1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thảo và Viheart ơi ganh tị với 2 người lắm ấy.
    @Thảo: Vậy bao giờ đưa gia đình chàng về VN nói chuyện với bố mẹ hả T ơi? Có chuyện gì thì kể cho bọn tớ nghe nữa đi. Mà T ơi sao T không thu nhỏ kích cỡ hình lại rồi upload lên photobucket cho bọn tớ xem với. Ai cũng bảo có hình mà ai cũng... trục trắc cuối cùng chả được chia vui chung cùng mọi người gì cả.
    À, VH háo hức lắm muốn nhìn Thảo diện saree có đủ bộ phụ kiện, trang sức thì như thế nào. Xem phim Ấn VH lại thích nhìn các cô ấy đeo nữ trang, trong đúng là sang trọng và lung linh hơn hẳn Nhưng người VN thường rườm rà như thế thì lại không thích nhỉ.
  2. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đây là bộ saree lần đầu tiên T quấn nên nhìn có vẻ hơi nhếch nhác một chút nên nhà ta đừng chê
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view&current=singaporevisit003.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view¤t=singaporevisit006.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view¤t=singaporevisit005.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view¤t=singaporevisit116.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view¤t=singaporevisit069.jpg
    http://s196.photobucket.com/albums/aa94/vothao123/?action=view¤t=singaporevisit048.jpg
    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 09/12/2007
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    không, nhưng mình sợ khi mình bắt nạt chồng không có ai đứng ngoài cổ vũ cho thêm phần hăng hái
    p.s.: nghe vothao kể đến đoạn đứng làm người mẫu cho bác gái trang hoàng làm mình liên tưởng đến cây thông Noel
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 09/12/2007
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    không đâu T ơi ấy mặc saree nhìn nữ tính, duyên dáng lắm Được chụp chung cả với bố mẹ TY thế này thì còn gì bằng nữa. Bây gio chắc T đang hạnh phúc lắm ấy nhỉ.
    Mà TY của Thảo nhìn hiền quá Không biết có hiền thiệt không đây
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lóuise ơi ấy đang kể chuyện giữa chừng mà, kể nữa đi, đang hấp dẫn quá. Sau vụ chocolate đó thì thế nào? Mà ngày đầu tiên chàng nói chuyện với Lousie bằng tiếng Anh à? Tớ đoán chắc Lousie siêu tiếng Nga lắm, tớ ở Nga mấy năm rồi mà tiếng Nga vẫn là vấn đề nan giải với tớ đây, dốt quá nên bây giờ đâm tớ ghét tiếng Nga luôn
    Người Nepal ai cũng biết tiếng Hindi cả, hay là Lousie học tiếng Hindi đi cho tiện (có sunsight upload chương trình dạy Hindi lên đó) vừa nói chuyện được với chàng vừa được xem phim Ấn khỏi đọc phụ đề
    Mà phụ huynh của Lousie biết con gái yêu anh Nepal chưa thế
  6. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hehehe , lúc T đứng làm người mẫu T cũng có cảm giác T là cây thông noel để cho bác gái mặc sức trang hoàng .
    T biết các chàng nepal giản dị hơn nhiều so với các anh ấn rườm rà , ko biết có đúng ko Louise? Nepal culture có giống với indian ko ? vì cả 2 nước là láng giềng với nhau nên ít nhiều cũng phải hao hao
  7. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ba me TY đã rời Singapore khuya hôm qua rồi VH ơi , mặc dù chỉ ở chung với nhau được hơn 2 tuần nhưng tình cảm của họ đối với T rất đậm đà , lúc tiễn 2 bác ra sân bay , T thấy mắt của bác gái lúc nào cũng đỏ hoe làm T cũng ko nhịn nổi thế là 2 người ngồi bịn rịn ko muốn chia tay . TY của T giàu tình cảm lắm nhưng có điều rất nóng tính , 2 bác đã chứng kiến nhiều lần TY và T cãi vả và TY của T có phần lớn tiềng hơn , 2 bác rầt buồn nhưng đó đã là tính tình rồi ko thễ nào thay đổi một sớm một chiều được . nên bác gái chủ yếu khuyên T nhường nhịn một chút rồi TY sẽ đến bên T vỗ về , bác rất hiểu tính tình con trai của mình
    Riêng T chỉ còn ở đây đến thứ 4 rồi về lại VN , giờ phút chia tay cũng sắp đến . Buồn quá !!! Nhưng TY sẽ đến VN ngày 19 để diện kiến gia đình T , cầu trời cho mọi chuyện xuông sẻ

    Được vothao123 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 09/12/2007
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    ấy không, tớ nói bằng tiếng Anh đấy chứ. Chàng nói được Nepali, Hindi và một ít Pakistani, tiếng Anh của chàng đã dở mà tiếng Nga của chàng thì... giết tôi đi . Hai đứa mà nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga là cứ như đang nói hai thứ ngôn ngữ khác hẳn , chẳng liên quan gì đến nhau. Chàng có những kiểu diễn đạt rất lạ như là "I love to you" hay kiểu kiểu đại loại thế.
