1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    AH , minh da co xem hinh cuoi cua chi pokhara roi nhung ma lam sao de xem hinh cua chi missa day ?? Cu thay moi nguoi khen hinh dep ma sao Thao chang thay duoc tam nao vay .... Huhuhu , giup minh xem voi
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi hi 1 lần nữa Tàma xin phép đại diện các chị, các bạn, các em chào mừng thành viên mới của nhà Ấn mình nhé ! . Gắn bó lâu dài với nhà Ấn bạn nhé !
    À mà bạn ơi, bạn tên là Thảo đúng ko? ko phải là Thai phải ko nè?!!
    Cũng như thông lệ bất thành văn của nhà mình (chắc bạn cũng đã biết rùi ), bạn Thảo hãy mau mau lẹ lẹ cho cả nhà biết lý do gì khiến bạn "yêu Ấn Độ và người Ấn nào" hehehe Thêm vào đó là lý lịch trích ngang, trích dọc, trích chéo...của bạn nữa thì càng tốt
    Hình của Miss hình như là coi qua link thì phải, ở đâu đó trong tầng 2...hì hì Tàma coi rồi nhưng giờ ko nhớ rõ hình đó ở trang nào nữa. Cái này hỏi Miss là rõ nhất nhỉ! Hay là có bạn nào biết thì chỉ dùm Thảo đi. Tàma hổng nhớ...nhưng mà khoái nhiều chiện 1 chút í mà
  3. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    nhin` bup be Barbie mac trang phuc AN Do tuyet wa'', gia'' muh` co'' 1 con nhi` huc'' huc''
  4. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hi Tama va chao ca nha An . Hhihih , danh nhanh qua nen Thao danh lon ten do .
    Thao dang rang tim link cua chi misa nhu tama noi trong tang . Hi vong la Thao thay .
    Neu ma ai vao hoi nay , thi deu la co nguoi yeu an do hay la co mot su dam me manh le ve dat nuoc bi an nay . Thao va boyfriend(bf) da quen nhau duoc 3 nam roi luc Thao hoc ve quan ly khach san o singapore . Luc do thao va nguoi ay chi la ban o muc binh thuong ah , nhung quen lau roi thi khong tranh khoi viec tinh cam phat trieng ngoai tinh ban . The roi dung mot cai , ba Thao lai muon Thao qua Uc hoc de duoc gan ben em cua thao . 2 dua chi tay ma cu tuong the la het , moi nguoi mot nga . Nhung khong ngo , o xa nhau nhu vay ma 2 dua cu mail va chat hang ngay lam thao muon thoi cung thoi khong duoc . Tet nam ngoai , thao cung ve Vietnam noi chuyen nay cho me thao nghe va co y muon la muon mary . Me thao khong to ve quan tam cho lam vi cho rang ba thao moi la nguoi quyet dinh chuyen nay . Ma ba Thao thi khong thich an do cho lam vi luon nghe nhung tin tuc khong tot ve nguoi an va nuoc an do . The la thao nan ni me Thao , noi het du cach de ma co thao noi chuyen voi ba . Ke ca den viec de doa la thao se o vay luon neu ma Thao khong ket hon voi ạnh nay roi sau do ngoi khoc suot muot . Chac chinh la vay , me lai thuong va noi la dan anh ay ve thang 12 nay de gia dinh quen biet roi se tim cach noi thuc voi ba thao .
    Thao chi mong la moi chuyen duoc em xuoi thoi , khong mong gi het . Chu song ma moi nguoi mot noi thi thao khong chiu duoc .
  5. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Viet Huong va chi misa oi . Sao ma T khong coi duoc hinh cua 2 nguoi vay ? thay de la post hinh nhung ko tai nao mo ra duoc ... huhu
  6. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Them 1 ng` sap lam` co dau An day...Xin chuc mung sis nha
    **May sis co the post hi`nh may sis va` bf duoc ko?
    ( sorry vi ko the danh TV duoc )
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà và hai bạn mới tương ớt (chà thèm... khô mực nướng wá hehhehheh) và Thảo , ôi tình ba năm rùi cơ à, vậy anh bạn Thảo giờ ở Sing hả (tò mò bịnh cũ tái phát cái này chắc muốn thành bịnh kinh niên luôn rùi ), bạn Thảo người Ấn nhưng vùng nào dzậy? tương ớt đã làm việc cho Ấn Độ rùi hả, thích ghê, tớ cũng khoái làm cho một công ty Ấn nào đó (để quen indian accent )
    ui nhớ câu cửa miệng của hắn ten me (tell me) wht happened, lúc nào hắn cũng quan tâm đến feeling của mình, rất hạnh phúc
  8. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hi Krit sna and tina , bf thảo đang làm về IT ở singapore . Anh ấy đến từ bang Andhra pradesh , nghe nói là " pearl of Pradesh" , thảo củnng muốn có ý định qua bên Ân du lịch . Nếu mọi chuyện tốt đẹp , thì năm sau mới qua bên đó .
