1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn Lily, Linh, Ngọc và các bạn động viên VH. Lily dạo này ít vào quá?
    @sablinh: lâu rồi mới thấy ấy, cố gắng lên nha chúc sablinh sớm gặp anh chàng
    @krítan: sáng đến giờ chưa thấy krítan vào nhà kể chuyện nhỉ.
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây . mọi người khỏe hông? tớ đang bàn giao để ra bắc, nhưng bận cỡ nào cũng ghé nhà tám chút đã
    tối hôm qua đi ăn hủ tíu, thấy ... nhớ hắn hehhehhe, ở sing mấy ngày hắn mua vé xe bus sang malay, bận về, lúc đó là ngày thứ bảy (của mười ngày ở bển), nhớ....... đồ ăn việt nam yêu vấu không chịu nổi, xe ghé một quán ăn ở biên giới có bán đồ ăn trung quốc, tớ chọn món bún cá viên, tớ bưng ra bàn ăn hắn ngồi kế bên ... dòm miệng hehhehhehe, tớ đút cho một viên cá hắn cắn một cái rồi ... nhăn mặt phun ra, kêu hoooo smelling rút cuộc hắn gọi một dĩa mì xào... không và nói với tớ cho anh uống một lon bia nhé, chứ nếu không anh ... nuốt không nổi
  3. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sis Kris ui , vậy gọi ĐT tới đó , em có cần nói T.Anh ko? hay nói T.Việt thế ??
    ***Mà em thấy anh chàng của sis VH đúng là hiếm có ...thương sis ghê lun => ganh tị thiệt ..........chúc mừng sis nhá...right man has been sent 2 ur life!!....còn chiện của sis Kris, sablinh ..nữa..rãnh rỗi thì kể típ nha....mí chiện này mà viết thành sách thì bán đắt hơn cả Chuyện tình N.Y á
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tina ui, có thể em nói tiếng Anh nếu em gặp trúng người (một lady) trong phòng visa, bà sẽ nói em đem passport tới, đem hình thẻ passport ( 2 3 4 tấm cứ mang sẵn nhiều nhiều), vé khứ hồi và tiền việt khoảng 700 ngàn, tới đó em sẽ hỏi họ để lấy cái form xin visa, điền vô rồi dán hình đem qua phòng visa nộp, bà có thể hỏi em qua Ấn hai tuần chi phí mình lo làm sao, chị không biết nữa chị bị hỏi vậy đó bà còn kêu chị nộp bank statement ít nhất 1000 đô nữa, em cứ mang đầy đủ giấy tờ vô hỏi nhé
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Búp bê Barbie mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 19/10/2007
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 19/10/2007
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bài hát này VH cũng rất thích. Bài này xưa rồi.
    Binsajan Jhula Jhuloon
    Hindi Movie/Album Name: DAMINI
    Singer(s): SADHANA SARGAM AND KUMAR SANU
    [/br]
    Hindi Lyrics:
    --FEMALE--
    Aa aa aa aa, aa aa aa - 2
    (Bin saajan jhoola jhuloon
    Main vaada kaise bhooloon) - 2
    Jee karta hai yeh mera main udke gagan ko chhoo loon
    --MALE--
    (Main pankh lagaake aaya
    Saawan ka mausam laaya) - 2
    Pyaar mere maine tujhe apne dil mein basaaya
    --FEMALE--
    Bin saajan jhoola jhuloon
    Main vaada kaise bhooloon
    (Harpal tere pyaar ko tarse mera dil
    Door mere aankhon se hai sapnon ki manzil) - 2
    Itne akeli hoon main, yaadon ki saheli hoon main
    Ab to ek paheli hoon main, aaja
    --MALE--
    (Main pankh lagaake aaya
    Saawan ka mausam laaya) - 2
    Pyaar mere maine tujhe apne dil mein basaaya
    --FEMALE--
    Bin saajan jhoola jhuloon
    Main vaada kaise bhooloon
    Jee karta hai yeh mera main udke gagan ko chhoo loon
    --MALE--
    Main pankh lagaake aaya
    Saawan ka mausam laaya
    Pyaar mere maine tujhe apne dil mein basaaya
    --FEMALE--
    Bin saajan jhoola jhuloon
    Main vaada kaise bhooloon
    --MALE--
    Tadpe kitne saal tak, aur na ab tadpa
    Kehti hai yeh dooriyaan, seene se lag jaa
    --FEMALE--
    Tera rasta dekhte rehte the yeh nain
    Tu na jaane saajna kaise kate din re
    --MALE--
    Ho, phoolon pe jawaani aayi, rut kya suhaani aayi
    Nayi zindagaani laayi, na jaa
    --FEMALE--
    (Bin saajan jhoola jhuloon
    Main vaada kaise bhooloon) - 2
    Jee karta hai yeh mera main udke gagan ko chhoo loon
    --MALE--
    Main pankh lagaake aaya
    Saawan ka mausam laaya
    Pyaar mere maine tujhe apne dil mein basaaya
    --FEMALE--
    Bin saajan jhoola jhuloon
    Main vaada kaise bhooloon
    Jee karta hai yeh mera main udke gagan ko chhoo loon
    --MALE--
    Main pankh lagaake aaya
    Saawan ka mausam laaya
    Pyaar mere maine tujhe apne dil mein basaaya
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hôm nay là ngày gì thể nhỉ?!!!!
