1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tiếp câu chuyện của mình nhé :
    Chàng thứ nhất : sau khỏang năm sáu tháng chat online, chàng bắt đầu chuyển từ chat bạn bè sang chat tán tỉnh. Ví dụ như : cô gái nghèo là mình mà lại có vẻ thích đi du lịch năm châu bốn bể, chàng hứa là sẽ cố gắng giàu, bạn chờ nhé, chờ mai này tôi giàu để đưa bạn đi đến những nơi bạn muốn, mẹ tôi say hello với bạn, muốn gặp bạn, hôm nay nhớ bạn nhiều ..., đại lọai như vậy, cũng không nhớ hết nữa. Sau đó chàng nằng nặc đòi địa chỉ để gửi tặng saree.
    Mình chỉ quen với áo dài và không có ý định mặc saree, vì vậy nên tìm cách đánh bài chuồn, kéo dài thêm nữa không tiện. Cũng phải mất 2,3 tuần cứ ngang nhiên online nhưng không trả lời, không mail, reject điện thọai. Thế rồi cũng xong.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời ạ Thảo thích thế, Bây giờ chỉ cần lo khoản nhà gái thôi nhé Có chuyện gì hay thì kể cho bọn tớ nghe với
    @sayyan: kể tiếp đi ấy ơi thế cuối cùng là thế nào đây?
  3. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Tớ ko biết ý định của bạn saiyyan đây là gì khi post những loạt bài "nấc cụt" ko ăn nhập này (xin lỗi nếu tớ có đụng chạm gì bạn) nhưng mà thực sự mỗi khi đọc tớ đều thấy khó chịu sao ấy. Nếu bạn ko thực lòng trong những mối quan hệ online mong manh dễ vỡ này thì sao lại đánh giá người khác ko đứng đắn. Người ta có thể thực lòng hoặc ko thực lòng, chưa biết được nhưng người ta có fải ngốc đâu để ko nhận ra đâu là người chân thành và đâu là người chỉ đùa giỡn mất thì giờ qua ngày. Những người trong cuộc như bọn tớ cũng đã phải kiểm chứng kỹ càng qua thời gian và nhiều yếu tố khác mới có quyết định đi đến cùng trong chuyện tình cảm này, nếu ko động viên hay cùng chia sẻ được cùng bọn tớ thì mong cũng đừng cười cợt trên tình cảm người khác như vậy. Saiyyan hiểu chứ?
    To VH, lilys, tàma, sablinh, linh, ... : Mọi người khoẻ chứ, dạo này tớ gặp nhiều biến cố quá, vẫn thường xuyên ghé qua nhà mình nhưng ko lên tiếng, giờ cũng ổn ổn rồi. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ!
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lâu quá mới thấy SBC Nghe được tin của SBC mà bọn tớ ai cũng mừng cả, ấy nói là mọi chuyện đã ổn thì mọi người cũng vui lây.
    Không biết bây giờ SBC và TY đang ở đâu? HN hay QN? Cóo được gần nhau chưa hay vẫn phải xa xôi? Chàng đã quen với cuộc sống ở VN chưa, và công việc đã ổn định phần nào chưa.
    Mong nghe tin vui sớm từ SBC
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy ấy vào nhà, L vẫn bình thường nhưng chắc là ko khỏe như trước đây vì đang lo một số chuyện chưa gq được .
    Nghe ấy nói thế thì cũng mừng nhỉ , cố gắng lên S_B_C ơi.Khi nào có thời gian ghé wa nhà kể chuyện cho bọn tớ chia sẻ với nha.
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sis Thảo vậy là đang hạnh phúc wá , được gia đình TY đón chào như vậy thì còn gì bằng nữa nè.
    Chúc mừng sis nha.
