1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn VH đã chỉ tớ share hình trên photobucket nhé .
    Khoe thêm mấy tấm bọn tớ chụp ở Hong Kong nè .
    Mà hihix lúc tớ khoe hình, mọi người đi dâu hết cả rùi
    http://s271.photobucket.com/albums/jj129/viheart811/?action=view&current=CIMG2367.jpg
    http://s271.photobucket.com/albums/jj129/viheart811/?action=view&current=CIMG2382.jpg
    Tấm này tớ chụp khi dẫn chàng về nhà thăm ba mẹ, tớ mặc áo dài đi nhà thờ với chàng :
    http://s271.photobucket.com/albums/jj129/viheart811/?action=view&current=VN_Nov2007_PartI030.jpg
  2. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, mình phục lăn các anh chàng Nam Á đó. Làm sao mà các chàng có thể quyến rũ được các bạn gái của mình như vậy nhỉ. Các bạn vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa trong sáng lại yêu nồng nàn đến vậy. Đấy là do mình lén xem hình Viheart đó. Bạn đẹp và dễ thương quá ah.
    Mình buồn cho các XY Việt Nam quá. Để ngọc trôi sang nước người rồi.
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    chu choa, hình hai bạn đẹp wá, L thích nhất là tấm hình Viheart kiss anh chàng đó.Tấm đó dễ thưong lắm lắm..
  4. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Viheart xinh quá, hình hai bạn cũng rất đẹp và tình cảm, chúc hai bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Trùi ui!!!! chị xem hinh em và thích lắm, chị già rùi nên không chụp đẹp được như em. . . Có một bạn trên diễn đàn có vẽ nuối tiếc cho cánh đàn ông VN mình, chị thật tình có nhận xét thế này ( theo cảm nhận của chị ) thì đàn ông VN mình ít khi biểu lộ tình cảm như những người nam khác nước, khi chụp ảnh hay khi làm việc gì đó có vẽ như là gượng gạo và mắc cở, thậm chí khi đi chụp hình cưới cũng cứ trơ trơ ra. . . rồi xong xu hướng mới hay thay đổi tình cảm cho kịp xu thế thời đại, thấy người ta có thêm một người thì cũng có thêm một người. . . đứng núi này hay trông núi nọ. . . nên nhiều khi có rồi lại xem thường. Nên đôi khi cứ loanh quoanh trong vòng xoáy của tình yêu.
    Còn tình tình cảm của đàn ông Ấn thì trước sau như một, họ ít khi thay đổi tình cảm của mình, khi chấp nhận đến với 1 người là đến cuối cuộc đời, họ luôn chứng tỏ rằng ta yêu người đó thật lòng bằng mọi hành động và ở khắp mọi nơi . . . cứ nhìn hình em thì mọi người sẽ hiểu em hạnh phúc đến dường nào. . . chị cầu mong cho em luôn hạnh phúc như em đã có
    thân mến
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Máy tớ bị giống gì ấy cứ bật lên được 15p là shut down hu hu chắc nó chuẩn bị shutdown tiếp nè nên ghi vội vội, viheart ơi xem ảnh ấy tớ tỉnh cả người, cả đêm chả ngủ được chị trong phòng và anh người yêu lại nói rõ to tớ đang cáu thì xem hình viheart tự nhiên đang nhăn nhó thế là chuyển thành tủm tỉm cười một mình Nhìn viheart và TY rất hạnh phúc, chúc hai bạn mãi thế này nhé, nhưng CƯỚI sớm sớm đi
    @Saiyyan: ấy nói gì ở bên topic pakistan tớ cũng tán thành hết, riêng chuyện "các bạn đẹp dễ thương thế này hoạ điên các anh mới không đồng ý" thì tớ phản đối kịch liệt. Thứ nhất là Saiyyan thử chat chit với các anh Việt Nam xem, có khi còn tán tỉnh tệ hại hơn mấy anh Ấn ấy chứ Thứ hai là đâu cũng có người thế này thế kia (câu này tớ nhai nhiều quá rồi nhỉ), mà tớ khẳng định một câu luôn, đàn ông Nam Á đã yêu thì họ vô cùng chung thủy và hết lòng vì người yêu, chứ không phải do đẹp hay xấu mà họ đâm đầu vào đâu nhé. Không phải vì tớ có TY đâu đó quanh khu vực ấy nên nỡ nói xấu các anh Việt Nam, nhưng để so sánh giữa đàn ông mình và đàn ông Ấn trong TY thì tớ thấy người Ấn hơn hẳn. Còn loại "time passing" thì đâu cũng thế cả thôi, cứ gì phải so sánh
    Nghe câu nhận xét của saiyyan làm tớ càng ác cảm với các công tử xứ Việt, hóa ra priority khi yêu nhau là đặt ngoại hình lên đầu à Saiyyan bảo họ (Indians) nói ngọt hơn mình. Cái thứ nói ngọt qua đường thì tớ ghét, chứ ngọt ngào với người bạn đời, với người yêu thì có gì là xấu hả saiyyan Thử hỏi các anh Việt Nam khi mới "cưa cẩm" miệng mồm lanh chanh là thế, khi yêu nhau lâu rồi, nhìn mặt nhau lâu rồi, có mấy ai là được gắn bó sâu đậm theo thời gian với người mình yêu bằng TY của bọn tớ? Có khi nắm tay cũng xấu hổ, nói ra một câu nhẹ nhàng tử tế với người yêu còn khó, huống chi... Bó tay những người không xứng đáng mà cứ mở mồm là nói mấy câu kiểu "tiếc nuối" "Bộ Việt Nam hết người yêu rồi sao mà đi yêu mấy thằng này hả em", nghe cái giọng đó đúng là chỉ muốn đánh nhau
  7. xxtinaxx

    xxtinaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào ko đồng ý với sis VH được....Ko phải nói xấu Vietnamese guys chứ hầu như ai cũng thik vẻ bề ngoài lắm (con gái phải trắng , dịu dàng , nữ tính )..ặc ặc......Nói chung thik ai thì là quyền của ng`ta...chứ ghét mấy anh VN hay nói " Bộ VN hết ng`wen sao mà ham đồ ngoại thế...ặc ặc,," nghe mà nóng người lên lun
    Pix của sis Viheart nhìn cute quá...hạnh phúc nữa
    Được xxtinaxx sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 13/12/2007
  8. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy Saiyyan mới tiếc cho các XY Việt Nam, để ngọc trôi sang xứ người. Không hiểu sao nhưng khi mấy anh Việt Nam cất lời ngọt ngào thì bị nghi ngờ ngay, bị đối tác cẩn trọng ngay. Có lẽ nghe ngọt bằng tiếng Anh dễ chịu hơn thì phải. Mình thử dịch mấy câu mà các anh chàng Nam Á của mình chat với mình sang tiếng Việt. Chúa ơi, sến thật là sến. Nếu chàng Việt nào nói như vậy chắc mình chịu hết nổi vì sến, vậy mà khi nghe mấy chàng Nam Á tán tỉnh bằng tiếng Anh, thấy cũng được được
    Saiyyan biết nhiều chàng trai Việt Nam tuyệt vời lắm, nhưng mà các chàng này lại không may mắn gặp được các bạn. Tiếc thật là tiếc.
