1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    T ơi, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Mà đây chỉ là cuộc chia tay tạm thời, sau này còn có nhiều cơ hội gặp lại hai bác mà đúng không. Đến khi sống đời ở kiếp với nhau thì không thể gọi là "cuộc vui" được nữa, chúc TY của ấy về VN gặp gia đình mọi sự suôn sẻ, mọi người trong nhà ai cũng thương T nhiều nhiều
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    còn tớ đảm bảo với VH rằng chàng chẳng biết ai là ai hết. Lần nào thấy người Đông Á (nói thế cho phân biệt với Nam Á Trung Á Trung Đông) đi qua chàng cũng quay sang hỏi tớ "Vietnam?", mà đến 95% là chàng sai lè, toàn đoán nhầm ra người TQ .
    Từ khi làm quen đến Valentine cũng khoảng 1 tháng. Mà chàng không có thật thà chân chất gì đâu, giả nai đó . Ngày đó chúng tớ còn được bầu chọn "cặp đôi xấu nhất ốp" cơ, vì chàng vừa bé vừa đen, còn tớ vừa béo vừa già vừa xấu . Chưa kể chuyện VN với Nepal mọi người nghe mới lần đầu tiên.
    Tớ trước đây cũng không chú ý. Một lần do muốn nấu cà ri "thể hiện" với chàng nên mới đi vào dãy hàng gia vị, chỗ có đề э,ни?еская кf.ня ấy. Thôi thì đủ cả quế chi, tiểu hồi, đại hồi, húng quế, đinh hương... mà siêu rẻ. Nhưng phải đi siêu thị lớn, thật lớn, mới có cơ, còn mấy cái magazin nhỏ nhỏ thì ít lắm.
    Mà nấu là nấu "thể hiện" thế thôi, chứ tớ không ăn được cay. Lần nào ngồi ăn các chàng cũng để mình ngồi cạnh một bình nước to. Lần nào không có nước mà đã lỡ mời mình ăn là dáo dác chạy đi mua nước hạ hoả cho mình
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    còn về cái vụ ăn bò ăn lợn thì theo tớ thế này: không phải bất cứ người Ấn nào cũng không ăn cả bò lẫn lợn, mà còn phụ thuộc vào tôn giáo của anh ta. Nếu anh ta theo đạo Hindu thì hiển nhiên sẽ không được ăn thịt bò (thờ thần bò Nandin), còn các con khác cứ xực thoải mái. Không những không ăn thịt bò, mà mấy vật làm bằng da bò (kiểu áo da, ví da, túi da...) nếu mà biết được làm từ da bò là cũng không được dùng luôn. Nhưng đồ đẹp, không dùng thì... phí, nên chẳng bao giờ thấy các chàng thắc mắc nó làm từ da con gì bao giờ .
    Nếu anh ta theo đạo Hồi, anh ta sẽ không được ăn thịt lợn, vì đạo Hồi quan niệm lợn là con vật dơ bẩn. Nhớ ngày xưa có thằng bạn người Syria học chung lớp nói vói tớ với vẻ mặt rất nghiêm trọng: này, mày đừng ăn thịt lợn nhé. Con ấy nó bẩn lắm. Mày mà ăn thịt nó rồi dần dần tâm hồn mày cũng bẩn theo . Hí hí, chết cười mà vẫn cứ phải làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe bạn nói.
    Không ăn thịt bò nhưng các chàng Hindu uống sữa nhiệt tình. Có lần tớ đi vào một đền thờ Hindu ở Sing thấy bên cạnh tượng thần bò có một hộp sữa mở sẵn với mấy cái cốc. Mình nhủ thầm: sữa thần kiểu này cứ ra siêu thị xách cả lốc về mà uống, tội gì mất công đến đền thờ. Hồi mới quen nhau, tớ với con bạn cùng phòng làm nem cho chàng ăn nhưng do trình độ tiếng Nga ngày ấy còn còi nên mua nhầm loại thịt nó xay lẫn lợn với bò, về quấn nem rán lên chàng ăn vẫn khen tấm tắc (dạo đấy đang thời tán tỉnh nhau nên chàng khen nhiệt tình lắm. Sau này rõ là tiết kiệm lời khen ). Mãi đến hôm sau hai con mới phát hiện ra sai lầm chết người của mình, nhưng dặn nhau biết đường mà trật tự, không nhỡ đâu nó hận mình đến cuối đời vì lừa nó ăn thịt thần thì chết . Ngày xưa MacDonald India vì tin đồn là có dùng mỡ bò để rán french fries mà bị dân nó biểu tình đập phá cửa hàng cơ mà. May con gà có mỗi đạo H5N1 nó thờ nên còn xoay xở được.
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 10/12/2007
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Người Hindu cũng thường không ăn thịt lợn đâu Louise ạ, họ cũng quan niệm lợn là con vật bẩn thỉu, nhưng có lẽ tùy vùng chăng? Hay là người Nepal dễ dãi hơn? Tớ thấy chàng nhà tớ theo đạo Hồi, chỉ không ăn lợn thôi, chứ cái gì chàng cũng chén. Mấy con kinh kinh kiểu như chó mèo sâu bọ thì chàng mới phải chào thôi (tớ còn chào nữa là). Còn các anh Ấn bạn của chàng mà tớ quen ở Việt Nam, ăn uống khổ sở lắm, hình như chỉ mỗi con gà là ăn được Chàng thì nghiện đồ Việt, còn các anh ấy thì chê đồ Việt chê lên lại chê xuống Chả hiểu thế nào. Mà nhập gia tùy tục Louise ạ, tớ cũng theo chàng, không ăn thịt lợn (tại vì tớ thấy thịt quái gì cũng như nhau, không lợn thì người ta ăn bò ăn dê) nhưng thỉnh thoảng ăn đông với cả nhà chàng vẫn nhắc tớ cứ ăn thịt lợn đi, sau này cũng cứ ăn thoải mái, miễn đừng ăn trước mặt chàng. Còn ông xã pokhara cũng người Nepal, bây giờ thứ gì cũng xơi đấy louise ạ.