  7. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Mấy hôm vừa rồi tớ có ghé blog của VH, thấy VH và K tình cảm quá, nhìn lại mình, thấy bọn tớ chỉ chí choé suốt ngày thôi. "Quý" nhau lắm đấy nhưng lúc cãi nhau thì cũng long trời lở đất. Vốn dĩ cũng tưởng mình dịu dàng nhưng ngó lại khi thấy bị thiệt thòi cũng xù lông nhím chiến đấu đến cùng. Rốt cục thì đau người cũng là đau ta, hic. Cũng vì sau cùng thấy thực tâm hắn cũng chỉ vì mình mà lăn lộn cả năm trời nay trên cái đất khách quê người này. Có lần hắn về nước có việc gia đình tớ đã tìm cách để nếu hắn ko quyết tâm thì thôi ko phải quay trở lại nữa (!) nhưng rồi nhanh nhanh chóng chóng lại sang, rõ chán, tưởng thoát (đùa thôi, khóc hết nước mắt trước khi hành động như vậy đấy).
    Gia đình tớ sau khi thấy hết thuốc chữa cho hai đứa này rồi thì chào thua, trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, thôi thì tính chuyện lâu dài đi, con gái có thì.... Gia đình tớ lo là vì sợ hai đứa cứ như vậy mãi mà nhỡ ra vì lý do gì đấy về pháp lý mà ko lấy được nhau thì tớ quá thì lỡ dở ko ai lấy, lo nữa là kinh tế hai đứa rồi xoay sở ra sao, sống ở đâu, hic, cũng đau đầu lắm, đang cố gắng tháo gỡ dần.
    Giờ tớ đang ở HN, hắn ở QN, thỉnh thoảng nhớ quá hắn khăn gói mò lên, ngó cái cho đỡ nhớ rồi hôm sau lại quay vào, đôi lúc cũng thấy thương lắm. Đọc blog của VH tớ mới thấy sao mình vô tâm quá, ko được sâu sắc như VH, tớ lâu nhớ, nhanh quên, việc mình làm cho người khác thì nhớ nằm lòng, người khác làm cho mình là lẽ dĩ nhiên sao phải nhắc đến.
    Chuyện của bọn tớ tuy có quá nhiều thứ để kể nhưng thực ra cũng mới chỉ là bắt đầu. Hi vọng rồi mọi cái sẽ tốt đẹp khi có sự ủng hộ của gia đình.
    Àh, quên, mọi người cũng biết là tớ qua Ấn lần nào, mọi liên lạc với gia đình hắn đều nhờ chiếc điện thoại, hôm rồi nhân đợt Diwali, tớ với hắn có gọi điện về nhà, hắn dậy tớ câu chúc mừng lễ Diwali (bằng tiếng Tamil mà tớ quên mất rồi), mẹ hắn xúc động lắm, nói "ôi trời ơi, lại xem con dâu tôi nó nói được tiếng Tamil này", rồi tự dưng khóc, bác ấy rất hay xúc động, khiến hắn fải mắng át đi sao mẹ lại khóc, còn tớ thì cũng thấy sao ấm lòng đến thế, hic. Cố gắng thu xếp hi vọng sang năm tớ sẽ có thể sang thăm bác, người tớ yêu quý và yêu quý tớ đã 4 năm rồi mà chưa gặp mặt
    To lilys: Chắc lily thất vọng về tớ lắm vì sau bao nhiêu căn dặn của lilys tớ đều ko thực hiện được, tớ phải cám ơn lilys lắm vì lilys đã ở bên tớ khi tớ mất bình tĩnh và khủng hoảng. Tớ mong lilys thông cảm cho tớ nhé
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Hi sis S_B_C và sis Thảo!!
    Lâu rồi mới thấy 2 người về nhà nha! Nghe mọi người kể chuyện Tàma cũng vui lây luôn nè. Vậy là bây giờ mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió rồi hen. Tàma chúc cho ty của 2 sis nói riêng và mọi thành viên trong nhà Ấn mình nói chung đều sẽ xuôi chèo mát mái hết
    Tàma chỉ mong sau này (í là sau mấy năm nữa lận đó ...hix..lâu gì mà lâu..) cũng được gia đình của anh í đối đãi thân tình như trường hợp của sis Thảo và S_B_C đó...còn bây giờ thì...
    @ S_B_C: bây giờ tình hình ổn hơn rồi, sis nhớ năng vào nhà post bài nha, Tàma thích đọc bài của S_B_C lắm, nghe có gì đó hay hay, vui vui
    @Thảo: sis có ý định tiếp tục series làm đẹp ko thía??
