1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    tuong_ot ơi nếy thật sự yêu nhau thì cứ tiến lên đi nha, Gạt tình cảm vậy không phải cách hay đâu.
    Nhà hàng bombay ăn cũng ngon nhưng mà đắt (quán trông như quán phở í) thà đi ăn ở Mumtaz hay Abidal còn hơn. Ở Abidal có chị (chị này chắc hơn 30 rồi) lai Ấn trông xinh ơi là xinh, nấu cũng ngon nữa mà lại rẻ
  2. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    HEHehe .. Thấy T cười nham hiểm quá nhỉ , thật ra muốn hỏi VH là đã thử ăn mấy món ấn chưa , ko phải mấy món trong nhà hàng nhé... mà là mấy món ăn hằng ngày trong gia đình như của người Việtt mình đấy . Nói nhỏ VH nghe nè , thật ra khó ăn lắm , ko co mùi vi gì hết mà khô nữa . Lúc T ở nhà của gia đình anh ấy , T ngày nào cũng ăn món ấn trong 2 tháng , lúc đó mặt T nổi mụn lắm vì thức ăn ấn ko có rau xanh hay soup nhưng mà nhờ đó mà T ốm bớt 5 kg . Hehhehe.. T tập thể dục mà cũng ko làm sao mất nhiều kg như vậy nên nếu mà sau này có ai hỏi thì T sẽ bảo họ ăn món Ấn ...
    @tương ớt : chuyên tình cảm của ấy gặp trắc trở gì vậy . Ấy có thể share với bọn tớ chứ để trong lòng buồn bực lắm .
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Vh ơi, quán Abidal ở đâu vậy, cho L địa chỉ với nha.Ngon mà rẻ là fải thử liền àh
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với anh chàng thì anh chàng tự nhiên trách mình là sao hôm wa là ngày lễ KARWA CHOUTH bên đó, hắn nói là vào ngày đó tất cả những phụ nữ Ấn đều keep fast_ko ăn uống cả ngày, chỉ đợi đến tối ngắm trăng rùi mới ăn để mong cho chồng và người mình yêu hay chồng sắp cưới được sống lâu.
    Lúc đầu mình cũng ngạc nhiên vì nghĩ tự nhiên sao hắn lại bảo mình làm, nhưng thực sự mình có biết đâu (hắn có nhắc đâu mà biết).Sau khi giải thích thì mình cũng nói ok. Hắn cười rùi nói năm nay wên thì thôi nhưng năm tới em nhớ là trước ngày lễ Deepawali 11 ngày thì fải keep fast cho anh nhé..Vì người mình yêu thì chắc sẽ làm nhưng ko sure có thể trong cả ngày ko nữa vì chỉ có thể uống nước và ăn trái cây thôi àh, may mà có thể uống sữa.
    Đúng là bên đó có nhiều phong tục lạ nhỉ?Mà hình cũng hỏi hắn "thế có ngày nào phụ nam làm như thế cho phụ nữ ko thì hắn trả lời ngay là ko có".Hắn nói bên nước hắn phụ nữ hi sinh nhiều cho phụ nam thôi àh,ko bình đẳng nhỉ???
  5. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    T à VH chưa có may mắn được ăn món Ấn thường ngày đâu nên không biết nó ra sao cả. Mà chắc có thể là khủng khiếp thật nên anh chàng nói VH là sang VN ăn đồ VN anh quên luôn mấy món ở nước anh rồi hehehe
    @linh: Quán Abidal VH không nhớ rõ khúc nào, chỉ nhớ nó nằm đầu con hẻm trên đường phạm ngọc thạch, không phải là quán đâu chỉ là một cái xe đẩy rồi xếp ghế ra cho khách ngồi thôi. Đi từ đường võ thị sáu quẹo vào PNThạch nhìn bên phía tay trái để ý có bảng ghi chữ to "Càri Ấn độ Abidal" là nó đó
  6. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Hhehe VH mà là Linh chắc chả fast fủng gì được đâu, nhìn VH ốm nhom ốm nhách lại còn cho đói một ngày nữa chắc là thè lưỡi quá
  7. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    A nhà mình đang bàn chiện ăn uống hả , nói gì thì nói đây cũng là một trong những chuyện tớ thấy hơi ... rầu. đồ ăn ấn ở mấy quán bên việt mình làm như họ gia giảm sao đó mà ăn thấy ngon. còn tớ ăn món ấn ở khu little indian thì ... chu choa là nó mặn, cái món idly gì đó mà tớ hay ăn í, nó tròn tròn xốp xốp giống bánh bò của mình í, nhưng không dai bằng, ăn với hai ba cái sauce gì để chấm, nhưng mà bản thân cái bánh gạo hấp idly đó cũng đã mặn rùi, suốt ngày tớ chỉ thèm món ... nước lọc và trái cây thui, chả bít mai mốt sông ra sao, nhưng lỡ... iu rùi bít sao được
    tớ cũng ... "hao gầy" thấy rõ, nhưng mà vòng eo thon thả ngày nào đã đội nón ra đi vì mấy món ấn yêu wí đầy dầu mỡ í
  8. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chị Kristan cũng ăn món Idli rồi à... em thấy món đó ăn ngon và béo béo của gạo , còn mấy cái sauce mà chị nói đó là chutney hay sambar . Thường được ăn kèm cùng với idli làm tăng thêm độ béo ... Em muốn chảy nước miếng rồi [​IMG]
    Mọi người còn biết món gì nữa thì post lên cho cả nhà cùng biết nha
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Sẵn đây mình sẽ là người tiên phong trước nha . Thích nhất là nói về đồ ăn .
    Món mà mình muốn giới thiệu là món món ăn chơi ( người ấn gọi la chaat item ) Pani Puri .
    Pani Puri là món chaat item rất phổ biến ở India . Nó là một dạng bánh mì tròn và rất xốp vì được chiên theo dạng deep-fry , bánh được khoét một lỗ tròn nhỏ và người ta sẽ chế vào đó một loại nước hơi sền sệt bao gồm me , ớt và khoai tây mà người việt mình gọi là nước me . Ăn dòn và rất thơm ngon
    [​IMG]
  10. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Chèng ơi nhìn thèm quá Chủ đề này chắc VH miễn tham gia tại không biết gì cả Chỉ biết nhìn vừa nhìn vừa chảy nước bọt thôi híc híc
    Thảo ơi VH không có dịp ăn món ấn nhiều, ăn những bữa gia đình lại càng không (gia đình nhà chàng của VH ở pakistan) hy vọng sau này có dịp thử nghiệm xem nó thế nào mà làm chị em nhà ta giảm cân rồi mụn nhọt dữ vậy VH thì đâu có muốn gầy đi đâu hu hu chỉ muốn béo lên thôi. VH chỉ nghe mọi người thường nói là món bắc ấn dễ ăn hơn món ở phía nam ấn.
    Mà món ở ấn độ tên cứ dài dài. Có hôm vào nhà sách Xuân Thu, VH với anh chàng lân la xem sách về món ăn Ấn, trời ạ món nào món nấy cái ingredients list nó dài loằng ngoằng không hiểu là gì luôn Làm con người ta chưa kịp học đã nhụt chí
    VH lên mạng tìm về món ấn thì thấy nhiều món lắm, không biết họ có giống như mình, có những món chính kiểu như món kho món xào món canh món luộc... không nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này