1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    I''m home!!! mấy bữa nay có ghé nhà ngó ngó nhưng không kịp nói chuyện gì với các bạn sozi
    Kirstan ở sài gòn nhưng sắp ra bắc rồi, còn VH học ở Nga chừng nào xong. dự định của em với anh í như thế nào (tò mò tí ). Linh cũng ở SG phải hông? Lâu rồi không nghe chuyện của VH (bữa hổm mới kể có chút xíu hà, kể tiếp đi Hương ) và của Linh nữa, Ngọc nữa nè ... tina (nhớ đúng tên không ta?)ơi em đang muốn biết thủ tục đi Ấn ra sao thì gọi điện lên Lãnh sự quán là biết hết số điện thoại 8.237.050 nhấn ext 14 (hình như vậy )gặp phòng visa.
    Hắn của tớ riêng cái khoản caretaking là không chê vào đâu được (khoe tí ). Nhớ lúc đang đi shopping (mà sao họ đi khỏe nhở, đàn bà con gái bọn mình nổi tiếng là khoái đi shopping thế mà tớ đi ... không lại hắn ) đi bộ cả buổi trong khu Little India mệt đứt hơi, thế là lúc đang mua đồ nhưng cần phải xuống tầng dưới để trả tiền, mình không lết nổi nữa kêu hắn tự đi đi tui ở đây chờ , hắn ngó quanh quất rồi chạy lại mượn .... cái ghế của quầy khác cho tớ ngồi , dặn dò em ngồi yên ở đây nhé anh đi về liền nhìn bộ dạng của mình ngồi ngơ ngáo ai cũng ... ngó heheehhhe
    @...metal... (sorry tớ không nhớ ) bạn í đi Hyderabad chưa vậy?
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe chuyện của kristan lãng mạn ghê. Làm VH cũng thích kẻ chuyện rồi nè hi hi.
    Vậy VH kể tiếp nha, mọi người đừng chê. Nhớ gì kể đó ấy mà.
    Đợt rồi nhà VH và anh chàng đi ra Quảng Trị chơi 5 ngày. Khi đi thì đi bằng xe của cơ quan ba, khi về thì lại bằng tàu vì ba phải ở lại mấy ngày công tác.
    Nhưng mọi người biết rồi đó, tàu chậm của mình hay trễ giờ lắm. Giờ tàu chạy là 12:45 khuya. Đến ga thì mới biết tàu tới trễ, mà lại không ghi giờ mới đổi, nên đành lay lắt đợi ở sân ga (ba VH ở rất xa, tuốt trên Lao Bảo biên giới Lào nên không đến được). Thế là 3 mẹ con ngồi dật dà dật dờ (buồn ngủ mà, trước khi đi không dám ngủ vì định bụng lên tàu ngủ cho ngon). Còn anh chàng thì cứ lang thang trong sân ga và những quán ăn gần đó (tính hắn ta không ở yên một chỗ được). Sân ga rất nhiều muỗi, cứ chợp mắt được mấy phút là bọn ấy lại bâu vào "cắn xé". Mẹ tớ ngủ không được, nên ngồi quạt cho VH và em trai VH (thật ra VH ngủ cũng chả được nhưng em VH ngủ say lắm). Một hồi thấy hắn ta đem lọ dầu ở đâu đến, bảo mọi người xức cho muỗi khỏi bu. Mẹ tớ cười cười Nhưng xức dầu hình như không ăn thua Một hồi sau lại thấy hắn đào đâu ra một cái màn, bảo mẹ tớ là mẹ và H đắp cái này rồi ngủ đi cho khỏi muỗi, con canh đồ cho Tớ lúc đó choáng đến nỗi phải tót dậy hỏi xem hắn lấy đâu ra cái màn ấy. Hắn bảo có quán cơm đằng kia (chỉ tay ra xa xa ngoài cửa ga), anh bắt chuyện với họ. Họ không biết tiếng Anh, nhưng anh body language họ cũng hiểu. Anh nhìn mẹ quạt cho em và thằng bé ngủ, mọi người bị muỗi cắn anh nhìn mà thương quá, thế là anh làm thế này này cho chủ quán hiểu, em nhìn nhé anh làm lại cho em xem". Xong hắn diễn tả, khua tay múa chân. Mồm thì "vo vo vo vo" tay quay vòng vòng, rồi "chiiiiiíiuuuu" một phát hắn cắm ngón tay vào da khắp mặt mũi "Đấy thế là chủ quán đưa cho anh cái màn, nhưng không có gì để mắc, thôi em đắp đi vậy".
