1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh của Lily post trông hay hay nhỉ. Phong cách tranh của họ thật là có nét riêng, ko lẫn vào đâu được (chưa bàn tới đẹp-xấu nhé, vì điều đó tùy thuộc vào gu thẩm mỹ riêng của mỗi người). Trong tranh họ có vẻ chuộng dùng những đường nét mềm mại, tròn tròn cong cong và chú ý những chi tiết nho nhỏ, be bé, xinh xinh (như lá cây, họa tiết áo) nhỉ .
    Nhưng mừ nói thiệt, Tàma chỉ thích có mỗi phong cảnh trong bức tranh í thui, và phục họ ở chỗ tạo màu từ thảo mộc, kiểu như màu tranh Đông Hồ của mình, chứ còn 2 nhân vật chính thì...hì hì... hổng thích . Mọi người thông cảm...
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @lily: lily biết nhiều nhỉ, tớ nhìn thì biết là tranh ấn thôi chứ chịu chả hiểu thể loại gì
    Lily thử đọc đoạn article này xem, giải thích được cho màu da krishna chăng?
    The term Krishna in Sanskrit has the literal meaning of "black" or "dark", and is used as a name to describe someone with dark skin. The Brahma Samhita describes Krishna''s complexion as being "tinged with the hue of blue clouds",[2] and he is often depicted in paintings with blue or dark-blue skin. In murthis, Krishna is more commonly portrayed as being dark skinned or black. For instance, the Jagannatha (a name meaning: Krishna as ''Lord of the World''), deity at Puri in Orissa shows Krishna as being ''jet black'' in colour alongside his brother Balarama, and sister Subhadra, the latter two having much lighter complexions.
    The Gaudiya tra***ion explains the primary meaning of the name Krishna as being ?oall-attractive?. This is justified by an interpretation of a verse in the Mahabharata, as given in the Chaitanya Charitamrita.[3] Commentators on the Vishnu sahasranama offer explanations on similar lines. According to Adi Sankara''s commentary, Krishna is the 57th name of Vishnu and means the "Existence of knowledge and Bliss."
    @ngoctâm: ấy ơi VH chỉ copy thôi chứ có biết 150000 là mấy món đâu, có khi nó đi theo suất ấy.
    VH đợt vừa rồi về VN cũng được anh chàng đưa đi ăn món ấn. Giá đắt le lưỡi, nhưng cũng ngon. Phải cái răng tớ đang "kẹp" nên không ăn được nhiều, đồ ấn lại hay có màu nên ngại ăn lắm. Có món gì như sữa chua, ngọt ngọt chua chua, chả nhớ tên gì, mà trời ơi ngon lắm nhắc vẫn thèm, cả món samossa (nhìn giống cái bánh kẹp khoai tây thì phải, có gia vị) ngon lắm. Thôi không khoe nữa mất công mấy ấy thèm
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Á à...thấy loveindia đang lang thang trong box Ấn kìa..hú hù..ù...u..u...
    Lúc nãy Tàma quên kể là anh bạn của tàma còn mê món bánh xèo nữa cơ, mặc dù chưa được ăn nhưng nghe Tàma quảng cáo và thấy hình hấp dẫn quá nên mê tít lun rùi . Chỉ có mỗi 1 điều là cứ mỗi lần Tàma giới thiệu món nào là hắn lại hỏi Tàma có biết làm món đó ko??? hix hix ...đụng chạm đến khả năng nấu nướng của người ta ko à . Kiểu này chắc Tàma phải đi học nữ công gia chánh wá...
    À, nhà mình có ai biết những cái Tàma hỏi ở trên thì chỉ giáo giúp nhé!!!!! Đa tạ...đa tạ...
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @VH: VH có biết mẩu truyện thần thoại Hindu nào giải thích vì sao da của Krishna lại "tinged with the hue of blue clouds" ko? Ví dụ như truyền thuyết Hindu có giải thích vì sao cổ của thần Shiva lại có màu xanh...
