1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc sao văn vẻ mình hôm nay cứ lợc cà lợc cợc, lặp từ lặp ý lung tung thế nhỉ
    Lily cũng ở trên mạng à, có trên YM không thì tớ gửi bài hát đấy cho.
  2. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lilys: Tình cảm với India có gì xấu xa đâu mà phải giấu :P Tớ sẽ cố gắng kể dần dần. Tớ mới đi về thôi, du lịch bụi, vết phồng ở chân vẫn chưa kịp hết.
    Tớ đi tàu 3 lần liền, loại AC2 (khoang nằm điều hòa hạng 2) sạch sẽ văn minh lịch sự chẳng có vấn đề gì, thoải mái an toàn hơn cả VN. Có một lần lại còn được up-grade miễn phí lên khoang hạng nhất, có báo, trà sáng trà chiều + 3 bữa cơm + tráng miệng ngon hơn cả máy bay ý chứ. Tớ sẽ chỉnh lại ảnh một chút rồi show cho cả nhà xem tàu bè đường xá các nơi tớ đi qua.
    Nói chung là sẽ quay lại India ngay khi có điều kiện. Còn nhiều thứ muốn xem muốn chơi lắm. Tớ cũng đi nhiều nơi rồi nên dễ thích nghi, như em Nam phàn nàn về một số thứ tớ thấy có lý vì em ý phải ở lại học lâu, vì nhớ người yêu, chứ đi Ấn du lịch hay thăm người thân ;) thì tuyệt vời, vì trước khi đi cũng phải tìm hiểu và chuẩn bị tinh thần rồi chứ. Nói chung không bắt tay với người bi quan hehe.
  3. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lilys: Tình cảm với India có gì xấu xa đâu mà phải giấu :P Tớ sẽ cố gắng kể dần dần. Tớ mới đi về thôi, du lịch bụi, vết phồng ở chân vẫn chưa kịp hết.
    Tớ đi tàu 3 lần liền, loại AC2 (khoang nằm điều hòa hạng 2) sạch sẽ văn minh lịch sự chẳng có vấn đề gì, thoải mái an toàn hơn cả VN. Có một lần lại còn được up-grade miễn phí lên khoang hạng nhất, có báo, trà sáng trà chiều + 3 bữa cơm + tráng miệng ngon hơn cả máy bay ý chứ. Tớ sẽ chỉnh lại ảnh một chút rồi show cho cả nhà xem tàu bè đường xá các nơi tớ đi qua.
    Nói chung là sẽ quay lại India ngay khi có điều kiện. Còn nhiều thứ muốn xem muốn chơi lắm. Tớ cũng đi nhiều nơi rồi nên dễ thích nghi, như em Nam phàn nàn về một số thứ tớ thấy có lý vì em ý phải ở lại học lâu, vì nhớ người yêu, chứ đi Ấn du lịch hay thăm người thân ;) thì tuyệt vời, vì trước khi đi cũng phải tìm hiểu và chuẩn bị tinh thần rồi chứ. Nói chung không bắt tay với người bi quan hehe.
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa gặp bác drpth ( đánh rắm phải thối hơn ) trên taste seven tea ... He he, ko hiểu hôm nay ngày gì mà dân Việt Nam tụ tập trên taste nhiều thế, 15 đồng chí lận Tiếng Việt cứ gọi là rôm trời ... Sướng !!!
  5. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa gặp bác drpth ( đánh rắm phải thối hơn ) trên taste seven tea ... He he, ko hiểu hôm nay ngày gì mà dân Việt Nam tụ tập trên taste nhiều thế, 15 đồng chí lận Tiếng Việt cứ gọi là rôm trời ... Sướng !!!
  6. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lily, tớ không đi theo tour mà cũng không hề quen ai bên đấy đâu, check trên net rồi cứ thế đi thôi, nhưng có đoạn leo núi thì có guide và porter.
    Tớ đã gửi bưu phẩm qua đường bưu điện, gần 500gam giá 100k, bảo là 2 tuần sẽ sang đến nơi, chắc nên tự động cộng thêm 1 tuần nữa cho cả hai phía. Sao viễn thông ở Ấn phát triển thế mà bưu chính lại không thấy có vẻ gì oách nhỉ. Lúc về đến khu chợ trung tâm ở New Delhi tớ tìm bưu điện để gửi post card cho bạn bè, được tụi thanh niên ngoài phố (Main Bazaar) chỉ rất nhiệt tình, nó cũ nát khuất nẻo trên cái nhà cao tầng cũ chẳng có biển hiệu nữa, như cái cửa hàng gạo thời bao cấp nhà mình ý. Nhưng mà các bác nhân viên lại nhiệt tình, thấy tớ không dùng phong bì thì chủ động đưa ghim bấm. Tớ gửi xong đứng ở ban công để chụp ảnh đường phố thì một cô ra tận nơi bắt chuyện hỏi han từ đâu đến, ở VN mày làm gì, rồi khoe cũng có con gái giống mày, nhà xa đi làm bằng xe bus,vv.
    Nói chung tớ khoái những nơi người ta vẫn còn để ý quan tâm đến nhau như vậy, dù chỉ là tò mò. Tớ không thích highway và building san sát.
