1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    wow mới có một ngày ko vô điểm danh mà nhà ấn ta rộn ràng nhộn nhịp quá, thấy mấy sis xôm tụ về việc làm blog với lễ diwali vui quá, em cũng muốn tham gia lắm, nhưng em ko biết viết blog
    @tuong ot: ấy ơi, mình o TP, vay diwali tổ chức ở đâu ở TP vậy? và mua vé ở đâu? vậy ấy cũng sẽ tham gia ở TP chứ? nếu có thì chắc hôm đó nhà ân mình sẽ họp mặt đông lắm, vui quá hà àh, hình trong cai link tuong ot post phải là tuong ot ko, thấy có cô gái xinh xinh , mắt to to , miệng cười tươi nhìn giống người ấn, chac là bạn he? cho mình tò mò thêm chút he mà tương ot tên thật là gì vậy?
  2. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @Sablinh : Hum bữa coi blog sis , hình như sis học ở ĐH Hoa sen à?? Sis đang học năm mấy òi ??Học ngành gì á
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có đến 1000 người tham dự thì đúng là đông thật ! Tàma ở TP.HCM cũng muốn tham gia cho biết...rùi còn khoe với hắn nữa chứ...hehe
    Vậy là Diwali sẽ tổ chức ở TPHCM vào ngày 10/11 phải ko Tương ớt? Vé mua ở đâu? bao nhiêu tiền? tổ chức ở địa điểm nào? Bạn cho tụi mình biết thêm thông tin đi nào!
    Nhìn hình Tương ớt, thấy bạn ko giống...người VN lém . Bạn "phải lòng" anh chàng Ấn nào vậy?? Sorry vì Tàma ko nhớ là bạn đã kể chuyện ấy chưa nữa, vì dạo này nhà Ấn mình có thêm nhiều chị em mới rôm rả đủ chuyện hết nên Tàma hổng nhớ rõ, các bạn phải kể chuyện như chị Kirstan và Thảo thì bảo đảm là rất ấn tượng luôn ...với lại dạo này bận wá , hix...hôm nay mới tranh thủ vô 8 tí nè
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    thui thế là hết đi diwali rùi hỏi hắn em tham gia diwali nhé, hắn phừng phừng đi với ai, không đi đâu hết, mai mốt wa đây anh dẫn đi lun thể, với lại tốn tiền mua vé làm chi , lại còn nói em mượn mấy chữ indian tính chiện mix with people phải không, tớ nghe , nhưng thui, nhịn quách
  5. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    @tina: mình học ở DH hoa sen nhưng là hệ cao đẳng ngành ngọai thương năm 2, còn ấy học ngành du lịch phải ko? nếu mình nhớ lộn cho mình sorry nhe
  6. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Ấn . mấy bữa nay T có test nên ko vào 8 voi các sis .
    @ Krista : nghe chị kể về TY của chị em khán phụ lắm . Chị kể tiếp chuyện của chị và anh ấy đi . 2 người chừng nào có ý định kết hôn ? Sis đã qua quê hương của anh ấy chưa ? Sis có tấm nào , post lên cho mọi người cùng xem nhe .
    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 26/10/2007
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, Thảo ơi hỏi ngược lại Thảo nè, mơi mốt "chống lầy" dzìa dinh chàng ở Hyd hay ở lại sing dzậy? tụi mình định đăng ký kết hôn đã rồi chuyện tới đâu tính tới đó (lì ghê chưa ) vì cả hai bên gia đình đều phản đối kỳ này hắn qua đây hỏi ĐSQ Ấn coi thủ tục đăng ký như thế nào và đưa mình về Ấn theo dạng gia đình như thế nào, nếu mọi chuyện quá phức tạp thì mình qua đó theo tourist visa rồi đăng ký ở Ấn. Đó là dự định thui. hắn nói 99% mình sẽ bay theo hắn về Ấn đợt này, bằng mọi giá... tội nghiệp, hắn tốn tiền vì mình wá nhìu rùi, đợt này qua đây chắc phải tốn đến cả 2 ngàn mấy chứ không ít.... tất cả vì một lời hứa với bố mẹ tớ. hồi trước khi gặp nhau, hắn gọi điện cho bố mẹ tớ mấy lần, bặm bẹ "bác khỏe không?" "cháu sẽ đến hà nội gặp hai bác" (tớ dạy đấy ) rồi cháu nói tiếng Anh đằng cháu, bác nói tiếng việt đằng bác, chả ai hiểu ai, xí xa xí xồ cũng đến 20 phút hehhehhee....