    @Tàma: tớ kém khoản nhớ tên món ăn lắm, và cũng đặc biệt dở tệ khoản nấu nướng, chỉ giỏi ăn thôi nên là không giúp được tàma rồi. Hihi mà tên bạn tớ cũng háu ăn lắm, nên giống y bạn tàma chỗ này, hễ tớ giới thiệu món gì là y như rằng hỏi tớ có làm được không, xấu hổ chết đi được . Được cái hắn cũng dễ ăn, tớ cho ăn gì là ăn đó. Mà khéo nịnh lắm, chỉ toàn khen thôi, cho dù tự tớ biết món mình nấu chả có gì đặc biệt cả
  5. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @Lily:"nanu nennu premestenanu" là tiếng Telugu đó Lily àh! Uyên chẳng biết nhiều về văn hoá Ấn , nhất là khoản tranh ảnh nhưng chủ quan thì thấy rất đẹp đó. Mới đầu nhìn không kĩ cứ tưởng mấy con cò bay lên là chớp sáng dưói mây đen, thì ra là ko phải,,,
    @Ngọc: hơ hơ, Uyên cũng mù mấy khoản bếp núc lắm, ăn và khen thì giỏi lắm chứ nấu thì thôi rồi Lượm ơi, cũng may bạn Uyên dễ nuôi. Về mấy món ăn Ấn, đến giờ chỉ mới ăn cái chapaty mà nhà chị Củ Chi nấu thôi, cũng dễ ăn, ko ghê như vài ngưòi hăm doạ.
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    N chưa gặp anh bạn của N nên cũng ko biết hắn có dễ nuôi hay ko. Nhưng mà thấy hắn có vẻ "ham ăn" và "ăn nhiều" . Món nào mẹ hắn nấu hắn cũng khen ngon. Có lần hắn kể 1 mình hắn xơi hết tận 3 cái pizza + mấy ly coca + mấy cây kem và thêm mấy món linh tinh sau đó nữa chứ , trong khi N chỉ ăn được 1 cái là hết cỡ...
    Tàma chọc hắn là ăn vừa vừa thôi kẻo bị ...béo phì. Hắn bảo Tàma yên tâm đi, tuy hắn ăn nhiều thế mà ko hiểu sao vẫn ko thấy tăng cân. Hix... chẳng bù với Tàma ăn không nhiều mà sao vẫn ko thấy giảm cân rõ chán!!!
  7. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô dâu Việt Nam trước ngày cưới thường không có thời gian xả hơi mấy, chẳng bù cô dâu Ấn còn đươc gia đình tổ chức cho 1 đêm Mehndi party .Theo tục lệ thì thành phần tham dự chỉ gồm cô dâu và bạn bè cùng với họ hàng của cô dâu. Party này nhằm mục đích vui là chính và giúp cô dâu đỡ stress. Có thể design mehndi trên bàn tay, bắp tay, bàn chân, bắp chân, vai... hoặc bất kì chổ nào mình thích. Chính nhà cô dâu sẽ là người đứng ra tổ chức, tốt nhất là nên "mượn" 1 người pro trong lĩnh vực sáng tạo này để cuộc vui thêm phần sống động. Không nên để đến lúc này mới nghĩ xem mình sẽ mẫu gì mà nên chọn mẫu trong catalog trước đó. Nếu "gia chủ " có điều kiện, nên bật nhạc và chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho người tham gia được " thăng hoa" trong sáng tạo.(Sưu tầm)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Cho N hỏi cái nhe. Sao người ta vẽ bằng những màu đậm không vậy? họ có vẽ bằng màu tươi sáng rực rỡ ko nhỉ???
    Tay N bị ra mồ hôi thường xuyên thì có vẽ lên bàn tay theo kiểu này được không ta???
    Xem ra người Ấn đi trước thời trang thế giới xa nhỉ...hiện nay mọi người mới ưa chuộng vẽ móng tay thôi, trong khi họ đã vẽ ...khắp người hì hì
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hình U tìm được ở đâu trông hay thế! Tớ thích Mehndi vì nó giống như là xăm nhưng lại ko vĩnh viễn, thành ra thích thì tha hồ vẽ vời này nọ, ko sợ là phải giữ hình vẽ đó cả đời.
  10. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    U thấy đẹp thì poast về cho mọi người xem thôi chứ cũng ko rành về henna lắm. Có lẽ vụ này phải hỏi Vh hay Lily hay Vihert..
    Theo bạn Uyên kể thì họ thường dùng màu cam, đỏ và đỏ đậm để vẽ, chưa thấy xanh, tím vàng..bao giờ cả, ko biết có phải vì nguyên liệu gốc ko thể tạo ra màu sáng ko ? Hay da ngăm quá nên phải dùng màu đậm?

    Nhìn đẹp thật, but có muốn vẽ cũng ko biết lấy gì mà vẽ đây nữa, mà có vẽ xong thì mấy ai chịu thưởng thức cái "tác phẩm nghệ thuật " này chứ nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này