1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với U cả 2 tay 2 chân luôn nè. Tụi mình sẽ từ từ mà khai thác 2 mem mới hen .
    Nghe U nói cái vụ chat chui mà tức cười wá . Kiểu này là anh í bị U bỏ bùa rùi chứ hổng phải ngược lại đâu nha .
    Tàma phải công nhận là cách biệt múi giờ thật là khổ nhỉ. Bạn Tàma ở Ấn chỉ cách 1,5h thôi mà đã thấy khổ rồi, huống hồ gì cách 4h như U. Nhiều lúc nghĩ 1,5h đâu có là bao, nhưng thử nghĩ 12h đêm ở mình là đã khuya rồi, trong khi bên hắn mới 10h30 (mà giờ đó hắn mới ăn cơm tối ) .
    À các bạn cho N hỏi cái này, có phải người AD họ ăn cơm trễ lắm phải ko? N thấy đứa bạn AD nào N quen cũng thế.
    Uyên ui, vậy là có khả năng 1 năm nữa U sẽ gặp anh í phải hông nè. Vậy thì cố gắng nhe! Tàma thì nhanh nhất cũng ba năm nữa cơ . Hôm trước hắn nói với Tàma là hắn mong gặp Tàma lắm lắm, nhưng mà hắn còn 2 năm học phải cày cật lực để hoàn thành bao nhiêu là thứ, rồi sau đó có thể sẽ đi làm 1 năm để save tiền mua vé máy bay. Mà đó là trường hợp hắn đi làm ngay đó nhá, chứ hắn còn muốn học tiếp nữa cơ . Tàma thì ko bao giờ trách hắn vì những lý do ấy...nhưng cũng buồn buồn...Túm lại là giờ Tàma chỉ có thể nói 1 câu giống U hồi trước thôi, đó là CHỜ...
    Tàma thì chưa hề chiến tranh lạnh với hắn lần nào kể từ lúc quen hắn đến giờ. hì hì ko phải là tàma ko rảnh rỗi giống U đâu (hehe ...) mà chắc vì mình chưa muốn chiến tranh lạnh với hắn thui . Cũng có thể time quen nhau chưa lâu lắm nên chưa có gì để mà "bùng nổ chiến sự" nhỉ? Chỉ có mấy lần Tàma tranh cãi với hắn 1 số chuyện thui, hình như chưa lần nào Tàma thực sự thắng , một là hắn nhượng bộ, hai là vụ việc chưa ngã ngũ thì Tàma đã buồn ngủ hết chịu nổi nên rút quân về để bảo toàn lực lượng.
    Bạn N cũng có ý định sẽ làm việc ở Ấn, còn N thì chẳng biết đến Ấn sẽ làm được cái dzụ gì ở đó , thật là...nhưng thôi ...ko nên lo quá xa nhỉ...đó còn là tương lai xa.... rồi sẽ có cáh giải quyết thôi...
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 02/10/2007
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Ôi lâu rồi mới thấy Miss về thăm nhà nhá. Tàma vừa post bài lên thì thấy bài của Miss đó.
    Miss nói về thăm mama là về VN phải hông? Nếu mà về VN thì hú 1 tiếng để Tàma đi gặp baby dễ thương của miss nha
  3. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ng Ấn hình như ăn tối xong là chuẩn bị đi ngủ luôn hà, không có vận động thể dục cho tiêu cơm gì đâu, nên thấy ai cũng tròn tròn. Mấy lần tính về mà OX cứ đòi theo nên chưa đi được, vẫn đang si nghĩ (ng ta mún đánh lẻ mà đi theo thì cũng như không!)
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    á à...MIss ghê nhá, làm gì mà mún đánh lẻ nè???
    Cho OX đi để OX bế em bé dùm chứ, hí hí... À, miss còn hình dễ thương của baby ko post lên cho mọi người ngắm với. Chúc em bé hay ăn chóng nhớn nhé!!!!
