1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện về các anh chàng Nam Á nữa nhé.
    Chàng thứ 2 là người Pakistan, qua trò chuyện thì khai là con trai một nhà buôn áo da, có lẽ còn rất trẻ, chắc mới tốt nghiệp phổ thông hoặc đang học đại học gì đó, mình không rõ lắm về hệ thống giáo dục của họ. Đạo Hồi. Tiếng Anh dở tệ. Vì tò mò về đạo Hồi nên minh quyết định keep in touch.
    Cũng liên tục online hàng ngày, nói chuyện 3, 4 tiếng mỗi ngày nhưng vào buổi trưa và buổi chiều. Sau một thời gian trò chuyện thì mình thành tư vấn viên cho chàng về một số vấn đề như tài chính, quản trị kinh doanh và phụ nữ. Có vẻ như kiến thức về phụ nữ của anh chàng này rất nghèo nàn, hoặc làm ra vẻ nghèo nàn.
    Vì nói chuyện của chàng mãi cũng chán, mình bắt đầu tâm sự là mình bị người tình bỏ rơi, buồn lắm. Vậy là chàng hết sức an ủi, tìm cách này cách khác để động viên mình. Lâu lâu mình lại nghĩ ra một câu chuyện gì đó là kỷ niệm cũ, kể cho chàng nghe, rồi lại buồn rầu để được động viên an ủi. Chàng cho mình địa chỉ, website của cty gia dình nhà chàng, đòi địa chỉ của mình để gửi quà. Nhưng mình không thể tiết lộ danh tánh với một người đạo Hồi do chưa biết chàng có nằm trong hệ thống nào không, vì vậy đành khất lần lữa. Chàng này mình nói chuyện khá lâu, kể cả khi mình bôn ba các nước khác nhau cũng cố hẹn giờ online để nói chuyện, vì chat với chàng rất ngộ nghĩnh và dễ thương, lại chân thành và không tán tỉnh kiểu hoa lá cành.
    Cho đến khi chàng đòi gặp. Tất nhiên chuyện đi ra khỏi biên giới Pakistan không phải là chuyện dễ dàng với chàng. Và càng chẵng bao giờ có chuyện một người nước ngòai vào Pakistan dễ thế, người ta ném đá hoặc bắt cóc thì sao . Vậy là đi vào bế tắc. Bế tắc và khó khăn trong tình yêu lại càng làm cho người ta quyết tâm hơn, nhất là quyết tâm trong tưởng tượng. Làm cách nào để gặp nhau đây? Rồi ba mẹ mình nữa, rồi gia đình chàng nữa, có đồng ý cho con cái họ kết bạn với những người ngọai đạo không ? Nhất là mình lại còn theo đạo Thiên chúa nữa. Ôi chao ơi là khó khăn. Mình chỉ chấp nhận lễ cưới trong nhà thờ thôi. Làm thế nào đây ? Rối tung cả lên rồi.
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện có vẻ như đang dần đi đến hồi gay cấn nhỉ?!!! Phải thế ko saiyyan? Dường như nguyên nhân chính khiến saiuuan mò vào nhà Ấn này sắp được tiết lộ rồi nhỉ??!!
    Ko biết Tàma đoán mò thế có trúng ko nữa..
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Càng đọc càng thấy giọng văn của Saiyyan nghe quen lắm. Nghi rồi, nhất định là bình mới rượu cũ đây. Check ngày đăng ký, 20 tháng 11 năm 2007. A ha!!
    Thú vị thật. Diễn tiếp đi Saiyyan ơi.
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    bạn VH học trường nào ở Nga thế?
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ học Xây dựng dưới Leningrad Lousie ạ, ấy ở trên Moscow à? Sao lại quan tâm vào box Ấn thế Hay là ấy giống tớ, cũng bị bỏ bùa
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    lỡ dại thôi. Mình ngày xưa bị dắt mối cho quen khi mới sang đây
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lỡ dại nhưng là lỡ xấu hay lỡ tốt ấy Lousie nhỉ? Ai dắt mối cho thế. Chàng đến từ vùng nào tỉnh nào Gia nhập nhà bọn tớ đi ấy ơi. Ở Nga gần nhau thế này, có gì cho tớ nhờ vả nhé Nếu tớ có dắt chàng lên Mos chơi
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    haha, chắc là lỡ xấu nhiều hơn . Người VN dắt mối mới sợ chứ . Của nợ (aka chàng) của tớ người Nepal, thế nên giờ tớ cũng đang bò ra học tiếng. Chàng của VH bao giờ mới đến đây để mà lên Mos chơi, vì cứ đến kì nghỉ là tớ tót về VN rồi
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À các anh Nepal là duyên lắm đấy. Ở nhà Ấn bọn tớ có pokhara lấy chồng Nepal đây, Giờ Pokhara và Misakân vẫn là gương sáng lạn để bọn tớ cứ thế mà noi theo Mà Lóuie kể chuyện của Lóuie đi, thế nào mà lại là người Việt dắt mối chứ Với cả "lỡ xấu" là sao ấy nhỉ, chả hiểu xấu đến mức nào mà nàng ta phải bò ra học tiếng đây
    Cứ kì nghỉ thì Lóuie về VN vậy là tớ chả nhờ gì được rồi tiếc quá
    Lousie hỏi ở topic bên kia là ở đây toàn Ấn à? Không phải đâu, nhà bọn mình Ấn, Pakistan, Bangla, Nepal đủ cả. Còn thiều Sri Lanka Ấy có biết ai hi hữu dính phải Sri Lanka thì giới thiệu vào nhà cho vui
    Hay là bảo ADMIN chuyển tên nhà bọn mình thành Nam Á nhỉ Nhưng nghe thế có vẻ không hấp dẫn, nói Ấn độ ở đâu người ta biết ngay, chứ nhiều người vẫn chả có khái niệm Nam Á là đâu đấy ạ
  10. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà, ui mới không về nhà mấy bữa mà nhiều chuyện mới quá, ấn tượng nhất là chuyện của Thảo đó, mẹ TY Thảo dễ thương quá đi mất. Nhà mình cố gắng lên nhé, chắc bọn mình là thế hệ tiên phong (trong online love) đấy , cố lên để lại chút tiếng tăm cho con cháu noi theo hê hê
    TY tớ mới đang xin visa thui, chắc sắp biết kết quả rồi, tội nghiệp lắm, đấu tranh vì tớ với gia đình, cả nhà hắn lo sợ và phản đối, bảo là khác phong tục tập quán, tôn giáo, ăn uống vân vân cưới về rồi cãi nhau mỗi ngày à, hắn cãi lại, cuối cùng bố hắn bảo muốn làm gì thì làm, nhưng ở riêng đấy, hắn ok luôn, thế là căng như dây đàn í, mấy bữa nay hắn lại đang cố gắng làm con ngoan trò giỏi để bố mẹ vui lòng, một mặt an ủi động viên tớ anh sẽ cầm tay em vượt qua tất cả, mình không bao giờ bỏ cuộc em nhé, và nhiều nhiều nữa, chân thành cảm động lắm . còn bên tớ cũng chả vui vẻ gì, bố mẹ tớ bảo muốn cưới thì phải có người lớn bên đó qua cùng, chuyện này thì không thể rồi, nhưng tớ không lo, nhà tớ thương tớ lắm, tớ sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy
    phải ghi lại tất cả khoảnh khắc này để mai mốt gây lộn đập nhau thì mở ra mà bùi ngùi khẹc khẹc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này