    CHÚC CHỊ EM NHÀ MÌNH NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM THẬT VUI NHÉ !!!
    Nâng ly chúc mừng nào *****
    CHÚC CHỊ EM MÌNH LÚC NÀO CŨNG VUI VÀ HẠNH PHÚC VỚI TY CỦA MÌNH NHÁ !!!!!!!!!!!!!!!
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chúc các cô gái nhà mình 20-10 xinh đẹp trẻ trung yêu đời nhé.
    Mà sao nhà mình buồn quá vậy? không ai nói gì hết trơn, híc.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    http://www.laodong.com.vn/Home/phongsu/2007/1/18113.laodong
    Ấn Độ - người đẹp thức tỉnh
    Lao Động số 22 Ngày 06/01/2007 Cập nhật: 6:25 AM, 07/01/2007
    Du khách nườm nượp đổ đến khu đền Taj Mahal mỗi ngày.
    (LĐ) - Anh bạn người TP. Hồ Chí Minh của tôi khoe vừa lập thành tích lớn đưa vợ đi hành hương theo kiểu du lịch bụi giá rẻ một chuyến theo tuyến Kolkata - đất Phật Bodhgaya (Ấn Độ) - Kathmandu (Nepal) - Tây Tạng hết sức thú vị.
    Một kết quả nữa là chị thì trở nên thon thả, còn anh đã xoá sổ được "thùng nước lèo" do giảm tới 7 ký nhờ đi bộ liên miên và chủ yếu uống trà sữa thay cơm. Khám phá "Người đẹp thức tỉnh" Âận Độ thật ra trong tầm tay của đa số du khách Việt Nam - anh kết luận - với một chút cố gắng và niềm đam mê.
    Delhi từ cái nhìn đầu tiên
    Cổng Ấn Độ (India Gate) tại New Delhi.
    Chưa thể theo bước hành hương của người bạn, song tôi cũng vừa may mắn có cuộc gặp lại "cố nhân" sau thời gian dài xa cách, tận mắt chứng kiến sự bừng tỉnh của nàng công chúa sau giấc ngủ trong rừng.
    Khác với lần trước tới đây với tư cách một du học sinh lần đầu biết Ấn Độ, đã bị cái nóng như đấm vào mặt làm suýt té xỉu khi rời phi trường Delhi; lần này đón nhóm phóng viên Việt Nam chúng tôi là bầu không khí mát lạnh đầu đông, nhuốm chút hơi hướng u sầu bởi màu đèn vàng trầm đục bao trùm khắp thủ đô New Delhi. Không khí căng thẳng do mối đe doạ khủng bố dịp cuối năm vẫn lởn vởn đâu đó, dù nụ cười của các nhân viên cảnh sát vũ trang túc trực trong, ngoài sân bay cùng hầu khắp các công sở và điểm tham quan, khá hiền hoà bày tỏ lòng mến khách vốn có của người Ấn.
    Điều thú vị đầu tiên có lẽ bắt đầu từ chính những chiếc xe taxi của Ấn Độ. Chao ôi sao mà cứ như vỡ tổ taxi, chỗ nào cũng lúc nhúc loại xe hoặc đen hoặc vàng hoặc hai màu đen - vàng, nhưng trông cổ lỗ sĩ như loại xe con vịt có từ thời Pháp thuộc hiện đang rất "hot" với dân chơi xe ở Việt Nam. Và người lái nữa mới thật ấn tượng. Anh Dharam Pal - cán bộ lễ tân của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, người ra phi trường đón chúng tôi - bắn một tràng tiếng Hindi với bác tài khoảng 60 tuổi, đóng bộ đờmi trên vest tây, dưới dhoti (loại quần truyền thống của đàn ông Ấn, quấn đơn giản bằng một mảnh vải), đầu chít chiếc khăn len trông như bà đẻ. Bác tài rút mục kỉnh ra, gật lia lịa: "Nikko hotel. Acha, chalo!" (Khách sạn Nikko. Vâng. Đi thôi). Thế là chúng tôi "chalo".