    Bạn của Tàma ăn cơm nhiều lúc thấy trễ kinh khủng. Mới đầu Tàma tưởng đó là supper chứ ko phải dinner . Mà đúng như Miss nói đó, ăn xong là muốn đi ngủ. Hôm bữa nghe Tàma nói vừa ăn xong ko nên đi ngủ liền sẽ dễ bị...béo phì và đủ thứ khác...hắn ta có vẻ sợ (nhưng chắc muốn tỏ ra vẻ biết nghe lời vàng ngọc của mình nhiều hơn ) ...thế là hắn nói ko đi ngủ liền ("as you say" ^^ ) mà sẽ ngồi 8 với Tàma vài chục phút nữa rồi mới ngủ
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Hihi, tớ bây giờ mất chức rồi nên chán chả muốn vào 8 nữa Hôm nay vào lại thấy chị em trong loveland xôm tụ thế.
    Lâu lắm mới thấy missakana vào nhà đấy nhé. Nhớ bà mẹ trẻ và cu con lắm đấy. Có hình ảnh hay chuyện gì vui vui thì kể cho tớ nghe với nào!
    Nhà mình từ dạo có tàma rồi vui đáo để đấy, lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt, bây giờ lại còn có thêm thành viên mới nữa. Welcome!
    Nhà mình có tục lệ là thành viên mới ai cũng phải khai báo lý lịch, vậy nên hai cô nương mới từ từ bình tĩnh mà khai đi nào quen hai anh chàng ấy ra sao? quen bao lâu rồi? tình hình tiến triển đã bao xa rồi?
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hi Hi, Sorry mọi người dạo này ko 8 với mọi người được vì nhiều lí do lắm, vì ở cty bận wá nên ko thể vào fòng rùi về đến nhà thì cái máy ở nhà chưa set up font TV nên cũng ko thể pót bài gì hết, bữa ra tiệm chát thì cái máy đó ko vô được website này.Đúng là tuần này ko may thật rùi.Bây giờ rảnh ghé 8 chút chút.
    Đúng là N nhiều chuyện wé đi, đi đến đâu cũng khiến người ta nhiều chuyện theo nàh.
    Thế là nhà Ấn vui hơn rùi , chào mừng 2 bạn mới vào nhà Ấn, nhưng fải khai lí lịch rõ ràng, đầy đủ, chi tiết cho mọi người àh nha .
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!!!
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hix hix bắt đền Loveindia, Lily, Linh nè...sao nỡ lòng nào nói Tàma nhiều chiện vậy... ...mặc dù là ...trước giờ bạn bè cũng hổng có ai khen mình ..."ít chiện" hết
    Bởi thế cho nên Tàma vừa nhớ ra một chuyện dzui dzui định kể cho mọi ng nghe giải stress nhưng mừ...giờ đây hổng thèm kể nữa vì...giậnnnnn rùi (có ai dỗ hông?? ) .
    Thôi mình dành đất đai mặt tiền cho 2 mem mới xây vila, cất nhà lầu đó .
    @Kirstan: bạn cứ úp úp mở mở thế làm Tàma "ăn ko yên, ngủ ko ngon" nè
  8. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa nhôn nhịp ghê, vui là vui quá, vui là vui ghê, vui ko chổ nào chê. Bạn Sablinh mới nghe hăm hỏi cung sợ quá chạy mất rồi hay sao ấy nhỉ! còn mỗi Kirstan là dũng cảm ở lại, ka ka ka., Karstin làm U tò mò quá, câu đầu tiên là 2 người quen nhau thế nào?
    Uhm, đúng rồi đó, U thấy mấy bạn ẤN ăn sáng, trưa tối gì cũng muôn lắm, đúng như Miss nói, ăn xong là leo lên giường "thăng hoa" ngay nên ai cũng mũm mĩm hết!
