1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã khuyến khích, các bạn dễ thương quá, có rất nhiều khó khăn từ phía gia đình anh ấy: con trai duy nhất trong gia đình (chỉ có một cô em gái, sắp lấy chồng), chưa lập gia đình, thậm chí mình là người yêu đầu tiên của anh í, rồi còn một chuyện lớn là tụi mình đã hẹn gặp nhau ở Sing, và đã ... đến khi quay về gia đình thấy hình 2 đứa chụp chung và hỏi anh í, anh này cúi đầu nhận tội, rồi mẹ vô cùng tức giận vì sự tự tiện này. vài ngày sau họ nguôi ngoai và đồng ý cho hai đứa lấy nhau (vì thấy bộ dạng thiểu não của hắn) mình đánh bạo gọi điện cho bố anh í, xui quá họ nói indian english mình không nghe hết, thế là ông bố đâm ra không ưa mình nốt, nói với hắn "con bé này nó học cái gì mà bố nói nó chẳng hiểu", giờ mình hết dám đụng tới gia đình bên ấy, dù mình rất hiểu tâm trạng họ và cũng rất mến họ, theo anh ấy nói thì họ chỉ sợ khác biệt văn hoá, ăn uống, sợ mình không hòa hợp được... tụi mình giờ cứ im im như vậy, anh ấy thì đang cố gắng mua vé và xin visa, tháng 12 này sẽ sang VN... về phần bố mẹ mình cũng không tán thành mình đi bước nữa, nhưng thấy mình cũng lỳ ra đó thì bảo là đi đâu thì đi để cháu lại ông bà nuôi, tháng tháng gửi tiền về được rồi, sợ mấy đứa nhỏ sống không nổi ở Ấn Độ...
  2. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tính chúc mừng hôm qua mà thằng nhóc ngủ dậy là 3 chưng 4 cẳng chạy đi dỗ em nên quin L ui , L à, Sn lần thứ (mấy không biết) dzui dzẻ hen, ít giận hờn cho ng luôn trẻ trung nà
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    He he , hết giân rùi missa ơi.
    Đúng rùi, ko giận nữa chứ giận hòai da mặt nhăn nheo , xấu xí nữa chứ.
    Mà cu cậu lúc trước nhìn hình là đã thấy lí lắc rùi, bây giờ mẹ missa fải canh chừng là chắc chắn , hehe.
  4. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Yêu người Pakistan thì có được vô box này ko nhỉ
    Mình có cô bạn thân, yêu một anh chàng người Pakis ( hiện đang sống cùng gia đình tại HN, vì bố anh ý làm tại đại sứ quán mà ^ ^). Yêu nhau được 3 năm rồi, nhưng cũng gặp rất nhiều rắc rối từ 2 phía
  5. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn nghe chuyện thấy rầu quá rồi phải không? cho mình hỏi có phải người Ấn rất kỹ tính (hơi chi li) trong chuyện chi tiêu phải không các bạn?
    @VH: mình mến bạn lắm, qua các bài bạn post, tâm sự thêm về chuyện của bạn cho mình chia sẻ với
  6. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi thường thường thì vé máy bay khứ hồi đi Kanyakumari District ( TamilNadu) là bao nhiu vậy ?? Tiền thuế sân bay đi tới đó mình phải đóng bao nhiu ?? Thèng bạn của mình bên đó mua vé máy bay gửi wa cho mình được ko??Xin Visa we đó thì làm thế nào nhỉ ?? Có khó ko và tiền lệ phí ra seo? Bạn nào có thể trả lời zùm mình ko?? Mình định tới đó chơi khoảng 2 tuần ấy .Lần đầu tiên we đó , lạ nước lạ cái.Mong bà kon giúp đỡ , cho ý kiến nhá.Thnx a lot

    Được xxtinaxx sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 05/10/2007
  7. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bạn nghe ở đâu mà..đúng quá vậy? . Dân Ấn đúng là kĩ tính , xài đồng nào đáng đồng đó. VD như chuyện xe cộ, thích đi chiếc xe to, vừa kinh tế vừa ra dáng, không như dân TQ thích đi xe kiểu sporty, hư sửa mệt nghĩ. Họ cũng ít chi tiêu vào xa xỉ phẩm ( con gái ít vào tiệm uốn tóc như ở VN). và cũng ít có khái niệm đi du lịch lắm, chủ yếu là đi chùa thôi. Cái này là theo mình thấy ở đây nha, không có ý nói ng Ấn ở Ấn đâu
  8. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện chi tiêu kĩ thì chắc l cũng có chuyện vui kể cho mọi người nghe đây...Ko fải nói thì mọi người cũng biết là nói về anh chàng Ấn bạn L rùi.Hắn thích đi shópping lắm,lần nào sang đây cũng bảo mình dẫn đi chợ để mua quần áo cho cháu nè, cho mấy người hàng xóm nè....(tốt bụng nhỉ).