    Sau đấy ngủ cũng chả được, VH để mẹ và em trai ngủ (sân ga rất an ninh), còn VH và anh chàng đi quanh quẩn trong sân. Anh chàng thì sợ mẹ VH mắng VH (vì mẹ VH khó tính lắm) nên lâu lâu hắn lại bảo, thôi em ra ngồi chỗ mẹ đi, mẹ em nhìn thấy lại... ghét anh bi giờ
    Lật khật mãi cũng lên được tàu (gần 7 giờ sáng tàu mới đến nơi). Chuyến tàu phải gọi là "bão táp" Nhưng kể sau vậy, giờ VH đi làm bài cái. Hôm ấy thương hắn cả đêm trước không ngủ, cả ngày hôm sau cũng không chợp mắt tí nào.
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui nghe chuyện TY của VH dễ thương wá đi mất. VH caring, TY của Hương cũng vậy, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm, san bằng các loại khó khăn cả trong lẫn ngoài để đến đích nhé Hương.
    Còn kirstan đây thì ... hơi mệt... nhưng mình lỳ lắm hehhee, đã đi thì đi tới cùng . Cũng may hắn kiên định lắm (cho tới thời điểm này)....
    Kể nhìu lại thêm... nhớ hehhhee, điểm quan trọng thấy thương nhất là mình được tôn trọng, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng nói qua và hỏi ý mình ...
    hồi hộp wá, hắn đã gần xong thủ tục wa VN, hy vọng mọi chuyện ổn cả. À còn chiện bất đồng ngôn ngữ hả, cũng có đấy hehhhee, hắn nói telugu ở nhà, và nói được hindi, kannada gì đó, rồi tamil, rồi gì gì nữa tới 5 6 thứ tiếng Ấn lận, rồi Anh, Pháp, một ít spanish, thế là giọng anh của hắn tớ chỉ hiểu được ... 70% (chuối wá ) tốc độ nói 100 cây số giờ hehhee, rổn rảng hehhee
    người Ấn họ có mê tín không nhỉ? tớ thấy hắn cũng hơi hơi
  4. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe mí chien nì cute thiệt....kê típ nhá mấy sis....chiện bất đôg NN thi em nghĩ chả seo cả....khi iu nhau thi` nhìn nhau cũng hỉu nhau òi..hêh
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, VH cũng thấy như Kristan đó, có lẽ chị em nhà mình ai cũng may mắn ở cái là các chàng rất tôn trọng người yêu/bà xã nói riêng và phụ nữ nói chung Các anh Việt Nam đừng buồn chớ, chắc tớ xui nên chưa được gặp anh nào thế cả Không dám nói ở đâu hơn, vì Ấn độ cũng nhiều ông chuối cả nải
    Những hôm ấy đi chơi miền Trung, nhớ lại thời gian đầu ngồi trên ô tô, không phải nói xui chứ không khí đúng như ...đám ma vậy. 3 hôm trước đấy xảy ra chuyện trong nhà VH (cũng xoay quanh vụ VH và anh chàng thôi) nên đến hôm đi chơi nhà tớ ai cũng làm mặt lạnh với hắn. Tớ xin phép ba mẹ cho ngồi với hắn và em trai, bị mẹ gạt phăng, thế là à lê hắn bị "đày" lên ngồi phía trước bên cạnh ba tớ (ba lái xe). Chẳng ai nói ai câu nào. Anh chàng cứ ngồi một mình trông ra ngoài cửa kính bên cạnh hắn. Hôm đó trời mưa, mưa cứ ào ào đổ trắng trời không thấy gì bên ngoài. VH thương quá, cứ nhổm lên định nói chuyện là bị mẹ lườm, chỉ dám hỏi mấy câu, anh có bị chóng mặt không? anh có đói không, em đưa anh bánh mì... Híc chỉ kể thế này thì mọi người không tưởng tượng được lúc ấy hai đứa như thế nào đâu, nhìn hắn cứ ngồi buồn buồn mà VH ứa nước mắt. Chỉ cho đến khi nhà tớ dừng lại bên đường ăn cơm, gặp bãi biển ba tớ xuống tắm, anh chàng hỏi tớ, Anh xuống tắm với ba em được không? rồi ba tớ và hắn tắm xong đi lên, ăn cơm, lúc đó mới nói chuyện một tí. VH gan lắm, mẹ nói gì VH cũng tạm thời "mặc kệ", vẫn tay gắp thức ăn cho cả nhà xong rồi gắp cho anh chàng. Mẹ tớ cứ lườm suốt (nhìn mặt mẹ tớ ... sợ lắm ) làm anh chàng cũng đổ mồ hôi hột, nhưng không gắp cho hắn thì đời nào hắn dám ăn Sau này về Hàn quốc rồi hắn mới nói nhỏ nhỏ với VH, đồ ăn ngon quá, bụng thì đói, anh lúc nào cũng muốn ăn thêm nhưng anh...sợ mẹ ghét cái mặt, nên ăn hai chén thôi là anh phải nói anh no. Không thì mẹ lại nghĩ sao cái thằng này nó chả ý tứ gì, cứ tì tì ăn không biết đến ai
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vậy khoảng bao giờ hắn của Krítan qua VN thế? Chúc thận buồm xuôi gió nha Chuẩn bị tinh thần cho các cụ chưa?