    @Ngoc-tama: có vẻ bạn của N giỏi tranh cãi quá ha. Ko hiểu sao bạn U hay làm U bực mình lắm, nên cãi suốt ngày thôi, tất nhiên ai sai thì có cãi mấy vẫn cứ sai ì ì, còn đúng thì sẽ thắng thôi.
    Hắn nói sao mỗi lẩn U nóng lên là đầu óc linh hoạt quá, nói chuyện có vẻ bớt tồ tồ 1 tí mà lại đánh máy cực nhanh.hahahah Nhiều khi U kiếm chuyện gây với hắn hoặc hắn có lỗi, hắn biết U sai nhưng chịu đựng giỏi cực, chưa nói câu nào để đổ thêm dầu vào lửa cả, lại còn tự nhận mình sai nữa.
    Mà kì cục lắm, U ít khi nóng với ai mà tại sao cứ hay điên lên với hắn, mỗi lần điên là hay xài mấy từ "nặng nặng" quăng cho hắn, lúc đó hắn chỉ nói " Insult me more!!!" sau đó thì " is ur anger melted?"., U hết giận, 2 đứa 8 vui vẻ lại. Tội nghiệp cho hắn khi phải làm cái bao tải trút xì trét của U, khắc khẩu 100% rồi.
    Nói chung tới giờ này lỗi to nhất của hắn là chưa qua ngó mặt U đựơc thôi, còn lại mấy cái lặt vặt khác có thể fix được, kà kà. Hum qua chát với hắn, hỏi hắn sao làm về sớm vậy, hắn bảo là do công nhân phải nhịn ăn(RAMANDA) nên ko thể ép họ làm nhiều được, vậy nên phi ngay đến tiệm nét chát chít. Uí jùi ui, nhớ hắn quá, ko kể nữa!!!
    Không dám nói trước mặt là N nhìu chiện nữa đâu, kể đi mừ.
    @ Linh: hơ hơ, quên mất ngày SN của L ùi, happy birthday to u!!!

    @ Miss: Mánh lẻ gì vậy mis? tranh thủ về ăn thật nhiều đi mis ơi, không đâu bằng đồ ăn Việt nam cả!
    @ Chị Củ Chi: dạo này chị Củ Chi bận quá hay sao mà ko thăm chị em gì cả!
    Được loveindia sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 02/10/2007
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Loveindia:Thanks nhiều nha.Ấy mà hắn lại wên đó chứ.Buồn ghê luôn(mặc dù mấy nàgy trước hắn đã bàn về plan như thế nào nhưng đến ngày wan trọng thì lại wên), tối đứa em nhắc hắn thì hắn mới nhớ ra liền gọi điện nhưng lúc đó bực wá , ko nói chuyện gì hết.Mặc kệ hắn.Ko thèm nhắc đến nữa,có nhắn tin thì cũng làm lơ luôn cho cái tội ko nhớ .
    @Ngọc tama:Thui mà , chọc N ấy mà chứ có dám chê đâu nè.Đùng giận mà hãy kể chuyện cho cả nhà nghe đi nha.Thương thương N nhiều nè
    @Missa:đánh lẻ một mình thui để còn "tung tăng" nữa chứ, fải ko missa?Chứ lúc nào cũng có chồng đi chung thì .....hehe
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn hỏi thăm làm mình vui quá, vì thực sự bây giờ đầu óc mình hơi rối rắm, có người lắng nghe là cảm động ghê lắm, hoàn cảnh của mình là mình đã có .... con, hai đứa, ly dị và không cầm lòng được trước lòng tốt của anh ấy, nên đã ... đầu hàng, vấn đề là gia đình anh ấy chưa biết gì hết, tớ đã giục anh ấy nói ra sự thật với gia đình, nhưng cũng khó cho anh ấy phải không các bạn. anh ấy đang chuẩn bị xin visa sang việt nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn, theo kiểu đặt bố mẹ vào thế mọi sự đã rồi, nhưng mình sợ lắm, nhưng mình lại yêu anh ấy quá, anh ấy cũng vậy nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này