1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chưa gặp trọc bao giờ (theo lời lũ đàn em là "do chị cao số" ), nhưng nghe đồn đại ở đây là trọc chuyển hết xuống Saint làm ăn rồi nên hỏi vậy thôi
    Mà cho hỏi các nàng làm thế nào mà anh nào cũng nghe lời răm rắp, bảo về VN là về VN thế? Chứ chàng nhà tớ nghe đến chuyện chàng về VN hay tớ về quê chàng là giãy nảy lên . Có ai biết hay hỏi hộ tớ được thông tin về một công ty thời trang ở Nepal có tên là Everest Fashion & Clothing không? Tớ đang cần.
    Chuyện của tớ thì... dài và buồn lắm. Chàng sang đây muộn nên bị ghép ở chung phòng với một ông VN. Các ông ấy thấy chàng suốt ngày lủi thủi, tiếng Nga không biết nói mỗi tiếng Anh nên dắt lên các phòng VN chơi. Đầu tiên giới thiệu chàng cho người đẹp của ốp, nhưng chàng không thích nên đẩy chàng vào phòng tớ rồi đóng cửa đi mất . Chàng hỏi mượn tớ quyển sách, khi trả lại có kẹp trong đấy một phong sôcôla, dưng mà tớ không thích ăn nên đem cho béng thằng bạn cùng lớp .
  2. bilyinlove

    bilyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi all !
    Mình là thành viên mới của hội Ấn , rất mong các ban chia sẻ some kinh nghiệm. đọc bài của các you thấy thích wá ma chưa có dịp nhập hội. Jo post thử k biết có đươc k.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng các mem mới của nhà Ấn mình nha!!
    Các ấy vào nhà Ấn mình càng đông càng vui mà, chỉ cần ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu Ấn Độ và người Ấn là ok rùi ^^, hay các người Pakistan, Nepal gì đó cũng được luôn
    Chuyện của bạn gì đó đang ở Nga đó (sorry tàma ko nhớ nick của ấy) nghe đoạn đầu là thấy tò mò rùi nè, ấy kể tiếp đi nhá ;)
    Bạn Bibyinlove (hình như ko đúng tên nhỉ ) cho mọi người biết đôi dòng về bạn đi nào, và có mối liên hệ gì với đất nước AĐ hay người Ấn ko vậy bạn??? (tàma nghĩ là chắc có rùi hen )
    @Loveindia: bớt lo rùi nhé U. Thấy chưa, tàma đã nói là yên tâm ko có gì cả mà ko nghe, cứ nghĩ lung tung ko à. Thế anh í có nói tại sao liên lạc trễ ko? Bây giờ tìm việc ở VN phải ko nè...chúc may mắn nhé! Cái công việc hôm bữa Tàma nói đó, có được ko U? Tàma nghĩ ko nên tìm những chỗ giới thiệu việc làm cho ng VN vì sẽ khó có cv phù hợp với anh í mà lương cũng ko phù hợp nốt.
    U thử hỏi các bạn khác hiến kế xem nào
  4. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nghe lời răm rắp được như Louis nói, ngày trước bạn U chê ỏng chê eo VN đủ thứ ấy chứ, nhưng nhờ U " bình tĩnh, kiên trì, không cay cú" thuyết phục đó chứ, giờ thì đã có suy nghĩ sẽ qua đây sống lâu dài rồi, nhưng bằng cách nào và bao giờ thì chưa biết. Với lại mỗi cây mỗi hoa, quan hệ của bạn U với gia đình hắn ko tốt lắm nên cũng ko lưu luyến tình cảm gì nhiều. he he.
    Ngày đâu gặp gỡ của Louis với hắn dễ thương quá hen, U thích socola cực mà bạn U thì ko, chán. Lâu lâu hắn hay ghẹo tớ bằng cách gọi là Milô, vì lần đầu chát U uống Milô, hiohihi. Khi nào rảnh thì Louis lại kể thêm về tiến trình cùa hai bạn cho cả nhà biết với nhá!