    New Delhi mở ra trước mắt chúng tôi như một công trường lớn đang duỗi dài cánh tay ra các vùng ven, với vô số toà nhà và khu chung cư mới đang mọc lên. Đã vắng hẳn cảnh những đám người nghèo khổ vạ vật bên đường, và đêm đó tôi ngủ rất ngon không hề bị giật mình thức giấc bởi tiếng kền kền và quạ kêu thảm thiết suốt đêm như 14 năm về trước. Delhi giờ đây bình yên và xinh đẹp hơn nhiều. Delhi trong lòng tôi luôn gắn với cả kim cương, nước mắt và hoa hồng.
    Sắc màu mới
    Tác giả trước cổng Bộ Ngoại giao Ấn Độ
    Đối với nhiều người Việt Nam, Ấn Độ được biết tới như một đất nước có nền văn hoá lâu đời, nơi sinh ra đạo Phật, đạo Hindu và nhiều tôn giáo thần bí khác. Đây cũng là đất nước của Tagore và Mahatma Gandhi, nơi bắt nguồn nhiều vần thơ và áng văn tuyệt mỹ về tình yêu, sự hy sinh, đức tin cùng những câu chuyện bi thương đẫm nước mắt về dòng họ Nehru - Gandhi danh giá nổi tiếng.
    Tuy vậy, Ấn Độ cũng được biết đến như một vùng đất khô cằn, nóng nực, bụi bặm với vô số những khu slum (nhà ổ chuột) và hàng trăm triệu người nghèo khổ. Chính vì vậy mà cho tới tận những năm đầu thế kỷ 21 này vẫn còn ít người biết rằng Ấn Độ ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ bằng một cuộc cải cách kinh tế mới sâu rộng, đang từng ngày làm thay da đổi thịt nền kinh tế đất nước.
    Chúng tôi đã thấy những xa lộ mới thênh thang, chẳng còn cảnh xe hơi phải nhẫn nại chờ những đàn bò gầy vêu đi nghênh ngang trên đường. Trên các tuyến phố Delhi cũng vắng hẳn lực lượng ăn xin, bán hàng rong, biểu diễn rong các tiết mục kèn gọi rắn, xiếc khỉ, dụ cưỡi lạc đà chụp hình... vốn gây không ít phiền toái cho du khách trước đây. Dharam Pal giải thích: "Đó là nhờ vào nỗ lực liên tục của ngành cảnh sát".
    Cảnh sát nước này nhiều chàng cũng rất dễ mến. Tới thăm Hiệp hội Quốc gia về phần mềm và các hãng dịch vụ (NASCOM), trụ sở Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp (FICCI), tuyến xe điện ngầm vừa khai trương tại New Delhi...; ở đâu chúng tôi cũng rất xúc động khi thấy dòng chữ "Chào mừng các bạn nhà báo Việt Nam và Campuchia tới thăm" trưng tại cổng chính. Và sau khi kiểm tra an ninh rất cẩn thận, các nhân viên cảnh sát súng ống đầy mình bao giờ cũng nở nụ cười nhã nhặn vui vẻ nói lời chào mừng và cho phép chúng tôi chụp hình.
    Anh Ujjwal Kumar Chatterjee - cảnh sát tháp tùng đoàn tại thành phố Kolkata - thậm chí còn khoe với chúng tôi khẩu súng lục xem ra cũng có niên đại gần với loại xe taxi nước này, nói là đem đi để bảo vệ an ninh cho đoàn. Ngoài tình cảm nồng hậu mà bạn bè Âận trao cho chúng tôi cùng những chuỗi hoa nhài thơm, những sợi dây chúc phúc đeo cổ tay cùng những món quà xinh xắn, chúng tôi không hề nhận thấy có bất kỳ mối đe doạ nào. Chẳng vậy mà anh bạn người Mỹ Michael Hayes - chủ bút tờ Phnom Penh Post - đi cùng đoàn, đã rơm rớm nước mắt xúc động khi chứng kiến cảnh nhóm phóng viên Việt Nam được tiếp đón nồng hậu như thế nào tại Uỷ ban Đoàn kết Ấn - Việt và Văn phòng chính trị Đảng Cộng sản Âận Độ tại Kolkata.
    Chào mừng tới Ấn Độ
    Tàu điện ngầm Delhi.