    Thực ra tớ nhìn người Nam Á không thể phân biệt được ai là ai, giống kiểu bọn Tây nhìn Tàu, Nhật, Hàn, Việt, Thái cứ như nhau hết ấy nhưng mình thì lại biết được khác nhau thế nào. Thế nên chàng đến từ Nepal hay Bhutan hay Tây Tạng, có lai hay không lai với tớ cũng... thế cả thôi
    Hôm đầu làm quen chàng có hỏi tớ sđt nhưng tớ... không cho (tui biết ông là ai đâu mà cho ), lấy cớ là sắp đổi số. Thế thôi cũng bẵng đi một thời gian kiểu gặp nhau gật gật đầu chào là hết. Tớ chẳng thiết tha gì với chàng vì lúc ấy tớ đang thích... người khác, mà chàng nói chuyện thì chán òm, hỏi gì cũng không biết không thích không chơi. Đến ngày Valentine chàng đi mua một bông hoa hồng (xấu mù ) rồi ra hành lang ngồi trên lò sưởi gọi tớ xuống tặng hoa. Tặng xong chàng lại ca bài "im lặng là vàng" như cũ. Đứng ở hành lang mãi cho mọi người đi qua đi lại nhìn tớ cũng ngại nên đành kéo chàng về phòng. Chàng cũng lẽo đẽo đi theo rồi lại ngồi thiền một đống trong phòng tớ như cũ, hỏi gì cũng "không, không, không" . Tớ đành hỏi khéo là chàng có việc gì bận đi đâu thì cứ đi đi, tớ ở một mình quen rồi, không cần ngồi lại với tớ cho có bạn đâu, chàng ngồi đây thì chán chêt nhưng chàng vẫn thật thà bảo không, chàng chẳng bận gì cả, ngồi không với tớ thế này chàng cũng chẳng thấy chán . Ngồi ngáp mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì, tớ đành nhắn tin cho con bạn Tầu phòng bên cạnh sang "giải cứu". 15 phút sau (hẹn 15 phút cho nó tự nhiên) nó xuất hiện, kéo mình đi "có việc cần làm với mấy người VN", nên chàng đành phải ra về. Chàng về rồi mình với nó kéo nhau vào phòng cười ngặt nghẽo: may quá, thoát rồi
    Tớ thấy Ấn với Nepal nó cũng giống giống nhau, căn bản là đồng chủng đồng văn, như VN với TQ vậy, mà các gia đình Nepal hình như hay gửi con sang "du học Ấn Độ" thì phải. Chàng nhà tớ ngày xưa có học ở Darjeerling. Tớ học Nepali cho vui thôi, chứ tính ra đây đã là ngôn ngữ thứ 4 rồi (không tính những kiểu học vớ vẩn cho vui của các thứ tiếng khác), nhớ sao nổi. Học được nửa bảng chữ cái đã thấy ôi, tôi phục tôi quá rồi .
    Mà tớ đọc topic cũ thấy VH than ở đây không mua được gia vị nấu đồ Ấn. Thực ra tại VH không để ý là một, khong biết tên là hai, chứ có gần đủ hết gia vị bán ở siêu thị Tây đấy. Đến nước mắm cũng có luôn , nên giờ tớ ít phải đi chợ VN lắm.
    Cho hỏi xíu nè, các nàng làm quen với các chàng ở chatroom nào vây?
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đọc bài của Louise thấy chuyện hai người thú vị quá, mà chàng ta lại thật thà nữa. VH đang nhỏng cổ lên chờ xem đoạn sau Louise có "móc họng" cho chàng nói được gì không đây. Mà rõ ràng chàng để ý Louise nhỉ, một đống con gái mà chỉ lẽo đẽo theo sau Louise tặng chocolate với cả hoa, rồi hồn nhiên bộc bạch rằng chàng ngồi im thế này không chán phục chàng quá. Chả bù với chàng nhà tớ, nói huyên thuyên liên hồi Nhưng chắc chàng của Louise chỉ im im để "lấy điểm" lúc đầu thôi, sau này cũng chả thế đâu nhỉ, chẳng nhẽ cứ nhìn nhau mãi à
    VH thì thấy Nepali nhìn khác xa Indian nhiều chứ, trông họ cứ như lai giữa VN với Ấn ấy, có nhiều người trông y chang VN luôn (hoặc Burmese, kiểu kiểu như Đông Nam Á í). Nhưng cũng có nhiều người nhìn 100% Ấn. Mà louise vô tư ghê nhỉ, VH bảo đảm anh chàng nhà ấy phân biệt được đâu là VN đâu là TQ đấy
    Còn Darjeeling, nhiều người Nepal vẫn xem Darjeeling là thuộc Nepal đó lousie, thậm chí cuộc thi Indian idol năm ngoái có anh ca sĩ người Darjeeling đoạt giải, tên là Prashand gì gì đấy, mà rùm beng lên vụ người Nepal ... dằn mặt Ấn độ thế nào, ẩu đả biểu tình tứ lung tung ở Calcutta cả
    VH không thấy có gia vị nấu món Ấn ở chỗ VH, chỉ có curry thôi, VH ngó ngiêng cả rồi đấy chứ, híc híc . Curry thì chả cần đi mua đâu xa, chị mới chuyển đến phòng tớ, người VN ấy, nghiện curry nặng, tuần nào cũng phải chơi cho hai bữa gà hoặc bò curry Mà tớ thấy curry ở Nga còn chả ngon bằng curry VN Chẹp chẹp thèm quá
    Louise kể tiếp cho bọn tớ nghe với, sau đó thì thế nào nữa? Mà đoạn tặng hoa là bao lâu sau buổi đầu tiên ấy Louise nhỉ? Với cả Louise học trường nào thế, cho VH biết với được không.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mà cách kể chuyện của Louise cũng hay cơ, VH đọc mà cứ ngặt nghẹo cười suốt, đọc đi đọc lại. Đến khi nào thì chàng mới làm ấy xúc động đậy đây
    Bọn tớ quen nhau qua mạng, tớ không hỏi các bạn khác thế nào, còn tớ thì qua Yahoo Ôi biết ơn Yahoo quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này