    Nhưng đi đến chợ thì trả giá một câychịu ko nổi luôn đó, trả gái mà chỉ còn có một nửa ...Hắn hỏi chiếc áo này, màu sắc rùi cuối cùng là giá tiền , sau đó lại hỏi cái khác y chang như vậy rùi cuối cùng nói giá một nửa of cái trước cho cả mỗi cái luôn. Bó tay.Mà hắn đi mua áo quần mà sờ áo quần giữ lắm rồi mới nói giá tiền.
    Nhưng bây giờ đi riết cái chợ đó thành khách wen luôn rùi
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm chạy dzô điểm danh cái, anh chàng của mình giữ bóp cũng chặt lắm, nhưng mình ....còn chặt hơn kết quả là đi shopping chỉ tổ làm vướng lối người ta vì cứ đi lòng vòng ngó ngó, giở lên rồi... để xuống he hhe, nhưng riêng chiện ăn uống thì rất sạch, không dùng nước vòi để nấu nước pha cà phê đâu nha, phải là nước uống
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    troi oi hom nay cuoi cung su mụi cũng có thể vô tám duoc với may sis rồi, mấy bữa ni ko biet la do cai PC nha em nó virus nhieu qua hay do em lam ko dung cach ma ko gui bai len duoc, gio vo duoc mừng qua trời luôn hehe.
    Tu khi phat hien ra duoc box ni toi gio ngay nao sp mui cung vo coi may sis share, cong nhan may sis tam vui qua ha lam cho su mui ngoi doc ma cu cuoi hahhaha lam me su mui tuong su mui crazy. su mui nguong mo may sis qua. Su mui dang hoc cao dang nam 2 thoi, anh iu cua su mui cung la indian ,dang hoc dai hoc nganh kien truc, cung con toi 1 nam nua moi ra truong.hic hic. ko biet hai dua co ket qua ko nua nhung su mui va anh iu love nhau lam, ma hai dua con tre con qua nen chac có duyên thi sau nay se den duoc voi nhau, giờ thì Anh cua em ghet lam may sis ah, toi nao cung di choi voi ban , di party, he con noi" if someday we r married, and i go out whole night with my friends and all, and u r in home to wait for me, and i came back in the moring of the day after, with flower to sorry to u, will u angry?" đấy, may sis coi có chụi duoc ko, vợ nào chong di over night ma ko angry chứ, muon dien len luon, ma hihihi minh ko la gi cua nguoi ta nen kệ him. em chuan bi tinh than rut lui roi, vi hai dua co nhieu khac biet qua, em nghe may sis noi an do phan biet giai cap giu lam, ma hinh nhu anh iu em thi lai nha giau, chac la cong tu nen toi nao cung di ra ngoai choi. roi anh ay lai lai vegetarian, tinh tinh thi luc phong luu lam, luc lai nhay cam, luc thi gion, luc thi nghiem tuc, chang biet cai gi thiet cai gi giỡn nữa.
    em chuc may sis luon vui khoe, hanh phuc voi lover va 88888888nhieu nhieu vo cho em ké voi nhe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này