    Chuyện của T củng không có suôn sẻ lắm đâu . Lúc đầu thì gia đình anh ấy kịch liệt phản đối vì nghĩ là không đâu tốt bằng dâu ấn độ . Họ cho rằng người nườc ngoài không co quan tâm và ko làm tròn bổn phận làm dâu 100% ( phải biết nấu nướng , giặt giủ , làm công việc nhà ) . Họ hỏi T đủ thứ vòng vo lắm , nói với T là đã chọn sẵn cho anh ấy một người ở Ấn rồi và còn cho con họ của hồi môn nữa , và hỏi thảo có cho con họ được như vậy ko? . Lúc đó , T giận lắm , cố giải thích là T ko phải người ấn nên tại sao T phải cho của hồi môn , con của ông bà muốn lấy tôi vì anh ấy nghỉ tôi là người có thể mang hạnh phúc đến cho anh ấy . Nếu ông bà quan tâm đến anh ấy thì ông bà phải nghĩ đến hạnh phúc sau này của anh ấy . Còn chỉ vì của hồi môn mà ông bà muốn anh ấy sống với người mà anh ấy không hề yêu thương , huống hồ gì bây giờ tình cảm của anh ấy va tôi lại sâu nặng như thế này thì ông bà chỉ có làm khổ anh ấy má thôi và ông bà củng không cảm thấy happy nếu thấy con mình như vây .
    Nghe T nói một hồi thì họ củng dịu hẳn xuống và bảo anh ấy show hình mình cho họ coi vì họ chưa hình dung ra được T như thế nào . Sau khi ho coi xong , thi không những họ đồng ý mà còn thúc con họ lấy T càng sớm càng tốt . Nhưng T nói lá chuyện cưới xin mấy năm nữa sẻ làm chứ ko phải liền bây giờ .
    Thế là họ nói cách nào đến bf T , bảo là T yêu con họ thi phải tổ chức cành nhanh càng tốt vì con họ cũng đã lớn tuổi và cần lập gia đình . Mình thì ko muốn cưới sớm vì T còn học , mà chuyện này đối với ba mẹ T là chuyện ko thể . Nhưng mà thấy anh ấy cứ buồn buồn làm sao đó , nên T đành bấm bụng thưa chuyện với mẹ T . Không ngờ mẹ T cũng hiểu chuyện nên đễ T lấy anh Ấn nhung mà chừng nào lấy thì chưa biết .
    Mấy bửa nay anh ấy cứ thúc mình nói thẳng với ba mẹ mình là anh ấy muốn làm đám cưới vào cuối tháng 12 này nhân dịp nghỉ hè của mình . T củng gật đầu để anh ấy vui chứ T biết chuyện này mà nói thì hơi khó
    Thôi cứ để anh ấy về tháng 12 này gặp mặt ba mẹ mình thi sau đó sẽ định đoạt .
    Tina ơi , T đã thử post hình lên mà sao nó ko work gì hết , luôn thông báo là có lỗi . hehhe . nếu ai biết thì chỉ T nha.
    Chúc mọi người vui vẻ
  9. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Tớ là VH đây. híc hôm qua post cái bài chép từ báo Lao động ra, thế mà cái TTVNOL này nó báo bài vi phạm quy định diễn đàn, tức Không post được nữa đành ngậm ngùi register cái IDmới
    @Thao: hình như ấy là một trong những nường hiếm hoi trong nhà bọn mình quen TY ngoài đời chứ không phải qua mạng Nhà mình đa số toàn từ mạng mà thành duyên không à
    Hồi xưa bên box Tình ******** yêu có bài về quen rồi yêu qua net, thường thì mọi người quăng cho một câu là "yêu qua net nhảm nhí thí mồ".
    Muốn nói với các bạn đó một câu Cứ nhìn nhà Ấn chúng tớ đây này
    Kể chuyện đi ấy ơi. Quen từ trong trường à. VH cũng có nhiều bạn học ở Sing, do có quan tâm đến Ấn Độ nên suốt ngày VH tra bọn nó là bên sing mày có quen bạn Ấn nào không. Đứa nào cũng bảo Mấy thằng Ấn có mùi hôi rình
    Ghét không thèm hỏi tiếp
    Lại làm mình nhớ đến anh chàng Lần đầu tiên gặp hắn VH than thầm trong đầu, "Má ơi, hắn ta xịt nước hoa" Sau này hắn mới nói nước hoa đâu mà nước hoa, after shave lotion đó nha Hehe, giờ tự nhiên nhớ nhớ cái mùi đấy.
