1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết duyên gì không, chứ các chàng kiêu thấy sợ luôn. Lúc nào cũng Nepal là nhất quả đât . Trước khi biết chuyện Pokhara thì tớ cứ tưởng mỗi mình tớ bị lừa, còn chàng thì hí hửng nghĩ mình là người tiên phong, mở đường, đặt nền tảng cho mối quan hệ bang giao giữa hai nước . Biết xong mặt chàng buồn hẳn, chẳng thấy ỏ ê gì nữa .
    VH là con gái mà lại học Xây dựng à? Cho hỏi chút: ở Piter mấy năm đã gặp trọc chưa thế ?
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhà mình dạo này nhiều tin vui quá. Chúc Kritstan cũng được suôn sẻ như Thảo vậy. Gặp mặt gia đình có khi sẽ tốt hơn đấy.
    VH nhớ Thảo kể hồi xưa đằng nhà TY cũng làm khó lắm mà, nhưng bây giờ gặp nhau rồi thì mọi việc lại khác. Nên kristtan đừng nghĩ gì bi quan nhé. Kristan thương con trai họ thế cơ mà, thể nào ấy cũng được quý mến cho mà xem.
    Nhắc đến Thảo mới nghĩ, chắc giờ này mẹ chồng và con dâu tương lai đang thủ thỉ chuyện trò đây Quên cả bọn tớ luôn
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hehe sao Louise lại hỏi thế, ấy bị trọc đuổi rồi hay sao? Tớ ở Nga mấy năm trời nhưng chưa gặp đầu trọc lần nào.
    Nghe Louise kể chuyện hấp dẫn mà làm VH tò mò nữa. Ấy kể chuyện bị dắt mối như thì nào đi mà VH cũng thắc mắc không biết louise nói chuyện với chàng bằng tiếng gì, chắc là tiếng Nga phải không. Người Nepal trông rất duyên vì họ lai nhiều, thế chàng của ấy trông có "lai lai" không nhỉ
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ biệt tích khá lâu, vì mới có dịp "chu du thiên hạ" cùng với anh tớ hôm nay ghé vào chào thăm hỏi mọi người, chúc mọi người vẫn luôn vui và hạnh phúc với tình yêu .
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, Tớ muốn tải vài tấm hình tớ chụp với anh tớ để "khoe" với mọi người, nhưng sao nó ko cho vậy trời .
    Hay là tớ làm ko đúng . Thôi đành sorry mọi ngưòi vậy
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Viheart ơi ấy vẫn đang ở HK hay đã về chưa? Ráng sửa thế nào để cho bọn tớ xem được hình với, nôn quá. Chúc Viheart và TY vui vẻ hạnh phúc nhé. Hôm nay anh chàng nhà tớ cũng hỏi, ơ thế cô bạn tên T của em đâu rồi, dạo này không thấy em nhắc? Tớ bảo bạn í đang đi chu du thiên hạ với chàng, chuẩn bị lên xe hoa đến nơi rồi Tớ chả biết thế nào, nhưng có nói thế, lấy hên hi hi.
    Sắp cuối năm, sang năm mới, nhà mình có vẻ nhộn nhịp quá, ít ra thì đã có 4 cặp đang/ sắp được ở gần nhau rồi Còn tớ bị loại, hu hu
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Viheart vui ghê hen! Chúc ấy luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy nha...và hơn vậy nữa ^^
    Ráng lam sao post hình lên cho cả nhà nghía tí nào ấy ơi, Tàma cũng nôn nao y như VH í..hehe
    À, gần đây Tàma mới nghe lại bài hát "Anh" thấy hay ghê vậy đó... nghe lời bài hát thấy xúc động quá, nếu mà ty của mình hát cho mình nghe những lời đó ko chừng xúc động đến rơi nước mắt đấy nhỉ ^^
    ....Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em vững tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

    chia sẻ với các bạn nhà Ấn mình nè... click vào đây để nghe nhá !
    http://music.yeucahat.com/listen/1431-Anh/
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/12/2007
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể chỉ mình cách post hình được ko? Chắc có lẽ tớ ko biết post rồi hix hix.
  9. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng V nha, nhà mình gần đây có nhiều tin vui wá.
    Ấy upload hình lên photobuket.com hay flicker.com(nó có sẵn đường link cùng thẻ lệnh luôn rồi, chỉ cần copy và paste vào là ok.
    Viheart thử xem xem , cho mọi người cùng chia sẽ niềm vui với.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 07/12/2007
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 07/12/2007
  10. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    U cũng hồi hộp chờ xem hình của Viheart quá! nhanh mà post lên đi, post theo cách L nói cho dễ í. hắn của tớ đã liên lạc lại rồi, giờ lại bắt đầu hành trình tìm việc, làm sao tìm được cv cho hắn ở VN đây nhỉ! Khó quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này