1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missduck

    missduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ah mình là người mới, cũng quen anh ấy qua mạng , mọi việc tiến triển khá nhanh. Chỉ khoảng hai tháng là fall in love rồi. khoảng 5 -6 tháng sau là đám cưới. nhưng bây giờ Sonesh wa dubai làm, còn em thì ở việt nam. em cũng có sống một thời gian bên gia đình anh í. nhưng không biết tiếng ở kerala nói làm sao hết. cứ chỉ trỏ rồi cười thôi. cũng không biết fải cu xủ sao cho ba má ảnh vui nữa. bây giờ em hông biết là học tiếng malâylam ở đâu nữa. khổ hết sức. ah ở ấn độ có món bánh gói lá nhân mít hơi bị kì
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào misduck nha,tặng cho thành viên mới một bông hồng nè
    Hôm nay lại chào đón thêm thành viên mới nữa .Nhà Ấn dạo này có thêm nhiều người mới , lại có thêm 3 Mod nữa chứ , thế thì nhà Ấn càng ngày sẽ fát triển thêm nữa .
    Nghe ấy kể chuyện of ấy nghe đi, mới kể sơ sơ như thế là chưa được đâu nha. Thế là ấy đã là dâu Ấn rồi nhỉ? Kể thêm cho mọi người biết nữa đi.Nghe như là tình yêu sét đánh nhỉ?
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thấy mấy sis kể về chuyện nấu nướng vui quá làm em lại lo, món việt thì em nấu được chứ em thấy món ấn khó nấu quá, nhìn vô cái công thức mấy sis post lên ở mấy chủ đề kia mà em ..chóng mặt, sao nhiều thứ quá, dài lê thê, giống chị việt hương nói, nhìn vô là muốn nhụt chí rồi, em nói với anh iu em rồi, em ko biết nấu món chay đâu, ảnh nói để ảnh cố gắng nấu bữa tối, em chỉ việc dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ , rửa chén , chăm sóc con cái thôi, nghe thấy cũng nhẹ nhàng sướng quá nhưng sao mà dễ thế, nhiều khi em ko biết mình cần chuẩn bị gì vì ảnh chẳng nói chẳng dặn dò gì, chỉ nói là nếu lấy chồng ấn là suốt ngày phải mặc saree hoac kameez ...ko được mặt áo thun....như còn con gái, ko biết thiệt ko, sạo quá chừng, làm gì ma suốt ngày mặc saree nóng quá sao chịu nổi he, mấy sis có kinh nghiệm gì cho em biết với
    @sis mới: tặng sis bông hoa, có gì sis cứ chia sẽ với nhà ấn nha
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người
    tớ giờ ở hà nội rùi nè cảm giác giống qua nước khác sống quá
    bố mẹ tớ mới gõ đầu tớ một trận ra trò, hỏi han đủ thứ hết, mẹ tớ còn bảo cho địa chỉ số đt của hắn để mẹ lên đại sứ quán hỏi coi hắn ... có thật không tớ một mặt phải hùng hổ để bố mẹ yên tâm, một mặt nói khéo với hắn để hắn khỏi sợ hãi khi đối diện, một mặt tự trấn an mình đang làm đúng, không có gì phải sợ , cố lên, ui mệt quá mấy bồ ơiiiiiiiiiii , tớ đã mấy lần viết thư thôi mình làm bạn nhé, bị tại vì này kia kia nọ, nhưng hắn nhất định không là không, và bản thân mình nói chia tay xong thì héo hơn tàu lá chuối héo, rút cuộc là bây giờ mọi việc tới đây rùi
    mọi người cố lên nhé, bạn missduck làm dâu rồi kể đầu đuôi cho bọn tớ nghe với
    tó nhiệt liệt ủng hộ VH, Thảo và bạn mới làm mod (mặc dù không bít làm mod là làm gì )
    anh nào cũng đầu voi đuôi chuột trong việc chiều người iu hết hay sao í, anh tớ trước kia thì " r u there dear?" nay thì "there or died?" nói thì sửa nhưng vài ngày đâu lại vào đấy
  5. buiphina

    buiphina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình yêu của các thành viên nhà mình hấp dẫn quá và còn kết thúc có hậu nữa chứ ! bạn ơi............ kể "chi tiết, tỉ mĩ " để cả nhà mình cùng nghe về chuyện :"tình yêu tình cờ và kết thúc bất ngờ " mình đang chờ nghe ..... yêu và sống được với người mình yêu là điều không phải dễ dàng mà yêu qua mạng rồi lại được sống bên nhau thì càng khó khăn hơn ...............vậy mà bạn có thể thì thật ngưỡng mộ lắm vì mình có vài người bạn cũng yêu qua mạng nhưng họ hay than như dzậy nè , nghe tội lắm :" đã bất đầu nhưng không biết đi về đâu ??? đã sống rất lâu mà như chưa từng bắt đầu !"
