1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Thảo ơi, người ta bảo yêu một người là biết cách chấp nhận và yêu cả những cái xấu của người đó mà. Để hợp nhau chắc không có cặp nào được 100%.
    Anh chàng của Thảo gia trưởng là (nếu được) phải chỉnh đốn từ từ Biết là vợ phải quán xuyến chuyện nhà nhưng hắn mà nghĩ "Chồng chỉ có việc kiếm tiền còn mấy việc của phụ nữ không quan tâm" vậy thì hơi có vấn đề à nha
    TY của VH thì ghen lắm. Cãi nhau miết chủ yếu vì chuyện này VH nói chuyện với mấy chú với mấy anh thợ chụp hình chỗ tượng đài Bác, hắn cũng lầm bà lầm bầm , bảo em đừng có nói chuyện, người lạ mà, ai biết họ tốt hay xấu (tốt xấu gì, ghen thì nói đại đi) Người ta khó ngủ hắn cũng tra cho bằng được, em nghĩ chuyện gì? em nghĩ đến ai? Nhất là vụ điện thoại thì thôi rồi, lỡ khi nào tai nghễnh ngãng không nghe thấy tiếng chuông mà nhấc lên kịp thì sẽ được nghe một bài moral
    Anh chàng nhà VH tính rất cẩn thận lại tình cảm; còn VH thì ngược lại, chểnh mảng và nhiều lúc vô tâm lắm. Sửa mãi nó cũng khá hơn tí, nhưng vẫn nhiều lúc như cũ, hắn cũng đành chịu
    Tóm đi tóm lại, có nhiều cái hai đứa hơi trái ngược nhau nhưng mà vẫn thắm thiết hehe. Đành an ủi chúng mình vừa yêu vừa bù trừ vậy, hehe
    E***: Quên một ý. Đúng đó Thảo à, các anh người Nam á được một điểm tốt : xem vợ là số 1, không lăng nha lăng nhăng, tơ tưởng chim chuột gì cả Họ rất chung thủy và đã yêu ai thì yêu hết lòng Lạy giời, chắc cũng có ngoại lệ nhưng các anh nhà bọn mình không ai như thế.
    Được 10moonshome sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 26/10/2007
  2. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    À anh chàng nhà VH là người punjabi đó Thảo ơi. Xa hyderbabad lắm. Nghe nói người punjab trắng trẻo sao nhìn hắn tớ chả thấy tí triển vọng trắng lên tẹo nào Hắn cứ giải thích suốt là ngày xưa anh không đen thế này đâu, vì suy nghĩ, làm việc nhiều nên mới ra thế này Suy cho cùng mình lại kết nước da của hắn phết
  3. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    chào bác guru, không biết dạo này công việc của bác ra sao rồi, có gì hay kể chuyện cho chị em chúng tớ nghe với Gần đến diwali không biết mấy anh Ấn chỗ bác có tổ chức gì không nhỉ?
  4. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi VH , Punjab là nằm giữa Pakistan và North India . Con gái ở vùng ấy nổi tiếng là trắng và đẹp lắm . Mấy đứa bạn Ấn của T , ai cũng nói vậy và chủ yếu là họ theo đạo hồi giáo . T đồng ý với VH 2 chân 2 tay luôn là con trai nhìn rất nam tính với nước da ngâm đen , T cũng từng nói với bf T là T yêu nước da ấy lắm , thế là hắn hảnh diện ra cứ tối ngày mặc áo cộc tay để khoe nước da ấy ( mà T công nhận là nhìn man lắm chứ ko như mấy anh có nước da trắng xanh ) .
    Mấy anh ấn , anh nào cũng có máu ga lăng và quan tâm phụ nử nhỉ , nhất là chỉ biết có vợ sau khi kết hôn thì mấy anh vn thua xa . Hehhehe , nhưng đâu ai cũng được perfect hết , được này thì mất kia . Nói vậy , chứ T cũng cảm thấy con trai vn thì thoải mái hơn , ko gò bó người yêu nhiều lắm còn trong đó các chàng ấn thì hết đặt ra những điều lệ này , lệ kia ...lúc đầu thì cũng thích thất nhưng riếy rồi thấy mình ko còn tự do nữa . Ko biết VH có nghĩ thế ko ?
