1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ^^
    2,3 bữa nay bận quá Tàma có vào đọc bài mà không 8 được với mọi người, buồn ghê
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa vô "nhiều chiện" chút nè .
    Nghe chị em nhà mình nói ...làm Tàma nghĩ ko biết bạn Tàma có chi tiêu kỹ như vậy ko nhỉ?
    @Kirstan: chị ơi cố lên nhé, giữ lấy hạnh phúc của mình nha chị .
    @Sablinh: chuyện của bạn nghe nhiêu đó chưa đủ đâu, bạn kể thêm đi thì tụi mình mới biết đường mà share chứ À bạn nhớ type có dấu đọc cho dễ nha.
    @Loveindia: hôm nay gặp U rồi, vui wá hà . U dễ thương thế mà cứ tự chê mình hoài là ko được đâu nhá .
    Hôm wa, bạn Tàma tự dưng hỏi ngày SN của Tàma...làm bực mình gì đâu .Mình cho hắn nghe "1 bài ca ko bao giờ quên". Hắn năn nỉ mình nói và hứa từ nay sẽ ko bao giờ quên nữa. tàma đâu có đồng ý dễ dàng thế...phải hành hạ anh chàng 1 chút chứ. Tàma nói là trước đây đã nói ngày SN hơn 1 lần rùi, ai biểu ko nhớ làm chi . Biết năn nỉ kiểu đó ko xong, hắn ta chuyển sang trò "thầy bói xem voi" đoán già đoán non...cũng may đoán đến lần thứ 3 cũng đúng . hắn bảo hắn nhớ là sắp đến nhưng ko nhớ chính xác thôi, định bụng hỏi mấy bữa nay rùi, nhưng...sợ Tàma giận nên ko dám . Hihi coi bộ anh chàng cũng biết sợ (vậy mà bữa trước Tàma hỏi hắn có sợ thứ gì ko? hắn hùng hồn trả lời ko , hắn chỉ có 1 chuyện là lo lắng vì tàma ở xa thui )
    Thế rùi hắn sorry Tàma quá trời. tàma bảo lời xin lỗi ko được chấp nhận....hắn ta nói nếu Tàma ko chịu nhận lời xin lỗi đó thì mai hắn ko làm bài thi nổi đâu ....thiệt là....Hắn bảo Tàma lúc nào cũng "in my mind all the time" nên tàma mà giận hay buồn hay gì gì đó thì hắn ko chịu nổi
    (chuyện này U mới nghe hồi sáng rùi, cảm phiền nghe lại hen )
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 05/10/2007
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tàma sn ngày nào vậy? tớ cũng sn tháng này, hình như nhà mình có 3 người sn tháng này thì fải
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49

    Có 25 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên
    Uầy, có những 25 người đang trong nhà mình cơ à , mà sao cứ mỗi lần mình refresh số lượng lại tăng lên 1,2 người, ko biết có chính xác ko nhỉ?
    // Sozzy, hơi xì pam một một xí
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi S_B_C Tàma sinh ngày 11.
    S_B_C sinh ngày mấy? Loveindia và Linh cũng sinh tháng này nhỉ?
    Lâu rùi ko nghe S__B_C kể chuyện, nhớ quá à
  5. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ sn sau tàma 3 ngày , tớ sưu tầm được cái này, mấy bạn thử so xem có đúng ko nha (just for fun), tớ thì thấy khá khớp, chỉ có một số điểm (như decisive and strong clairvoyance) thì ko chắc lắm.

    October (Month and Your Personality)
    Loves to chat.
    Loves those who loves them.
    Loves to takes things at the center.
    Inner and physical beauty.
    Loyal and true in Love.
    Gets angry often.
    Treats friends importantly.
    Always making friends.
    Easily hurt but recovers easily.
    Daydreamer.
    Opinionated.
    Does not care of what others think.
    Emotional.
    Decisive.
    Strong clairvoyance.
    Loves to travel, the arts and literature.
    Touchy and easily jealous.
    Concerned.
    Loves outdoors.
    Just and fair.
    Spendthrift.
    Easily influenced.