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    SBC ơi nghe SBC kể chuyện gọi điện cho mẹ TY hay quá, làm tớ cũng cảm động lây. VH cũng mong SBC được gặp mặt gia đình của chàng sớm để cả SBC cả đằng ấy cũng thêm yên tâm.
    Anh chàng nhà VH theo đạo Hồi, gia đình sống ở Pakistan. Vừa rồi có dịp lễ Eid, họ xem như năm mới của mình vậy, hắn kể tớ nghe ngày ấy mọi người đi sắm sửa, diện đồ mới, chị em trong nhà kéo nhau đi vẽ hena trên tay... rộn ràng thế nào mà tớ nghe cũng thấy thích cơ. Hôm ấy hắn bảo tớ gọi điện về Lahore cho chị cả của hắn. Chị này chắc phải bằng tuổi ông bà nội tớ vì nhà hắn lắm anh chị em mà hắn lại áp chót. Tớ tập đi tập lại mãi cái câu hắn dạy tớ, "Eid mubarak", kiểu như Chúc mừng nam mới í, mà tớ vẫn run vì không có hắn bên cạnh, phải gọi một mình. Chị ấy cũng rất tình cảm, nghe tớ nói xong thì cũng nói lại câu ấy với tớ và hỏi thăm chuyện hai đứa thế nào, gia đình, học hành của tớ ra sao, rồi lại nhắn thêm câu... "Nhớ bảo thằng K nó về nhà em nhé", híc híc. Hôm ấy tớ gọi mà trán cứ đổ mồ hôi, nói chuyện giữa chừng thì mạng miếc vấn đề nên bị cắt, thế mà mình lại mừng húm mới chán
    Mà SBC ơi, trên blog tớ toàn khoe chuyện hai đứa quấn quýt thôi chứ chả nhẽ cãi nhau lại đi hụych toẹt hắn đọc thấy thì tự ái chết (giá chỉ có tớ thì tớ cũng chả ngại ). VH cũng nói với anh chàng rồi, khoảnh khắc êm đềm mới dễ quên, chứ những cơn sóng gió thì nó cứ tự memoie lại trong đầu thôi, khỏi ghi chép gì mất công
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    VH ơi, tớ cũng lười, tớ đã để sẵn phim cho VH rồi nhưng vẫn chưa đi gửi. Hai con lười chúng mình thi xem con nào lười ít con nào lười nhiều nhé!
    Dạo này gần cuối năm nên tớ có nhiều deadline vậy thôi, chứ cũng chẳng phải có chuyện gì mới (chán thế đấy). Tớ mong tới kỳ nghỉ đông quá, mệt và căng thẳng lắm rồi
    Chuyện của Viheart thì để hôm nào Vi về Vi kể cho mọi người nghe. Hôm đó 2 đứa gặp nhau trên YM, chớp chớp nhoáng nhoáng Vi đã có việc phải chạy đi, nên bọn tớ cũng ko nói nhiều.
    Thảo: nghe chuyện Thảo chắc nhiều chị em trong loveland này vững tâm hơn đấy. Tớ cũng chỉ mong sau này các bậc phụ huynh quan tâm tới chúng tớ được một phần như thế là mừng rồi.
    Tớ cũng có kỷ niệm nói chuyện với chị của TY mà lúc cúp điện thoại mừng húm như VH vậy đó Giờ tớ trốn luôn rồi, có chuyện gì toàn nhờ hắn chuyển lời hoặc không thì gửi tin nhắn qua điện thoại/email thôi Hi hi, tớ tệ quá nhỉ.
    Linh: Linh ơi, tớ chẳng biết nói gì ngoài câu động viên, mạnh mẽ lên nhé!
    SBC: V. ơi, tớ có buồn, nhưng vì một lý do khác. Lúc này lời không chuyển hết ý, thôi thì có khi nào mình có dịp nói chuyện tớ sẽ tâm sự sau. Nghe tin mọi chuyện đã ổn là tớ mừng cho V. rồi. Cứ thế mà phát huy nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này