  5. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    các chị em trò chuyện về bảo thủ làm bức xức quá lại nhảy vào (không biết mọi ng có nghĩ tớ là ma ko nhỉ? thóang ẩn thóang hiện hi hi). Tớ thì trước kết hôn ko hề gây, sau đó có lần fải call police đấy. túm lại là " nỗi niềm ko biết tỏ cùng ai", nhiều khi mình nói lên suy nghĩ của mình thì ng ta nghĩ là bon chen, nhưng chung qui vẫn là muốn cùng nhau xây dựng gia đình trên cùng 1 quan điểm thôi, chứ ko fải muốn chứng tỏ bản lĩnh gì gì cả, thế nhưng có lẽ tiếng Anh của mình không đủ để diễn đạt hay sao ấy, Ức fát khóc, riết rồi mệt không nói nữa, hành động thôi hi hi. Đấu tranh vì tương lai tươi sáng.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    ui anh của VH ghen dữ à nha, vậy thì hơi...mệt phải hông, tội nghiệp em tui , vậy thì VH kiếm chuyện ghen lại cho hắn biết mùi , anh nhà tớ ít tra hỏi lắm, vì tớ toàn .. tự khai, có ai hay gọi điện, có ai hay đưa đẩy, nói tuốt , xong hắn dặn dò này nọ, mình cũng ngoan ngoãn yes dear , hắn cũng vậy, cũng kể hết chuyện thích cô này cô kia từ năm ... 11 tuổi dài dài tới giờ , tớ cũng vừa ghen vừa chọc, nhưng lâu lâu hai đứa lại thống thiết if u change i''ll die ...
    Anh của Thảo nói như vậy là ... thiệt tình đó (theo ý tớ ), chứ nói như anh tớ "mai mốt anh sẽ đem cà phê vào giường cho em", vân vân ... tớ thấy ... tin hổng nổi , vì qua camera tớ thấy anh chàng ngồi yên một chỗ cơm nước mẹ và em gái bưng tận nơi, muốn ăn giờ nào là phải nấu giờ đó, sáng ngủ dậy có em vào gấp mền cho, rồi quần áo dơ máng cho một dây có maid tới lấy đi giặt ủi (mơi mốt mình thế chỗ nhưng được cái em và mẹ đi đâu cũng làm tài xế chở tận nơi , rồi ... rồi ... hết rùi được có mỗi cái đó thui
    cái tính này của anh nhà mình không biết có hiếm không, chứ tớ thấy hơi ... sợ, đó là mỗi khi cãi nhau với tớ, hắn đều giận cá chém thớt vào .. ba mẹ (nói hỗn với ba mẹ í )mấy lần rùi, mẹ hắn lần nào cũng khóc giờ tớ hết dám kiếm chuyện giận dỗi hắn (dù mình đúng )
    nói chung riêng phần tớ nghĩ hắn nghiêm túc và tự ái cao lắm, nên con người tớ hay cười và laidback xưa giờ cũng phải sửa lại cho phù hợp, yêu là chấp nhận mừ
  7. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quam tâm,cv mình vẫn bình thường,diwali là lể gì mình cũng chưa biết khi các bạn nói thì minh mới biết thôi,ko biết nấy bác Ấn trong cty mình có tổ chức gì ko nữa để mình hỏi thử.Mà mình nghỉ chắc họ ko tổ chức gì đâu họ làm tối mặt tối mày mà có đâu thời gian.
  8. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này có vẻ được nhiều chị em quan tâm nhỉ
    VH nhiều lúc cũng tức (mình sống trong một xã hội mà, có phải một thân mình sống đâu) nhiều lúc cũng phải giao tiếp theo phép lịch sự chứ, gặp phải hắn bên cạnh thế nào hắn cũng cằn nhà cằn nhằn Hắn bảo "em nói chuyện với con gái nói gì cũng được, nhưng gặp con trai thì nói ít thôi, bọn con trai nguy hiểm lắm"
    Nhưng tớ cũng nói trước rồi, "em là người yêu anh, em làm gì cũng suy nghĩ và biết giới hạn của mình, anh đừng lo nhé (nghe hiền quá ha) Sau này có duyên mà lấy nhau, anh đừng nỡ lòng nào bắt em chui chúi ở nhà không biết đến ai, em không chịu được đâu". Anh nhà tớ chỉ khó tính vụ con trai thôi, ăn mặc cũng phải kín đáo chút, nói chung hắn thích con gái phải ra một người phụ nữ truyền thống chứ mấy chuyện kia hắn cũng bình thường không có gì khó khăn cả. Xét thấy hắn cũng phải điều chỉnh nhiều để thích nghi với tớ, thôi thì đôi khi mình cũng nhịn vậy (trong vui vẻ chứ không phải cố nhịn à nha)
    Hắn chiều VH lắm, được TY chiều thấy hạnh phúc nhỉ Nhiều đêm 1 giờ sáng VH nhớ hắn ngủ không được, hắn lại chạy xe máy sang nhà VH đứng trước cổng nhà ngó lên ban công (giống romeo juliet quá )
    Thương nhất ở điểm hắn rất tình cảm và nhân hậu. Úi nói nữa lại nhớ chết mất
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà!
