1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Missakana: bé con dễ thương quá...đáng yêu quá chừng chừng luôn Miss ơi. Càng ngắm càng yêu
    Tàma mà có đứa em xinh xắn như baby của Miss thì chắc suốt ngày chơi với nựng nó ko chán đó . Baby "đẹp giai" hơn mấy ông star của Hollywood hồi nhỏ nhiều nhiều í
    Chúc gia đình Miss luôn hạnh phúc nhá
  2. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    kà kà, cám ơn 2 dì VH và Ngọc Tàma nhen. Laksh nhìn ai cũng nói dễ thương nhưng lại kô copy được cặp mắt Ấn của bố, mất gốc rồi . Giống mẹ hơn, lông mi cụp lúp và ngắn ngủn.
    Ban ngày Laksh quậy lắm á, nên lúc nào ngủ là mẹ tranh thủ hun bù (ai biểu hành hạ tớ )
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thấy hình cu tí of Missa nè, bây giờ nhìn lém lĩnh wá đi nhất là nhìn tấm hình lè lưỡi wa một bên đó ,mà mom chụp được hay vậy.Đúng là nhìn hình mà thấy ghét ghê vậy đó..
    Mẹ Miss nuôi bé khéo nhỉ,
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, mọi người đi đâu hết trơn rùi???
    Mấy bữa nay sao nhà cửa vắng tanh vậy nè?
    Ai có chuyện buồn, chuyện dzui gì nhớ lên 8 cho nhà cửa xôm tụ lại nhá!!
  5. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    vào viết mấy chữ cho nhà mình nó lên một chút. Nhà cửa vắng teo, buồn thế.
    Mà tớ có điều này cầu cứu mọi người. Không biết nhà mình có ai bị mất ngủ thời gian dài chưa. VH cả tháng nay mất ngủ, có những đêm chập chờn 2, 3 tiếng nhưng hầu hết là trong đêm không ngủ được một chút nào. Hỏi bên box sức khỏe không ai trả lời. Ai đã từng bị thế này mách cho tớ cách thoát khỏi nó với. Tớ sợ quá
    Chúc mọi người cuối tuần vui nhé.
  6. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    tớ về nhà rùi nè ôi Hương bị mất ngủ hả? Hương thử tập thể dục coi sao, có thời gian thì đi tập ở phòng tập, còn không ở nhà mở nhạc lên rồi ...tự biên tự diễn thử , Hương có lo lắng gì quá không, hay trong người có đau chỗ nào không, tối tắm nhẹ một cái rồi xách cuốn truyện nào mình ...không thích đọc lên giường, ráng đọc nó hy vọng nửa tiếng sau hai con mắt nó sẽ ... biểu tình, ráng thử nhiều cách nhé, mất ngủ thì khổ lắm, mình không bị nhưng bữa nào thức khuya là bữa sau mệt không chịu nổi, tội nghiệp Hương không ngủ được cả tháng trời ..
    tớ đang ở hà nội nè, đang buồn bực trong người nên mấy bữa nay không nói năng gì, hy vọng mọi người chưa quên mình
  7. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Không ai quên kristan đâu .. Ấy có chuyện gì buồn bực thế? Ở Hà nội có gì vui không kể cho bọn tớ nghe mới nào.
  8. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chi viethuong ui, mất ngủ ko có gì đáng lo đâu, chỉ là đầu óc mình quá tỉnh táo và muốn họat động nên chưa ngủ được. em đọc cuốn quảnh gánh lo đi và vui sống người ta viết vậy áh, tac giả còn nói, ko phải mất ngủ có hại mà là do người bị mất ngủ lo lắng vì sao mình mất ngủ và làm sao để ngủ được liền là hại thôi, vì càng như thế thì mình càng bị mất ngủ và lo lắng thì sẽ mệt người....nên tác giả khuyên nếu chưa ngủ được thì cứ tìm việc gì làm cho đến khi buồn ngủ, như là học bài, làm việc.....như thế còn đỡ mệt hơn là cứ nằm trằn trọc , lo lắng...tac gỉa còn kể một câu chuyện, có một người nọ sau khi bị bắn 1 hay 2 viên đạn gì vô đầu ấy, ko biết phần nào, mà hình như mới lấy ra được một viên thôi, còn 1 viên nằm ở phần nào ko đụng đến được thì phải, em đọc 2 năm rồi nên ko nhớ rõ, sau khi tỉnh dậy người này ko bao giờ biết ngủ là gì,mà ông ta vẫn sống bình thường(nghe cũng khó tin quá, chắc là chuyện lạ có thật). nhưng theo em thấy thì nếu khó ngủ chắc phải là do nguyên nhân tâm lý, tâm trạng lo lắng, vì em mà ko lo lắng gì là cứ vô tư mà ngủ, dạo này sis việthương với TY của sis sao rồi? có chuyện gì tâm sự với nhà ấn nha sis.
    chúc cac sis vui vẻ
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    VH mất ngủ lâu thế àh.Có fải trong lúc ngủ VH nghĩ và lo lắng về rất nhiều thứ ko, có nghĩ như là trong đầu ko lúc nào là ngưng suy nghĩ í, mặc dù là nhắm mắt ngủ nhưng mọi thứ vẫn như đang diễn ra vậy đó, mà một khi đã thứ rồi là khó ngủ lại lắm.L cũng đang như vậy ấy, nhưng ko rõ VH có như vậy ko nữa.Nói chung là mang tiếng ngủ nhưng như mình đang suy nghĩ mọi thứ trong đầu vậy.L bị như thế chắc là cũng vì chuyện tình cảm of mình dạo này nó cứ rối lên , suy nghĩ và lo lắng riết mà L mập ko nỗi.
    Thế VH ráng vận dộng nhiều thử xem sao, nói chung là đi đây đi đó với bạn bè để cho đầu óc thoải mái.Như hôm nay L đi chợ với mom cả buổi trời, mệt nên đến trưa là ngủ ngon ko muốn dậy luôn đó.
  10. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng thế đấy Linh, những ý nghĩ kéo đến (không phải tớ lo lắng nhưng chả hiểu từ đâu chúng nó cứ xông vào) mà là những ý nghĩ chả đâu vào đâu, nó giống như những giấc mơ vô nghĩa nhưng không phải là mơ - vì mơ gì mà cái tủ lạnh kêu, chuột chạy, bạn trong phòng chẹp miệng ..v.v tớ cũng đều nghe thấy hết Tớ làm hết cách rồi người ngợm lúc nào cũng mệt phờ mà không ngủ đc vẫn hoàn ko ngủ đc chắc kì này mất ngủ kinh niên rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này