1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Kể cái nhà mình cũng ngộ. Lúc thì một ngày buôn dưa lê dưa leo lên đến cả 2, 3 trang, lúc thì 1 tuần mới thấy có một bài gửi
    VH cũng chúc cả nhà một tuần mới may mắn vui vẻ và chăm chỉ post bài hơn Mà Thảo đi đâu í nhỉ? Lâu lắm rồi không thấy Thảo ấy.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Không biết viết gì nên gửi một bài hát lên cho nó xôm vậy
    Nội dung của bài hát: cô gái nói với người yêu trong một cuộc hẹn hò, Alright, I have to go now. Anh chàng nằn nì cô đừng đi, kết quả là cô bảo anh ta, Nếu anh muốn thì đến gặp bố mẹ em mà xin cưới, chúng mình sẽ được gặp nhau suốt ngày
    [/br]
  3. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kristan post Indian life nghe có lí nghia ta.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi tớ đây! VH lấy lại được cái ID của mình rồi thích nhỉ. Chúc mừng nhé!
    Mấy bữa nay tớ bận quá, tối mắt tối mũi ko cả vào blog hay vào nhà mình mà đọc nữa. Giờ vẫn còn bận lắm cơ, nhưng vẫn tranh thủ vào đọc chút, rồi thấy VH réo tên mình nên lại tranh thủ viết một chút
    Hôm qua vào đọc blog của VH. VH viết hay quá, lần nào đọc tớ cũng cảm động đến cay cay sống mũi. Lại nhớ cái thuở tớ cũng như VH, từ lúc chưa gặp mặt đến cái thời mới gặp TY lần đầu tiên nhưng sau đó lại phải xa cách ngay. Thời gian đó không giờ nào phút nào mà tớ không nghĩ tới hắn, muốn chia xẻ với hắn mọi ý nghĩ, mọi tình cảm về những điều nhỏ nhặt nhất đang xảy ra quanh mình. Đọc blog của VH tớ không chỉ nhớ lại những ngày đó, mà lúc nào tớ cũng thấy có cảm hứng muốn viết lại câu chuyện của chính mình, nhưng... chắc lại phải hẹn tới một ngày xa xôi nào đó khi tớ có thể thư thái ngồi nhớ lại và ghi lại những cảm xúc ngày xưa.
    Buồn cười lắm, có lần tớ viết comment cho blog của VH, viết dài tới mức tớ ngại ko muốn post mà bê sang blog của mình, định là sẽ viết như một bài đáp lời bài của VH, nhưng bưng bê thế nào mà về tới blog của tớ thì chữ nghĩa rơi rớt hết nên lại thôi
    KLinh ơi, mấy lâu nay tớ mới vào blog tớ, nên tớ có chậm trả lời tin nhắn của Linh thì Linh đừng buồn nhé! Mà hình như Linh ko viết blog?
    Tà ma ơi, cũng lâu rồi tớ không nói chuyện với Tà ma nhỉ. Có chuyện gì mà buồn thế, hum nào kể cho bọn tớ nghe đi, bọn tớ gánh vác bớt nỗi buồn cho.
    Viheart: Lâu lắm rồi ko nghe Viheart ho he gì đấy nhé. Lúc nào vào nhà mà đọc bài tớ thì phải lên tiếng điểm danh đấy nhá! Chúc đi chơi HK vui vẻ nha!
    Saiyyan: Tớ chưa nghe hết chuyện của S nên ko dám comment nhiều, nhưng tớ lanh chanh muốn nói trước một điều. Tớ đồng ý với VH về khoản duyên số. Không phải ai chăm chỉ kiếm tìm cũng sẽ tìm thấy nửa kia, và cũng không phải ai thật lòng trao đi con tim của mình cũng sẽ nhận lại cùng một tình cảm như thế. Nhưng, điều kiện đầu tiên là bản thân mình phải thật lòng trước đã. Thời buổi này ai mà không thận trọng khi kết bạn trên mạng? S giả vờ làm một cô gái giản dị để "thử lòng" các chàng trai Nam Á. Nếu có chàng trai nào thực sự chân thành và nhạy cảm, biết đâu chàng trai ấy cũng đã cảm nhận được rằng S không thật lòng với người ta nên đã rút lui ngay từ đầu rồi? Thử đo lòng người mà thử bằng cách này có lẽ kết quả sẽ không chính xác lắm đâu.
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @lilysblue:Ko sao đâu Lily, L add nick Lily rồi thì ấy mới đọc được blog í mà vì blog L ko mở cho tất cả mọi người.Nhưng bây giờ Lily xem được rồi đó.
    Khi nào rảng thì update cái blog cho tụi này biết thê thông tin về TY mà ấy muốn chia sẻ nha.