    Lừa thì cũng có, chẳng hạn vào đền Taj Mahal người ta cấm ô tô từ bên ngoài, nhưng có phục vụ xe điện miễn phí, tụi chở xích lô thì vẫy rối rít bảo đắt lắm, đợi lâu lắm. Tớ bảo tao biết là free mà thì nó cũng gật ừ free, thật ra cuối cùng tớ vẫn đi xichlô sau khi mặc cả đến mức hợp lý, mỗi thứ có một kinh nghiệm riêng, và mình nên thích nghi, tự bảo vệ, hơn là phán xét.
  7. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Lily, tớ không đi theo tour mà cũng không hề quen ai bên đấy đâu, check trên net rồi cứ thế đi thôi, nhưng có đoạn leo núi thì có guide và porter.
    Tớ đã gửi bưu phẩm qua đường bưu điện, gần 500gam giá 100k, bảo là 2 tuần sẽ sang đến nơi, chắc nên tự động cộng thêm 1 tuần nữa cho cả hai phía. Sao viễn thông ở Ấn phát triển thế mà bưu chính lại không thấy có vẻ gì oách nhỉ. Lúc về đến khu chợ trung tâm ở New Delhi tớ tìm bưu điện để gửi post card cho bạn bè, được tụi thanh niên ngoài phố (Main Bazaar) chỉ rất nhiệt tình, nó cũ nát khuất nẻo trên cái nhà cao tầng cũ chẳng có biển hiệu nữa, như cái cửa hàng gạo thời bao cấp nhà mình ý. Nhưng mà các bác nhân viên lại nhiệt tình, thấy tớ không dùng phong bì thì chủ động đưa ghim bấm. Tớ gửi xong đứng ở ban công để chụp ảnh đường phố thì một cô ra tận nơi bắt chuyện hỏi han từ đâu đến, ở VN mày làm gì, rồi khoe cũng có con gái giống mày, nhà xa đi làm bằng xe bus,vv.
    Nói chung tớ khoái những nơi người ta vẫn còn để ý quan tâm đến nhau như vậy, dù chỉ là tò mò. Tớ không thích highway và building san sát.
    Lừa thì cũng có, chẳng hạn vào đền Taj Mahal người ta cấm ô tô từ bên ngoài, nhưng có phục vụ xe điện miễn phí, tụi chở xích lô thì vẫy rối rít bảo đắt lắm, đợi lâu lắm. Tớ bảo tao biết là free mà thì nó cũng gật ừ free, thật ra cuối cùng tớ vẫn đi xichlô sau khi mặc cả đến mức hợp lý, mỗi thứ có một kinh nghiệm riêng, và mình nên thích nghi, tự bảo vệ, hơn là phán xét.
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Phục Jinxia thật đấy. Tớ có kể cho anh bạn tớ nghe là Jinxia thân gái một mình đi du lịch Ấn Độ, mà đi tứ lung tung nữa. Anh chàng nghe xong cũng phục lăn
    Nghe chuyện thèm quá. Mai mốt có dịp quay lại Ấn Độ phải hỏi kinh nghiệm bạn Jinxia này. Mà J à, ngoài AD ra chắc ấy cũng từng đi du lịch nước ngoài nhiều rồi phải không? Cũng đi bụi?
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 03/06/2007
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Phục Jinxia thật đấy. Tớ có kể cho anh bạn tớ nghe là Jinxia thân gái một mình đi du lịch Ấn Độ, mà đi tứ lung tung nữa. Anh chàng nghe xong cũng phục lăn
    Nghe chuyện thèm quá. Mai mốt có dịp quay lại Ấn Độ phải hỏi kinh nghiệm bạn Jinxia này. Mà J à, ngoài AD ra chắc ấy cũng từng đi du lịch nước ngoài nhiều rồi phải không? Cũng đi bụi?
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 03/06/2007
  10. pokharacity

    pokharacity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Nhà mới vui vẻ quá ,chúc mừng nhà Ấn đã sang tầng 3 ,vui vẻ rộn ràng . Các bạn nói chuyện rôm rả quá ,thỉnh thoảng pokhara lại vào liếc qua một tí cho đỡ nhớ .
    Chào lylisblue ,jinxia ,viheart ..... nhà Ấn có thêm sự hiện diện của mấy ấy đúng là đỡ quạnh hiu đi bao nhiêu .Pokhara thời gian cuối thật sự là chểnh mảng quá chả vào góp vui gì để mọi người nhắc suốt .Jinxia ơi ,pokhara chưa có học tiếng Nepal đâu ,biết đc mỗi câu "srimati =vợ " thôi ,chả biết viết có đúng ko nữa .Nepal cũng có tiếng nói riêng ,nhưng theo hệ nào thì mình chịu ,còn thì ông xã mình biết cả tiếng Hindi như người Ấn nữa .Ở bên này đi đâu gặp người Ấn hay pakistan biết tiếng Hindi là hắn chuyện như pháo ran .
    Xét ra thì đúng là Pokhara mù tịt nhiều lắm ,thua bọn ấy về niềm say mê nên rất lơ là .Chả biết sao nữa,nhưng cuối cùng bọn mình lại nên vợ nên chồng ,theo cách nói của các cụ nhà mình gọi là có duyên nợ .
    Thôi thỉnh thoảng tớ vào góp vui một tí để tăng thêm nhiệt huyết .Chúc cả nhà vui vẻ trẻ đẹp nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này