  9. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hình Viheart và anh í dễ thương quá! Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma chỉ thấy toàn Japanese và Korean trong trường XHNV thui VH ơi. Còn Indian đó hả, hình như chỉ có 1, 2 thầy cô dạy tiếng Ấn trong trường thui, ít khi gặp lắm, mà họ dạy tiếng Ấn chẳng lẽ mình đến bắt chuyện bằng tiếng Nhật? tiếng Anh thì khi học trong ĐH lại ít khi sử dụng wá (vì không phải ngoại ngữ chính) nên bị thui chột rùi hehe và 1 điều chán nhất là Tàma bị cách ly 3 năm trời ở dưới cơ sở Linh Trung - Thủ Đức nên chẳng bước lên cơ sở chính nhiều (nơi dạy người nc ngoài). Còn về sinh viên người nc ngoài học tiếng Việt ở trường thì Tàma nhìn mỏi mắt họa hoằn lắm mới liếc thấy 1 anh hay chị nào đó da ngăm ngăm đen , nhưng lúc đó Tàma chưa quen anh í nên đâu có để ý làm gì . Bây giờ để ý rùi thì lại ko còn học ở trường nữa
    Anh của VH đi "tìm đường cứu nước" mà về nhanh vậy à? Tàma tưởng đâu anh í sẽ ở đó lâu chứ. Dù sao đi đến nơi về đến chốn là tốt rồi hen
    Có lẽ đó đúng là "duyên tiền định" VH hen! Càng ngày càng cảm thấy thân thiết gắn bó, tình cảm của 2 đứa cứ như đã quen biết nhau lâu lắm rồi, có những điều mình ko nói ra, và nghĩ là anh chàng ko hiểu, thế mà anh í biết hết, nhiều khi còn hiểu mình hơn mình tưởng nữa, đôi khi đoán được cả những gì mình sắp sửa nói ra. Lúc mới quen nhau thì chưa, chứ dạo này anh í rất hay nói với Tàma rằng có lẽ chúng ta đúng là predestinated affinity Tuy hiện giờ 2 đứa phải sống xa nhau (cái sự yêu nhau mà phải xa cách và chờ đợi từng ngày đến lúc có thể gặp nhau thế này chắc là nhiều chị em trong nhà Ấn cũng hiểu nó kinh khủng đến mức nào hen), nhưng tụi mình đang và sẽ cố gắng hết sức cho tương lai mà 2 đứa luôn mong đến, hi vọng cái predestinated affinity ấy sẽ góp phần giúp mình lên tinh thần
    Tàma cũng cực ghét những câu đại loại như " Trời, sao lại quen AĐ??? Bộ hết người quen rồi hả??" Ghét những câu kiểu như vậy vô cùng luôn đó, nhất là khi câu đó thốt ra từ miệng của 1 tên con trai VN. Có 1 lần Tàma vô tình nói là có bf ng Ấn với 1 Vietnamese guy, thế là hắn ta đã nói thế đó Hmmm, Indian thì đã sao??? Hắn nghĩ con trai VN là "lá ngọc cành vàng" còn con trai Ấn là "đồng thô" hay sao??? Người nước nào mà chẳng có người tốt, ng xấu và những nét văn hóa đặc trưng khác nhau, thế thì tại sao họ lại cứ có cái nhìn, phải nói là cái kiểu suy nghĩ thâm căn cố đế là người Ấn kém văn minh, kém ptriển, ăn bốc, ở dơ..v..v.. Thật sự bây giờ vẫn còn nhiều người VN có suy nghĩ ấy, rõ là thiếu hiểu biết.
    Sẵn đây, Tàma nói thêm 1 chuyện hơi ngoài lề chút. Đó là, tuy nói ở Mỹ hay Pháp...ng ta phân biệt chủng tộc nhưng Tàma thấy người VN mình cũng có khối người phân biệt màu da cũng ghê gớm ko kém gì
    Cái gì cũng nên xét nó trong 1 bối cảnh toàn diện thì tốt hơn nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này