    Vậy là anh chàng TY Thảo sẽ qua cùng đợt với TY của kristan. Chúc cả hai bạn mọi chuyện suôn sẻ nha
    À quên, hình của VH gỡ xuống từ lâu rồi Thảo ơi, vì VH sợ có người quen nhìn thấy thì ngại chết
    @tuong_ot: ấy thích saree nhỉ Có bộ saree nào cho bọn tớ xem với ấy ơi
  10. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    la la vui quá, nhà ấn mình càng ngày càng đông vui nhộn nhịp, thế mới thấy ai nói yêu qua mạng là ảo chứ, ở nhà ấn mình đầy những minh chứng của net-truelove tạm gọi vậy nha. chắc khi nào nhà ấn mình đủ 100 thành viên đem ra làm triển lãm tinh hoa của truelove luôn
    @VH : hic hic em thich avatar cũ của chị hơn , chắc mai mốt admin sẽ để sis post bài lại, nếu ko nhà ấn mình họp lại complaint admin ha
    em thấy sis nói đúng, ai mà nghe tới yêu qua mạng thì đều nói là ảo , là nhảm nhí,....cứ như mình là người trên mây ấy, chẳng qua là họ ko dạt dào tình củm như nhà ấn mình thôi, bởi vậy ai nói gì kệ người ta hehe, mổi người đều có hạnh phúc riêng của mình mà. bạn em thân đến mấy chắc cũng nghĩ em có vấn đề mới love người chỉ quen qua mạng. may có mấy sis đây cùng tâm trạng , ngày nào em cũng vô thăm nhà ấn đều đều sáng chiều tối , chỉ tám ké chứ ko biết share gì. em thấy hình sis porka voi sis missa rồi, chưa thấy hình chị viethuong, chi lily, chi linh ne.... mấy sis post hình lên cho em xem với đi, hình mặc saree càng đẹp
    @thao: ấy ơi, ấy giống mình nhỉ, còn đang đi học cũng phải nghĩ đên chuyện kết hôn rồi, mình cũng thế đấy, chứ cảnh mỗi người một ngã đợi mấy năm.....mình sợ tình cảm dù thật cũng thành ảo áh. chuyện bạn giống mình ở cái nữa là mới đầu chị ảnh cũng ko đồng ý, hai người fight 3 ngày luôn,ảnh nói lúc đó buồn , vì ảnh thương chị và gia đình lắm , rồi mấy ngày sau báo tin vui cho mình biết là chị ảnh đã đồng ý sau khi thấy hình mình, nói là mình là mẫu người mà chị ảnh đang tìm cho ảnh, ngộ quá, mình nghe sao hơi khó tin, con gái ấn độ đẹp lém mà sao mình cạnh tranh nổi ta hehe bf mình nói đợi mình học ra trường tức là 2 năm nữa, mình nói 2 năm đó hai đứa làm gì, cứ mỗi người 1 nơi rồi nhìn cái monitor 2 năm áh, cũng được nhưng được bên nhau thì happy hơn :x, yêu thì phải đến với nhau chứ. thảo với bf quen được 3 năm rồi àh, mình phục nhà ấn mình thiệt (cũng tự phục mình luôn, "xa mặt mà ko cach lòng" , minh thi mới quen được có khoang 4 tháng hà, nên cũng ko có gì là sâu đậm lắm, với lại mình thấy còn tới 2 năm lận nên ko dám nghĩ tới, vì càng nghĩ cáng nhớ càng love, mà ko gặp được thì buồn, nên vậy muốn marry cho rồi, để khỏi phải tự hành hạ bản thân vầy. bf mình ra đi làm được mấy tháng rồi, làm việc sieng năng lém, có khi ngay lam 14 -15h luon, thấy anh ấy làm nhiều mà thương quá, ko đi chơi, chỉ có việc và gia đình. hôm bữa bf mình lấy nhẫn ra propose mình qua webcam chứ, mình ko thich như vậy, có gì qua đây gặp mình thì....., chứ giờ propose xong 2 đứa đợi nhau 2 năm ko biết sẽ đi đến đâu, vậy mà lúc ảnh nói nếu anh nói chúng mình marry liền bây giờ thì em nói gì. lúc đó mình cứng luôn, nghĩ đến chuyện khi ảnh về nè, rồi ....trùi ui nhiều thứ quá, cứ như là trong mơ ấy, nên chuyện đã tạm thời được gác lại hihi hôm nay ko biết sao mình nói nhiều vậy, chúc Thảo với các sis vui nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này