    hắn đối với mình thì phải nói là most caring ever lun í , lúc nào cũng nhìn mặt mình, em mệt hả, buồn hả, có chuyện gì, cảm thấy thế nào, lúc đi chơi thấy mặt mình rịn mồ hôi là tức tốc rút khăn giấy (của mình để ké trong ba lô hắn ) ra lau lấy lau để mặt mình (lau hơi mạnh như lau ... nhà í )
    còn chuyện này đúng là có một không hai, hắn nhớ tất cả hiệu của đồ mình xài, xà bông , dầu gội đầu, và .... tâm phục khẩu phục lun, tới hồi hỏi ngược lại mình thì ... mình ú a ú ớ (ặc ặc ) hắn dỗi giờ anh bít em yêu anh cỡ nào hé hé
  8. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    trời ơi hai người dễ thương quá nha
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @ Krista : 2 người romantic quá , làm em hơi một chút ghen tị đây . Anh ấy của chị care cho chị quá trời luôn, nếu mà so với mấy anh vn thì anh ấy ăn đứt khâu này . Em bảo đảm anh của chị sẽ ghi được nhiều điểm đến ba me vợ cho mà xem . Thế nào thì 2 bác cũng cảm thấy hạnh phúc nếu chị có được một người chồng nhu vậy . Chị phải cố gằng lên , em biết là sự khác biệt giữa 2 văn hóa , tập tục sẻ nhiều lúc làm cho chị nản nhưng vì người mình yêu thì mình ko ngại hi sinh những gì để có được anh ấy . Em chúc sis sẽ luôn gặt hái được nhửng gì mà sis đã hi sinh vì anh ấy .
    Bf của em thì hơi một chút gia trưởng vì anh ấy là con trai trưởng sau chị gái . Anh ấy có nhửng thành kiến rất bảo thủ về người phụ nữ lắm nhất là sau khi lấy chồng là người vợ phải biết tề gia nội trợ , những công việc trong nhà là phải do một tay người vợ đảm trách , còn người chồng thì chỉ có mỗi việc là đi làm và kiếm tiền nên những khoản trong gia đình anh ấy sẻ ko quan tâm .. chồng nói gì thì vợ phải làm theo ko được hỏi lại . Cũng vì chuyện này mà em đã phản đối với hắn rất dử dội ... làm sao mà lại có sự phân chia đẳng cấp giữa vợ và chồng như vậy . Em nói với hắn đó chuyện đó thật là lố bịch trong một thời đại văn minh như bây giờ . Nếu hắn muốn một người vợ biết chấp nhận sư thua thiệt thì về Ấn mà lấy rồi ngưng nói chuyện với hắn mấy tuần... Sau đó thì anh ấy cũng gọi điện thoại để làm lành , nói ngon ngọt với em là có chuyện gì thì phải ngồi lại với nhau để mà bàn bạc chứ tự dưng ngưng nói chuyện như vậy thì sẽ ko có một hướng giải quyết nào tốt cho cả 2 . Thấy hắn nói như vậy thì em cũng xìu ( đúng là con gái , dễ bị dụ trong khoản này) . Nhưng mà chuyện này vẫn cứ lập đi lập lại nhiều lần , cãi rồi lại huề ... thành thử ra lờn luôn . Heheh . Đúng như câu ca dao ông bà ta để lại " Giận thì giận ,mà thuơng thì thương".
    Ngoại trừ cái khâu ấy ra , thì anh ấy cũng biết quan tâm gớm . Vì em ở xa anh ấy nên hầu như tối nào anh ấy cũng gọi điện thoại hay chat chit để biết được em làm gì và ở đâu .... hắn ta luôn căn dặn là em đừng bao giờ tập tành và nhiễm những cái xấu của phương tây như thay bồ như thay áo , con gái thì ko được uống ruợu bia , hút thuốc , đi pub . Ôi thôi , cứ một tuần một lần thì lại giảng dạy em đạo lý làm một người phụ nữ á châu hoàn thiện . Rồi lại còn hăm dọa là em mà nhiễm vào mấy thứ này thì coi như anh về ấn lấy vợ . Em có nói chuyện này với đứa em thì no giãy nãy lên bảo là giống như vậy thì sống làm gì và bảo em suy nghĩ kỹ khi quyết định đi đến hôn nhân với hắn ,,,nhưng mà khổ nỗi là em sống theo nội tâm , chỉ muốn có được một gia đình ếm ấm mà thôi với một người chồng biết quan tâm đến vợ con . À , ko biết nhà ta có biết là mấy anh ấn ko bao giờ có chuyện nhậu nhẹt , hút thuốc, ngoại tình sau khi đã kết hôn . Đó cũng là lý do em muốn lấh hắn .
    Còn chuyện có về Hyd sống thì hắn cũng đã nói thẳng với em là chuẩn bị tâm lý vì lấy chồng thì phải theo chồng nhưng mà chắc cũng đến tuổi nghỉ hưu thì mới tính đến chuyện ấy . Còn hiện tại thì 2 đứa sẽ ra mắt 2 bên gia đình . Tháng 11 này em sẽ qua sing để gặp mặt 2 bác ấy rồi sau đó sẽ dẩn chàng về VN để ra mắt gia đình bên vợ . Nếu mà ba me em chấp nhận cho lấy sớm , thì 2 đứa sẽ đăng ký giấy kết hôn trước rồi đợi em học xong thì sẽ làm đám cưới . Cầu trời phật cho mọi chuyện được xuông sẻ .
    @VH : Thế anh ấy của VH đến từ bang nào vậy , nếu mà đến từ Hyd thì vui quá rồi . Chuyện của ấy như thế nào rồi , chừng nào ấy học xong ? Có nghĩ đến chuyện cưới xinh chưa?
    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 26/10/2007
  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tinh thần đoàn kết tương trợ rất cao của các chị em nhà Ấn thật,cần tiếp tục phát huy nghen các chị em.Mình ko biết post gì nhưng đọc những dòng tâm sự của các bạn trông vui thật.Mai cuối tuần rồi mọi người nghỉ ngơi thu giản vui vẻ nhé
    Được guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 26/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này