  6. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    sis ơi cai câu" đã sống rất lâu mà như chưa từng bắt đầu !" là tốt hay xấu vậy, em thấy cũng có mặt tốt đó là ngày nào cũng như ngày đầu mới quen mới yêu, giống như phim 50 ngày hẹn đầu tiên ấy(cac sis coi phim nay chưa, vừa vui vừa tình củm lắm, coi thì cười như cưối phim nghĩa đến tình yêu chân thành và thắm thiết của hai người mà cry qua troi lun)
    Được sablinh sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 03/11/2007
  7. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà mình, không biết Thảo đi đâu rồi, nếu 3 đứa mình đồng ý làm mod thì kéo nhau lên Thông báo hỏi đáp xin admin đi
    Hồi đấy nghĩ lily làm mod một mình (bác drpth thấy biến mất hơi lâu) cực cho lily quá. Lily còn chịu không nổi, không biết lười biếng như VH có lê lết được qua mấy tháng không Nói thật VH chẳng biết mod là phải làm cái gì cả híc
  8. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chị em bàn chuyện rôm rả thế. mới ko vào mà leo thang hết mấy tầng lầu rồi. Phe ta đừng lăn tăn quá những chuyện nấu nướng làm dâu này nọ nhé. Biết thì làm, ko biết thì nói không, thích học thì học nhưng đừng nghĩ đó là bổn phận. Kinh nghiệm làm vợ Ấn của mình cho thấy, mình cứ là mình trước, chân thành không giả dối (có giả cũng không che được mắt Thánh !) 2 ng yêu nhau quan trọng là có thể chia sẻ được khó khăn, dù bệnh tật vẫn yêu thương tôn trọng lẫn nhau ( cái này copy trong lúc đọc lời thề hi hi) . Đừng sợ mình ko biết nấu ăn, không biết làm việc nhà thì sẽ không được chồng yêu. Tình yêu đó giống như cần oshin trong nhà thôi. Từ kinh nghiệm thực tế mình thấy, dù sống ở nước ngoài, tiền dư bạc giả, conc ái thành đạt nhưng ng phụ nữ Ấn không có được nét mặt rạng ngời như những ng phụ nữ khác đến từ châu Á. Cũng đặt câu hỏi tại sao? nhiều ng con cái chỉ lao động bình thường, ko vị thế trong xã hội mà lúc vợ chồng con cái quây quần, họ lại rạng ngời hơn bao giờ hết. Có lẽ vì từ cuộc sống, chân thành chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn mới là điểu tạo nên hạnh phúc, đừng khép mình vào bổn phận quá thì sẽ không thấy được sự gò bó. Từ Tây sang Đông, tuy quan điễm có là hơi khác, nhưng niềm hạnh phúc thì cũng là một. 1 con ng thành đạt thường đi đôi với 1 gia đình hạnh phúc. Mình tin là các chị em cũng sẽ có được niềm hạnh phúc đó với tình yêu Ấn để nhà này ngày càng nhộn nhịp hơn hen.
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    uh, việc đầu tiên của làm mod là như thế nào hả VH ??
  10. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Hình như phải lên thông báo hỏi đáp xin làm mod. Sau đó phải làm gì chắc phải hỏi kinh nghiệm lily quá. VH có biết gì đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này