung thôi chứ ko có ý gì cho đối tượng cụ thể náo. Vì các TY ở đây tớ thấy rất dễ thương và cũng đã có những sư tỉ đi trước giờ cũng đa đơm hoa kết trái rối còn gì.
    tặng những cô nàng yêu Ấn, và những chàng đang muốn làm rể Việt hoa hồng đây. Mọi người ới cố lên . Tớ cũng vậy . Tớ đang cố gắng rất nhiều để "về đích" đây

  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi!! Ngọc đây Ngọc đây Cái trang này ngộ thiệt, nó tự động log out N ra ngoài luôn trong khi N vẫn đang say sưa 8 ở nhà mình.
    Coi bộ chị em chúng mình hơi bị lemon question nhỉ , N cũng giống ấy ở chỗ "chọn mặt gửi ID" đó
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, dạo này Viheart nói chuyện có chiều hướng suy tư quá nhỉ? Nhưng Viheart nói chí lý lắm, tớ đồng ý 2 tay 2 chân đó.
    Ngọc ơi, tớ nói hắn của ấy giống giống hắn của tớ là tớ có cảm giác thế thôi, chứ cũng ko nắm bắt được cụ thể giống nhau ở điểm nào. Có lẽ vì hắn của tớ cũng loi choi và hay chọc ghẹo tớ?
    Mà chắc là chuyện "con vợ" của SBC sẽ đi vào từ điển nhà Ấn mình rồi đó!
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !!!
    Y như Tàma dự đoán, tối hôm wa khi nghe Tàma tường thuật lại chuyện các ấy khen "hiền hiền và vui tính" hắn khoái chí lắm cơ, lại còn hỏi là ngoài ra còn khen gì nữa không mới ghê chứ
    Nhưng khi hắn nghe Tàma bảo là bạn Tàma xem hình hắn có khen là dễ thương và già dặn thì hắn có vẻ ko vui lắm. Hắn bảo Tàma ko nên đưa hình ai đó cho everyone xem. Hắn bảo mọi người xem hình biết hắn nhưng hắn chẳng biết ai cả. Hỏi có bực mình ko cơ chứ , chẳng lẽ Tàma ko biết việc đó hay sao mà phải nói, ngay cả ID của hắn Tàma còn hỏi hắn trước rồi mới cho 1 người bạn biết để hỏi 1 số việc thì làm sao có thể đem hình hắn đi "phát tán" lung tung được. Mà Tàma chỉ cho 1 đứa bạn thân nhất xem thôi chứ có phải là everyone đâu. Tàma ko muốn giấu mà muốn cho những người thân thiết của Tàma biết hắn vì ... (vì sao thì chắc nhà Ấn mình biết rồi nhỉ!) , dĩ nhiên là bây giờ thì cũng chỉ có thể cho người khác biết 1 ít thôi chứ ko thể nói hết như ở nhà Ấn mình được. Đấy, Tàma nói 1 tràng cho hắn nghe như thế đấy. Chắc biết Tàma đang bực nên sau đó hắn có vẻ xuống nước, ko nói gì về vụ hình với ảnh đó nữa mà chuyển sang hỏi ....ngày sinh của người thân của Tàma (để xem coi thuộc zodiac nào..bó tay chưa ).
    à, hắn hỏi mama của tàma thấy hình hắn có nói gì ko? Tàma bảo mama nói là hắn 19 mà như 91 tuổi , hắn chẳng những ko phản đối, ko giận (ko dám giận ) mà còn bảo mama của Tàma dzui tính thật
    Hôm wa, hắn lại dùng nhầm từ "anh" "em" "tôi" loạn lên cả . N hỏi How r u? hắn tự tin trả lời ngay "toi khoe ban" ...hix hiểu chít liền. Tàma hỏi hắn kiếm cái câu đó ở đâu ra vậy. Hắn hết sức ngây thơ như con nai tơ hỏi lại là chữ "ban" ko phải là "too" à? Hắn tự nhớ như rứa chứ ko phải tìm ở đâu hết , thế câu đó ko phải là i m fine too àh?? Thế là phải nói lại cho anh chàng nghe phải dùng chữ "cũng". Cuối cùng hết sức ngạc nhiên, anh chàng cũng viết được câu "anh cung khoe" (Tàma đã đinh ninh hắn sẽ ghi là "Anh khoe cung" cơ, hehe, cũng khá nhỉ ), dĩ nhiên là lúc đầu anh chàng dùng chữ "tôi" thôi, nghe xa cách wá trời..nhưng sau đó anh chàng đã kịp thời nhớ ra chữ "anh"
    ui chao nãy giờ Tàma nhiều chiện wá trời lun...thôi stop ở đây kẻo hết đất của nhà mình
    HAVE A NICE WEEKEND!!!!
    (Nhưng nhớ vui chơi đừng quên nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa nhá mọi người )
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 22/09/2007
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Ôi cái cô tàma này nói chuyện cứ líu la líu lô, vang cả nhà, vui cả cửa, mình cũng đã từng có thời ("thời" cách đây vài năm hị hị) lúc nào cũng vui như sáo, gặp đâu buôn đấy, cứ gọi là ho ra văn thở ra thơ, giờ nhiều cái lo nghĩ quá đâm già mất rồi, làm thế nào để trẻ lại bây giờ, tàma ơi tàma ơi
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 22/09/2007
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mọi người ơi vào hét cái cho nhà đỡ vắng đi nè
    Món ngon Ấn Độ tại nhà hàng Khazaana
    [​IMG]
    Một món ăn đặc trưng của nhà hàng.
    (Dân trí) - Nhà hàng nằm ngay trung tâm Hà Nội, nhưng bước chân vào Khazaana thực khách dường như đã bỏ lại sau lưng những ồn ào của phố phường, để thưởng thức những bản nhạc Ấn Độ du dương cùng 180 món ăn đặc trưng từ khắp các miền Nam và Bắc Ấn Độ.
    Dù sau hơn 1 thập kỷ có mặt tại Hà Nội, Khazaana vẫn là một trong những nơi lý tưởng cho những cuộc gặp gỡ. Trong một không gian ẩm thực rộng tới 500m2, được trang trí với đèn, hoa và tranh, những chiếc bình kiểu Ấn đặt dưới thác nước nho nhỏ gợi cho bạn nhớ tới hình ảnh những cô gái lấy nước bên sông Hằng.