    Tiếp chúng tôi, các quan chức ngoại giao Ấn Độ cho hay, nhằm khắc phục tình trạng yếu kém về cơ sở hạ tầng vốn là nguyên nhân chính gây ra các bottle-neck (tình trạng tắc nghẽn cổ chai) cản trở đà phát triển kinh tế, đất nước này đang triển khai mạnh mẽ hàng loạt kế hoạch xây dựng những tuyến hành lang vận chuyển, hệ thống đường sắt, đường cao tốc, sân bay, bến cảng, lập hàng trăm đặc khu kinh tế, với chi phí lên tới hàng trăm tỉ USD.
    Đồng thời Ấn Độ cũng đang nỗ lực khắc phục những khó khăn về xã hội, tìm sự đồng thuận trong nước để mở cửa nền kinh tế, tự do hoá môi trường kinh doanh và đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), ký các hiệp định tự do hoá thương mại với các nước khác nhằm tăng cường xuất khẩu. Theo dự đoán của giới chuyên môn, FDI năm nay của Ấn Độ có thể đạt từ 10 tỉ -12 tỉ USD và xuất khẩu dự kiến đạt hơn 120 tỉ USD, nếu tính cả xuất khẩu dịch vụ thì có thể đạt 200 tỉ USD.
    Tới Ấn Độ hôm nay, bạn sẽ không bị choáng ngợp bởi những gì quá tân kỳ hiện đại, thậm chí nhiều khi còn khổ sở bởi nạn tắc đường, kẹt xe và tình trạng vệ sinh chưa được sạch sẽ cho lắm ở nơi này nơi khác. Song sức hút của Ấn Độ toát lên từ sự trỗi dậy mạnh mẽ đang có những tác động sâu rộng về kinh tế - chính trị tới cả khu vực và trên thế giới.
    Ấn Độ không chỉ đang vượt lên đói nghèo, mà còn có thể trưng ra tài làm ăn giàu có của mình thông qua khu vực tư nhân đang trên đà phát triển mạnh, đóng góp 50% GDP cho đất nước. Với hàng trăm tập đoàn kinh tế được đánh giá là có tên tuổi vào loại sừng sỏ trên thế giới như: Reliance, Bharat Forge, Ranbaxy, TATA, Infosys...; có giá trị cổ phiếu niêm yết lên tới 651 tỉ USD. Ấn Độ cũng có hệ thống tài chính, ngân hàng, thị trường chứng khoán lâu đời và phát triển tốt. Một ví dụ điển hình như vậy là thị trường chứng khoán Mumbai nơi chúng tôi vừa tới thăm.
    Ấn Độ cũng đang phát động cuộc Cách mạng Xanh lần thứ hai, nhằm tăng năng suất trong nông nghiệp, phấn đấu đưa tăng trưởng của ngành kinh tế quan trọng đóng góp 20% GDP này lên 4%, đảm bảo đời sống cho hơn 60% trong số hơn 1 tỉ dân. Với tốc độ tăng trưởng 7-8% hiện nay, nhiều chuyên gia đã dự đoán Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi, gấp ba trị giá GDP 700 tỉ USD hiện nay lên thành 1.500-2.000 tỉ USD trong 10-15 năm tới. Và như vậy xem ra mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ ba Châu Á và khả năng trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sau vài thập kỷ nữa là hoàn toàn có cơ sở.
    ***
    Trở lại câu chuyện hành hương về đất Phật của anh bạn tôi, theo các cán bộ Việt Nam đang công tác tại Ấn Độ, thì bên cạnh tiềm năng du lịch cần được thúc đẩy, còn có lĩnh vực khoa học - công nghệ đã được xác định là mũi nhọn trong hợp tác kinh tế Việt - Ấn.
    Triển vọng thu hút FDI từ Ấn Độ cũng khá tích cực, với số tập đoàn bạn vào nước ta tìm hiểu cơ hội đầu tư đang gia tăng. Nếu có kế hoạch và các biện pháp xúc tiến đầu tư, tận dụng tốt các cơ hội có thể tạo nên bước đột phá đưa FDI của Ấn Độ vào Việt Nam lên vài tỉ USD trong 5-7 năm tới...
  10. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hi , chao ca nha An . Minh ten la Thai va se la thanh vien moi cua hoi tu ngay nay nhe . That ra thi Thao co doc may bai viet trong hoi nay lau roi va rat thich nhung bai viet cua viethuong va lily .
    Uhm , hom nay minh chi viet vai loi de ra mat ca nha thoi . Chuc ca nha mot ngay vui ve
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này