1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi, hôm nay bận dã man luôn, Tàma ghé nhà điểm danh cái nha
    Mệt wá...đói bụng wá...bb mọi người...Tàma về nhà ăn cơm đây!!!
    Ai có gì hay hay vô 8 cho Tàma 8 ké với nhé
  2. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chao cac sis! tieu su mui moi kham pha ra duoc dien dan nay co 2 ngay thoi ma rat rat la love dien dan ni, sư mụi thay cac sis 88888 vui qua sá. cac chi cho sis tham gia voi, sis moi hoc nam 2 thoi, sư mụi love a man on chat nen su mui cung love india luon.
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Mình là một girl đang lăm le làm dâu Ấn Độ nên mấy hổm rày rình đọc bài của mấy bạn say sưa luôn Bữa ni mới dám lên tiếng. Mong mỏi mọi người thâu nhận và chỉ giáo Tên cúng cơm của mình là Trang, nhưng hình như có bạn tên này trong đây rồi nên xin mọi người gọi là kirstan nhé. thank kìu!
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lý lịch trích cả ngang lẫn dọc đi ấy ơi
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tớ là dân miền Nam gốc Hà nội, đang đi làm ở Tp. HCM, dự định cuối tháng 10 này sẽ ra Hà nội ở với bố mẹ. Anh í của tớ là người Hyd, dân IT. Tớ wen anh í wa mạng nhưng cũng ráng gặp nhau được 10 ngày giờ muốn lấy nhau nhưng có một núi trở ngại trước mặt nhưng mình sẽ cố gắng .... hiện đang học nấu ăn... nhưng chưa nấu thử món nào mấy bạn hỏi rồi mình nói hén, chứ nhìu wá không biết bắt đầu từ đâu he he he
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiii everyone
    Mới có 2 ngày cuối tuần không về thăm nhà mà bữa nay thấy nhà mình đông vui hẳn lên nhỉ!
    Chào mừng 2 mem mới Sablinh và Kirstan ! Các ấy đã vào rồi thì cũng ráng buôn dưa vào nhà mình nhiều nhiều nhé (buôn sỉ, buôn lẻ gì cũng được )
    Xem ra loveland nhà mình toàn là quy tụ những cô nàng VN dễ thương quen các chàng AD đáng yêu qua mạng không nhỉ?!!! Có ai ngoài trường hợp này thì nhớ lên tiếng nhá!!
    2 ấy kể thêm love story của mình cho mọi người trong nhà nghe với, cứ kể từ từ từ đầu đến giờ, hehe, ko cần gấp gáp...nhớ đến đâu kể đến đấy ...rồi tụi mình sẽ khai thác thêm hì hì
    @Sablinh: ấy ở SG hay HN? cám ơn ấy đã trích lại bài của Loveindia nhé, chẳng là Tàma dạo này đầu óc hay quên wá nên ko nhớ rõ chuyện đó, dù đã đọc rùi.
    @Loveindia: sorry trước nhé, U đã gặp anh í cùa U chưa? Tàma quên mất là U đã kể chuyện gặp gỡ chưa nhỉ (hix...lại quên) , có thể nhắc lại 1 lần nữa ko U iu dấu, plsss
    @Linh:Dạo này cũng ít thấy Linh vô 8 hen, rảnh rảnh nhớ ghé vào nói chuyện nha.
    À, Tàma mới đọc lại mấy trang đầu thấy ngày xưa có bạn Quỳnh Như thì phải, mà giờ ko thấy bạn ấy nữa, có lẽ là vì chuyện ko vui đó mà ko vào nhà Ấn nữa nhỉ?
    Tàma đi ra đi vô nhà mình hoài mà ko thấy ai nên chẳng biết nói gì cho ai nghe, không lẽ...lẩm bẩm 1 mình á?!!!
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 01/10/2007
  8. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mới có 2 ngày bù khú vui chơi quên vô điểm danh mà thấy nhà mình rộn ràng quá! 1 Ngoc-tama 88888 như đại bác () giờ thêm 2 bạn mới là Satblin và Kirstan, vui quá là vui. Cứ từ từ là chúng ta sẽ "khai thác" love story của 2 ấy hết mọi người nhỉ! Không ngờ có nhiều girl Vn lại bị dính bùa yêu của mấy anh Ấn , hì hì. Hy vọng chị em sẽ cùng nhau góp tay làm nhà ấn xôm tụ hơn, ai có triển vọng làm dâu Ấn sẽ sớm làm dâu Ấn, ai chưa có thì cứ từ từ tăng gia sản xuất chờ ngày diện kiến face 2 face.hè hè.
    @ Ngoc_tama ui: Cũng như Ngoc-tama thui, chắc cũng phải gần 1 năm nữa hắn mới qua đây ngó mặt U được, nghèo quá mừ, phải lo mần ăn chăm chỉ. Việt Nam và Ả Rập lệch giờ đến 4 tiếng nên khó chát chit lắm, bên đó thứ 6 là chủ nhật của mình, ngày nghỉ cũng troéo ngoe vậy đấy, thật khó sắp xếp thời gian ''tâm sự" mà ko ảnh hưởng sức khoẻ. Cũng may tháng này là lễ Ramanda của Islam nên thời gian làm việc được điều chỉnh lại, 2 đứa tranh thủ chát khí thế. Vui nhất là cái màn đang chát thì phải nghỉ giải lao vì lí do các cyber-cafe phải tắt điện để ........cầu nguyện, hắn tìm chổ chát chui (" black line") nên chỉ phải ngưng chát khoảng 15,20 phút thui. Hiện giờ 2 đứa cảm thấy "ấm áp" lắm mặc dù thỉnh thoảng cũng có chiến tranh lạnh, chủ yếu là do U rảnh quá kiếm chuyện gây chơi thôi. ka ka ka. Chuyện tương lai còn rất rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chuyện kiếm cơm, hắn qua đây thì ko có việc làm, mà U qua đó thì càng khó có việc làm hơn, công lao học hành 4 năm ĐH và 3 năm sắp tới ko có chổ xài, híc híc. Hum trước hắn hỏi U nếu hắn qua VN thì U có make sure là hắn có VL tốt ko, U trả lời ko, vậy đó, nghĩ nhiều đau đầu, phần mình lo còn chưa xong....
    Thui hôm nay nói ít ít vậy thui, để dành hom sau 8 tiếp, nói nhiều quá thành diễn đàn tư vấn tình iu -hôn nhân-gia đình mất.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn các bạn đã hỏi thăm, bây giờ bắt đầu giờ làm, nhưng sếp chưa vô nên tranh thủ 8 chút Bữa nay anh í đi tirupathi với gia đình về, tonsure tóc và râu để dâng cho God, đi 4 bữa nay rồi, nhớ wé đi mất chuyện của tớ mà kể ra các bạn chắc ....dựng tóc gáy nên để từ từ rồi .... khai báo ... chúc các bạn một ngày thật vui!
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    sao ngày tớ vào thì không thấy ai trong nhà vậy ta? dạo nì thèm món VN rồi. chắc tranh thủ về thăm mama sẵn tiện bồi dưỡng cái bao tử thôi. Khổ, chồng không phải Việt thì ẩm thực cũng là 1 trở ngại ấy nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này