    Easily loses confidence.
    Loves children.
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đọc lại thấy cái "Inner and physical beauty" này cũng không chắc lắm, dưng mà cứ cho là đúng đi, hehe
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    mấy cái tính tốt đó hình như tụi mình ai cũn có hết S_B_C ơi có cái này mấy bạn biết không hồi đầu mới wen có lần mình hỏi về ngày tết truyền thống của bang anh chàng, xong mình nhét thêm cái mặt cười ý là mình rất wan tâm và muốn học hỏi về ngày này, rứa là úi trời ơi anh chàng nổi cơn tam bành, kêu mình là đang insult anh chàng, mình kêu oan cho tui wé, tui đâu có ý rứa, một hồi anh chàng sực nhớ mình là người nước ngoài sorry một hồi rồi mở lớp "văn hoá Ấn Độ" , nói là khi nói về một đề tài nghiêm túc nào đó mờ cười cười người ta tức ghê lắm, nghĩ mình là đang nhạo họ , nhớ có lần mình đang nhờ chị Ấn mặc giúp saree, cái mình mắc cười wé (thấy mình ngộ ngộ), chị Ấn lập tức hỏi "why u laugh?" , từ đó mình phải lun uốn ... miệng bảy lần trước khi ... cười với người Ấn
  8. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hihihi vậy là tháng ni ngoài sn cua sis tama, loveindia, S_B_C, va sis Linh thi con co sn cua sư mụi nữa, mui cung sn ngay 17 thang nì.
    Mỗi lần mụi buồn hay ko có gì làm là lại vào nhà india họp mặt với các sis, mụi thích dọc truyện các sis kể lắm, lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy, mụi đọc hết trang này qua trang khác mà ko thấy chánChuyện của mụi ko dược lãng mạn và happy như cac sis, hihihihi tính mụi thì it nói lắm, còn anh iu của mụi thì nói rất nhiều và rất nhanh, vì him lanh quá, lại rất thông minh nữa. Nhiều khi mụi ko biết nói gì him cứ thúc mụi nói, mà mụi thì dở listening với speaking lắm, mụi thường là phát âm ko đúng, làm him sửa hoài, him nói nhanh thì mụi ko hiểu, mà phải cố gắng thôi. nhắc đến him thì thấy buồn lắm mấy sis ơi, vì mụi cảm thấy hai đứa ko có kết quả vì tính mụi chán lắm, ít nói, it giỡn, còn him thì ngược lại sống rất vô tư, mãnh liệt và vui vẻ, phương châm của him là cuộc đời ngắn ngủi, và rất bé, phải sống cho thật nhiều , thật ý nghĩa, ko có thời gian dành cho chuyện buồn, hay thiệt, manly qua. Mụi nghe mấy sis nói người ấn độ phân biệt giai cấp lắm nen mụi thấy lo quá, chắc là hai đứa khó mà tiến tới được, mặc dù anh iu chẳng lo chút nào, mụi nói mụi ko biết nấu món chay, him nói đừng lo, để him nấuúi giời ơi , nghe mà ấm áp , hạnh phúc quá nhưng him mà nấu được chắc trời sặp quá mụi chuẩn bị tâm lý rồi, yêu không nhất thiết phải có được người ấy, quan trọng là người ấy được hạnh phúc phải ko các sis, mọi chuyện mụi tuỳ vào duyên số, cho dù có mọi chuyện như thế nào mụi cũng chấp nhận chỉ mong anh iu luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    hihihi. chúc các sis luôn vui và tám nhiều vô cho mụi ké nha
  9. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hix hix , có ai trả lời dzùm em mí câu hỏi này ko? Giúp đỡ với....>.<
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tina ơi về visa nếu bạn đang ở TP. HCM thì đên lãnh sự quán ở góc Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch, hồ sơ gồm PP, đơn xin visa và hình thẻ, lệ phí khoảng 700k đồng. còn vé bạn có thể liên hệ đại lý của VN airlines, tiền vé đã có thuế khoảng 4-500 usd. mình chỉ biết có thế vì có lần mình đã định xin visa qua Hyderabad...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này