    Đến với nhà hàng bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn mang hương vị đặc trưng, được chế biến rất công phu với những nguyên liệu được nhập từ Ấn Độ. Hơn 20 món starters để bạn lựa chọn bắt đầu bữa tiệc của mình. Món Jheenga Kohliwada kiểu miền Bắc được chế biến từ 6 con tôm thẻ tươi ngon, tẩm với rất nhiều loại bột gia vị đặc trưng và rán thơm lừng. Hay món Pakeezah hảo hạng nhân dừa và các loại rau, ăn kèm với sốt chutney đặc biệt...

    Các món nướng kebabs hay các món cà-ri của nhà hàng rất ngon với mùi vị hấp dẫn của bơ sữa và cà-ri, cùng với cách trình bày khéo léo đẹp mắt. Ở Khazaana, thực khách có thể thưởng thức cả những món ăn chay của các vùng miền Bắc và Nam Ấn Độ. Các món tráng miệng và đồ uống ở đây cũng rất tuyệt.

    Giá cho mỗi bữa ăn khoảng 150.000đồng/ người.

    Địa chỉ: số 1C Tông Đản- Hà Nội. (Giờ mở cửa 11h đến 2h30 và từ 18h đến 22h30).
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 24/09/2007
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin gửi tặng các bạn trong nhà Ấn một bức tranh truyền thống Ấn Độ mà tớ rất yêu thích. Tranh thuộc thể loại Kangra (một tỉnh thành thuộc bang Himachal Pradesh) và được vẽ bằng màu chế tạo từ các loại thảo mộc. Chủ đề chính của tranh Kangra thường là câu chuyện tình yêu của Krishna và Radha. Bức tranh tớ gửi đây vẽ hai người trong một buổi hẹn hò bí mật ở trong rừng bên ngoài làng. Xem tranh ta có thể thấy những ngôi nhà trong làng được vẽ xa xa, trên trời đang có mây đen và sấm chớp, và Krishna đang dùng vạt áo của mình che đầu cho Radha. Tranh vẽ Krishna thường thể hiện vị thần này với nước da màu xanh, tớ quên ko nhớ nguyên nhân vì sao.
    [​IMG]
    The district of Kangra is quite adept at various crafts and arts. The Kangra school of paintings is an integral part of art literature; they are miniature paintings made with vegetable dyes worthily based on love themes of Radha and Krishna. One can find influence of this style of paintings in other handicrafts too. The art of embroidery is based on it and covers handkerchiefs, scarves, shawls, kurtas etc. The rugs, carpets and blankets too bear beautiful and colorful designs. Even the ponies of the area wear multicolored carpet saddles. The other school of painting that survive in the district is the Gompa school. At one time, it was confined only to the monasteries, today you can find many articles of clothing and household materials based on these painting styles. One part of it is completely Buddhist and as original in form as before. Another part of this painting style has combined the Kangra school and what we get to see is a mixture or combination of the two. The typical and varied dressing styles of the people of Kangra can be seen in the dolls that can be seen in the markets. The dolls are life like and beautiful and the tra***ional costumes are exquisite. The most common tribe to be found here is the Gaddi tribe. These people are simple and content. They are Hindus and are semi ?" nomadic who lead a hard and adventurous life.
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cái món trong hình nhìn quen quen, có ai biết nó là món chi ko, nói Tàma nghe với.
    Bạn Tàma thích món Kebab lắm (và 1 món gì đó hình viên tròn tròn dẹt dẹt, nhìn giống hoành thánh của mình, hehe...Tàma quên mất tên rùi), nhà mình có ai biết về mấy món đó không chỉ Tàma nha (post trong mục ẩm thực cũng ok). Mình có tìm mấy món ấy trên mạng rồi nhưng phải cái trình độ nữ công gia chánh dưới mức trung bình nên ko thấm được bao nhiêu
    @VH: 150000đ là 1 bữa ăn với bao nhiêu món dzậy ta??
    À nhân nói chuyện món ăn Ấn, cho tàma ...đá qua chuyện món ăn VN tí hen . Bạn Tàma chết mê chết mệt món spring roll (là gỏi cuốn của mình phải ko?). Hôm trước Tàma cho hắn xem hình gỏi cuốn VN hỏi hắn có giống spring roll hắn ăn ở Ấn ko. Hắn nói chỉ khác ở chỗ ko có cái lá hẹ màu xanh thui, còn lại thì giống lém. Hắn còn nói ở đó cũng có những món spring roll riêng của Ấn, kích cỡ thì rất to chứ k nhỏ nhắn, xinh xắn như gỏi cuốn của mình . Nhưng Tàma chưa kịp hỏi hắn trong spring roll hắn ăn thường có những nguyên liệu gì, vì nếu như ở VN có thịt heo thì hắn đâu có ăn nhỉ?!!!
    Hôm trước hắn sắp sửa đi party, mà cứ luôn miệng nói ước gì ở party người ta có đãi món... gỏi cuốn, hehehe .
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 25/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này