  5. bilyinlove

    bilyinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Được rồi , jơ post tiếp mình xin khai báo lý lịch luôn chứ không mắc công các đàn chị tra khảo. K bit bắt đầu từ đâu nữa lâu wa k nhớ hết. Có thể nói là duyên phận chứ k biết thế nào, mình cũng wen 1 anh Ấn wa mang. Wê minh ở Quang Nam hoc trong TP HCM và mới ra trường. Bắt đầu love từ năm 2 ( cao dang) wen nhau từ khi mới chân ướt chân ráo vào TP bơ vơ lạc lỏng chưa bit chat chit là ji ( nhà wê mà jờ vẫn thía). Mới nhảy vô chat rum vài ngày là dính luôn hắn. Lúc đầu chỉ nghĩ là wen chơi thôi, bạn bè cho dzui và luyện thêm AV. Lần lần bị dụ lun Jờ k bit lam seo tiến thoái lưỡng nan. Thôi khi khac khai tiếp làm việc đã. Bye bye mọi người. Have a nice weekend !
  6. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    @ NGOC TAMA: UHM, U sẽ đi hỏi thông tin về chuyện đó
    thử sao. Hắn trễ vì do di chuyển thôi,bay về Bombay, rồi bắt xe
    về Vizag mất gần 2 ngày, sau đó là công cuộc ngủ hồi phục
    sức khoẻ,,,hehehe.
    @ Bilyinlove: Chào mừn bạn Bily gia nhap nhà nhà ẤN nói chung và loveland noi riêng. cho xin cái profile di rùi muốn nói gì thì nói, ka ka ka
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!!!
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hi nghe chuyện của louise làm VH nhớ đến một bạn cũ của nhà mình là Lancome, giọng kể chuyện cũng rất hấp dẫn giống như Louise ấy. Chuyện của louise nghe dễ thương lắm í, làm VH tò mò đi quá, kể tiếp ấy ơi
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Còn chuyện chàng ở rể ấy à... đấy là tại hoàn cảnh nên thế thôi. Chứ bảo VH đi làm dâu xứ người thì VH cũng đồng ý, "gái theo chồng" mà Người Nepal lại rất hiền hòa thân thiện, Louise lo phải sống xa nhà, nhỡ chàng "bắt nạt" không biết kêu ai à
  9. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thấy cả nhà vui vẻ quá , lại còn nhiều thành viên mới nữa , nhiệt liệt hoan nghên . T mới đi malaysia với gia đình TY . Bác gái thích shopping lắm và ăn hàng nữa cơ . Hễ đi đến quầy hàng lưu niệm nào là bác cứ ghé vào , rồi tiện tay quơ luôn mấy món mà chẳng thèm để ý đến giá cả nên cuối cùng cũng ko qua nổi sự kiểm duyệt của bác trai và TY , nhưng họ cũng ko muốn làm bác gái buồn nên cắn răng mua vài món đắt tiền .
    Mẹ của TY đem gần cả chục bộ saree từ ấn độ qua , cốt lõi là muốn nhìn con dâu tương lai diện saree ra sao . T chỉ chọn được có 3 bộ màu vàng , đen và một bộ hoa văn trong suốt , rồi lại còn có những bộ trang sức đi kèm . Lúc đầu T thấy ngại lắm vì phải đeo quá nhiều vòng vàng trang sức trên người , T thấy thế nào đó , Nhưng người ấn lại cho rằng càng đeo nhiều trang sức là càng quý phái và mang đến vẻ đẹp cho phụ nữ, hừm biết làm sao được tập tục ấn mà . Mỗi lần T mặc saree là mất rất nhiều thời gian đứng làm người mẫu cho bác gái trang hoàng hết trên người. Dù sao đi nữa saree làm cho dáng vẻ của T thon gọn thêm
    T chụp rất nhiều hình nhưng tiếc là ko thể share cho nhà mình được vì photo size lớn qua nên ko post lên được , chắc cả nhà phải đợi đến khi T sang lại bên úc .
    TY của VH đang ở đâu ??? 2 người có dự định gặp nhau cuối năm ko? Thế gia đình VH có chuẩn bị tinh thần VH lấy chồng người pakistan?? Kể cho bọn tớ nghe nhá
  10. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hội nhà Ấn cố lên !!!.Chúc mọi người cuối tuần vui nhé.
    Được guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 08/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này