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma thì tình cờ quen anh í trong ICQ. mà nói thiệt là trước giờ Tàma có biết ICQ là cái quái gì đâu, thậm chí lúc chat trong đó tàma còn ko biết là minh đang ở trong ICQ nữa đó ...đúng là ngố rừng Lý do là vì Tàma chỉ vô tình bị lạc vào đó khi đang lượn lờ trong trang hospitalityclub.org thui, thế rùi rảnh rỗi wá mới mò vào cái room India hay Asia gì đó và thời cuộc đẩy đưa thế nào mà hắn lại nhào vào Hi với mình . Hắn của Tàma cũng ko phải là người hay chat ở đó, Tàma lại càng ko, vậy nên cái này gọi là duyên số phải hông ta?!! Mà ko biết tại sao lúc đó hắn lại bắt chuyện với Tàma nữa hình như hồi trước có lần Tàma đã hỏi hắn vụ này rùi, nhưng bây giờ quên mất tiêu rùi (chán ghê chưa! chưa già đã lẩm cẩm ) Để bữa nào Tàma hỏi lại xem sao
    @Thảo: Hình của sis chụp chung với ty nhìn tình cảm quá ^^. Chúc 2 người sớm "về đến đích" nha
    @Louise: (có đúng tên của ấy ko?) ấy kể chuyện hay wá, Tàma đọc mà cười mỏi miệng luôn đó. Từ lúc ấy vào nhà Ấn làm ko khí rôm rả hẳn lên. Chờ nghe tiếp phần sau của câu chuyện của ấy đấy, khi nào thì ấy bị đổ nè? Anh í cuối cùng chắc cũng phải nói ra 3 từ đó chứ nhỉ? Ko lẽ cứ "im lặng là vàng" hoài sao đc! Rùi bây giờ 2 người chắc là tình cảm lắm rồi hen
    @VH: anh í của VH sao rồi? có còn gặp nhiều khó khăn như lúc mới qua đó ko?
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    hehee, gì cũng ăn được thì dễ nuôi nhỉ. Chàng này còn cấm mình ăn thịt bò nữa , mình cũng vâng vâng dạ dạ rồi về nhà lôi bò khô ra gặm .
    Nhớ hồi hè năm rồi tớ đang ở VN, chàng từ Nepal nhắn tin sang là hôm nay mẹ chàng đi chùa đi đền gì đó cầu nguyện cho hai đứa, nhớ ăn chay cả ngày nhé. Tớ gật gật gù gù, nhưng hôm đấy cả nhà tớ lại rủ nhau đi ăn đồ nướng. Đền đấy thấy than cháy xèo xèo thịt thà toả mùi thơm phức là tớ không cầm lòng được, lao vào bò gà hải sản chơi tất , vừa ăn vừa lầm rầm khấn: con trót dại lần đầu, mong thánh thần xá tội. Để chuôc lỗi cho vụ buổi trưa, tối đấy tớ lại đi mua xôi "ăn chay" như đã được dặn
    Hồi mới yêu nhau còn tình cảm, chứ giờ 3,4 năm rồi nhìn mặt nhau đã thấy ngán, hơi đâu mà yêu
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe louise nói có vẻ ngán ngẩm thế nhỉ. Được ở bên cạnh người yêu thì lại thấy hụt hơi, còn kẻ thiếu may mắn như bọn tớ thì xa xôi quá, chỉ mong được như louise thôi, chỉ giá có hắn ở đây cho tớ chút hơi ấm
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tàma ơi, nếu ấy cảm thấy gắn bó với hắn lắm lắm, cứ như hai người quen biết từ lâu lắm rồi thì chắc đó là duyên số đấy Tớ suy từ tớ ra thôi.
    Mà tama học ở XHNV nhỉ? VH thấy ở trường Tama lắm Ấn độ mà, sao Tama không lân la làm quen vài bạn Ấn, rồi tranh thủ tìm hiểu về văn hóa, cách sinh hoạt của họ luôn, sau này gặp TY khỏi phải "run" như tớ
    À. Chàng nhà tớ lại về HQ rồi, phải gọi là tớ thở phào nhẹ nhõm. Tuy không gặp được nhau nhưng thế này tớ đỡ giật mình hơn, híc híc.
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tớ "khoe" hình của tớ cho mọi người cùng xem đây. Đừng "khen" tớ điệu nhé, vì mỗi khi chụp hình tự nhiên người tớ nó dẹo qua dẹo lại thế đấy . Tớ tạo dáng truớc, cònh anh chàng thì lo chỉnh máy hình nhờ nguời chụp giúp, tớ chỉ việc tạo dáng xong nói anh chàng chạy đến chỗ tớ theo tư thế này, tư thế kia thế là là chàng chỉ việc làm theo .

    http://s271.photobucket.com/albums/jj129/viheart811/?action=view&current=VN_Nov2007_PartI022.jpg
  10. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Share thêm hình để mọi người cùng xem
    http://s271.photobucket.com/albums/jj129/viheart811/?action=view&current=VN_Nov2007_PartI021.jpg
    http://s271.photobucket.com/albums/jj129/viheart811/?action=view&current=VN_Nov2007_PartI020.jpg
    http://s271.photobucket.com/albums/jj129/viheart811/?action=view&current=VN_Nov2007_PartI032.jpg
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này