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @Kristan: L dạo này cũng hơi bận , có vào nhà đọc chuyện mọi người kể nhưng ko được trọn vẹn lắm nên ko nhiều chuyện được , với lại ở cty L ko online được nhiều.Mọi người thông cảm nha.Chuyện of em cũng ko có gì nhiều vì tụi em gặp nhau vì ko có nhiều thời gian đi chơi vui vẻ cả.
    Hắn sang đây vì công việc chứ chưa sang đây vì em bao giờ nên chỉ gặp nhau khi em rời khỏi văn fòng rồi sang gặp hắn giúp lên lịc gặp khách hàng, cũng có hai ngày free tòan bộ cho hắn nhưng cũng chỉ tập trung vào công việc thui nên cũng ko có gì vui vẻ thú vị kể nữa gồi.hihi.
    Chị Kristan sắp được gặp anh rồi nè, vui vẻ nha chị, đúng là fải chuẩn bị cho anh chàng gặp bốmẹ chị nữa chứ.
    @VH:Ấy kể chuyện về TY thú vị ghê đó , tình cảm nữa chứ.Qua những gì VH kể thì L nhận thấy anh chàng tốt bụng , chân thật đấy vì ko fải ai cũng làm được như thế đâu như tìm màn cho mình đắp sợ mũi cắn nè...nói chung như vậy là được điểm rồi đó.
    Chị Kristan và VH tiếp tục kể chuyện nha, như đọc truyện nhiều kì ấy hehe
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Những kỷ niệm VH kể xúc động quá. Tớ tin chắc với tình cảm dành cho nhau nhiều như vậy, thế nào hai người cũng sẽ khắc phục được những khó khăn trước mắt để đến với nhau. Chúc hai người nhiều nghị lực để vượt qua những ngày tháng xa cách nhé.
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của VH và Kirstan càng nghe càng thích, nghe mãi ko chán luôn. Tàma nói thiệt là những chuyện đó nghe hay, lãng mạn và cảm động như trong phim truyện vậy
    Dù có vui hay ko vui thì những chuyện mà các ấy kể cũng là những kỷ niệm tuyệt vời lắm. Vì vậy Tàma tin các ấy sẽ "về đích an toàn" cùng TY của các ấy . Chúc mọi người hạnh phúc và post bài đều đều nghen
    @Kirstan: chuyện của Tàma kể cũng kha khá rùi chị ơi, khoảng trang 35 của tầng nhà này í. Giờ thì Tàma cũng có chuyện để kể, nhưng mà bận wá, với lại Tàma chưa có hứng . Hì hì mọi người thông cảm. Bây giờ tụi mình phải tập trung vào chuyên môn là 8 chuyện của Kirstan, VH và mấy bạn mới vào chứ nhỉ!!!!
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay nhà mình tình củm lãng mạn quá hà, em đọc mà thấy happy quá( hehe cho em happy ké với cac sis nha). Cac sis kể nhiều nhiều nữa nha.ngày nào em cũng ghé vào nhà ngó nhưng ko biết share gì,chỉ thấy nhà Ấn mình thật vui và tình củm, nhộn nhịp quá ,Mấy sis ai cũng dễ thương hết,kể chuyện vừa tình cảm vừa vui nữa.
    vì em và người ấy chưa gặp nhau nên em cũng ko biết nên nghĩ gì, chắc đến lúc gặp rồi mới có nhiều chuyện để nói heehe,anh ấy học còn một năm nữa mới ra trường, hic hic ko biet đến khi nào mới được gặp hihihi nhưng mà em vẩn thấy happy.
    Chúc cả nhà vui vẻ nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này