1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    không lo Hương ơi, tớ nghĩ đến lúc VH lấy chồng hoặc thay đổi môi trường sống một cách ổn định, mọi việc sẽ ổn, bây giờ trước mắt hãy ăn nhiều hơn để cơ thể có sức đề kháng nhé. củm ơn VH hỏi thăm, tớ bị xì trét vì ba mẹ và đứa bạn thân của tớ phản đối việc tớ với hắn, thêm phần đang lo khi nghĩ đến cảnh đối diện với gia đình hắn, ui trời muốn lùi bước cho nhẹ người, nhưng hắn vẫn tha thiết và loving lắm, còn mình chỉ nghĩ đến chuyện không còn hắn bên cạnh là đã khóc rùi... thế đấy
  2. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Krístan ơi phần lớn những cặp tréo ngoe như bọn mình đều gặp phải tình cảnh tương tự như ấy. Không biết nói gì chỉ biết động viên Krístan hãy vững tâm vượt qua mọi khó khăn. Dù gì thì bọn mình với nhau cũng hiểu nhau hơn mà phải không? Ráng lên ấy nhé
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, tình hình sức khỏe thế nào rồi, có ngủ được chưa? Hôm trước đọc bài VH tớ cũng lo cho VH nhưng chẳng biết góp ý gì. Hắn của tớ tuy không bao giờ bị mất ngủ (hắn ngủ suốt ngày ấy chứ) nhưng hắn ko bao giờ ngủ say. Đêm nào ngủ cũng mơ, sáng dậy lại than mệt mỏi. Tớ cũng chẳng biết phải làm sao.
    Hôm trước Kristan góp ý là VH nên tập thể dục, tớ cũng đồng ý đấy. Tập thể dục giúp mình xả xì trét, làm cho đầu óc thư giãn, cơ thể thấm mệt, nên tối sẽ ngủ ngon. Nếu VH mất ngủ vì suy nghĩ nhiều thì VH thử ... thiền đi. Tớ có mấy người bạn hay tập yoga và me***ation, họ bảo là tập xong họ thấy thư thái và thanh thản lắm.
    Nếu VH thử mọi cách đều không được thì có lẽ VH nên đi khám bác sĩ xem sao, hoặc không thì uống thuốc an thần vài ngày để lấy lại giấc, xem sau đó có ngủ lại được như bình thường ko. VH ở xa nhà nên là phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bé lắc dễ thương quá mít ơi....
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người bàn tán việc mất ngủ xôm tụ quá Tàma cũng xí xọn ghé qua coi...nhưng mà chẳng biết nói gì vì trước giờ hình như Tàma chưa bị mất ngủ bao giờ. Toàn là ngủ mê ngủ mệt thui hà
    Dù có nghĩ này hay nghĩ nọ...thì vẫn cứ ngủ là ngủ
    Hehe, spam 1 chút...cho mọi người có tinh thần lên phương án chống mất ngủ nha
    Mong VH sớm tìm lại được giấc ngủ ngon nhá
  6. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    VH mất ngủ chắc là có nhiều tâm sự rồi. Miss thì ko có thời gian ngủ thôi chứ chưa bị mất ngủ, giống bé Ngọc Tàma đó. Nhưng nghe nói uống tim sen cũng dễ ngủ, hoặc là uống 1 ly sữa ấm ấm, tắm nước ấm..thư giãn tinh thần trước buổi tối, à mà VH có ăn tối khuya quá không? nghe nói no quá cũng khó ngủ đó
  7. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình có một câu chuyện muốn tâm sự với các bạn.
    Cách đây hơn một năm mình vô tình lạc vào điễn đàn của các bạn. Mình đã đọc say sưa tầng 1, tầng 2 và theo dõi không ngừng tầng 3 của nhà Ấn. Ấn tượng sâu sắc mình có được từ diễn đàn của các bạn là tình yêu trong sáng của các bạn với các chàng trai Nam Á.
    Vì những lý do cá nhân, mình không tin lắm vào tình yêu. Nhìn những đôi lứa bên nhau, mình thường tự hỏi, nếu bây giờ có người đàn ông giàu có, tốt tính hơn yêu mình thì cô gái có thay đổi ? Người ta yêu nhau vì những gì ? Và hết yêu nhau vì những gì ? Mình chưa tìm thấy câu trả lời.
    Bởi thế mình càng ngạc nhiên hơn với tình cảm xuất phát từ quan hệ online của các bạn. Ngạc nhiên hơn nữa là các bạn yêu những chàng trai ấy chỉ vì anh ta là anh ta, bất chấp khó khăn, không vì tiền bạc, địa vị hay hứa hẹn một cuộc sống bình an, giàu có.
    Cũng bởi thế nên mình đã thử vào chat room của YM, không làm gì cả, chỉ online và chờ đợi.
    Vì cứ 6-7 người trên hành tinh thì có một người Ấn độ hoặc các nước Nam Á khác nên rất nhanh chóng, mình đã có một lits dài các chàng trai Nam Á để kết bạn online.
    Hết sức tò mò muốn biết các chàng trai này đã làm gì mà có thể chiếm giữ trái tim những người con gái trong sáng và đáng yêu như các bạn, mình đóng vai một nữ sinh viên 22 tuổi, bình dị và nghèo, đi làm thêm để kiếm sống ngòai giờ học.
    Câu chuyện bắt đầu từ đó.
  8. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    @lily: VH do lo lắng về việc mất ngủ thành ra càng mất ngủ Thôi kệ nó vậy. Nghĩ đến việc thiền hay me***ation gì đấy chắc không phải dạng thiếu kiên nhẫn như tớ Mai tớ phải đi gặp bác sĩ đây. Người đã tong teo sẵn vậy mà nghèo còn gặp cái eo
    @saiyyan: rồi sau đấy thì sao hả ấy? Kết quả có anh nào thật lòng không?
    Thật ra là duyên số thôi ấy ơi. Tớ có một đứa bạn thích Ấn độ lắm (vì các anh Ấn đẹp trai), nó cũng có một líst dài dằng dặc nào Naveen nào Raveen nào Vikram nào Shahid nào Khalid... nghe nó kể mà chả nhớ anh nào ra anh nào nữa.. Nhưng cuối cùng chả có yêu đương gì hết Toàn mấy thằng khốn nạn tính lợi dụng các cô gái ngây thơ
    Nên tớ mới nói hình như yêu online là có số thì phải (yêu thật từ cả hai phía í, chứ không phải lằng nhằng như mọi người thường nghĩ đâu nha)
    Có nhiều người rất tốt. Họ sẵn sàng làm bạn, nói chuyện, chia sẻ với mình... Trên net khó đo lòng người nhưng được cái có thể trải tâm sự của mình dễ dàng hơn. Như một anh bạn người Bengali của VH, quen từ lâu lắm rồi và giờ vẫn là bạn. Thành bạn của TY luôn.
  9. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Hi hi tớ uống tim sen mỗi tối đó miss ơi mà chắc là cái dạng của tớ phải tống seduxen vào mới ngủ đc mất Cám ơn mis hỏi thăm VH nha. Bé Laksh lắc đến đâu rồi? Trông nghịch kinh
  10. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Tàma sao không kể chuyện nữa? Ấy và anh chàng ra sao rồi
    Tớ cũng đã từng ngủ lăn lóc... Nhưng bây giờ mắc giống dịch gì ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này