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi Lily, nghe Lily gọi nên Tàma chạy vô nhà liền nè. Lâu rồi không chat với Lily hen, dạo này bận rộn quá hà, lúc nào Tàma cũng muốn ngủ thôi nên cũng lười online, chỉ có online buổi tối để 8 với anh í thui hà , mà vì ko chat trong yahoo nên cũng ít gặp mấy bạn trong nhà Ấn mình...thông cảm nhá ^^
    Cám ơn Lily và các bạn đã quan tâm đến chuyện của Tàma..uhm chuyện đó bây giờ cũng đỡ rồi, hoàn cảnh của mình xa cách như vậy thì trước mắt phải cố gắng chờ đợi và kiên nhẫn thôi, chẳng có cách nào khác, hôm nào gặp các ấy online Tàma sẽ kể nhiều hơn hen.
    Tàma cũng đọc blog của Linh, VH, Loveindia, Lily thường xuyên đấy. VH viết nhật ký cho anh ấy cảm động quá, đầy tình cảm làm Tàma cũng muốn viết về chuyện của mình ...nhưng chắc phải đợi đến 1 ngày đẹp trời nào đó như Lily quá
    Lâu rồi cũng ko thấy Loveindia và viheart nhỉ. Viheart đang ở HK à? Chuyện của ấy sao rồi, lên xe bông chưa?
    Còn Linh đi chơi về mà ko có quà gì à?
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay có cựu mod vào viết bài mà nhà mình xôn xao quá. Làm tớ tưởng tớ bấm nhầm trang 1 Tớ đâu có dè mọi người sôi nổi trở lại như thế. Cứ nghỉ là mọi người bỏ nhà đi luôn rồi cơ.
    Lily khen blog của VH mà tớ ngại quá, không biết là hay theo nghĩa nào nữa đây Mà lily nói đúng đấy, nhiều lúc có cảm giác không nói chuyện được với hắn thì muốn tìm một nơi nào đó để thì thào riêng với mình, nhưng thích kiểu "thì thào" có người nghe cơ nên cứ viết tuột vào blog. Có khi lại có người bảo tớ vô duyên, chuyện riêng tư lại đi bô lô ba la ở chỗ công cộng ấy chứ.
    Nhờ có lily update tình hình viheart mà bọn tớ mới biết nàng ta đang vi vu ở HK, mà có đi với TY không ấy nhỉ? Lily có gặp viheart thì cho bọn tớ gửi lời hỏi thăm nhé (lâu lắm rồi tớ không chat chit với lily và V). Lily dạo này làm gì mà bận thế? Tớ vẫn chưa gửi đĩa cho lily đâu, tớ hơi bị lười Nhưng sắp năm mới rồi, VH sẽ ra bưu điện gửi đồ tiện thể cho nhiều người luôn, chứ đi lắt nhắt trong mưa gió bão bùng thế này nói thật tớ sinh ra hình như là để làm biếng Lily ráng đợi con lười này nha
    @tama: không biết tama đã hết buồn chưa, có gì thì tâm sự với bọn tớ nhé cho nó nhẹ bớt.
  8. huyenbank

    huyenbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    eo ơi , mọi người ở xa thía, thế thì còn lâu mới off đc,chán quá .thế những bác nào là ở hà nội ?hôm nào off buổi gặp mặt
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Có Vanilla này, SBC này Kristan chắc vẫn ở HN nhỉ?
  10. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào các sis , dạo này T bận rộn quá nên 1 tháng rồi không ghé vào nhà để nói chuyện . T đang ở singapore , ba me TY cũng sang đây để gặp T . T ko ngờ mọi chuyện lại suông sẻ như vậy , ba me TY rất lo lắng và quan tâm đến T , họ lúc nào cũng hỏi han và nghĩ T ko quen ăn thức ăn Ân nên những buổi đầu họ ko dám bỏ nhiều chili powder và salt . Nhưng TY nói T không những đã quen thức ăn ấn mà còn ăn bằng tay nữa , khoảng này T phải thực tập vì lúc đầu ko làm sao mà gom thức ăn và cơm bằng các ngón tay được sao đó riết cũng thành thục rồi có cảm giác ngon ngon ko thể tả được . Họ cũng muốn học mất từ VN để có gì còn nói được mấy tiếng chào hỏi với ba mẹ T , nghe đến đó thôi mà T hạnh phúc biết bao , chẳng bù với TY của T , phát âm được mấy từ thì thôi tịt ngòi luôn vì cho là khó quá .
    Bây giờ T phải ra nhà bếp đây để coi mẹ của TY nấu món gì . Có gì 8 với các sis sau .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này