    Hơn một tuần rồi tớ mới có thời gian vào nhà, đã thấy nhà lên gần chục tầng! Công nhận nhà mình bây giờ đông vui, có thêm bao nhiêu thành viên mới. Đúng dịp tớ đang bận quá nên chẳng vào chào đón các thành viên mới được, các bạn mới thông củm nhé!
    Tớ đọc chuyện của các bạn thấy đúng là cuộc sống phong phú thật, tuy bọn mình ai cũng có cùng một tình yêu dành cho người Ấn và nước Ấn, nhưng hoàn cảnh mỗi người lại một vẻ riêng. Tớ đọc chuyện của Kristan tớ rất khâm phục nghị lực của ấy, cả Thảo cũng vậy. Mà nói đúng ra ai trong nhà mình cũng mạnh mẽ hết, phải vậy không?
    Phải mà tớ vào thường xuyên thì mấy chị em tám chuyện thế tớ cũng sẽ có nhiều chuyện để tám lắm. Nhưng lâu lâu mới rảnh vào được một lần nên lại chẳng biết nói chuyện gì. Hôm trước VH nói thích học múa Ấn, tớ cũng thích lắm đấy. Lần đầu tiên tớ được xem múa truyền thống Ấn là một cô sinh viên múa điệu Kathak (tớ có kể rồi nhỉ). Cô ấy múa đẹp lắm, tớ mê luôn, cũng muốn học. Tớ thì chẳng sợ khó, vì biết mình sẽ chẳng bao giờ luyện thành nên ko tham vọng, chỉ là thích thì muốn học cho vui thôi. Có lần tớ nói cho anh chàng nghe là tớ muốn học múa, nhưng hắn có vẻ rất hoài nghi "khả năng" của tớ, làm tớ mất cả hứng, chả muốn nói nữa (nhưng vẫn ham học lắm, hễ có điều kiện là sẽ học). Mà mẹ của hắn hồi xưa là diễn viên múa đấy nhé, hắn cho tớ xem mấy tấm hình của mẹ hắn chụp hồi còn trẻ, trong trang phục và hóa trang múa cổ truyền, trông thích lắm. Tớ thì chắc hắn cho là hết hy vọng rồi, nhưng hắn bảo sau này có con gái sẽ cho con gái đi học múa (chê tớ già rồi ko học được nữa đây mà ).
    Sắp tới Diwali rồi, hắn cũng nôn nao lắm, tội nghiệp. Cả bao nhiêu năm nay từ hồi đi học xa nhà, hắn chưa bao giờ ăn tết Diwali với gia đình cả, mà Diwali đối với người Ấn cũng như Tết ta với người Việt vậy, là lễ hội lớn nhất trong năm đấy. Thời gian này cũng là thời gian người Ấn có nhiều ngày lễ nhất. Tớ nhớ hồi xưa tớ cũng phải ngạc nhiên vì cứ vài bữa hắn lại bảo, à mai là ngày lễ, hắn sẽ ko đi làm, tới mức tớ còn bảo, ôi người Ấn sướng thế, đi làm mà cứ được nghỉ lễ suốt như thế tớ cũng thích
    @ Missakana: Miss lâu lâu mới vào nhà mà nói chuyện như nói mật mã ấy, tớ chả hiểu gì cả Trước khi cưới ko gây mà sau khi cưới gây tới độ phải gọi cảnh sát cơ à? Kinh hoàng thế? Ông xã của Miss bảo thủ lắm à?
  10. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, mấy anh Ấn thật bảo thủ ...nhưng bù lại họ rất thương vợ con .Mấy sis mà tranh cãi nhìu với TY về vấn đề này thì thế nào TY của mấy sis cũng phải chịu thua thui Vì mấy bro ấy thương mí sis quà trời nên chắc chắn sẽ bị khuất phục thui
    @sablinh: à đúng rùi , em học ngành DL-KS ấy , năm 2 rùi.Có gì add blog em nhá...
    Nice weekend n happy halloween nhá mọi người ^-^!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này