1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 3 - nhà mới hơn)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi lilysblue, 26/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi lại ko vào nhà nhiều chuyện với mọi người vì cuối năm công việc hơi bận một chút nhưng hôm nay Noel mà lại chẳng đi đâu chơi hết vì có hẹn nói chuyện online với a, hihi.
    MERRY CHRISTMAS !!!
    tất cả các bạn trong nhà mình nha.
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 25/12/2007
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Đêm Noel chắc mọi người đi chơi hết cả rồi, tớ thì ngồi nhà nghe nhạc, chẳng thấy không khí Noel gì cả, lại vừa hỏi lại con em tớ xem hôm nay có đúng Noel ko Nhớ ngày này năm ngoái còn đang mong gặp "người ấy", trời ơi, đến giờ mới té ngửa là "nightmare", thật ko cái dại nào bằng cái dại nào hehehe, đùa thế thôi, điểm xấu mặc dù "đếm ko xuể" nhưng điểm tốt cũng đủ để bù đắp được Chán mỗi cái là tưởng năm nay được đón Giáng sinh cùng nhau, rồi vẫn mỗi đứa một nơi.
    Mọi người đi chơi về xong thì nhớ post hình lên cho tớ hóng với nhé. Chúc mọi người Đêm Giáng Sinh thật hạnh phúc!
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nhiều thiệp xinh thế, chúc cả nhà Xmas vui vẻ, hì hì, chúc bạn post ở trên sẽ đón ngày quan trọng khác vào ngày gần nhất. ttvner phải vào chúc mừng nhờ, cảm ơn box cho tớ gặp ahalf của tớ.
    Happy Christmas and Happy New Year
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua Tàma cũng chẳng đi đâu, chỉ ngồi nhà chat với anh í thôi à. Cũng chẳng thấy không khí Noel gì cả (vì có ló mặt ra đường đâu mà thấy )
    Tưởng đâu hôm wa có thể nói chuyện huyên thuyên tha hồ (số là Tàma đang vui lắm khi nghe anh í bảo tối nay sẽ không làm gì hết, ko học hành cái chi hết, chỉ muốn nói chuyện với Tàma thui ), thế mà anh chàng lại quá buồn ngủ, vì thức trắng cả đêm trước, và cả ngày không được chợp mắt...thế là...anh chàng fall asleep trên cái keyboard luôn
    Mọi người ơi, chơi Noel có gì vui kể cho nhà mình nghe với nào
  5. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hom qua ở nhà ăn uống xong lên quận 1 dạo, xong về uống tiếp rồi lại đi tiếp đến hon 12 h là về rồi, hom qua tự dưng mệt và buồn thê thảm, uống xong đi vào phòng khóc một mình, ko để ý 2 thằng bạn đi theo sau , bị thấy mình khóc thê thảm, quê quá trời, ai trong nhà cũng nói noel hôm qua đặc biệt và khó quên nhất mặc dù nhiều người buồn, mong la noel năm sau vẽ khác, vui và hạnh phúc hơn.
    chúc cac sis luôn vui và hạnh phúc
  6. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Nhiệm vụ của tớ ra HN đợt này xong rồi, chuẩn bị lại vào trong kia, sắp lại xa nhà rồi, hi vọng Tết lại ra. Dạo này được dịp rảnh rỗi vào nhà mình nhưng nhà vắng vẻ quá, chắc tại hết năm mọi người bận rộn với công việc và bài vở, hoặc đang có những "diễn biến" ngầm mà ngại ko lên tiếng. Sắp tới chắc là lại bận rồi, hic, mọi người siêng vào nhà nói chuyện nhé.
    Sắp sang năm mới rồi, chúc mọi người tổng kết năm cũ được nhiều thành công và bước sang năm mới với nhiều dự định tốt đẹp, nhiều niềm vui và hạnh phúc!
  7. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp câu chuyện các chàng Nam Á của mình nhé.
    Chàng thứ 3 : tiếng Anh cực tốt, thích tốc độ, thích rock, thích chụp ảnh nghệ thuật, có vẻ hiện đại nhất trong đám Nam Á của mình và rất rành lịch sử Trung Hoa. Vì mình tự xưng mình là người Trung Quốc, nên tóat mồ hôi vì kiến thức lịch sử Trung Hoa của chàng. Do mình cũng là dân mê rock nên có thật nhiều thứ để mà nói. Gửi nhạc qua lại, tranh luận về một vấn đề nào đó liên quan đến những gì cả hai cùng quan tâm... Nói chung là thú vị. Thế là mình nảy ra ý tưởng à ơi với chàng. Thử xem sao, con người thú vị thế cơ mà. Chàng này là mình chủ động tán tỉnh, lâu lâu lại chêm vài câu nhớ nhung gì đó, nói bóng nói gió gì đó, gửi vài bản nhạc trữ tình nào đó ngòai thứ nhạc rock chàng thích, đột nhiên gửi 1 cái mail vu vơ chuyện này kia, tả trời tả cảnh gì đó, hoặc phút chốc lại giận dỗi gì đó... đại lọai thế.
    Anh chàng đẹp trai nên có vẻ cũng nhiều cô thích, quan hệ trên mạng cũng rộng, chat chit khắp nơi, thành viên group này group nọ. Lâu lâu cũng biến đi đâu mất vài ngày không online mà không báo trước.
    Vì mình không phải là cô gái Trung Hoa nên không thể cho chàng số điện thọai mà chỉ keep in touch qua YM và mail nên chàng rất bực mình. Thế là mình phải giả là "cách cách" trong quan hệ, không cho điện thọai vì chưa close đến mức đó, ba mẹ khó tính lắm... Nhưng để giữ chữ tín, mình rất đúng hẹn, khi nào không thể online đều để lại ofline msg.
    Kiên nhẫn với sự chảnh của chàng, không giận vì chàng đỏng đảnh mà chỉ buồn vì chàng, không lục lọi, dò hỏi chàng, chia sẻ với chàng những đam mê của chàng ( với sự trợ giúp của google ), etc. Tốn thời gian bộn. Nhưng mà thú vị và đáng giá vì có thể nhìn thấy sự thay đổi trong tình cảm của một anh chàng cool như vậy.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Dạo này tớ bận quá mọi người ơi, tớ bị cháy đồ án lại còn nợ kì trước nên cứ thức trắng đêm mà vẫn chả đâu vào đâu nên cứ lâu lâu mới vào nhà đọc bài của mọi người.
    Noel bên tớ chán phèo, vì bọn Tây này hình như lễ lạc gì nó cũng ở trong nhà thì phải, tớ không thấy không khí gì cả, thậm chí năm mới hay ngày tết của nó cũng thế. Chắc tớ không phải là người nước nó nên tớ chả cảm nhận được. Nói chung là một mùa đông lạnh lẽo cô đơn và bài lụt thì vẫn hoàn lụt
    @SBC: SBC ơi thế bây giờ chàng ở đâu còn ấy thì ở đâu? Có gặp nhau được luôn không? Kể chuyện bọn tớ nghe với.
  9. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tặng mấy sis live show cảnh biển đẹphttp://upload32.com/upload32/I11/1198913560.pps voi lai live show ve ....cũng ko biết nói sao, mấy sis đọc thử nháhttp://upload32.com/upload32/I11/1198913121.pps
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chúc mọi người năm mới 2008 hạnh phúc và có nhiều niềm vui mới Thương nhà mình nhiều nhiều
    Các đôi các cặp sớm có tin vui báo cáo nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này